1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTTH Lê Hồng Phong - Mời rô !!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hieuhpp, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    trường mình nổi tiếng cái khoản đồng phục đấy em à
    ngày xưa đi học thêm ở trường mà tụi chị vẫn phải đi dép quai hậu - chả thế mà bạn chị lúc nào cũng mang thêm đôi guốc để đi chơi thì thọc vào luôn cho nhanh,chẳng may cô giáo không kiểm tra thì bàn chân lại được sướng trong guốc mấy tiếng
    lớp chị có lần nửa già lớp bị cô chủ nhiệm đuổi về thay quần đồng phục vì cái tội quần không phải mầu tím than hợ hợ nghĩ lại mà hãi hùng con thạch sùng
    em kéo bạn bè của em vào đi - bạn bè chị bây giờ đang chờ kéo con cháu chúng nó vào thôi (vợ chồng con cái hết roài - đong đưa có mà ngủ gầm giường)
    nó bỏ cả trường cả lớp,cả thầy cô - cả cái nơi đã cho chúng nó hạnh phúc như bây giờ !
  2. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49

  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Một chiều đi trên con đường này, hoa Điệp vàng trải dưới chân tôi.Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi : đường về trường ôi sao lạ quá?
    Một chiều đi trên con đường này,bao kỉ niệm chợt sống trông tôi................."
    Ngày xưa cả lớp hay hát bài này mà cũng là bài cô chủ nhiệm rất thích.Lớp có 36 nàng công chúa nhưng có 8 hoàng tủ thôi ( cả bọn cứ đùa đồ quý nhưng không hiếm ).Vui nhất là hồi 8/3 năm 2003 khi chuẩn bị tốt nghiệp thì nhà trường tổ chức cuộc thi bóng Ném giữa các lớp của khối 12, mỗi lớp 8 cầu thủ.Vậy là lớp mình vô tình có 8 tên thì được chọn cả 8 mà chẳng phải cạnh tranh với thằng nào cả
    Tình hình là rất tình trạng khi lần lượt các lớp A3, A5, A7, A9 đều thua.Chỉ còn lớp mình A11 ( gánh nặng tâm lý để mang vinh dự về cho các lớp lẻ ) thế là trận đấu vô cùng quyết liệt diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của 36 nàng công chúa và các " fen " hâm mộ trong trường . Kết quá A11 đã chiến thắng - niềm tự hào của các nàng công chúa và cũng là của lớp chuyên Văn 12A11 thân yêu
    Hôm ấy là giờ ôn thi tốt nghiệp môn Lịch Sử thế mà cả lớp cứ nháo nhào lên như là giờ thực hành môn Sinh í cả lũ hò nhau chạy ra căng tin khiêng 2 két nước ngọt về vừa uống vừa phang nhau để ăn mừng chiến thắng sự cuồng nhiệt ấy chưa chấm dứt thì đến màn hát cải lương bài " Akay " của lớp thua - được bữa lớp Văn thể hiện năng khiểu chửi ( cũng cá tính - cũng mạnh mẽ và cũng ngầu chẳng kém ai )
    ôi ! vui quá đi mất xa rồi : " Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca, hoà chung con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng................"
    Lê Hồng Phong ngôi trường thời trung học
    Đã cùng tôi theo suốt chặng đường dài
    Với bao thầy cô và bạn bè thương mến
    Khi xa rồi tôi nhớ mãi không quên
    Lê Hồng Phong ngôi trường mến yêu ơi !
  4. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình cũng hoc LHP lớp 12A4 khoá 96 - 99 do cô Lưu chủ nhiệm

  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    99 thì em đang học lớp 9 bác ạ
    iem khoá 2000 - 2003
    nhưng nghe Tây nó đồn là cô Lưu hơi bị na ta sa
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 21/04/2007
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cái vàng đó là gì vậy bé ?
  7. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Iem cũng báo cáo có mặt cái. Chả là ngày xưa em cũng được huấn luyện và đào tạo 3 năm ở trường Lê Hồng Phong.
    Ngày xưa là cô Nga (lưng hơi cong cong) vợ của thầy Bình chủ nhiệm em những 3 năm đấy.
    Có bác nào có ảnh trường mình post lên cho em ngắm ké tí nhỉ! Lâu lắm rồi em chả được nhìn thấy trường mình.
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    bạn gái cũ học truong LHP có được tham gia không ???
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    à cái vàng í là : ngày xưa có bộ phim " quyền được yêu " có nhân vật Na Ta Sa ( nói chung là hơi kinh dị 1 tẹo ) ------> thế là tụi học sinh nó gọi cô kia như thế ( láo toét thế chứ )
    em thì chỉ nghe Tây đồn thôi chứ từ ngày đi học đến giờ chưa 1 lần gọi thầy cô là ông lọ bà chai
    @ trai_ tinh : người yêu mũ n hay n+1; n-1 ..............cũng được vào đây bàn luận tuốt miễn là có kỉ niệm với trường LHP
    @ bạn gì ở trên : tớ chỉ có ảnh chụp tập thể lớp nhưng chưa scan
  10. quannam_hp

    quannam_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    49
    tung lên mang để cho xem đi

Chia sẻ trang này