1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phan Đình Phùng, HN - Mời các bạn lớp 10A niên khoá 77-79 lớp cô Oanh chủ nhiệm vào đây

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bigheads, 04/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Danh sách lớp (Phần bôi mờ là chưa cập nhật số handphone).
    [​IMG]
  2. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Ức quá cơ- hôm nay mới vào được diễn đàn.
    Đầu tiên tớ xin đính chính bổ sung thêm tổ 1 còn tên của bạn Q.Ngọc.
    Tiếp nữa là tớ hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bạn MĐ.
    Ban liên lạc đã chuẩn bị quà tặng các con trong buổi họp mặt nhân dịp tổng kết năm học và 1/6. Còn thành phần tham dự hôm 6/6 là "cả nhà cùng vui" mà...

    Bạn PĐP ơi! đọc những dòng tâm tình của bạn tớ thấy vui lạ vì được trở về với những cảm giác của hồi ấy... cách đây 31 năm. Bây giờ chỉ còn là bạn 10A, chỉ còn là bạn đồng niên- đồng khoá... chứ đâu còn biết ai là nhóm nào, nhóm nào.... Chúng tớ cứ nhìn thấy nhau, cứ nghe thấy tiếng nói của bạn 10A,và nhất là gặp nhau là chúng tớ thấy vui ơi là vui,mừng ơi là mừng chẳng bao giờ nghĩ đến ngày xưa người ấy với mình như thế nào cả...cứ thấy bạn 10A là thấy tuyệt vời < không tin cứ hỏi VSay mà xem, ngày xưa HO đâu có yêu quý bạn ấy thế mà bây giờ chỉ thích nghe bạn ấy kể chuyện, gặp bạn ấy là chúng tớ cứ cười tít>. PĐP ơi, chúng tớ nghĩ tại bạn chưa ham chơi như chúng tớ nên nghĩ thế thôi, ai chứ tớ thì luôn chủ động hỏi và dặn mọi người là lúc nào gặp nhau thì gọi tớ với nhé... nhiều khi các bạn vui đến gần tàn cuộc mới nhớ ra tớ... gọi điện nếu tớ không bận là tớ đến liền... bởi vì tớ thấy rất yêu quý các bạn 10A, đến lúc này tớ không thấy ghét ai bởi vì 10A đọng lại trong tớ giờ chỉ còn là sự vô tư- vui vẻ và 1/2 cuộc đời đã qua đi, tớ thấy chỉ có tình bạn PT là vui nhất, thật nhất, không phải " đề phòng" gì cả. PĐP ơi, cậu làm tớ nhớ lại ngày xưa, nhớ lại "phe" nọ cánh kia... nhớ những "cặp" trong lớp...nhưng giờ thì có muốn cũng không có được đâu. Bây giờ mỗi lần gặp nhau là một lần vui- gặp nhau là cười và mong được gặp nhau để chia xẻ- để có thể giúp nhau đựoc gì không...Thế thôi bạn ạ! Mong bạn có cùng những suy nghĩ như bon tớ và cứ chủ động hoà vui cùng tập thể 10A chúng mình nhé. Chúng tớ cũng như bạn , nhiều lúc bận bịu không chu đáo được - BLL chúng mình chỉ mong có nhiều bạn 10A tham dự trong các buổi gặp mặt, nên bằng hình thức nào nhận được thông tin chúng mình cũng cứ đến và đến để phê bình- cảnh cáo và kể cả... < làm gì cũng đươc> với ban liên lạc- các bạn đến là mừng rồi chúng tớ xin nhận hết mọi lời ...Thế nhé!
  3. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Có đúng là làm nhà mới biết lòng hàng xóm đúng không các bạn? Mình quá tốt và quá rộng lòng khi họ làm nhà, thế mà... Bực thật nhưng thôi kệ thiên hạ... Họ sống thế mệt họ đầu tiên.
  4. phedauphu

    phedauphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Sau khi mình viết đôi dòng về cảm nghĩ của mình chỉ với mong muốn chúng ta gần gũi và hiểu nhau hơn thôi chứ không có một ý gì khác. Nhận được phản hồi từ MĐ và HO, thấy vui nhưng cũng chưa thật là vui. Vui vì đó là những tâm sự chân thành của HO, chưa vui vì MĐ chưa thật sự hiểu ý mình. MĐ "chưa hình dung được" mình là ai? Liệu có cần phải như thế không MĐ nhỉ? MĐ là thành viên 10A, mình cũng vậy, chúng ta bình đẳng - chỉ thế thôi. Mình cũng không trách cứ BLL mà mình chỉ góp ý với BLL thôi. Là con người ai cũng có khiếm khuyết cả. Mọi người thử suy nghĩ xem, tại sao lớp mình có 50 thành viên mà chỉ gửi tin nhắn cho 40 người? Thế còn 10 không nhận được thì họ sẽ nghĩ gì? Các bạn hãy đặt vị trí của mình vào một trong số 10 người đó sẽ có câu trả lời
  5. LCT10A

    LCT10A Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    10
    Mình thấy dừng chuyện này ở đây thôi. Mình cũng giải thích rõ ràng ở trên rồi mà sao bạn phedauphu cứ nâng quan điểm kinh thế
    Cũng góp ý lại bạn: Đây là diễn đàn với người thực, việc thực của lớp 10A, bạn là thành viên rất có ý thức xây dựng 10A thì ko nên nặc danh như vậy.
    Mình đề nghị: Chúng ta sẽ ko trả lời các loại thư nặc danh nữa nhé các bạn.
  6. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm thông với lo nghĩ của H.O ....thường thì trong gia đình*Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm* nhưng bạn lại cùng một lúc gánh cả 2 nhiệm vụ....Hãy cố lên *Bông hồng của 10a*rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp
    ui sao mình lại có cùng quan điểm giống như T.....lúc nào cũng phải bận tâm đến những phát ngôn kiểu *Mai danh ẩn tích* như PĐP thì mệt lắm
  7. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Tớ cũng nhất trí với T.
    M.A ơi,bạn và Tr đã chuẩn bị xong phần hậu cần cho buổi gặp mặt tốt rồi chứ? Vui là chính, chỉ cần làm sao cho các cháu đến dự khi ra về sẽ rút ra bài học là phải sống sao cho có những tình bạn như cha mẹ mình đã có...Đấy mới là niềm vui chính đấy.
    T - P.Kh- D-MTT.... và các bạn khác có tài MC nhớ chuẩn bị nội dung nhé.
    Rất mong các bạn ở phía nam ra tham dự.
    PĐP nhớ đến nhé.
  8. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7

  9. imaianh61

    imaianh61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng BLL và các bạn mọi việc chuẩn bị như thế là tạm ổn rồi,mong sao buổi họp mặt thật đông vui
  10. hooanh

    hooanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    7
    Vui quá giữa đêm khuya mà còn gặp bạn.
    Tuổi già đã đến rồi sao mà giờ này chúng mình còn lang thang ở đây
    Nói thế thôi chứ không ngủ được mà không ôm gối khóc - lang thang chỗ này là trẻ trung đấy chứ MA nhỉ.

Chia sẻ trang này