1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Đọc sách tớ lại có truyện để các bạn tham khảo cùng - chúng mình cùng ngẫm nhé:
    Qua một ngày mất một ngày
    Qua một ngày vui một ngày
    Vui một ngày lãi một ngày
    Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc và vui sướng là cảm giác và cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.
    ....
    Tiền bạc rồi sẽ l;à của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khoẻ là của mình.
    Cha mẹ yêu con là vô hạn, con yêu cha mẹ là có hạn.
    Con ốm cha mẹ buồn lo, cha mẹ ốm con nhòm một cái hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
    Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
    Nhà cha mẹ là nhà con, nhà con không phải nhà cha mẹ.
    Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.
    Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.
    ( hôm nay ngẫm đến đoạn này thôi nhé, hôm sau tớ lại viết tiếp...)
  2. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì nhà giầu, mêt mỏi vì học giỏi, buồn phiền vì nhiều tiền, ngang trái vì đẹp trai và mất ngủ vì...không có đối thủ. (lượm trên net)
  5. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Đố ai định nghĩa được chữ tiền
    Có gì đâu vào một buổi chiều
    Ăn một bát phở chả tờ giấy
    Tờ giấy đó chính là tiền
    Câu thơ tự chế này là của một đồng chí lớp mình hồi đó khi đọc lên mình thấy buồn cười vô cùng và nhớ mãi tới tận bây giờ
    Bạn đó bây giờ đã thành đạt và chắc là sẽ còn tiến xa hơn nữa
    Trông mặt "hắn" bên ngoài lạnh tanh hết sức nghiêm nghị nhưng cũng hóm ra phết . Ai thế nhỉ ???
    ]
    Được phuongdong61 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 14/11/2009
  6. phuongdong61

    phuongdong61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
  7. quockhanh61

    quockhanh61 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    12
    Đến giờ này,vừa qua hạn 49.Được gặp những người bạn thân thiết,mình thấy tâm đắc với câu nói của anh Quyềnh:Đừng bao giờ hoãn sự sung sướng lại.Ai mà đạt được câu nói đó thì cuộc đời khônh bao giờ phải ân hận và thấy cuộc đời mình như một chiếc lông hồng trong giông bão của cuộc đời.Bước qua đỉnh dốc của thời gian.nhẩm đếm ngày qua ngày,chỉ mong ngày này năm sau mắt vẫn thấy đông đủ các bạn hiền bên mình.Mong cho các bạn mình mãi mãi bên nhau.Tôi luôn yêu quý các bạn.Xin gửi tới các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.
  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7

  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Dù sắp đến đỉnh dốc của thời gian
    Tôi vẫn hát *Tôi ơi đừng tuyệt vọng*
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7

Chia sẻ trang này