1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTTH ĐÔNG HÀ

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minh_le, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Trường PTTH ĐÔNG HÀ

    Tiêu đề: PTTH ĐÔNG HÀ -30 năm một CON ĐƯỜNG

    --------------------------------------------------------------------------------

    Các bạn biết không mái trường phổ thông trung học Đông Hà ngày nào mà nay đã có đến 30 năm trưởng thành và phát triển. Vào ngày 11-11-2003 sắp tới trường của chúng tôi sẽ tổ chức lễ kỹ niệm sự kiện này. Hi vọng các bạn những ai đã từng học hoặc đã có dịp đến với trường chúng tôi hoặc ai chưa được đến thì chào mừng các bạn đến để tham gia lễ kỹ niệm với chúng tôi.
    Các bạn biết không trường bây giờ đã khang trang và giàu đẹp hơn trước lắm rồi. Ngôi trường của chúng tôi nằm bên con đường Nguyễn Trãi. Bước vào trường các bạn sẽ gặp ngay phòng bảo vệ và phòng giám thị của thầy Thanh. Chắc ai đã từng là học sinh không tốt thì chắc không thể quên được thầy Thanh. Người giám thị với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Còn những bác bảo vệ thì thật vui vẻ, lâu lâu mất vé xe gặp các bác cười trừ cũng xong. Vào sâu hơn tí nữa là khuôn viên vui chơi rộng lớn với những hàng cây và hàng ghế đá. Phía bên trái là hội trường là nơi thường tổ chức những buổi phát thưởng, hội họp, cũng như giao lưu văn nghệ. Tiếp là dãy nhà ba tầng vẫn không có gì thay đổi. Phía sau là phòng thư viện, phòng thí nghiệm (hình như cũng vẫn như xưa).và ở sau trường phía bên trái là sân thể dục:la nơi thường đựoc tổ chức những buổi cắm trại, thi thể dục, thi bóng đá....


    ( Trích bài của tác giả ngonluado trong Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị )


    9399
  2. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề: Những kỉ niệm khó quên
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ấm mãi tình đồng đội:
    Thật khó mà quên được những ngày mưa tầm tã đầu tháng 10 năm 1973. Một số anh em chúng tôi sau khi đã výợt qua những chặng đường trýờng sõn hiểm trở vừa vào đến quê thì đựoc Ty giáo Dục Quảng Trị cử về thôn Đại Áng, xã Triệu Lýõng để cùng với 7 thầy cô đã vào thang trýớc bắt tay vào việc hinh thành trýờng cấp 3 đầu tiên trong vùng giải phóng miền Nam.
    Lúc đó thầy cô chúng tôi phải ỏ những ngôi nhà rách nát, toành toàng do bom đan mỹ tàn phá trong cuộc phản kích năm 1972. Lớp học phải đặt nhõd trong trýờng cấp 2 triệu lýõng. Ăn uống sinh hoạt thiếu thốn mọi bề, song với long yêu quê hýõng tha thết của những ngýời ra Bắc nay được trở về quê hýõng, chúng tôi đã đùm bộc thýõng yêu nhau nhý ruột thịch. Những bữa cõm chỉ có rau lang, rau chuối nhýng anh em chúng tôi quây quần bên nhau thật đầm ấm. Tôi đến với ngọn đèn dầu ai nấy đều cần mẫn, miệt mài với những tran giáo án, những bài kiểm tra của học sinh. Những buổi lên lớp với những bộ quần áo bộ đội, dép cao su và lạc quan vui vẻ, chững chạc, đã để lại trong học sinh những ấn týợng không thể phai mờ.
    Rồi những ngày trýờng chuên kên Dốc Sói cũng nhý địa điểm chính thức hiện nay, kể sao hết những khó khăn býớc đầu. Chúng tôi phải san lấp hố bom, tháo dở dây thép gai, nhặt từng quả đạn để xây dựng trýờng lớp, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và cây trồng để trả lại màu xanh cho quê hýõng. Trong gian khổ, thiếu thốn tình đồng chí, đồng nhiệp lại gắn bó hõn bao giờ hết. Thật khó quên được hình ảnh cảm động của nhiều đồng chí đã lặn lội trong đêm mýa đầm gió bấc để cáng võng đông chí mình bi đau ốm hay trở dạ sinh nở đến bênh viện xa hàng cây số mà không một chút nề hà quán ngại. Có đồng chí đã chăm sóc giặt giũ, cõm cháo cho đông chi mình khi bị bệnh nhý chăm sõc người thân trong gia đình. Và thật đáng ghi nhớ. đáng trân trọng biết bao một việc làm đầy tình nghĩa của hội đông trýờng đã danh cho tôi vào giữa năm 1985. Năm ấy tôi bị bênh nặng, giữa cái sống và cái chết đang gần kề nhau.Mặc dù đời sống lúc đó đang ở thời kì khó khăn nhất, nhýng các đồng chí đã " Nhýõng cõm xẻ áo" để giúp đở tôi thuốc thang chạy chữa. Được trở lại với cuộc sống, được tiếp tục công hiên sức lực nhỏ bé của mình cho sự nghiệp giáo dục đến hôm nay một phần là nhờ sự động viên giúp đở của, đùm bọc của tổ ấm trýờng chúng ta.
    Trong 25 năm qua nhiều thầy giáo đã chuyển công tác, và cũng nhiêu thầy cô giáo mới về trýờng. Cũng có những thầy cô giáo mãi mãi ra đi không được chứng kiến sự trýởng thành của nhà trýờng nhý hôm nay. Tôi vinh dự là ngýời đầu tiên bắt tay vào xây dựng trýờng từ buổi sõ khai và gắn bó với trýờng, với đồng nghiệp 25 năm qua dýới mái trýờng cấp 3 Đông Hà. Hai mươi lăm năm gân nýa cuộc đời và trên 2/3 tuổi nghề, những bước thăng trầm, những nổi buồn niềm vui, những chặng đường phát triển của trường đã thành tình cảm thiêng liêng của tôi.
    ( Trích bài của tác giả tiachopxanh trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị, ghi chép Bài viết của thầy giáo Nguyễn Văn Giảng trường PTTH Đông Hà)_________________
    9399
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng một chuyến đi B
    Mới đó mà đã tròn một phần tý thế kỉ. Hõn 20 năm anh chi em chúng tôi bây giờ đa số đã lên chức ông nội ông ngoại rồi và cũng rất mừng khi được một số anh em bạn bè hiểu biết thân thuộc phong cho cái vị thế. "Những vị tiền khai khẩn trýờng Trung học đệ nhị cấp Quảng trị".
    Những ngày đầu thành lập trường gian khổ và hồ hỡi ấy đã trở thành những kỉ niệm sâu sắc trong cuộc đời làm nghề dạy học của mổi chúng tôi. Đa số anh em chúng tôi đã biết nhau từ thời mới ra Bắc. Họ học với nhau ở Vĩnh Linh, ở Lệ Thuỷ, ở Phan Đình Phùng Hà Tĩnh, Huỳnh Thúc Khác Nghệ An Hoặc trýờng học sinh miền nam.
    Mýời chín năm ở trên đất bắc được nhân dân và đảng nuôi dưởng rèn luyện, chúng tôi đã trýởng thành thực sự. Anh chị em đều là những giáo viên có tránh nhiệm, có uy tính, có năng lực cho dù họ dạy ở đâu trên khắp miền bắc thân yêu. Phần lớn chúng tôi đều đã có vợ có con mà toàn là con rể miền Bắc. Và tất nhiên cũng có những anh chý có " một mảnh tình vắt vai".
    Năm 1972, 1973 được lênh trên chúng tôi chia tay với vợ con, gia đình, bạn bè, học trò để trở về quê hýõng xây dựng nền giáo dục giải phóng. Chúng tôi lên đường có bịnh rinh nhýng không một chút do dự nào. Trước khi vào quê ( Đi B) chúng tôi được tập trung học tập và huấn luyện tại bần Yên Nhân tỉnh Hýng Yên mà anh Kê Trọng Lýu thýờng nói chệch đi cho vui " Bạn yêu nhau". Vì quá phấn khởi, chúng tôi không lýờng hết những mất mát, những khó khăn của quê hýõng sau 20 năm chiến tranh huỷ diệt. Lúc vào thực địa chúng tôi mới thấy hết thảm khốc do chiên tranh gây ra và những khó khăn ban đầu của những ngày mới giải phóng. Tỷ dụ từ chợ Đông Hà về Triệu Lýõng phải lội qua ba ngầm vì các cầu trên đường đều bị đánh sập. Trên đường về ngổn ngang bom đạn các cỡ phõ mình trýớc năng gió, hai bên đường đầy rẩy dây thép gai các loại... Cái cảnh bom cày đạn xới diễn ra trýớc mắt hết sức hoang tàn.
    Lứa học sinh trong những năm đầu đó bây giờ đã thành cha thành mẹ. Rất nhiều anh chị đã có con theo học tại trýờng PTTH Đông Hà mà cha mẹ nó ngày xýa đã từng có mặt. Bây giờ các anh các chị đã trở thành những cán bộ lảnh đạo tốt, có năng lực, có những bác sỉm kỉ sý, giáo viên giỏi. Thành công ấy của trýờng đã làm cho chúng tôi mát long mát dạ trong những ngày sắp hýu trí và đang hýu trí.
    Trýờng PTTH Đông Hà bây giờ so với ngày thành lập thì đã tiến rất xa về mọi phýõng diện nhýng ở đời có cái gì mà không có qua khứ, không có cái nên móng của nó. Tôi nhớ và viết lại những ngày đầu tiên của trýờng nhân dị kỉ niệm 25 năm thành lập cũng là để " ôn cổ tri tân".
    (Trích bài của tác giả 999_Roses trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị ,ghi chép Bài viết của thầy giáo Hoàng Đức Vinh trường PTTH Đông Hà).
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 17/06/2003
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Gia đình của tôi:
    Thở ấy tôi là một cô gái 22 tuổi, có thâm niên 7 năm xa nhà. Cứ ngỡ như mình đã già dặn. Ai ngờ sau khi nhận được quyết đinh về công tác tại trường PTTH Đông Hà tôi lại thao thức cả đêm để nghĩ tới ngày đầu tiên đến trường. Tôi phải chào hỏi nhý thế nào với những thầy cô chý hề quen biết? Và rồi học sinh tôi sẽ nói gì với các em trong giây phút làm quen?
    Nhýng tôi không ngờ một bầu không khí ấm cúng chào đón tôi ngay ở phòng hội đồng. Ai cũng hỏi han tôi ân cần, niềm nở. Tôi bắt đầu bài giảng thật hào hứng, say mê.
    Các thầy cô chính là bác, là anh, chị, là em tôi. Còn học sinh là nõi tôi gửi gắm tất cả niềm tin yêu và hy vọng. Tôi yêu từng bậc cầu thang rộn rã bước chân tinh nghịch, Yêu những cách phượng hông nghiêng nghiêng bên của sổ mổi đôj hè sang...
    Dù thời gian đã trôi qua lâu rồi, nhýng trong lòng tôi, dư âm của ngày ấy vẩn ngân nga, ngân nga, mãi mãi của tôi đi tiếp cuộc hành trình.
    (Trích bài tác giả tiachopxanh trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị ,ghi chép Bài viết của cô giáo Đổ Quyên trường PTTH Đông Hà)
    9399
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Luôn trẻ mãi bên đời
    Hồi đó được sự quan tâm của BGH nhà trường, đội ngũ đoàn viên chi đoàn chúng tôi sinh hoạt đều đặn và hăng say trong công tác. Thường xuyên nhắc nhở động viên nhau, giúp đở về chuyên môn, chúng tôi còn tăng gia sản xuất đống góp lương thực, thực phẩm cho bếp ăn tập thể. Lại có những đêm tập văn nghệ được cười thoả thích vì giáo viên trẻ được đóng lích tráng, sĩ quan, quẹt râu bằng nhọ mồi cho có "khí thế" . Thầy Trí cô Hằng sau đêm diển đi đâu cũng được học sinh gọi là "Ông bà đại tá".
    Một thời trường PTTH Đông Hà là nhý vậy. Con người và cuộc sống nõi đây vất vả, thiếu thốn nhýng yêu đời và vô tý. Tôi thường nhắc lại những kỉ niệm với đồng nghiệp, với các em học sinh để ghi nhớ những gì đã qua.
    Thấm thoắt đã hõn 20 năm trôi qua, đủ một mái đầu xanh chúng tôi chuyển màu vì năm tháng. Một số đã về hýu còn chi đoàn giáo viên thì nay nhiều ngươi đã giữ trọng trách của ngành. Thế hệ học sinh đi qua từ mái trýờng Đông Hà thân yêu này cũng đã trýởng thành. Còn chúng tôi vẩn tháng ngày cần mẩn với sự nghiệp tròng ngừơi. Đế hôm nay riêng tôi vẩn là tôi, nhý ngày nào mới đến trường, cảm thấy lòng mình luôn trẻ mãi bên đời.
    ( Trích bài tác giả maiyeu trên Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị,ghi chép Bài viết vủa cô giáo Hà Châu trường PTTH Đông Hà)
    9399
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn đã và đang là học sinh của Trường PTTH Cấp III Đông Hà ! Các bạn hãy cùng nhau vào đây tâm sự ôn lại những kỷ niệm mà một thời mình đã gắn bó nhé !
    Mình là cựu học sinh trường này, nhưng mình học bên khối chuyên Văn - Anh,do ngày trước chưa có Trường chuyên tách riêng như bây giờ. Sẽ còn nhiều chuyên mục về mái trường thân yêu dành cho các bạn nữa ,hy vọng các bạn sẽ tham gia diễn đàn này !
    - Trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn
    - Trường PTTH cấp III Đông Hà
    - Trường PTTH Lê Lợi
    - Trường THPT Thị xã Quảng Trị
    ...
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 17/06/2003
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 02/09/2003
  7. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến trường tự nhiên thấy nhớ ghê gớm. Năm lớp 12 em có bà cô dạy văn, mỗi lần nghe nàng nói câu "như sợi chỉ đỏ xuyên xuốt bài thơ" là y như rằng em biết chuẩn bị hoc xong rồi. Hihihi cả 2 năm học với cô mà em chỉ nhớ mỗi cấi câu đấy thôi :D
    Trong các thầy cô người mà em mến fục nhất là thầy Vinh, mặc dù em chưa học thầy lần nào, cái đức của thầy đã lấn át những điều xấu em nghĩ về các thầy cô khác. Cám Ơn Thầy!
    Cái lớp học nằm cuối dãy hành lang tầng 3 về fía trường chuyên là lớp em học, chả hiểu nó có bị ma ám gì không mà xui xẻo dã man, đến nỗi bọn em mua chuối, hương, còn đọc sớ nữa chứ xua ma ám quỷ nhưng chắc là cái vía bọn em cộng với hôm cúng đó em và thằng bạn vác chổi vá xọt rác wật nhau nên năm năm đó lớp em mang lại cho trường nhiều thành wả fết, giải nhất Hoá, nhì Lý, Sinh... và tuyển thẳng hình như là 15/53 thì fải, đỗ đại học cũng nhiều, và học bổng đi học nước ngoài có 2 bạn.. Nhanh thật thế mà đã 4 năm ra trường rồi đấy:P
    Trưòng em trường cấp III Đông Hà, đứng giữa đồi cao.. la la la
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  8. girl_quay

    girl_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    em sắp vào làm học sinh cấp 3 rồi mấy chị ạ , gặp đuợc qê mình ở đây em vui lắm , ít có trang nào về quảng trị mừ . Nhưng quê mình có trang "
    http://www.quangtrionline.vze.com
    http://www.quangtrionline.com
    http://donghavn.com
    Của truờng Chuyên LÊ Quý Đôn :
    http://www.lequydonqt.com
    như thế cũng mừng rùi . hi hi hi
    mai yeu minh you
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    to girl_quay : thì ra là em à? ngày nào chị cũng gặp em thế mà không biết !
    Nhắc đến Trường mình mà nhớ quá đi mất
    mai yeu minh you
    [/quote]
    9399
  10. chienbk

    chienbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Đã bị FelixDanang E***
    Được felixdanang sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 18/06/2003

Chia sẻ trang này