1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTNK DHQGTPHCM

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Thanh_Lam, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Trường PTNK DHQGTPHCM

    Chuyện học sinh An Giang từ những năm học cấp 3 lên TP HCM tầm sư học đạo không còn là chuyện hiếm có nữa. Nhưng chọn trường nào và học như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi xin kể ra đây những ví dụ, những để hình có thực để các bạn có thể hình dung và định cho mình một hướng đi đúng đắn ngay từ những năm học cấp II.

    Câu chuyện thứ nhất : những người đầu tiên.

    Anh Nguyễn Lê Lực, không phải là người An Giang, nhưng là một trong những thế hệ đầu tiên của miền tây nam bộ học tại trường PTNK. Trước khi lên TP Học anh là một ngôi sao sáng của cả miền tây. Quê anh ở huyện Đầm Dơi, một cù lao bé nằm giữa sông nơi đất mũi Minh Hải. Tôi còn nhớ lúc tôi đang học lớp bảy, vẫn hay đọc được ở đâu đó bản tin, hay coi trên đài truyền hình Cần Thơ phóng sự về anh. Một cậu bé da đen, hằng ngày đẩy xe bán nước mía, nhưng nhiều năm đoạt giải nhất toán quốc gia và giải của báo toán học và tuổi trẻ.Những năm cấp III anh là đối thủ không đội trời chung của anh Lê Quang Nẫm ( Cậu bé nổi tiếng với chiếc huy chương vàng toán Châu Á TBD, và nổi tiếng hơn nữa với người cha nông dân vào TP đạp xích lô nuôi con ăn học 3 năm cấp III). Tôi không có thông tin gì về anh những ngày ra trường chỉ nghe nói là anh đã sang Mỹ cùng với anh Lê Quang Nẫm để viết luận án TS toán sau khi tốt nghiệp xuất sắc tại khoa toán trường DH KHTN.



    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  2. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2: Một ca sĩ. . .
    Các bạn sv An Giang đang học ở TPHCM chắc phải tự hào lắm khi nghe đâu đó một người con quê mình thành đạt. Tôi cũng từng có cảm giác như thế khi chứng kiến cả phòng xem ti vi ở KTX 135 B Trần Hưng Đạo TPHCM ( KTX của sinh viên DHKH TN Và DHKHXH & NV) ào ào vỗ tay cỗ vũ cho anh Quốc Tuấn sinh viên DH Ngoại Thương hát bản Đất nước trong cuộc thi Tiếng hát Truyền Hình năm 2000. Thật cảm động biết bao khi ban giám khảo đọc điểm :9.5....9.6....9.7 ....
    Cả hội trường lúc đó thật náo nhiệt, tiếng hò hét tán thưởng dâng trào.Và ở đâu đó có những người con đất mình ngồi yên lặng, tự hào, hạnh phúc. Giải nhất thật xứng đáng cho anh Quốc Tuấn.
    Anh Quốc Tuấn là gương mặt quen thuộc của học sinh Thoại Ngọc Hầu những năm 94-95. Cao to đẹp trai, là dân chuyên Anh ngữ nhưng cũng rất giỏi toán.
    Bắt đầu công cuộc học trọ tại TPHCM ở lớp chuyên ANH trường LHP TPHCM.Những năm cấp II đã từng đạt giải nhì môn tiếng anh toàn quốc, thành tích đó tiếp tục được lập lại vào năm cấp III.
    Hiện nay không biết anh đang làm gì, nghe nói anh vẫn tiếp tục học và đi hát, một ca sĩ , một người An Giang như chúng ta đấy . . .

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ ba : những con bọ toán, và niềm say mê của học sinh tỉnh lẻ . . .
    Đối với những học sinh tỉnh lẻ thì mong ước được học ở những ngôi trường danh tiếng, có nhiều giải quốc tế là thường trực.Phong trào kéo nhau lên TP học chỉ nhen nhóm trước lứa chúng tôi vài năm. Kết quả học tập của các anh chị trước cũng không tốt lắm. Nhưng không phải là tồi.
    Tôi còn nhớ một buổi chiều đi học đội tuyển về, vừa cất cái cặp. Bố bảo: con có muốn lên TP học không ?
    Tôi thật sự lo lắng với câu hỏi của bố. Một học sinh lớp 9 sống thế nào giữa TP rộng lớn một mình.
    Hiểu sâu sắc nỗi lo của tôi, bố động viên bằng những gương của anh Nguyễn Lê Lực, Lê Quang Nẫm.
    Sự háo hức khua tan cái lo lắng bất chợt kia. Một hành trình mới sắp bắt đầu. . .

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  4. tanlangtu

    tanlangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    anh Thanh_Lam viết hay lắm, anh Nẫm và anh Lực luôn là hai tấm gương sáng về nỗ lực và niềm say mê học tập của các thế hệ chuyên Tóan trường PTNK, còn anh Thanh_Lam, anh viết về mình đi chứ
  5. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những người đi trước giỏi thế mà mình chẳng biết ấy nhỉ ! Học Thoại Ngọc Hầu 4 năm mà ko nghe ai nhắc gì cả !
    Hồi mới lên học ở NK, bị sốc nặng. Vì ai cũng giỏi, ai cũng đam mê, học sống chết. Còn mình thì cứ lửng ta lửng tửng nửa học nửa chơi. Nhưng chẳng thấy buồn chút nào. Có lẽ vì 2/3 lớp là HS tỉnh lẻ rồi nên dễ thông cảm với nhau hơn.
    ... thấy người ta học mà nhìn lại mình...
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    TracyPhan học lớp nào vậy? còn tanlangtu chắc học lớp tin ?
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanh_Lam, em học năm 2003-2005, học lớp Toán. Nhưng chỉ học nửa học kỳ đầu năm lớp 10 thôi. Hồi ở NK, em biết có một vài HS AG cũng học ở đó nhưng chưa có thời gian để làm quen thì đã phải đi Can rồi.
    Với em học ở NK vừa là một kỷ niệm, vừa là một kinh nghiệm rất khó quên
  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì cũng chưa biết hết mặt các thầy cô nhỉ.Nếu em ở lại lâu hơn chút nữa thì sẽ bắt gặp nhiều điều thú vị mà các trường pt khác không có được.

Chia sẻ trang này