1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sãn sàng baotrung. Nhưng ko thể làm ngay đc vì hiện giờ tớ rất bận công việc và sang đầu tháng 12 thì phải chuẩn bị về nên năm nay chưa có thể đi đâu ở đây đc. Để khi nào về lại bên này tớ sẽ đi rời post ảnh. Lúc đó sẽ vẫn là mùa đông và tiếp sau là mùa xuân thì Thuỵ sĩ đẹp lắm. Còn hiện giờ thì buồn, cây cối sơ xác, rụng hết sạch lá, nhìn ảm đạm lắm.
    Còn nếu chú có em gái xinh đẹp muốn ra nước ngoài sinh sống thì gõ không đúng cửa rồi, tớ đang tìm đường về nước mà, nên không đạt tiêu chuẩn rồi..
    Tồ các đồng chí mái, nếu là socolat thì các đồng chí yên tâm, đợt này chắc chắn mang nhiều về.
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích kẹo nhưng tiền xu mình thích hơn. Mình đang tập tọe sưu tập tiền xu, Tết này, Vịt kìu Noirdesir mà mang về cho mình xin ít xu các nước thì mình cảm động lắm lắm... <-- phần này là ngoài lề nhá, không cần trả lời, vì mình nói vu vơ ấy mà
    Vào chuyên môn đây, Jun, Rùa cầm kẹo ra ngoài chơi cho người lớn làm việc...
    hì,
    Câu hỏi này: Ở nước ngoài 16 năm, quan điểm sống của Bác có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi như thế nào?
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ok đồng chí Vịt. Tiền xu thì không sao, tiền giấy với vài số 0 mới đáng ngại. Mình sẽ tặng gà tiền xu CHF và Euro, còn USD thì không biết thế nào vì chưa bao giờ tiêu tiền xu USD.
    Thay đổi nhiều chứ gà, tất cả thói quen, suy nghĩ, văn hoá...vì lúc đó sang đây không có nhiều người Việt. Nên chỉ sống với người nước ngoài, lúc đầu không biết tiếng ra ngoài đường như thằng câm, điếc...năm đầu tiên thật khổ và lúc nào cũng muốn bỏ về đấy. Nhưng không biết bao giờ về đc vì đã làm ra tiền đâu mà về, còn gia đình thì bắt ở bên này rồi, không hy vong họ cho tiền đc. Cho nên tớ tập trung học tiếng, rồi đi học bình thường như những đứa trẻ ở đây. Ngày xưa ở VN thì lười, học dốt, suốt 8năm đi học có mỗi 1lần đc nhà trường cho giải khuyến khích đi du lịch Chùa Thầy. Nhưng sang đây, không biết tiếng thì không chơi với ai đc, nên tự nhiên chăm học. Rồi cũng đc bằng khen, học bổng đàng hoàng...hehehe..hơi bị tự hào.
    Mình tự nhiên quen với cuộc sống bên này lúc nào không biết, thích ở bên này, lấy vợ Tây...vì làm gì có quen người Việt..lúc đó không nghĩ về VN nữa. Bây giờ lại khác nhé.
    Còn về cuộc sống, cách suy nghĩ, có lẽ khi nào về VN, khi mình không để ý thì lúc đó mọi người sẽ nhận ra ngay. Vì lần vừa rồi về VN (12-2007) không ai nhận tớ là người Việt, ngay cả tại Bắc ninh, thế mới đau.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 17/10/2008
  4. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mà này chú baotrung, sao chú không mang 1em gái bình thường, không đến nỗi xinh đẹp ra gạ tớ mà phải là 1em xinh vãi bô?
    Phải xinh vãi bô tớ mới thích sao? Tớ hỏi thật, chú có thích phụ nữ không? Hay chú chỉ thích các em thật đẹp? Chân dài đến nách? Chú tưởng rằng phụ nữ chỉ có cái đẹp đó hay sao? Nếu chỉ là vẻ đẹp bên ngoài thì thưa chú, tớ nói thật nhé. Cindy Crowford vẫn chưa là cái móng chân.
  5. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ô hay, sao ông bệnh nhân này ưa hỏi thế nhỉ? Lúc phỏng vấn người khác thì không chịu vào hỏi, đến lúc phỏng vấn mình thì cứ giằng micro hỏi ngược phóng viên là thế nào nhỉ?
    Đùa thế thôi, bác hỏi thì em cũng trả lời cho phải phép :D. Báo cáo bác là nhà em vô phúc nên chả có đứa em gái nào bình thường để mang ra gạ bác, có nhõn một đứa em gái xinh vãi bô, nhưng lại không hạp ý bác, âu cũng là số mệnh. Còn chuyện ưu điểm của nó, đằng sau cái vẻ xinh vãi bô ra thì em thấy nó chẳng có gì nổi bật, nên chẳng dám mang ra khoe bác, nó học hành thì bình thường, lẹt đẹt mãi mới đỗ thủ khoa trường Báo chí, ra trường bằng giỏi, tính tình thì hiền thục đảm đang, kính trên nhường dưới, và một vài tính nết tầm thường khác như chăm chỉ, ngoan ngoãn, dịu dàng nết na....nói chung là chẳng có gì đáng nói, thành ra em mới chỉ khoe mỗi cái xinh vãi bô thôi :D.
    Còn em, em thật bác, chẳng cần biết thế nào, cứ em nào chân dài đến nách là em thích, thế mới đểu .
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bệnh nhân không đặt câu hỏi nha, đang mê sảng thôi.
    Chú baotrung vui tính lắm. Trước tiên là khoe em gái đẹp vãi bô, khi tớ thắc mắc sao không mang 1em gái bình thường ra gạ thì chú cho cô em gái trở thành thực sự bình thường đến mức độ văi bô. Mình sợ cách sử dụng từ ngữ tiếng Việt phong phú của các bạn thật.
    Mà chú thích chân dài thì dài vừa vừa thôi, dài quá hoá khổ đấy, tớ nhớ câu các cụ nói....Hoa thơm mỗi người gửi 1tí, con gái đẹp thì không biết bao nhiêu anh xếp hàng đưa đón. Vẻ đẹp bề ngoài đc chân trọng nếu như người đó cũng có vẻ đẹp tâm hồn.
    Tồ đồng chí gà.
    Câu hỏi của đồng chí làm tớ suy nghĩ nhiều, nhưng tớ không rõ tâm câu hỏi, vì thế tớ trả lời như vậy. Theo như kinh nghiệm của những người bên này. Họ cho rằng 1người khi sống đc 1/2 đời người ở đây thì lúc đó mới có thể thực sự là người bên này, tớ sống sắp đc 1/2 cái tuổi của tớ rồi. Nhưng tớ không cho rằng phải cần đến 1/2 tuổi mới như vậy, vì nó còn tuỳ thuộc môi trường. Nhiều người sang đây có cơ hội gặp gỡ, trao đổi với người nước họ, còn anh em tớ, sống trong 1thành phố, lúc đó đi cả tháng cũng không gặp đc 1người Châu á, chứ không nói đến người Việt. Và lúc đó còn quá trẻ nên hội nhập, hoà đồng vào cuộc sống cũng nhanh.
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, rất ấn tượng với cái nickname của bác. Bác cho em hỏi bên đó bác dùng ngoại ngữ nào vậy? (Pháp, Đức or Thụy Sĩ)
    Nhân tiện em hỏi bác 1 chút, đợt này bác về, em muốn nhờ bác một việc là gửi quà cho 1 chị ở Bern được không ạ? :) Hihi,
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn piccolo.
    Wow, cũng có Vịt kìu nữa nè. La petite flûte en ré.
    Thuỵ sĩ có 4tiếng quốc ngữ Đức, Pháp, Ý và Thuỵ sĩ ( Tiếng Romanche ). Mình ở vùng nói tiếng Pháp. Ở Berne thì nói cả 2 tiếng Đức và Pháp.
    Ok bạn piccolo hay còn gọi là picolo. Nếu như quà của bạn nặng không quá 30kg là ok.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của tớ có phải câu hỏi cao siêu gì đâu mà khó hiểu, cứ trả lời thẳng thôi mà bác. Tại sao khi sống được 1/2 cuộc đời sẽ trở thành người bên ấy? Bản chất mình vẫn là người Việt Nam cơ mà bác... Ngược dòng lịch sử, mình bị 1000 năm dân tàu đô hộ, 100 năm dưới sự dòm ngó và xâm lược của các nước phương Tây, dân tộc mình chả vẫn giữ được bản sắc dân tộc VN hay sao? Tại sao lại muốn trở thành người khác?
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    Đàn bà VN ghê quá, thay đổi cũng không đc sao? Gà đầu gấu quá. Tớ sợ chạy.
    Đời thuở nhà ai, đầu gấu nhưng duyên dáng . Bà 888 thì có.

Chia sẻ trang này