1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Còn chuyến đi lao động ở mỏ than Cọc 6 thì nhiều bạn coi đấy là kỷ niệm sâu sắc lắm- còn mình chắc đấy là ngày " định mệnh" ...-nên mình lại ghi những "ý kiến" của mọi người nhé:
    BC:" Có sự việc mà khiến C nhớ về HO nhất là kỳ đi cọc 6 QN mà đặc biệt là trên chuyến tàu từ HN - HP C cũng biết là HO không bao giờ quên được. Lúc mà lấy khoai của mấy bà đi buôn ấy: bọn mình lấy được cũng khá nhiều đấyvà HO bảo C ra bảo bạn A,Đ là thôi không thì giáo viên biết. C lúc đó ra và ra hiệu cho A là thôi nhưng chúng nó đang hăng mauvá C bỏ đivaovà HO đã bảo C là "tồi" lúc đó C cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm khủng khiếp. Cho đến trưa hôm ấy HO và mấy bạn klhác đi luộc khoai rồi ăn cơm trưa tại trường học. Trong bữa ăn đấy C cảm thấy rất ngượng nên không dám nhá một mẩu khoai và tự giận mình, và sau bữa ăn đó C chỉ nói với HO là: "C cảm ơn HO" và đến đêm hôm đó cả đoàn nghỉ tại HG và C đã kể hết mọi chi tiết cho Ha nghe. C đã mang cả nỗi buồn đó trong đợt đi cọc 6 mà C cố quên đi tất cả"
    Mình xin lỗi C bù cho hồi đó nhé- không ngờ hồi đó mình đanh đá thế.
    PK: " ...À mà còn đi lao động ở mỏ cọc 6 nữa chứ, HO có nhớ cái đội quân mà lê không nổi từ Cẩm Phả vào cọc 6 chứ,bữa đó sao mà mệt thế, những bữa ăn cơm ở nhà ăn tập thể làm sao mà tớ quên được 99% mì và cô bạn chạy xuôpi ngược lo cho bữa ăn của lớp và tớ còn nhớ mãi hình ảnh một bữa cơm mà HO chỉ ăn 1/2 bát rồi đứng dậy, nói thật, hôm đó tớ nghĩ có sai về Ho: không hiểu cô bé này ăn uống gì mà lại định không cho anh em " công nhân" công tử bột ăn hả. Cuối cùng tớ mới hiểu ra đó là vì HO muốn nhường các bạn khác, chẳng hạn như" Chiến kều"hay những tay cự phách " Đức cận" hoặc " Huy buồn..." nói tóm lại là cả hội con trai sao chịu được cảnh cơm tập thể, mà hình như có lần ở trên mỏ HO hỏi tớ là ăn cơm có đủ không, trời tớ làm sao dám trả lời mà chỉ..."ăn".
    PK ơi, HO không ngờ hồi ấy lại dại như thế -mà ...trước chữ "ăn" là PK định nói gì thế?
    T.H : Chắc O còn nhớ cái lần đi QN chứ, và cả chuyện cái chiếu nữa, bây giờ mình nghĩ lại thấy trẻ con quá, O tha thứ cho H lúc đấy nhé...
    30 năm trôi qua, mình chẳng còn nhớ là mình " cãi nhau" với H như thế nào, và đã là cãi nhau thì cả 2 đứa đều phải xin tha thứ - hôm nay mình cũng xin "H tha thứ cho mình lúc đó nhé"...
    Hôm nay sẽ đưa ra một lời chào một bạn ghi cho mình - ai là chủ nhân thử lên tiếng xem đúng không nhé( chủ nhân là một thành viên trên diễn đàn) :" Cuối cùng tôi muốn nói với bà Nghị một điều rằng: xa nhau, đừng quên nhau, chớ trách nhau gì. (26/2/79)
  2. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Cọc 6 - Hè 1978 là câu chuyện của các Đoàn viên được ưu ái cho phép "Làm công nhân mỏ" trong 10 ngày. Mình cũng có mặt trong những ngày nắng lửa, đêm lãng mạn hồi đó. Nói vậy bởi vẫn nhớ là nhiều bạn đã ốm, sốt vì đứng nắng để nhặt than. Nhưng đến tối thì không khí biển rất dịu mát, bọn tuổi teen chúng mình may mắn có những đêm trăng Hạ Long rất romantic.
    Ấn tượng nhất với mình trong những đêm đó là tiếng ghitare slows thánh thót (Của bạn gì ở lớp 10G thì phải) và những bản tình ca như "cây thuỳ dương", "Đôi bờ", "Romeo & Juliet"...được thể hiện bởi các ca sĩ đang yêu, hát như lên đồng...Một trong số đó là Tuấn "hột" lớp 10B - khi đó đã rất nổi với khát vọng làm thủ tướng, đẹp trai, có tài...Tuấn hát bài "cây thuỳ dương" rất phê, sau này mình bắt chước mãi mà kô được. Nói thêm là hồi đó mình kô thuộc nhóm hot như HO, MĐ, VS, KTP, MTT, HA...của 10A hay Tuấn hột của 10B...Sau này, hình như năm 1991 thì phải, gặp Tuấn hột, hắn còn trêu: " T ơi, ngày xưa gọi là T kô tên nhỉ ???". Nghĩ cũng tức, nhưng cũng đúng, hồi đó các bạn đã có "một thời say mê" với bao kỷ niệm...còn mình thì lại kô có trong những kỷ niệm, những dòng lưu bút của các bạn...thật là tiếc !
    Đợt Cọc 6 đó khi về còn có 2 ngày ở Bãi Cháy. Đó là lần đầu tiên mình được tắm biển. Tuổi teen điên cuồng và rồ dại, mình suýt chết đuối vì bơi quá xa bờ. Thầy Hùng dạy lịch sử phụ trách khi đó mắng mình một trận vì chuyện này. Nhưng thầy kô biết là lần đấy là lần thứ 3 mình suýt chết đuối. 2 lần trước trên sông Hồng được anh trai cứu, lần này thì tự vượt qua thử thách, thế mới oách. Kô hiếu sao hồi đó mình kô sợ gì, chỉ sợ các bạn gái chê thôi...
    Mình tản mạn nhớ đâu kể đấy, mong các bạn chia sẻ nhé...
    Được LCT10a sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 25/09/2009
  3. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Chào cả nhà,mấy hôm rồi mình lang thang đi Tân Trào,hồ Ba Bể và thác Bản Giốc Cao Bằng.Đường đi bây giờ tốt rồi,làm một vòng Đông Bắc về hết khoảng nghìn cây số tuy gian nan nhưng rất thú vị.Về qua Lạng Sơn mình thấy giá tou đi Trung Quốc rất rẻ và đa dạng,mình có thể tự thiết kế tou sau đó công ty sẽ làm thủ tục xuất cảnh,mình tự thuê hướng dẫn và lên đường đến bất cứ nơi nào mình muốn.Mình tham khảo nếu hạn hẹp thời gian thì chỉ cần 2 ngày mình có thể đi Nam Ninh trọn gói với giá khoảng 1triệu500 ngàn.Thủ tục rất đơn giản,chỉ cần CMT+4 ẢNH.Nếu tự đi khoảng 7 ngày vào Bắc Kinh ,Thượng Hải ,Thẩm Quyến,Hàng Châu sẽ mất khoảng 5 triệu 1 người. Cái hay là nếu đi như thế thời gian là do mình quyết định,hy vọng sẽ được cùng các bạn lên đường vào một ngày đep trời .
  4. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Hay lắm, sẽ có một ngày 10A chúng ta sẽ tổ chức đi chơi xa, kể cả đi nước ngoài...KPT cứ tiền trạm nhiều nhiều vào nhé
    Trở lại với chương trình 1 năm DĐ, kô thấy ai hào hứng đi Đại Lải, Bắc Ninh nhỉ ? Qua ý kiến 1 số bạn như KPT, HA, MĐ... mình đề đạt phương án mới, đơn giản hơn: Chúng ta sẽ tổ chức ở một quán ven hồ Tây. Vừa gần, vừa tiện, vừa cảnh quan thoáng đãng.
    Thời gian vẫn là 11/10, gần đến ngày đó BLL sẽ gọi điện hoặc nhắn tin mời tất cả các bạn 10A.
    Các chương trình Đại Lải với thịt trâu, Bắc Ninh với Quan họ sẽ bàn sau vụ này nhé
    Được LCT10a sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 28/09/2009
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10

    Được LCT10A sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 01/10/2009
  6. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang chuẩn bị rằm Trung thu hay sao mà chẳng thấy có ý kiến gì nhỉ ? Tôi nghĩ phương án làm ở Hồ Tây được đấy, vì dạo này nhà có việc nên cũng bận, ko đi xa được. Có lẽ BLL cứ thu thập các ý kiến rồi quyết, thông báo cho mọi người giờ, địa điểm trước vài ngày là xong.
    Thời gian trước cứ đến cuối tháng là thấy mọi người chúc mừng sinh nhật các bạn tháng sau ầm ĩ cả, đến tháng này đến lượt mình sinh nhật chẳng thấy ai chúc mừng cả, lại thấy buồn; Chắc lại vì rằm Trung thu rồi? Đúng là niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác. Đùa vậy thôi. Chúc các bạn một ngày rằm vui vẻ với gia đình. Vui rằm xong lại lên diễn đàn nhé.
  7. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình có chút viêc gia đình ,mấy hôm không lên toppic được mọi người thông cảm nha
    có lẽ bây giờ công việc bận rộn,mình thấy tổ chức ở Hồ Tây cũng tiện.
    Chúc mừng S,N các bạn N,CƯỜNG (6/10),P,KHÁNH(11/10),B,NGỌC(16/10),V.DŨNG(19/10),M.ĐỨC(31/10)CHÚC CÁC BẠN S,N VUI VẺ
  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    HO chúc các bạn SN vào tháng 10 : NCg (6/10); PK (11/10); BNg (16/10); VDg (19/10); MĐ (31/10) tuy thêm một tuổi nhưng mọi niềm vui vẫn đều trọn vẹn!
  9. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Hôm nay mình gửi tin nhắn mời các bạn lớp 10A đến dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 1 năm diễn đàn 10A.
    Đã gửi đến tất cả 35 bạn mình có số di động. Còn một số bạn sau chưa gửi (Vì kô có số đt): Oanh B; X Thắng; B. Hạnh; Hoàng Phương; B. Hường; T. Xuân; L. Nga; H. Dung; K. Chi; Ng Thắng. Bạn nào có số ĐT của các bạn trên thì liên lạc hoặc gửi chuyển tiếp tin nhắn của mình hộ nhé.
    Buổi Party sẽ tổ chức tại nhà hàng Phương Nguyên 51-53 Tô Ngọc Vân - Tây Hồ - HN, thời gian bắt đầu lúc 11h ngày 11-10-2009 cho đến lúc kết thúc.
    Vì là một buổi giao lưu vui vẻ nên rất welcome các bạn đưa đến cả "Hai mình". Tuy nhiên, nên thông báo trước với thư ký BLL (Số ĐT 0913238673) để thu xếp đón tiếp cho chu đáo.
    Đề nghị BLL tổ chức họp gấp vào tối mai tại Cafe 27 Cửa Đông lúc 19.30h để thống nhất chương trình.
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Bạn V dạo này đi đâu mà chẳng thấy lên tiếng- Tớ thèm đọc truyện của bạn quá.
    11/10 này rất mong các bạn 10A tề tựu đông đủ , mà đi cả nhà càng vui... Với nhiều lý do để có buổi gặp mặt hôm đó, nhưng rút cục lại là vì: 10 A chúng mình nhớ nhau và mong có dịp để chia vui sẻ buồn cùng nhau. Chúng ta cùng đến nhé - đến nhé!

Chia sẻ trang này