1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Toppic này là nơi các bạn giao lưu và chia sẻ.... có điều gì có thể *trải lòng* thì cứ nói ra cho vợi đi ...bạn nhé,bằng không bạn có thể *sửa chữa* bài viết của mình trong vòng 24giờ ....mình cũng vậy,cứ viết ...nếu thấy không ổn lại xoá đi ...thế là lại trở về *vị trí ban đầu*...
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 07/09/2009
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7

  3. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    KPT vừa đi Điện Biên về, có gì hay kể đi ....
    [​IMG]
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    [​IMG]
  5. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Hôm rồi mình có việc của gia đình ở Điện Biên, lần đầu tiên mình lên Tây Bắc,phải nói cảnh núi non rất đẹp.Đã đi nhiều nơi nhưng ở đây là địa danh lịch sử nên cũng xúc động lắm.Mìnhđã vào viếng nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên và thăm hầm Đơ Cát.Điện Biên còn nghèo nhưng phong cảnh rất đẹp,Đường lên bây giờ tốt rồi,487km đi mất khoảng 10h.Lớp mình nên tổ chức tour Điện Biên cho mọi người,đi đường bộ hay đường hàng không đều thuận tiện.Đi vào cuối Đông thì cảnh vật đẹp lắm.Mấy hôm nay vào diễn đàn khó quá chắc vì đông người truy cập.Đọc truyện của VS hay quá,mình cũng xin góp vui một chuyện:Ở một gia đình nọ có ba cô con gái cùng đi lấy chồng,họ cùng đi nghỉ tuần trăng mật . người Mẹ vì lo lắng cho hạnh phúc của các con nên dặn các con phải báo tin cho Bố Mẹ biết .Hai ông bà chờ đợi và ngày đầu nhận được tin của cô cả ,mở thư thấy mẩu quảng cáo con tầu biển du lịch STAR :to lớn, mạnh mẽ, êm ái và hoàn hảo.Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười.Cô hai gửi thư về,đó là mẩu quảng cáo về NETS CAFE:Tận hưởng đến giọt cuối cùng.Bà nhìn Ông tủm tỉm cười.Đợi mãi rồi cũng nhận được thư của cô út,Bà vội vàng mở thư nhưng vừa đọc vài dòng Bà hét lên và lăn ra ngất lịm.Ông hoảng hốt nhặt lá thư lên thấy mẩu quảng cáo của hãng hàng không Cathay PACIPIC:ba lần trong một ngày,bảy ngày trong một tuần,không nghỉ.Trời.....Ông Bố cũng lăn quay cạnh Bà Vợ luôn.
  6. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Hôm vừa rồi, từ đám tang bố bạn Tâm về, mình được nghe chuyện gia đình về gia đình của một bạn 10A...
    Nhưng mình sẽ kô kể lên đây vì sợ gây sốc cho ai đó. Bởi bản thân mình được tiếng là trầm tĩnh, cũng thấy rùng mình mỗi khi đi ngang qua nhà bạn ấy. Nói thế để bày tỏ sự khâm phục với sức chịu đựng của bạn. Trong ngần ấy năm sống như thế, bạn vẫn bước ra khỏi nhà với nụ cười. Thật khó thể tin được. Mình chắc chỉ chịu được một tuần hoặc một tháng gì đó là cùng, vì mình ít khi cười được khi trong lòng đang buồn chán.
    Mấy năm vừa rồi mình phát hiện ra một phương pháp xả stress rất hiệu quả là chơi tenis. Bực bội, chán nản, thất bại...mình xả nó vào những đường bóng trên sân cho bằng hết. Kết quả là sống khoẻ hơn, công việc xử lý tốt hơn và yêu đời hơn rất nhiều
    Các bạn 10A có kiểu xả nào hay, pót lên đây để mọi người tham khảo nào...(Uống bia kô tính đâu nhé)
    Được LCT10A sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 10/09/2009
  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Theo thông tin của T thì ban liên lạc 10A của mình có một địa chỉ đỏ để chia sẻ rồi đấy. Các bạn có thể bàn cụ thể xem sao.
    Với mình để "giải sầu " mình đã lao đầu vào làm việc, làm đến mệt nhoài ra thế rồi ngủ quên đi.Chứ nếu không mệt thì 2 viên Xelucen với mình không thấm vào đâu và vẫn không sao ngủ được.Nhưng ở hoàn cảnh khác mình mà làm như mình chắc sẽ có người khổ theo, các bạn đừng làm như thế.
  9. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Ngoài cách "xả" như mình viết vừa nãy xong, bây giờ mình có thêm một cách "xả" ST nữa là vào Topic của 10A để đọc truyện của các bạn. Mà mình thấy cách này có lẽ hay hơn, chỉ lo các bạn bận không viết được nhiều truyện thì mình lại buồn...Mong gặp nhiều câu chuyện vui và rất 10A trên diễn đàn...
  10. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Ở tuổi của lớp mình U49 Thì mình thấy vui ít mà buồn nhiều,áp lực của công việc,xã hội,gia đình,sức khoẻ và con cái luôn khiến cho mình phải cố gắng vượt qua.Chẳng phải tự nhiên mà gương mặt mọi người luôn hằn thêm những nếp nhăn,mái tóc mỗi ngày thêm sợi bạc.Mình được nghe thấy một điều là :ở tuổi thanh niên mình sống vì mọi người.khi trung niên mình sống vì gia đình,còn khi đã có tuổi thì ta sẽ sống vì bản thân mình.Mình nghiệm thấy rằng trong cuộc đời này,mỗi người đều đi theo một con đường riêng của mình,chẳng ai giống ai cả.mỗi người một khác.nhưng dù thế nào đi nữa tất cả chúng ta sẽ có một điểm chung là khi đã trở thành đứa trẻ con sống lâu năm,dù đi bằng nhiều con đường nhưng chúng ta sẽ găp nhau ở đỉng cao nhất của cuộc sống.kẻ trước người sau đều có một nghề duy nhất là buôn hoa quả với thực đơn giản dị là một bát cơm quả trứng.Như VS đã nói:sau này về với Ông Bà.Nấp sau nải chuối ngắm gà khoả thân.Vậy mình mong các bạn hãy xoá hết nỗi buồn để tìm lấy niềm vui cho mình.

Chia sẻ trang này