1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    - Tại sao lại bắt chọn lựa giữa Sự nghiệp và Gia đình nếu có một công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc ( ko phải nói về bản thân mình đâu nhé ). Còn nếu phải lựa chọn , xét một cách toàn diện thì ko nên đặt cái nào lên trên hết Tuỳ từng thời điểm ta có thể ưu tiên cho Sự nghiệp hoặc ưu tiên cho Gia đình . Để đạt một điều gì ở mức độ hoàn hảo thì rất khó.
    - Mầu anh thích nhất là mầu Xanh lá cây, mà xanh càng đậm càng tốt
    - Khi buồn thì mình thường đọc sách báo + xem TV , còn khi vui thì mình thường xem TV + đọc sách báo ( thật đấy - là những lúc có một mình )
    - Nếu có 1.000.000 USD ( OMG ) anh sẽ cho em một nửa , tiếp theo thì thực sự chưa nghĩ ra . ( Đang nghĩ sẽ kinh doanh hoặc đầu tư vào chứng khoán - hic nhưng mình lại ko có máu kinh doanh )
    - Nếu trở thành Siêu nhân anh sẽ biến hình cho mình béo lên một chút ( để Quảng cáo cho Sữa Appeton Wieght Gain - giống như bạn Gà nói , sau đó sẽ giúp đỡ mọi người, mà có tiền cũng không giúp được- cái này chả nói ai cũng biết, ví dụ như giúp đỡ người nghèo, xoá bỏ tệ nạn xã hội, chống chiến tranh ... Ko biết một mình siêu nhân có làm được ko , OK Siêu nhân sẽ cố gắng .
    - Về biệt danh hồi bé các anh chị họ cứ gọi mình là "Tỉn" = Ỉn vì hồi bé mình cũng béo, nhưng càng nhớn càng gầy . Hic. Còn các bác hàng xóm thì gọi là Chí vì hồi bé tí ( mới tập nói ) các bác hay dạy mình chửi bậy , dưng mà càng nhớn mình càng ngoan đấy nhé . Bi giờ học tập tấm gương vĩ đại của các bác mình cứ dạy các cháu tập chửi kiểu như "pạ mày" .
    That''s all . À bonus tý : cái biệt danh Nghĩa Chí làm cho bọn bạn thời cấp 1, 2 cùng học nó cứ tưởng phụ huynh mình tên là Trí
    Chẹp, trả nhời được câu hỏi của em cũng toát hết cả mồ hôi ....
  2. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Người làm quản lí nhân sự cần nhất phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng
    @ Chú có nhận xét gì về các bạn GIUN RÙA GÀ của tớ
  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng miếc chán quá, muốn post bài mà mãi ko được
    @ Zai : thanks pác , bây giờ thì em đã hiểu
    Kính thưa các loại kính: kính râm đeo trời nắng, kính trắng đeo trời mưa, kính vừa vừa đeo khi đi ngủ. Sau một số tiết tham gia vào lớp học của cô PIC và thầy Lô em xin có nhận xét về các bạn Giun, Rùa, Gà như sau ( mặc dù em biết đây là một vấn đề rất nhạy cảm đụng chạm đến vùng kín, à quên vấn đề thầm kín của các bạn ) :
    -Rùa : rùa nhưng ?ochiến? hơi khoẻ, chạy maratong rất nhiều Box, may là con gái , nếu là con trai thì chắc phải nhập hội ?o ra đường không dám đánh trẻ con ?o, keke. Bonus thêm: hay chốn học đánh quả lẻ với bạn Zai, Most Wanted
    [​IMG]
    -Giun : sinh viên nhưng ko hề thực tập tý nào ,có kiến thức tốt ( đã xem trong Quán đối Kim Cổ )
    -Gà : Hay bắt nạt bạn cùng lớp, cùng phòng nhé, lại hay khóc nhè , keke, đặc biệt các thầy cô chăm bẵm cho bạn làm cho bạn thân hình hơi béo một tý đề nghị tập thể dục để giảm cân
    Thui,em nhận xét ngắn gọn thế thôi, đứng đây loạng quạng là .........
  4. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Dzợ mìn nhìn kĩ xinh phết nhở ...............
    @kikovn : Kính thưa các loại kính: kính râm đeo trời nắng, kính trắng đeo trời mưa ....kính lưa thưa đeo trong áo nhé ....không đc bịa
    @Câu hỏi tiếp này : Lần đầu tiên trở thành đàn ông của chú là khi nào ......với ai ..........
  5. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hic, câu hỏi của bác ấn tượng quá
    Nhưng bác động vào nỗi đau của em rồi, lần đấy là nó ép buộc em , cướp đi đời trai của em . Em ko kể ra được đâu . Hic hic, xấu hổ lắm
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế thì kể lần 2 -3 -4 vậy.OK?
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    ờ dzợ nói chuẩn đới _ không thì kể lần nào sướng chứ không ngượng cũng được
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Thông thuờng lần 1 thì người ta nhớ mãi , còn lần 2 , 3 , ... n thì khó nhớ lắm . Vì vậy để miêu tả được thì phải có thực tế
    Girl - đề nghị làm mẫu để miêu tả.
    Boy - đề nghị dẫn đi gặp mẫu để miêu tả.
    Who can ?
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí này hông làm đại biểu Quốc Hội được òy (toàn né tránh hông à )
    Nài nài nếu khó quá bác cứ giả nhời zợ trồng em bằng văn bản (xem chung zậy )
  10. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, 2 dzợ trồng nhà này ép mình ghê quá. Câu này định dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả . Nhưng mà thôi , đành thật thà kể lại lần đầu tiên.
    Đó là ngày x tháng y năm 2001, một ngày giữa mùa thu , bầu trời không biết có trăng có sao ko vì ko để ý, gió thổi nhè nhẹ (suy ra cỏ cây hoa lá khẽ lay động )
    - Alo , tối nay em có rỗi không, đi chơi đi
    - OK, hay xuống nhà em đang xây chơi đi
    - Cũng được, anh xuống ngay.
    Vậy là cùng em đến nhà em đang xây chơi. Cái này giải thích rõ hơn một chút nha , chả là nhà em í ở ngõ Tô Hoàng , bán nhà đi mua đất ở trong ngõ Gốc Đề xây nhà mới, đến thời điểm đó mới xong được phần thô.
    Hai đứa đến đó lên tầng 3 ngồi ngắm xung quanh, tán phét ,đại loại như:
    - Nhà bên cạnh nó đang định xây cái bể bơi to phết
    - Uhm, thế thì đứng trên này hôm nào em thử nhảy xuống như nhảy cầu ấy.
    - Thế nếu nhảy trượt có mà die à , cao thế này cơ mà.
    - Ke ke.
    Sau một hồi, chân tay cảm thấy buồn bực lắm rồi, thế là 2 đứa cùng ABC , ABC nhau. , sau khi ABC còn có XYZ nữa.
    Nhưng, sáng hôm sau :
    - Alo, hu hu, anh ơi bố em phát hiện ra rồi, hu hu làm sao bây giờ
    - Làm sao mà biết , anh em mình làm bí mật lắm cơ mà
    - Nhưng mà bác thợ xây trông nhà hôm ấy biết và kể với bố em rồi và cả em nữa
    - Hả , như nào.
    - Bác ấy kể là Hôm qua tao ở dưới này nghe chúng mày thì thụt gì trên đấy . Như này này :
    ?o Mày (bạn tớ í ) : Anh ơi,làm thật nhẹ nhàng nhé,em sợ lắm.
    Nó ( chính là tớ ): Được rồi, anh đã xem kĩ rồi , các bác thợ xây đang nằm dưới tầng một cơ mà, ko biết được đâu, em lột của em ra đi.
    Mày: Anh cũng lột của anh ra đi.
    Nó: Rồi, anh lột rồi, của em đâu? Wow, của em to quá, mà nhiều lông quá, anh thích cái của em lắm.
    Mày : Nhỏ nhỏ thôi anh, để người khác nghe được là xí hổ lắm , mà sao cái đầu của anh to quá, em sợ to lắm.
    Nó: To khi đưa vào mới có cảm giác phê phê. Ô kìa , của em chảy ra nhiều quá rồi kìa, tý nữa lấy gì lau
    Mày + Nó : Oh yeah, oh yeah ?o
    Thế là lại phải đến nhà nàng xin lỗi phụ huynh vì đã chót dại ..... ăn trứng vịt lộn mà ăn xong không dọn đi

Chia sẻ trang này