1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ phải sống mãi trong nỗi buồn ,sự thù hận và căm tức.... thì chính bản thân mình mới là người khổ
    hãy tự tìm cho mình một lối thoát bằng những niềm vui
    Gặp''chuyện lớn hoá chuyện vừa,chuyện vừa hoá chuyện nhỏ,chuyện nhỏ là chuyện không có gì'' ...thế là lại vui ngay
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đời là 1 bể khổ, 1 rổ sầu, 1 bao tải những thứ ba lăng nhăng. Nhưng nếu khéo léo, ta có thể lựa được một số thứ hay ra phết...
  3. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Nhìn bạn VS bây giờ như chàng công tử núp bóng đại gia nhưng có ai biết rằng vào những năm 80,khi đang còn là một thanh niên phơi phới tuổi xuân,VS đả là một tài xế BĂC NAM siêu hạng.Đường xá lúc đó rất xấu,từ Bắc vô tới vĩ tuyến 17 không biết cầu là gì.Cứ gặp sông là phải đợi phà,đường nhỏ mà đèo đã nhỏ lại cao và hiểm trở nên vô cùng.Ngẫm lại bây giờ vẫn thấy rùng mình.Hồi đó mõi lần qua đèo Hải Vân là ai cũng thót tim vì nó quá nguy hiếm,năm đó,mình có một lô hàng phải mang vào Đà Nẵng để tiêu thụ.Vì là hàng lậu nên không thể đi công khai được,đang bí nhớ tới VS nên mình đượcVS cho đi nhờ .Hồi đó trông VS rất phong trần,khoác trên mình chiếc ruột áo bông trần trụi đày dầu mỡ,phía dưới là chiếc quân bò KINGJO nối gối mà biết bao tay chơi thời đó nhìn chảy nước dãi.Nhìn con trâu sắt trông mới đã,nó là chiếc KAMAZ tuyệt đẹp,vào thời điểm đó nó là số 1 trên đường,sau khi xếp hàng đầy xe,chúng tôi chuẩn bị lên đường,đó là môt chuyến xe bão táp mà đến bây giờ tôi vẫncòn nhớ.Thôi có việc phải đi rồi,mình kể tiếp lúc khác nhé,xin tạm dừng.
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Có một cái kho bây giờ mới hé cửa
  5. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Sao dạo này mọi người đi đâu mà diễn đàn vắng vẻ quá nhỉ,]Còn 17 ngày nữa là TOPIC này tròn 1 tuổi rồi,mong rằng sẽ có nhiều thành viên mới để diễn đàn thêm sôi nổi.LCT tổ chức buổi giao lưu và kỷ niệm 1 năm đi nhé,xem lịch đúng ngày chủ nhật đấy.
  6. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    OK, chúng ta sẽ tổ chức off-line kỷ niệm đầy năm topic 10A. Mời tất cả các bạn thành viên và chưa thành viên diễn đàn nhiệt tình tham gia.
    Chương trình sẽ bắt đầu được chuẩn bị, BTC sẽ gồm các bạn MA, DX, KPT, MTT và thư ký LCT. Chi tiết sẽ thông báo tại đây và bằng điện thoại sau.
    Trước hết, mời các bạn gợi ý về : Thời gian, địa điểm, nội dung chính và...kinh phí đóng góp nhé
    Chúng ta cùng thảo luận
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Diễn đàn 10A mới sắp sinh nhật lần thứ nhất mà mình cứ tưởng là đã có từ lâu lắm rồi...Có nhiều biến cố đến với mình nên khái niệm thời gian của mình hình như chẳng chuẩn nữa rồi.
    Mình có ý kiến : Hôm diễn đàn tròn 1 tuổi, ban liên lạc 10A sẽ tặng bạn "khai sinh"diễn đàn 10A một chiếc bánh Ga-to với dòng chữ: Cảm ơn người bạn đã cho chúng tôi được trẻ mãi không già!
    Tất nhiên sau đó bạn T sẽ mời chúng mình liên hoan ...Liên hoan xong bánh SN thì các thành viên muốn thưởng thức gì thêm cứ " Lệ Quyên" là vui nhất .
    À, bạn Đông ơi- con gái ra trường chưa? Lúc này HO có thể giúp bạn được đấy. Nếu cần thì liên lạc nhé.
    Lâu không thấy MĐ lên diễn đàn. Bố bạn dạo này có đỡ nhiều không? Cho mình gửi lời thăm bác nhé! Đầu năm học mà trường mình lại đang sửa chữa nâng cấp nên bận quá - ít khi lên diễn đàn được. Có gì mọi người thông báo cho mình biết nhé. Mình rất muốn nghe chi tiết trường hợp một bạn nào đó ở lớp mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà bạn T nói đến ở trên. Chúng mình tìm cách chia sẻ vwí bạn đó đi chứ.Nếu không tiện nói trên diễn đàn thì T a lô cho mình hoặc MA nhé.
  8. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Bạn T người khai sinh ra toppic hãy đưa ra ý tưởng đi ,bọn tớ đồng ý luôn
  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thật ngẫu nhiên và thú vị là ngày S.N toppic 4.10 lại đúng vào ngày Chủ nhật .
  10. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói quán Aladdin ở ngõ 28 Tôn Đức Thắng của NS T.H cũng hay ,xin các bạn cho ý kiến nhé
    vì mình cũng chưa đến quán đấy chỉ nghe nói vậy thôi
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 18/09/2009

Chia sẻ trang này