1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường PTTH Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi.

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi quydede, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Trường PTTH Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi.

    Các a-e khoá 1985-1988 trường cấp III Trần Quốc Tuấn TX Quảng Ngãi vào đây nói chiện đi ...



  2. rambovn

    rambovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cho ké với đại ca :D
    Các a-e khoá 1995-1998 trường cấp III Trần Quốc Tuấn TX Quảng Ngãi vào đây nói chiện đi ...
  3. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em 6x cuối đời và 7x đầu đời đang lo làm ăn dữ quá, chưa thấy ai vào đây nói chuyện hết. Nếu ghé thăm thì để cũng lại bút tích đi.
    Năm học 85-86, có một dịp lãnh đạo TW về thăm Nghĩa Bình, có đến thăm TX Quảng Ngãi. Trường TQT được vinh dự đón đoàn TW về thăm. Lịch trình được thông báo trước đó cả mấy tháng. Thời gian này Thầy Tiến là hiệu trưởng trường TQT.
    Hồi đó dãy phòng cuối cùng phía bên phải của trường (từ cổng nhìn vào) đang là nhà kho chứa đủ thứ trên trời dưới đất như bàn ghế hư, đồ dùng thí nghiệm, máy móc linh tinh. Chỉ sau 2 tuần được cải tạo thành phòng thí nghiệm, thành xưởng sản xuất phấn trắng cho nhà trường... nói chung là khang trang lắm. Để đón đoàn TW. Sau đó thì mèo vẫn hoàn mèo.
    @ Trungbdqn : ở bdqn có một người đang làm tin học học khoá 85-88 TQT đó.
  4. bluexinchao

    bluexinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em sau bác 1 khoá đây, bác mở cái topic rộng một tí để em lách người vào xin đứng gần cái cổng sau của trường (thông ra chợ heo), em xin đứng nép vào đây bác nhé.
    Em nhớ khóa của bác lớp C1 hay C2 gì đó bây giờ làm ở bệnh viện QNgãi nhiều lắm. Em còn nhớ các Thầy cô (đại diện thôi nhé): Toán (thầy Bá), Lý (thầy Hội), hoá (thầy H.Anh), Văn (thầy Quyền), địa (thầy Châu),....các bác có tin gì up cái nhé.
    Nhớ cổng trường và hàng cây cao to...hổng biết giò này có gì thay đổi không?
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Welcome, welcom all , cổng trường TQT luôn mở rộng
    Bác bluexinchao nói đúng đó, C1 ở bệnh viện QN có mấy mạng đang làm việc đấy, C2 thì không biết chính xác nhưng mình nghĩ là không có mạng nào đâu, C2 là chiên ven mà .
    Ở HCMC bác sỹ của C1 nhiều lắm. Mà gặp bạn bè là bác sỹ thì gặp ngoài giờ làm việc thôi mới vui, chứ gặp trong giờ làm việc thường là không vui đâu.
  6. bluexinchao

    bluexinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó, mỗi lần chào cờ là lót dép hoặc báo để ngồi. Hổng biết bây giờ học trò có được ngồi ghế chào cờ chưa nhỉ. Mỗi buổi sáng thứ hai có dịp để ý nhỏ cùng khối, hồi đó nhát và tự ti thân phận nghèo nên không dám. Ồ, thơ mộng làm sao.
    Theo mình, hàng cây long não trường TQT là đẹp nhất. Hổng biết, dãy nhà tập thể giáo viên còn ở trong trường không nhỉ?
    Dưới chân cầu Trà khúc là nơi tôi ôn thi tốt nghiệp và thi đại học đó các bác. Kỷ niệm vui buồn nhiều lắm.
    Không biết thầy cô hồi đó bây giờ còn ai đi dạy không? Các bác khoá sau nếu biết thì up cái nhé.
  7. logn_man

    logn_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có em đây các bác ạ
    Các thầy ấy về hưu gần hết rồi các bác ạ
    Giờ này mà các bác đi ngang trường thì ôi thôi, toàn đất là đất nhé; các chứng tích mà các bác nói Hồi đó dãy phòng cuối cùng phía bên phải của trường (từ cổng nhìn vào) đang là nhà kho chứa đủ thứ trên trời dưới đất như bàn ghế hư, đồ dùng thí nghiệm, máy móc linh tinh. Chỉ sau 2 tuần được cải tạo thành phòng thí nghiệm, thành xưởng sản xuất phấn trắng cho nhà trường... nói chung là khang trang lắm bây giờ chẳng còn gì đâu nhé. Lâu lắm rồi mới có dịp đi ngang trường, em phải "nháy con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" vì thấy cảnh đấy, nhưng báo cho các bác một tin mừng là hàng cây vẫn còn nguyên nhé;
  8. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    trường này Ba chồng mình học thấy hay họp mặt lắm, tình cảm lắm lắm
  9. lawyerhlu

    lawyerhlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Em cũng là dân TQt nè, em học khóa 2002-2005, lớp 12C3 ( cô Nở chủ nhiệm) Hiện em đang học ở Hà Nội, mong ước thành lụât sư^^.
    Thầy Bá, thầy Hội về hưu hết ròi chị ạ.
    Có bác nào ở HN thì ghé nghe. EM đang trọ ở Pháo Đài láng.
    hè này em ở lại Hn, buồn và nhớ Qn, bạn bè quá....
    Được lawyerhlu sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 12/07/2007
    Được lawyerhlu sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 12/07/2007
  10. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có ai đang sống, chiến đấu, lao động và học tập tại QNgãi chụp vài cái hình trường TQT post lên cho anh em xem đi. Google mãi trên mạng mà không tìm ra cái nào cả.
    Cảm ơn trước nghen.

Chia sẻ trang này