1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTTH Lê Hồng Phong - Mời rô !!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hieuhpp, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galuoc90

    galuoc90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    9.226
    Đã được thích:
    1
    Hình như là 1k5
    Em học ở trường mà ít khi đi ăn quà lém
    Trường mới phá mấy cái nhà vệ sinh bên dãy nhà chỗ nhà xe , hôk bít có xây được nhà vệ sinh cho bọn em không
    Nghĩ đến cái nhà vệ sinh sau cái phòng giáo viên mà phát nản
  2. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    MÙa Đông rùi ........Đang thèm lẩu gà ..............Mọi người ai thick đi .......Thì lên lịch nhé ..........Em thì rảnh rùi ...............NÀo bắt đầu LỊch OFF lẩu gà ...................yeahhhhhhhhhhhh
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oh yeah thích thì tối mai chiến luôn đê
    Nếu mai gấp quá thì để sang tuần sau nhá ( cuối tuần chị lại đi công tác roài )
  4. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ..............CHị Trang kì đang gạ bia rau.............Em thì thế nào cũng được ......CHị thick bia rau hay lẩu gà ...........Lên lịch xa 1 chút tuần này em đi sn rùi ........Nhiều việc cần $$ quá..........hihihi
  5. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    He he !về anh Bình, khoá bọn tôi không gọi là Bình hấp mà gọi là Bình Chầy !
    Bonsevic cái nỗi gì cơ chứ, ông này quá là bẩn tính. Cả lớp tôi ghét, lớp 10, 11 còn sợ vì hắn hay doạ học kém là cho chúng mày sang lớp thường đến khi học 12 thì chẳng thằng đek nào sợ cả, bật tanh tách.
    Không biết anh em có biết thầy Đài và thầy Đền không nhỉ
    hehe bọn bên Nguyễn Bỉnh Khiêm (hồi đó hai trường sát nách nhau) chúng nó hay gọi
    " A thầy Đài đang đến" he he đọc ngược lại là thầy "Đền đang Đ..ái"
    Bác Đền nhà ta nổi tiếng vì câu nói trong giờ chào cờ là: Các em biết không, cả Trần Phú là trường chuyên còn không có cái nhà vệ sinh như này, các em phải biết đây là công trình văn hóa nên cái em phải giữ gìn sạch sẽ (cả trường cười hô hố!!!).
    Lớp 12 A do bác phụ trách môn Hóa, thỉnh thoảng bác mắnghọc sinh ngu như bò đội nón, Thằng Chiến cân nó nhại" ngu như thầy đội nón " he he và bị đuổi.
    Nhanh quá, Cô Phương Lý dạy mình khi cô độ 30 mươi thôi. Hồi đó chả hiểu thế nào mà dân tình trong trường bàn tán ầm ỹ là bác Bình Chầy nhà ta lấy vợ (là cô ??? không nhớ dạy toán cũng trong trường) nhưng toàn sinh thịi Mẹt, he he và trước đó bác Bình đã yêu cô Phương Lý nhưng bị cướp trên dàn mướp. Giờ nghĩ lại thấy ân hận vì nghĩ sai cho cô Phương Lý.
    Ở trường còn có cô Láng dạy sử, nhớ mãi cô này khi giảng bài thì nước miếng văng lung tung tới mức bọn nào ngồii bàn đầu bao giờ cũng phải có quyển sách che mặt.
    Anh Tuý - nick name là Ma Túy - dạy địa lý thì rất hay quên kéo khoá quần và mặc quần thủng đũng được cái bác này buôn chuyện bên lề hay nên học cũng không cảm thấy căng thẳng.
    Đến giớ tôi vẫn cay bà Tuyết Sinh, hồi đó bà ấy bảo năm cuối nếu điêr rả có vấn đề thì không sao cô sẽ nương tay. Mẹ kiếp thế mà mình được 3.6 môn sinh muốn xn cô lên 5.0 thế mà bà ấy quay ngoắt 180 độ.
    Không rõ bác Chương trông x e còn ở đó không nữa, chúng tôi nhớ bác là người mà có thành tích sờ xoạng các em học sinh ghê llắm. Đến mức mà vẫn còn điển tích về vụ bác Chương đánh gió cho một em học sinh bị ngất mà !
    Học văn khóai nhất à Bác Nghĩa (bọn mấy dạy gọi là bác Nghĩa dê mặc dù bác rât đứng đắn nhưng thôi chấp làm gì học sinh mà), số lần bác kiểm tra miệng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi kiểm tra bác té anh em tha hồ sao chép . Tới mức bác than phiền rằng suốt ngày tôi phải nghe văn của anh Thẩm hoặc văn của thầy giáo dạy ra tôi... phù mệt quá các bác kể tiếp nhé!
  6. TiengsongHP

    TiengsongHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    he he, không biết cậu học năm bao nhiêu. Cái câu "thầy Đài đang đi đến" tức "thầy đền đang đi đ.." là do tôi nghĩ ra hồi học lớp 11, năm học 94-95. Năm 96 ra trường thì trường bắt đầu xây dựng lại, giờ chẳng còn dấu tích của mấy dãy lớp học cũ.
    Về thầy Nghĩa thì cực kỳ "nể" vợ. Mình ấn tượng nhất một lần, tan lớp học thêm, đang đợi mở cổng thì bà vợ thầy đi tới hỏi mình: "em đi về phía nào, cho cô đi nhờ với". Mấy đứa đang dắt xe thì ko hỏi mà đi hỏi mình, đứa ko có xe, làm mình nghĩ rằng bà này chắc có tài sản gì lớn muốn đi cùng 1 đoạn lên vui vẻ đồng ý. Bà hỏi han thân mật 1 lúc, hỏi tên mình, rồi hỏi mình có học văn thầy Nghĩa ko, tự giới thiệu là vợ thầy Nghĩa. Cổng mở, ra đến ngoài cổng ko thấy mình có xe, lúc ấy mình mới biết bà định nhờ xe. Mấy hôm sau, đến tiết văn thầy Nghĩa, mình và 1 thằng bạn trùng tên - tội nghiệp, khổ lây cho nó - bị điều lên bảng kiểm tra miệng và mỗi thằng nhận 1 con điểm 4. Thầy còn an ủi thêm 1 câu: "việc gọi 2 cậu lên bảng tôi đã tính trước từ ở nhà rồi". Trưa hôm ấy trong bữa cơm chắc ông thầy mình được 1 bữa vênh vang với bà vợ vì đã trả xong mối thù đây
  7. galuoc90

    galuoc90 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    9.226
    Đã được thích:
    1
    Anh này học khoá nào , mấy vị anh nài nói nghỉ hưu hết òy
    Còn mỗi quả Dũng dạy Lý thoy , mãi vẫn chưa chịu nghỉ
  8. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ..............Mấy cậu bình luận vè mấy ông giáo mà tớ chẳng bít đấy là ai ....................hihihi.......kekekêk................Spam
  9. danghl

    danghl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    528
    Híc ..."Thầy Đài đang đi đến" hồi còn là hiệu trưởng tối phải đến nhà ổng ( ở thượng lý ) xin điểm. Thằng cha ăn tiền như chó uống nước gạo
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Từ những thập niên 80 mờ ---> chị còn chả bít nữa là cô
    Cái quả sáng nay như xế là do chị chưa ăn sáng nên mí thế đới . Hum nào bia rau hay lẩu thì alô trước từ chiều ná (giả dụ tối đi ), cơ mà chị hông có xe đâu, còn đi đâu chị cũng ok liền

Chia sẻ trang này