1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTCS CHU VĂN AN trong ký ức

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi vietblood, 07/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietblood

    vietblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trường PTCS CHU VĂN AN trong ký ức

    minh minh xa vn da 11 nam...tinh co vao dc forum nay...muon hoi co ai da tung hoc truong Chu van an 0 .minh hoc tu nam 1989-1995..rat vui neu dc lam quen voi moi nguoi.
  2. vietblood

    vietblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Ông bạn này học cùng khoá với mình rùi. CHU VĂN AN giờ tách riêng cấp 1 vs cấp 2 rùi. Hồi đó cậu học lớp nào.
    Bởi hồi đó CVA học theo hệ chuyên mùh. Thế đến cấp 3 là cậu đi luôn ah.
  4. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Cùng khoá với tui nữa ... bạn học lớp nào đó, tui chẳng nhớ mình học lớp nào nữa ... Bạn cấp 2 thất lạc hết cả ... Chỉ nhớ lớp có thằng : Trương mắt trố, Tùng, Huy, Em Hiền ( Tiến ngố Hào say ), em Thuý măt nồi, em Hảo điệu ...
  5. fuckitalia

    fuckitalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng học lớp 6h có chủ nhiệm tên là cô HÀ dạy văn vào năm 1995 không.lớp đó nổi tiếng là nhiều thành phần học sinh cá biệt.mong dc gặp lại các bạn.
  6. vietblood

    vietblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    minh hoc trong thời gian 1989 - 1995 tuc la hoc tu lop 1 toi lop 6. Luc minh con o do hinh nhu Chu van an cung da dc chia ra thanh cap1 va cap 2 roi. Lop minh luc do la lop 6h hay 6k gi do.co cô Hà dạy văn làm chủ nhiệm. Lớp minh lúc do cũng co nguoi ban tên là tuấn, tuấn béo.Tạ Thanh Tuấn hay Tạ Đức Tuấn gi đó , nó lúc do nhà ở đường lạch tray thi phải. Có cả Trang đi Hông Kông về đó, nhà bán tre trươc đây bờ hồ quần ngựa đó. có cả Nhung nữa minh cũng 0 nhớ rõ. [​IMG][​IMG]
  7. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nói về trường Chu Văn An thì có nhiều kỷ niệm lắm...
    Tớ học Chu Văn An từ năm lớp 1 đến hết lớp 9, 9 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường từ năm 1986 đến năm 1995.
    Tớ nhớ có vẻ không chính xác lắm nhưng hình như tớ là khoá đầu tiên của trường. Hồi tớ học cấp 1thì cấp 1 và cấp 2 là 1, sân trường rộng mênh mông với 3 khu riêng biệt để học sinh nghịch ngợm, quậy phá trong những giờ nghỉ. Có những hàng phượng vĩ nở rộ hoa vào mùa hè, tiếng ve kêu râm ran trong những buổi chiều sớm, có con voi đá đáng yêu đã từng làm rách không biết bao nhiêu cái đũng quần của bọn trẻ như tớ hồi ấy....
    Tớ nhớ đến co Kim Chi hiệu trưởng, cô Lâm chủ nhiệm tớ từ lớp 5 đến lớp 7, cô Hồng chủ nhiệm từ năm lớp 8 và lớp 9, cô Sâm dạy Địa lý, cô Sinh dạy môn Sinh học...... Tớ cũng học từ năm lớp 1 đến lớp 5 thực nghiệm, lớp 1 vào trường chưa học tiếng mẹ đẻ đã học tiếng Nga... Nhớ cô Thuỷ phụ trách Đoàn trường, ông Tiến cán bộ phường phụ trách giải cầu lông vào dịp hè. Rồi thì ông Vũ bảo vệ miệng thì méo nói thì ngọng (hình như bây giờ ông ấy vẫn làm thì phải)
    Còn nhiều kỷ niệm lắm....

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..trường này cũng khá nổi tiếng ấy nhỉ? mấy bác nhà mình cũng học trường này à ...
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    ây da , đổi tên box di anh ơi , đổi tên thành HP School Club
  10. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...
    Thì ngày đó hệ cấp I và II thì Chu Văn An gần như là trường điểm của thành phố. Năm nào chả có giải thành phố và toàn quốc ( hồi còn thi toàn quốc lớp 5 và lớp 9 ấy). Cấp 2 ngày đó còn có Hồng Bàng và Trần Phú2 nữa, đều có hệ chuyên.
    Quả thật đi làm rùi mới thấy thời học sinh tuyệt vời thật ( cứ như kí ức về Neverland ấy). Nhớ.....
    " Bụi năm tháng đã mờ chưa áo trắng
    Có nhớ về trường, cũ nhớ về tôi "
    (Trích dẫn)

Chia sẻ trang này