1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Dạo này mình bận quá,lính tráng ốm hết nên phải lên đường suốt,mà mạng thì truy cập chậm mãi mới vào được.sang tháng là sinh nhật của mình và Mai Anh.mình đang chọn ngày lành để mời các bạn liên hoan một bữa thật vui vẻ.Nhớ các bạn nhiều.
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Chúc mừng sinh nhật QK ( 1/11); MA (11/11)
    Chúc các bạn luôn tươi trẻ - hạnh phúc và mọi sự như ý!
    Ban liên lạc 10A

  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Hưởng ứng lời "kêu gọi" của T, HO xin trích đoạn một truyện cổ tích :
    " ... Rồi đây - từ mai thôi cuộc đời của M sẽ gắn chặt với cuộc sống của người lính...cuộc sống của những người sẻ dọc...Lạng Sơn đi cứu nước O nhỉ.
    M phải báo trước cho O rằng O sẽ phải chịu một cái thiệt to lớn lắm đấy, đời lính thì làm gì mà có thời gian để đi chơi nữa phải không O, rồi..."tiền" đồn thì nghèo xơ xác. Nhưng M thấy rằng O chơi với lính O cũng sẽ được nhiều cái lợi lắm chứ với người lính những người ...thật thà sẵn sàng hy sinh, dám đổ máu vì bạn O cũng sẽ được cả...nhiệt tình của người lính O nhỉ..."
    Bây giờ mới thấy MTT dụ dỗ cũng tài...chẳng biết có ai"thuê" không. Hay M muốn qua mình để đến tai người khác. Bây giờ mới thấy ngày đấy mình ngốc thật!
  4. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc trích đoạn chuyện cổ tích này mình nhớ Người Anh có câu thành ngữ rất hay;''''Người bạn trong gian khó mới là người bạn thật sự''''.H.O thấy có đúng vậy kô
    Được imaianh61 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 31/10/2009
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Nhậu với MĐ
    Trong lớp 10A mình sợ nhất điện thoại MĐ gọi vào lúc 17h...
    Y như rằng hắn đang ngồi quán bia nào đó, mình thì đang tất tưởi đón con. "Ra làm vài vại đi mày...đâu rồi ???.....nhanh lên, tao ngà ngà rồi này...". Ít thì 3, nhiều thì 5 cuộc điện thoại dồn dập như thế, người bị MĐ "nhớ" kô thể trốn được "lệnh tập trung".
    Trốn thì rõ là khó, nhưng đến uống bia với hắn mới thấy mình dại. " Kìa... hết đi mày !" hắn sẽ nhắc nhở cho đến khi bạn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Mình để ý bạn nhậu ngồi cạnh MĐ, hầu hết đều "thăng" lúc tàn cuộc... 10 lần uống bia với hắn là cả 10 lần mình "bay" như chim về nhà. Kinh nghiệm là nếu đi XM thì bạn phải nhắm một bên mắt mới nhìn thấy đường. Bởi lúc đó thế giới đã là ảo ảnh nhân 4 rồi đó...
    Hôm nay, 31-10 là đúng sinh nhật hắn đấy... bạn nào bị MĐ gọi lúc 17h thì hơi bị mệt đấy nhé ! Nhắc lại câu made in MĐ này:
    "Tao ghét nhất thằng nào đi uống mà tỉnh ! Nó sẽ nhìn chúng ta say chẳng khác gì những con rối... ". Lúc tỉnh thì hắn "tỉnh" thế đấy...còn lúc đang uống thì chỉ mỗi câu thôi: " Hết đi mày..."
    Chúc mừng SN bạn MĐ 3 vại nào
  6. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    MĐ khỏi đau chân rồi à? Thấy nói đi phải vịn cơ mà? Thế mà đã ra trận địa và thổi còi tập trung các bạn được rồi ư? Dù sao mình cũng là phụ nữ - cho phép mình nhắn bạn : Đừng liều mình với bệnh, vui cũng thích nhưng sống khoẻ mạnh vẫn thích hơn, vợ con luôn cần có bạn bên cạnh làm chỗ dựa... ( Nói điều này mình cũng thấy thế nào ấy, có thể mọi người nghĩ mình mắc bệnh nghề nghiệp...dở hơi , nhưng mình thật sự thấy như thế mà) .
    Chúc MĐ sinh nhật vui vẻ và luôn mạnh khoẻ nhé!

  7. vuongdung61

    vuongdung61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi nhậu về
    Nhân danh đội trưởng tennis chúc Đức đầu bự sinh nhật vui vẻ
  8. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng S.N bạn Q.K
    Chúc bạn luôn vui vẻ,Hạnh phúc,gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
  9. minhduca2

    minhduca2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn các bạn đã có những lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày sinh nhật mình. Sức khoẻ mình dạo này cũng kém đi nhiều, ko được như ngày xưa, chỉ có thú vui "nhậu" thì vẫn như xưa, tất nhiên chỉ thi thoảng thôi. T. văn hay chữ tốt nên tường thuật nó hơi quá đấy.
    Mới 02 tháng tham gia hội tenis mà mình thấy rất khoái, thể thao, vui vẻ là chính,ko la cà rươụ bia, chỉ thi thoảng tụ tập "chút đỉnh",anh em còn nhắc nhở nhau hạn chế "nhậu".
    Nhân đây (nói hộ DX) thay mặt hội tenis mong bạn MTT tiếp tục ra sân, hôm nọ anh em chắc uống hơi nhiều nên "nói nhầm" thôi, mọi người lại quên hết rồi.MTT ko ra sân mọi người lại nhớ.
  10. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    VS nhất thời đang bí hay là kể tiếp chuyện của ông với KPT đi
    Câu hỏi của thằng bé cũng nghộ nghĩnh đấy nhưng cũng ko khó nếu là tôi tôi sẽ trả lời :" vì mẹ đã bị khủng cả ngày rồi nên nếu có khủng thì chỉ khủng bố thôi "
    Xin chúc mừng các bạn có SN tháng 11 có nhiều niềm vui hạnh phúc và toại nguyện ....

Chia sẻ trang này