1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hello bác Kikovn, lần trước bác dạy em up ảnh lên mà hình như vẫn chưa có dịp cảm ơn, hì hì, mong bác bỏ quá ..
    Hiện tại em đang làm việc ở Hà nội, làm cho nhà nước (yêu nước mà ) cụ thể nữa thì không dám nói vì xấu hổ (chưa xứng danh với con trai KBC)
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    V1 : Thế này thì Gà chỉ có mà khóc thét hoặc là khóc tiếng mán
    V2 : Ối xời ơi bác đừng gợi lại cái thời oanh liệt ấy nữa, giờ thì ăn sáng 1 bát canh bánh đa em cũng hông ăn ít, mẹ thương con gái phải bồi thêm hộp sữa vi na miu (vì mẹ bảo sang năm đắt rẻ cũng tống đi ạ ) ----> tội nghiệp cho miềng quá đi éc éc
    Tiếp tục, đỡ chiêu nài của iem nài nài
    3. Em còn nhớ hum í bác mặc chiếc áo màu vàng, thế bác có nhớ màu áo của em hông? (ờ chơi thế mới hiểm cơ )
    4.Bác còn nhớ thành phần buổi off tối hôm í gồm những ai hông? (nếu nhớ thì kể tên, nếu hông nhớ được thì hơi kém ), ờ hờ
    5. Bác có thể phân biệt " sống thử " sớm & bừa bãi?
  3. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại quy chế mới thấy mình làm chưa đủ
    phải đăng trích ngang lên nữa
    ặc ặc
    nên phải bổ sung thêm, không lại bị thịt luộc tiếp

    Tên: Totruongto3
    Tuổi: 27
    Giới tính: Nam
    Nghề nghiệp: Cán bộ phát triển dự án (hơi giống với chạy dự án ....)
    Sở thích: cà phê sáng, tụ tập bạn bè, nghe Enigma, Kitaro, Eminem, Phil Collin, chạy xe, quan tâm hiện tại là thiết kế nội thất nhà
    Ghét: ghét sự ngáo ngơ
    Ảnh: hình như em đã post rồi, chường cái mặt mẹt lên đây nhiều xí hổ lắm .............
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí bác vào giả nhới em đi để em còn típ tục
  5. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    V1 : Thế này thì Gà chỉ có mà khóc thét hoặc là khóc tiếng mán
    V2 : Ối xời ơi bác đừng gợi lại cái thời oanh liệt ấy nữa, giờ thì ăn sáng 1 bát canh bánh đa em cũng hông ăn ít, mẹ thương con gái phải bồi thêm hộp sữa vi na miu (vì mẹ bảo sang năm đắt rẻ cũng tống đi ạ ) ----> tội nghiệp cho miềng quá đi éc éc
    Tiếp tục, đỡ chiêu nài của iem nài nài
    3. Em còn nhớ hum í bác mặc chiếc áo màu vàng, thế bác có nhớ màu áo của em hông? (ờ chơi thế mới hiểm cơ )
    4.Bác còn nhớ thành phần buổi off tối hôm í gồm những ai hông? (nếu nhớ thì kể tên, nếu hông nhớ được thì hơi kém ), ờ hờ
    5. Bác có thể phân biệt " sống thử " sớm & bừa bãi?
    [/quote]
    , đang rỗi, xếp đi công tác nên online chát chít liên tục
    3. Em còn nhớ hum í bác mặc chiếc áo màu vàng, thế bác có nhớ màu áo của em hông? (ờ chơi thế mới hiểm cơ )
    Đúng rồi, hôm mình cũng nhớ bạn mặc áo màu vàng thế nên người ta mới gọi là "sự trùng hợp lạ kỳ" chứ
    4.Bác còn nhớ thành phần buổi off tối hôm í gồm những ai hông? (nếu nhớ thì kể tên, nếu hông nhớ được thì hơi kém ), ờ hờ
    câu này dễ quá, thành phần của KBC thì ngoài 2 thành viên đang hỏi đáp ra có bác vip, bạn fishbone, bạn sutubienbong (không biết bây giờ đang ở phương trời nào rồi), còn lai là thành phần phu quân, phu nhân tùm lum cả, kể thêm khéo lại bị ném đá hội nghị mất
    5. Bác có thể phân biệt " sống thử " sớm & bừa bãi?

    Oài, câu này bắt đầu khó đây
    3 cái này thì đều đã từng bị trải qua rồi, nhưng để đúc kết lại thành quan niệm thì hơi khó, oài, bắt đầu đau đầu rồi
    cứ trả lời bừa vậy
    "sống thử" - có nghĩa là cùng nhau thử chung sống trong hòa bình, để cùng có tình yêu đẹp, khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau, tận hưởng tuổi thanh xuân, sống hết mình, đốt cháy mình, bất kể gì thì gì..
    cái này chỉ nên áp dụng với một số đối tượng và một số thời điểm nhất định ..
    sớm - cái này thì ngày xưa nhớ như in lời cô định nghĩa, (sai là tại cô nhé! ) cái gì trước với quy định (văn bản hoặc miệng lưỡi thế gian) thì gọi là sớm --- cái này áp dụng lên trên có thể hiểu là U18
    bừa bãi --- cái này áp dụng theo lý thuyết trên thì có thể hiểu là vượt trên độ chuẩn cho phép của con người, cũng có thể hiểu là ta làm một việc gì đó không đúng nơi quy định,
    cái này áp dụng với "sống thử" và sớm thì khá nguy hiểm, dễ thành "trên bảo dưới không nghe lắm !!"
    kekeke
  6. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hây za, em quên chưa trả lời câu hỏi của bác Zai , em lại lên cướp Mi cờ rô của bạn totruongto3 xin trả lời :
    được lên sàn là một niềm vinh dự của em, vì vậy khi rời sàn em vẫn nhớ đến mọi người , còn câu hỏi em ấn tượng nhứt là câu hỏi của bác ( Zai ) - cái gì mà lần đầu tiên ấy ......... sau khi suy nghĩ khá lâu và đấu tranh tư tưởng mãi , thậm chí định dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả, em mới dám thật thà trả lời câu hỏi của bác
    Thôi em xin xuống sàn để nhường chỗ lại cho bạn totruongto3 .
    Nhưng trước khi xuống em muốn phỏng vấn bạn totruongto3 . Double Kicks
    - Bạn làm dự án chắc phải liên quan đến nhiều người ( để làm thủ tục giấy tờ mà ), thế bạn có phải "bôi trơn" để công việc của mình tiến triển nhanh không. Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này
    - Theo quan điểm của bạn thì có nên ủng hộ việc sống thử không
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhà bác hơi bị nhầm, em hông thích áo màu vàng vì thế nên em chả bao rờ mặc áo màu vàng cả
    / Câu kia ý em hỏi bác là phân biệt giữa " sống thử sớm " & " sống thử bừa bãi " cơ mà . Yên cầu giả nhời lại
    / Theo như bác nói đã từng trải qua mấy giai đoạn đó, thế tiến trình của nó dư lào ạ?
    / Có khi nào bác rơi vào tình trạng " Trên bảo dưới hông nghe " như bác vừa nói ở trển?
  8. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bac kikovn đã nhường lại sân chơi cho em quậy phá, đa tạ đa tạ.
    - Bạn làm dự án chắc phải liên quan đến nhiều người ( để làm thủ tục giấy tờ mà ), thế bạn có phải "bôi trơn" để công việc của mình tiến triển nhanh không. Bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này Text
    vầng, bôi trơn thì đương nhiên là phải có rồi, dự án thì liên quan đến nhiều người, những người mình cần phải nhờ vả thì toàn là người nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì bác biết rồi đấy nên bôi trơn là chuyện đương nhiền rồi (cả nghĩa đen nữa nhé )
    - Theo quan điểm của bạn thì có nên ủng hộ việc sống thử không
    Theo quan điểm cá nhân của riêng tớ thì rất nên, tuổi trẻ là phải sống hết mình, đốt cháy mọi nơi mọi lúc ,
  9. totruongto3

    totruongto3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    / Câu kia ý em hỏi bác là phân biệt giữa " sống thử sớm " & " sống thử bừa bãi " cơ mà . Yên cầu giả nhời lại
    òi, bị chơi khó rồi, đây là tại người hỏi không rõ, chứ không phải tại người trả lời - yêu cầu hỏi lại câu khác....kekeke
    / Theo như bác nói đã từng trải qua mấy giai đoạn đó, thế tiến trình của nó dư lào ạ?
    đấy thấy chưa, hỏi rõ ràng thế này có phải em dễ trả lời không, keke, các giai đoạn thì chỉ có 2 thôi: sớm và bừa bãi
    / Có khi nào bác rơi vào tình trạng " Trên bảo dưới hông nghe " như bác vừa nói ở trển?
    , cái này thì em biết nhưng không thích nói , , nhưng thường thì phải đến tuổi về hưu thì trên bảo dưới nó mới không thèm nghe bác ợ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tức là không còn khả năng hoàn thành công việc 1 cách tốt nhất ạ?

Chia sẻ trang này