1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    VOTE chú khỉ khô 5***** và bình chọn chú 1phát vì câu chuyện tiếu lâm hay nhứt mà anh từng đọc
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Nào, còn ngày mai nữa là đồng chí kikovn sẽ rời sàn. Mang theo tâm trạng khó tả và để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mọi người. Bác kiko đừng quên chọn người tặng quà nhá b-) . Đấy gọi là "phí rời sàn" nếu không thì sẽ bị treo mãi đấy.
    Mọi người cho ý kiến là tuần sau sẽ đưa ai lên nhé!
    Hỏi nốt bác kiko, lưu luyến quá cơ, không biết xa nhau lúc này rồi đến bao rờ mới có dịp gặp lại hỏi han.
    Này, cái câu hỏi: Nếu người yêu bác tuổi con Trâu thì bác xử lý dư lào chưa thấy trả lời đấy nhá.
    Con nữa, ngày hôm qua em thấy bác đi vào New Century. Khai mau, bác làm rì trong đây.
  3. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    New đã xa mờ trong tâm trí rồi em ơi !!!!!!!!!!!
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình sắp hết quyền trả lời câu hỏi rồi à , bây giờ mới hỏi : cát xê đâu
    HL1 : câu này đã trả lời rồi - đề nghị xem lại . By the way : nói về tử vi cho vui thôi chứ mình chẳng tin tí gì, nhưng mà nếu mà có thầy phán mình hợp với ng` yêu thì cũng thấy vui
    HL2: Uhm, New đóng cửa từ lâu rồi bạn à . Chính xác là hôm thứ 6 (25/04) vừa rồi mình có việc lên HN có đi qua New Century ( định ghé qua nhưng nó đóng cửa thế mới đau ), mấy năm ko qua HN mà thay đổi kinh thế, đi vào khu Bách Khoa tý nhầm đường, lại còn mấy đường bây giờ thành đường 1 chiều, loạng quạng đi vào là toi .
    ------ Chúc quý đài làm ăn ngày càng phát đạt, lúc nào cũng đông khách
    Được kikovn sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 27/04/2008
  5. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Còn một tiếng nữa mới hết giờ tranh thủ hỏi nốt câu nữa
    Mai kia rời sàn chú có nhớ cảm giác BAY trên sàn không và nhớ + với câu hỏi của đồng chí nào nhứt ....
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký mãi mà chả qua ngày mới. Thôi thì vô đây khai tử, mời khách lên sàn cho rồi.
    Nhân vật tuần sau sẽ là... là... là... Tổ trưởng tổ 3. Cả làng vỗ tay nào: rào rào rào rào
    Vâng, mời bác totruongto3 phát biểu ý kiến cái nhể.
  7. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    oái.... xong rồi
    nhưng đã bị nêu tên thì phải đăng đàn thôi, chỉ mong các bác chém em nhè nhẹ tí
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng òy, cho đồng chí này lên thớt đi (khuyến cáo quý zị là mạnh tay có thưởng )
    Nèo nèo bắt đầu nèo, nằm im nhưng đừng lim dim
    1. Nhà bác còn nhớ em hông khi mà chỉ gặp có mỗi 1 phát ?
    2.Cái trình tiếng Em của bác có còn sure (em đọc là siêu ) như ngày xưa nữa hông?
  9. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Bồi thêm phát nữa nè
    - Hiện giờ đ/c đang ở đâu , làm gì
  10. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hé hé, câu này dễ....
    1. Nhà bác còn nhớ em hông khi mà chỉ gặp có mỗi 1 phát ?
    Hì hì, may quá vẫn còn được bạn thoáng loáng choáng nhớ, dù chỉ gặp nhau có mỗi một lần, nhớ lại lần đầu tiên lò dò đi ọp, ấn tượng đầu tiên về một bạn gái thùy mị, dịu dàng, nết na (nhưng ấn tượng nhất là con gái mà ..............một mình chiến đấu hết đĩa mì xào to đùng ....ke ke..... có phải không nhỉ)...thôi khen thế thôi không lại bị super soi bây giờ
    2.Cái trình tiếng Em của bác có còn sure (em đọc là siêu ) như ngày xưa nữa hông?
    Về tiếng Em thì vẫn sure như ngày xưa, còn tiếng khác thì kém lắm rồi, chỉ có khả năng cãi nhau được thôi chứ không ba hoa bốc phét được nữa ~~~~~~~>>> tốt hơn ....

Chia sẻ trang này