1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hế lô đồng chí "cao tuổi"
    Thủ tục đầu tiên mời đồng chí khai cho rõ:
    Tên, tuổi, địa chỉ, giới tính, nghề nghiệp, tình hình hôn nhân, quê quán, email...
    Sau đó mời đồng chí cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan.
    Sau đó thì chuẩn bị gậy gộc mà chống đỡ
  2. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________________
    Này thím gì nhỉ, nick thím rất khó đọc. Đề nghị thím cho mọi người biết rõ nick thím đọc thế nào rồi nói chuyện khác sau. Thực sự không biết là I dài hay L, nếu là I dài thì đề nghị đồng chí cho thêm dấu như i thế này cho mọi người dễ hiểu, còn nếu là L thì nên viết chữ Hoa. Thím là thành viên cũ nhá, nên tự giới thiệu trước cho bình đẳng Nam, Nữ. Thế thím tên gì? Con nhà ai? Nhà ở đường nào? Chuyện chồng con tớ xin phép hỏi sau.
  3. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mời nghiên kíu luật ở trang 1.
    Người được mổ chỉ có một quyền duy nhất là quyền trả lời các câu hỏi. Còn một quyền khác, nhưng là áp dụng cho ai chưa bị nêu tên thật sự trên tiêu đề topic: đó là quyền từ chối mổ.
    Chuyện tên của tại hạ là l hay i thì các hạ cứ pm hỏi, còn trên này KHÔNG-CÓ-QUYỀN-HỎI
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thưa với thím là tớ không thể vào phòng kín với người lạ ạ, mong thím thông cảm. Nếu nói về trang Đăng kí thì tớ cũng ghi hết ở trong đó rồi nhé. Tớ cũng xin đính chính là tớ không từ chối đc mổ, nhưng nguợc lại tớ cũng xin đc mổ thím.
    Để tránh thắc mắc về nick của tớ sau khi rút kinh nghiệm từ thím Li huyền Lì, có lẽ nick là thế, nên tớ xin giải thích nick tớ ngay lập tức.
    NoirDesir= đọc theo tiếng Việt là Noa đề ria, hay là nó ăn dính đầy ria.
    NoirDesir= Sự ham muốn đen tối. Viết theo dạng 1/2 tiếng Pháp, 1/2 tiếng Anh. Noir= mầu đen, sự đen tối, Desir (tiếng Pháp Désire) sự ham muốn, mong muốn. Và cũng là tên của 1ban nhạc Rock Pháp mà tớ rất yêu thích hồi còn trẻ. Nói chung NoirDesir có rất nhiều ý nghĩa, tuỳ theo văn hoá và cách hiểu của mỗi người. Nhưng chung qui là tiếng Tây, tiếng Anh, cá nhân thì viết tiếng Việt nên nói cho cùng không biết có đáng để mổ xẻ hay không? Hay là chúng ta mổ Gà, Cá, Sư tử, Vịt, Gấu ăn không ngon hơn sao mà lại đi mổ 1loài động vật mới tìm thấy, không biết chất lượng thịt thế nào? Hay mổ lililil cho đảm bảo nhỉ?
    Nhưng trước tiên thím cho mọi người biết nick thím đọc thế nào đi.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 15/10/2008
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thím lilili oi, thím có chồng chưa? Mà sao thím ăn nói mặn mà dễ thương?
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vâng ạ, nhưng thím muốn mổ tớ thì cũng phải cho biết nguyên nhân, bệnh, để tớ biết tại sao đc mổ chứ?
    Mà thím mổ toàn cầm gậy không à. Mổ thế này sao mổ đc?
    Tớ tuyên bố chấp nhận mổ nhưng phải cầm dao, kéo sắc bén cơ, mổ bằng gậy đau lắm.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bác phát biểu câu này khí hơi liều. Theo bản đăng ký thành viên của bác thì hình như bác sinh năm 77, mà 77 thì ở KBC mới chỉ được liệt vào hàng trung niên, có cỗ bàn gì cũng chỉ ngồi dưới mà hóng lên mâm các cụ mà thôi
    Thôi tiện đây em hỏi bác vài câu:
    1 - Bác đang làm công việc gì?
    2 - Nghe bác hẹn tết bác về nước, vậy thì bây giờ bác ở nước nào?
    3 - Bác vợ con gì chưa mà nhí nhảnh thế?
    4 - Bác thấy em @lililil thế nào?
    Thôi tạm vài câu cho bác quen dần đã, đỡ sock thuốc
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    E HÈM ​
  9. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ở đây hắng cái giọng thế mà đã vội lên giàn TL hở bác zai
    @Noi-sơ: Chưa thấy bệnh nhân nào nói nhiều như bệnh nhân này , chả thấy trả lời vào trọng tâm chương trình gì cả
    Thế này, nick của tại hạ viết là thế này lililil, còn muốn đọc dư lào thì... tùy .
    Thế này thứ 2, bất kỳ ai cũng có thể mổ đồng chí Noi-sờ, tự do, vô điều kiện TRONG chương trình phỏng vấn đồng chí Noi-sờ mà đồng chí Noi-sờ không có quyền phản đối, hay từ chối.
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tồ các bạn và các đồng chí thân yêu.
    Tuy đã đăng kí từ gần 1năm nay, nhưng đến bây giờ tôi mới cảm thấy mình hoà nhập thực sự vào trong lòng box. Đó là cái thiệt thòi của tôi, 1người đã sống rất lâu ở hải ngoại, có rất ít thông tin về quê hương Bắc ninh của chúng ta. Và cũng mong các bạn, các đồng chí thông cảm, hãy bỏ qua nếu đôi khi tôi viết sai chính tả, sử dụng từ ngữ không chính xác hoặc không đúng ngữ pháp tiếng Việt. Cũng xin nói rõ, hàng ngày, trong cuộc sống tại đây, từ gần 16năm nay, tôi không xử dụng tiếng Việt.
    Khi đăng kí là thành viên của box, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình già, vì các đồng chí ở đây (trừ trường hợp đồng chí duonggiabao) ai cũng trẻ hơn tôi. Không biết trong số các đồng chí, đã có ai có cảm giác này chưa? Năm nay tôi ngoài 30 và cũng thấy mình bắt đầu già đi, tuy thế tâm hồn vẫn trẻ trung, vui đùa cùng các đồng chí. Bên cạnh đó, tôi còn bao nhiêu ước mơ trong cuộc sống mà hy vọng tôi sẽ có đủ thời gian để biến chúng thành sự thật. Và hy vọng tôi sẽ giữ mãi đc chân lý sống như vậy cho đến cuối cuộc đời, chân lý đó sẽ không bao giờ sói mòn bởi thời gian.
    Hôm qua khi vừa vào box, tôi thấy tên tôi trong topic này, ở tại 1trường quay có tên Trường quay S100....trời...hehehe....Đọc 1hồi thì thấy các đồng chí có thiện chí mang tôi ra mổ....khủng quá....
    Vâng, cám ơn các đồng chí đã quan tâm đến sức khoe của tôi, ngày đêm mong mỏi, chờ đợi mổ cho tôi. Nhưng thưa các đồng chí, tôi cao 1m...không nhớ, nhẹ ít nhất 75kí lô gam, hàng ngày vẫn đi làm bình thường, thậm trí làm khoẻ hơn Tây con và cái quan trọng nhất là tâm hồn sảng khoái, nhẹ nhõm, cho dù ngoài 30 là chưa ế nhưng vẫn rất yêu đời. Nhưng tâm bệnh còn nguy hiểm hơn bệnh, nếu tôi thực sự có bệnh cần phải mổ thì các đồng chí cứ nói rõ, tôi không từ chối đc các đồng chí quan tâm.
    Ngoài ra, khi tôi chấp nhận lên bàn mổ rồi, đề nghị các đồng chí tìm dùm tôi 1bác sĩ, 1y tá khác. Nếu là bác sĩ như đồng chí mái lililil và đồng chí y tá baotrungvip thì tôi không yên tâm.
    Lý do là thế này.
    Các đồng chí hiện giờ không nằm trên bàn mổ như tôi. Nhưng hãy đặt vào vị trí của tôi, 1người đang nằm trên bàn mổ mà cô bác sĩ phẫu thuật vừa mở cửa vào phòng thì tuyên bố..hãy cẩn thận, chuẩn bị gậy gộc mà chống đỡ...còn đồng chí y tá baotrungvip thì nói ầm lên....bác tuy cao tuổi, nhưng bác yên tâm, thuốc này là thuốc rành cho người già hơn bác, em cho chút ít thôi để bác không sock thuốc......vậy thì ai dám trao cuộc sống của họ vào đôi bàn tay của 2đồng chí...chắc chắn không có tôi nhá..
    Nhưng tôi không từ chối đc mổ, và để tránh những câu hỏi không cho phép thì tôi có 1điều kiện đc không ạ? Các đồng chí...ai đồng ý thì lên tiếng nhé.
    Kính chúc các vị đồng hương mạnh giỏi.

Chia sẻ trang này