1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Phổ Thông Cơ Sở Đống Đa (cạnh trợ Kim Liên), các bạn tuổi khỉ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Guest, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Trường Phổ Thông Cơ Sở Đống Đa (cạnh trợ Kim Liên), các bạn tuổi khỉ

    Mình bị thất lạc thông tin hầu hết các bạn học cùng thời cấp 1 này.
    Mình học lớp cô Liên, trong lớp mình nhớ có Bá Linh,Minh Đức, Trí, Kiên, Bình, Dũng etc. Con gái thì có 1 cặp sinh đôi (mình ko nhớ tên)
    Hồi đấy bọn mình hay chơi "xu-vê", nhảy cao (bằng dây chun) đi học tiếng Anh ở dãy nhà 1 tầng (hình như là nhà cho 1 vài thầy cô giáo thì phải).
    Nếu bạn nào có tin gì cho mình biết thông tin với nhé. Rất mong gặp lại những bạn từ ngày "xa xưa" ấy.

    [blue]Bước chân đi là cát bụi phong trần,
    Làm sao tránh dòng đời xô đẩy...[/blue/][/size=3]
  2. Anoten

    Anoten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Trông mặt bạn Warszawa khá quen, đọc profile thì đúng là Triệu Cường, nhưng tại sao lại học cấp I ở trường Đống Đa nhỉ, tưởng học ở trường Tây Sơn, nhà ở Bà Triệu chứ ?
    BW
  3. Guest

    Guest Guest

    Êu Anoten,
    Tây Sơn là 1,5 năm cuối cấp I của tôi ruồi sau khi lên BT thành "trai phố". Còn ở Đ Đ là trai quê (hồi đấy!!!)
    Đồng chí là ai mà bí mật thế.
    Có gì viết lại cho tui với nhé.
    [blue]Bước chân đi là cát bụi phong trần,
    Làm sao tránh dòng đời xô đẩy...[/blue/][/size=3]
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng là dân Đống Đa này, bạn học lớp cô Liên nào, cô Kiều Liên à? Nghe tên bạn Bá Linh tớ cũng thấy quen nhưng nhìn ảnh bạn thì thấy lạ hoắc à. Tớ học Đống Đa cả cấp 1 và cấp 2 cơ.
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  5. Guest

    Guest Guest

    Bạn Bích Hà ơi,
    Đúng là tớ học lớp cô Kiều Liên đấy.
    Tớ học trường Đ Đ từ lớp 1 đến giữa lớp 4 thì chuyển đi.
    Tớ chỉ nhớ ngày đấy bọn con trai hay có trò làm khuôn bằng gố in các hình các nhân vật trong chuyện Tam Quốc và Tôn Ngộ 0 ra trên giấy rồi dao bán cho nhau.
    Hồi đó còng ngây thơ lắm nên chăng để ý "bọn con gái" làm gì nữa.
    Ah, hình như có 1 bạn gái tên là Phương Diệp thì phải.
    Cả bạn Diệp và bạn Bá Linh đều ở Đức về.
    Viết lại cho tớ nhé.
    [blue]Bước chân đi là cát bụi phong trần,
    Làm sao tránh dòng đời xô đẩy...[/blue/][/size=3]
  6. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, hồi đó đúng là có trò đó thật. Đứa nào tay chân cũng lem nhem vì mực, lại còn xé vở ra để in nữa chứ. Tớ học cô Kiều Liên hồi lớp 3, mà tớ nhớ ra là tớ đi học sớm nên không cùng khoá với bạn. Nhưng không sao bạn Cường nhỉ? Trường Đống Đa bây giờ đẹp hơn và vẫn có nhiều cây như thế. Hồi xưa bạn có hay ăn quà vặt trước cổng trường không? Tớ nhớ là có bà Hồng bán hàng đấy, ngày nào cũng lượn lờ ở đó nhưng ít khi có tiền mua.
    Tớ không giúp Cường tìm bạn được rồi nhưng rất vui vì chúng mình có cùng chung một nơi kỷ niệm.
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..há há há thú vị thật , cậu Vác sa va nghĩ ra trò này hay đấy , đọc cái topic nại nhớ ngày xưa thế .
    To live is to die
  8. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chả bít cô Liên là cô nào. hồi trc học trg Đống Đa lớp Đ từ năm lớp 7 (1993 - 1997)
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  9. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    refresh
  10. warszawiak

    warszawiak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CHẳng hiểu sao cái bài viết mở đầu cho topic này lại biến mất=> phải viết lại.
    CHào các bạn 1980, bạn đây đang trong "quá trình" tìm lại các bạn cũ từ thời cấp 1 ở trường Đống Đa.
    Trong lớp bạn nhớ có các bạn Kiên, Bá Linh, Dũng, Đức, Trí "phèo", Bình (nhỏ con, nhưng mà vẽ hình các nhân vật trong Tam Quốc rất đẹp). Bạn còn nhớ trong lớp các bạn gái có 2 bạn sinh đôi.
    Hồi đấy con trai hay chơi "xu-vê" ở sân trường, trong "ký ức" cái sân trường ấy sao mà rộng thế, nhiều cây thế và đầy ắp tiếng cười thế. Ngoài ra còn chơi nhảy cao (bằng dây cao su), và đến giờ tan học hay ra sau sân trường để ném "mộ" lính Mỹ.
    Hồi đấy trường bắt đầu dậy tiếng Anh cho h/s ở dẫy nhà 1 tầng phía cuối sân trường. Bài 1 là phân biệt AN APPLE với AN ORANGE :)
    etc...
    Nếu bạn nào có thông tin gì thì post lên đây cho ban biết với nhé.
    Cô bé ơi em hậu đậu lắm
    Trạm vào cái gì em cũng làm rơi
    Chiều nao em chạm nhẹ hồn tôi
    Trái tim tan ra ngàn nỗi nhớ

Chia sẻ trang này