1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 25/10/2009
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Ông Nghị ơi, bây giờ mà tặng mọi người không thích đâu - già rồi mà...
  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    7 Aha! Khơi sáng tinh thần và giải toả stress:
    AHA1: Sống trong tĩnh lặng: Sức mạnh vĩ đại nhất là sức mạnh của sự tĩnh lặng.
    AHA2: Hãy buông bỏ: Đừng bó buộc mình với bất cứ điều gì.tất cả những chịu đựng và đau khổ đều có cùng nguyên nhân- sự khư khư giữ lấy.
    AHA3: Hãy sống cuộc sống của mình: Can thiệp vào cuộc sống của người khác là một điều vô ích.
    AHA4: Lắng nghe tiếng nói nội tâm: Trong bạn luôn có sẵn một " quân sư".
    AHA5: Biết chấp nhận: Đừng chống cự lại với điêug gì cả, bởi vì nó chỉ càng làmcho điều ấy thêm mạnh mẽ, vững chắc và kéo daithềm cuộc chiến.
    AHA6: Tìm hiểu về bản thân:P Bnạ không thể bắt đầu "sống" thật sự cho đến khi bạn biết được mình là ai, mình sống vì điều gì.
    AHA7: Hãy cho đi: Mọi thứ đến rồi đi. Chúng đến để chúng ta sử dụng, chứ không phải để cho chúng ta sở hữu.
    Thấy sách bảo "7 AHA này- 7 bài tập giúp bạn thay đổi cả cuộc đời mình" - HO ghi lại để chúng mình cùng tham khảo nhé.
    Nếu ai áp dụng mà có kết quả tốt nhớ trả "công" cho tớ nhé!
  4. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ già rồi nhiều lúc cứ hâm hâm giở giở đoản mạch bất thình lình ăn rồi bảo chưa ăn, ngủ cả ngày nhưng cứ bảo tao có ngủ được đâu bà nghị thông cảm nghe nên cứ gửi bừa bãi trúng ai thì trúng . Có lẽ phải học cách giải stress của bà nghị nó ôn hoà hơn chứ theo cách của mấy ông bạn tôi có vấn đề gì ra sân là cứ giải sang ông bên cạnh có ngày sứt đầu mẻ chán như chơi...há...há ...há ...
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 26/10/2009
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 26/10/2009
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nghĩ ra được cái gì để viết cả, chán thật! Mấy ông 8, bà 8 đâu rồi
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    vắng vẻ quá r39)]
    hôm nay nghe câu chuyện của đứa trẻ hỏi mẹ thấy *ngộ nghĩnh* nhưng cũng thấy khó trả lời
    con trẻ hỏi mẹ :mẹ ơi sao người ta lại gọi là *khủng bố* mà không gọi là* khủng mẹ* nhỉ...
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nếu có khủng mẹ thì lại phải có khủng con, khủng cháu, khủng ông, khủng bà...v v. Thử tưởng tượng xem, nếu xuất hiện cả một đàn khủng như vậy thì thế giới sẽ ra sao nhỉ?
  8. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Thuận điều tra giùm con ngựa của mình ai lấy mất rồi? Không có ngựa chẳng đi đâu được cả
  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    ui...nếu nhiều *khủng* thế thì sẽ rắc rối to đấy
  10. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Mình vừa rồi có nhiều việc thường xuyên phải đi kinh lý nên mượn tạm con ngựa của LeCung. Mấy hôm nữa sẽ trả. Thông cảm nhé
    DĐ giờ vắng vẻ thế sao ? Mình kô tin chúng ta đã hết chuyện để 8, nhất là kho chuyện VS, KPT và HO....
    Nhưng 8 là phải có bạn 8 chứ nhỉ ? Nhiều bạn chỉ vào đọc rồi đi ra chả để lại dấu vết gì, 8 một mình thành độc thoại, dễ mất hứng lắm
    Đề nghị HO tiếp những mẩu chuyện cổ tích đi (Những chuyện đấy là hay nhất đấy !); KPT sao lại hoãn chuyến xe bão táp lâu thế ? VS sau chuyến phi thân ra Bắc vừa rồi, về SG vẫn còn rung rinh à ? Các bạn khác thể hiện tinh thần xây dựng DĐ đi nhé !

Chia sẻ trang này