1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Các bạn ơi, tớ nghi bạn VS vừa rồi ra HN chắc có điều gì làm "bà hàng xóm" bực mình không cho lên DĐ nói chuyện với bọn mình nữa rồi...Không ngờ VS "ngoan" thế - Thôi xin lỗi bà ấy đi rồi lên kể chuyện cho bọn tớ cùng vui VS nhé!
  2. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    đây mới giống bạn .
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Được lecung sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 04/11/2009
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đẹp trời, mình thực sự là cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Để mình kể lý do nhé.
    Số là mình có quen một ông, hơn mình khoảng 4-5 tuổi, cao 1m72, nặng chừng 75kg. Bình thường mọi ngày giọng vẫn sang sảng, vào quán nhậu oai phong lẫm liệt lắm, trên huynh dưới đệ...vậy mà bỗng một hôm mới đi một ly vodka tự nhiên thấy tưng tức hạ sườn phải, nghe bạn bè khuyên đi khám thì ôi thôi...cục ung thư gan đã to chừng 10cm rồi, hiên nay đang nằm viện quân y 175. Không biết người ta đưa thuốc vào sao đó mà tóc tai bây giờ chỉ còn mấy sợi, nặng còn 58kg. Khi mình vào thăm, mình phải giỏng tai lên hết cỡ mới nghe bố cháu thì thào: "ăn uống cẩn thận em nhé...". Đấy là mới chỉ 1 tháng sau ly vodka "định mệnh" thôi đấy nhé.
    Thăm "thằng chả" về lập tức mình mở "hội thảo về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm" liền, mọi người trong nhà phát biểu rào rào, từ chuyện ăn uống chưa khoa học đến chuyện cái rau cái cỏ, cái đũa cái bát ngoài hàng ngoài quán ( xin lỗi! mình lại phải đi công chuyện rồi)
  6. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...chuyẹn ngắt quãng vì hôm qua mình vướng 1 cuộc nhậu. Lại kể tiếp:
    ....rồi khi đề cập đến rượu chè thì ai nấy đều liếc qua mình (trong đó có một ánh mắt như chiến sĩ nhìn con gián ). Chà! kiểu này không đùa được nữa rồi. Bấy lâu nay thấy mình khoẻ mạnh, chẳng ốm đau gì nên cứ nghĩ bệnh tật chỉ đến với ai kia chứ mình hoàn toàn "vô can", giờ thấy mấy gương "điển hình" tự nhiên lòng tự tin biến đâu hết. Bởi vậy cách đây 1 tuần 2 vợ chồng dắt díu nhau vào bệnh viện, đến hôm qua mới có kết quả cuối cùng: hoàn toàn khoẻ mạnh. Để chắn chắn mình còn hỏi bác sĩ: "em đi nhậu được chứ ạ?", bác sĩ: "ngồi đâu nhớ alô nhé".....
    Đấy là lý do tại sao hôm qua lại là 1 ngày đẹp trời và lại có một cuộc nhậu tưng bừng đến vậy. Các bạn hãy chúc mừng mình nhé! Hẹn 1 trận " sống mái"
  7. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Hi hi hôm qua thấy VS post bài mình đã đoán ngay ra phần kết của câu chuyện này mà
    Chuyện ngụ ngôn "Tái ông thất mã" nói rằng: Trong hoạ có phúc trong phúc có hoạ... VS vừa mất ngựa (Hoạ) thì đương nhiên khám bệnh sức khoẻ phải tốt rồi (Phúc)...
    Nhưng triết học phương đông còn có câu: " 70 chưa đui chưa què hãy khoe làm trọn". Lúc trẻ mình nghĩ bệnh nan y hay tai nạn bất thường hoàn toàn do số phận. Nhưng về gần già mới hiểu số phận chỉ là một nửa, còn lại do cách ứng xử của mình. Hy vọng là VS và các bạn 10A đã có một nửa số phận rồi, phần ứng xử thêm được phần nào hay phần đó cho đến tuổi thất thập. 20 năm nữa chứ mấy.... đoạn này còn ngắn lắm nhé
    Hôm nay ngày tứ quý 1 (11/11) SN MA + KPT....
    Chúc các bạn cái gì cũng nhất: Sức khoẻ dồi dào - Gia đình Hạnh phúc - Con cái trưởng thành -Tiền tài như nước.
    Chúc các bạn luôn là số 1 với gia đình và với cả chúng tôi
    Được LCT10A sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 11/11/2009
  8. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mượn cớ,lấy lý do SN các thành viên của 10a lại gặp nhau tha hồ mà *tám* thật là vui vẻ
    lại có ảnh để V.S ngắm lại *dung nhan* bọn mình đấy
  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    mượn lý do đây này
    [​IMG]
  10. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    " Ông nhạc bà nhạc " sinh nhật vui nhảy ...! Mừng ông bà SN vui vẻ hạnh phúc trăm năm con cháu hàng đống ...

Chia sẻ trang này