1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tuy đầu gấu, lười, nhưng vẫn bị trai Kinh bắc trị hết.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ne suis pas Viet kieu :D
    Quà của em chắc chắn sẽ nhẹ hơn 30kg khoảng hơn chục lần bác ạ. Thôi đợi bác về rồi em sẽ ới bác tiếp ạ.
    Bonus: Em Gà đúng là vừa đầu gấu nhưng lại duyên dáng, thùy mị, nết na đấy bác ạ!
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    Bonsoir piccolo. Chào buổi tối piccolo.
    Si tu n''''es pas Vịt Kìu, donc tu étudies la langue française?
    Nếu bạn không là Vịt Kìu thì bạn đang học tiếng Pháp?
    Dưới 10kg cũng ok. Tớ cứ tính theo giá của hãng hàng không VN, hình như là 12 usd/kg thì phải, cái này tớ sẽ thông báo rõ khi tớ gặp bạn tại VN.
    Nếu gà là đầu gấu, nhưng duyên dáng, thuỳ mị, nết na thì thực sự đặc biệt và ối anh chàng chết vì gà. Bản thân tớ cũng thấy hiện tượng gấu nhưng duyên dáng, thuỳ mị, nết na này rất lạ và bí ẩn.
    _______________________________________
    Tồ thím gà.
    Xã hội Vn chúng ta đã thay đổi nhiều so với thời gian tớ ở nhà. Ngày xưa ở Bắc ninh, hồi tớ còn choai choai, lúc đó chỉ có vài điểm tụ tập, hàng quán nghèo nàn. Ngày nay Bắc ninh đầy dẫy cửa hàng, quán café, tiệm ăn và quán bar, những sự thay đổi này cũng làm thay đổi cách sinh hoạt, tư duy của người dân Kinh bắc nói chung.
    Còn bản thân tớ thì khi sang bên này, lúc đó còn quá trẻ, không quen ai là người Việt, không có cộng đồng người Việt sống trong thành phố, cho nên dù không muốn thay đổi, nhưng rồi các sinh hoạt hàng ngày, cuộc sống làm mình thay đổi lúc nào không biết. Và ngoài ra, nếu mình muốn thành công trong cuộc sống ở đây thì bắt buộc phải hoà nhập, cũng như khi tớ về Vn cũng thế, tớ muốn sống thực sự như mọi người, không chê bai, không từ chối bất cứ điều gì. Năm 2001 khi về Vn, tớ về Đức hiệp quê tớ chơi, ban đêm mọi người ngủ hết chỉ còn mỗi mình tớ thức vì trái múi giờ nên không ngủ đc vì chưa quen giờ giấc. 1h sáng, tớ lọ mọ ra giữa cánh đồng Đức hiệp gọi mấy ông chú họ canh vịt dậy, khi gọi họ dậy chỉ có 1người nhận ra tớ ngay, số còn lại tưởng là ăn trộm. Khi nhận ra nhau, tớ đòi ăn tiết canh vịt, mấy ông chú bảo, nếu thích ăn thì nhảy xuống mà bắt nên ăn.....nói thế dĩ nhiên là có lý do, ngày xưa, khi ở Vn, mỗi lần về quê, các chú đều dậy tớ săn bắn chim, bắt cá, bắt vịt dưới ao...đủ chuyện...cho nên mấy ông ấy thử xem mình còn tay nghề không. Thím gà và các bạn biết sao không? 1thằng Vịt kìu, sống gần chục năm ở hải ngoại, nhảy xuống ruộng giữa đêm khuya bắt vịt...tớ nhảy vào giữa đám, tóm đc 2con, máu không? Bắt vịt hơi bị khó nhé. Vì sợ nó giãy nên tớ nắm chặt cực kì luôn, cho nên khi vào đến bờ 2con vịt gãy cổ chết, không đánh tiết canh đc.. Nói thế các bạn cũng hiểu rằng, mình dù đi xa và rất lâu, nhưng bản chất vẫn giữ đc và sẵn sàng học hỏi những cái mới. Ở bên này, mình sống thực sự là người bên này, vì xã hội, vì bản thân. Còn về bên Vn dù ra ngoài đồng chơi đối với tớ cũng là 1thú vui của cuộc sống, vả lại giữa Bắc ninh-Bắc giang bây giờ phải đi ra hẳn ngoài thành phố mới có ruộng lúa như ngày xưa, nhưng có mấy ai tận hưởng cái thú vui đó đâu?
    Nhưng vì sống lâu ở bên này rồi, nên đôi khi về bên đó, thỉnh thoảng tớ vẫn bộc lộ những thói quen hàng ngày ở đây và điều này không tránh khỏi đc, cũng mong thông cảm.
    Cả xã hội cũng có thể thay đổi, vậy thì cá nhân tớ chỉ là 1tế bào của xã hội cũng có thể thay đổi chứ gà.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 20/10/2008
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tớ chốt hạ 1 câu cho Bác Vịt kìu này: Hòa nhập - Hòa đồng chứ đừng bao giờ Hòa tan, Bác nhé!
  5. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh cho bà con xin 500 ảnh cái mẹt được không?
  6. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________________
    Vậy ý đồng chí nói tớ là cặn.
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________
    Để tối mai tớ đi ăn với em gái rồi chụp, hoặc nếu cuối tuần này có thời gian thì sẽ chụp rồi post. Nhưng tớ không dám hứa truớc, vì dạo này bận lắm nên đầu óc bay tứ tung luôn.
  8. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ mạn phép kể nốt chuyện bắt Vịt.
    .....Khi mang 2con Vịt gãy cổ lên bờ vì nắm chặt quá....Mấy ông chú kêu ầm, mày bắt Vịt thế này thì còn gì là Vịt nữa, làm sao đánh tiết canh đc?....thằng Xê (anh họ tớ), mày với nó nhảy xuống bắt thêm vài con lên làm tiết canh, nhưng nhớ đừng làm nó chết. Thế là 2anh em lại hì hục nhảy xuống ruộng giẵu đêm khuya lùa bắt Vịt..nhưng lần này lũ Vịt thấy đồng bọn bị bắt, tóm gãy cổ nên chúng đề phòng hơn...chạy toán loạn...kêu...cạc..cạc...cạc...ầm ĩ giữa đêm khuya, trên bờ là 1lũ chú mình đi canh Vịt hò hét 2thằng cháu tóm con này...không...con kia ngon hơn...trông Vịt kiểu này thì hết Vịt.
    Tuy lần này bọn Vịt chủ động chạy trước, rút kinh nghiệm cho lần trước...nhưng tớ và ông anh họ mỗi người lên bờ kèm theo 1chú Vịt...tớ cũng rút kinh nghiệm lần trước không nắm cổ mà nắm cánh, khổ thân nó.....gãy đôi cánh đẹp. Nhưng vẫn đánh đc tiết canh.
    Mấy chú cháu hì hục chạy về nhà 1ông anh họ, ở cách đó khoảng 500mét, mượn nồi, xoong. Sau đó mang ra giữa cánh đồng làm thịt Vịt.
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Dạ không dám ạ.. Bác Vịt kìu này toàn nghĩ xa xôi mà lại xa quá... Tớ chỉ muốn nói rằng, hoà nhập, hoà đồng để phát triển chứ không nên hòa tan, mất đi bản sắc dân tộc nói chung và cá tính của chính thản thân người đó. Hãy là chính mình dù ở đâu!
    Câu hỏi tiếp: Qua những lời tâm sự của Bác, tớ thấy bác là người hay "ôn nghèo kể khổ", "đa nghĩ đa suy", nhưng cũng chân thành khi trong lòng Bác luôn hướng về quê hương, trăn trở với những khó khăn của bà con quê nhà. Đó là thiện ý tốt, nhưng từ những suy nghĩ ấy để biến thành hành động thì bác sẽ làm gì và làm như thế nào?
    (Hihi)
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gà tâm lý nhỉ. Ông nào mà vớ phải đồng chí thì không chết trước cũng từ từ chết.

Chia sẻ trang này