1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _________________________________________________
    Tồ đồng chí Vịt.
    Giúp 1người thật khó cho dù có lý tưởng đẹp. Các cụ đã nói rồi, khi giúp ai là cho người ta cái cần câu chứ không cho con Cá. Mình có suy nghĩ tốt nhưng người đó không có sự cầu tiến thì cũng chẳng làm gì giúp họ đc.
    Lý tưởng, cách làm thì trong nước cũng có nhiều lý tưởng hay và có nhiều lý tưởng đó đc thực hiện để giúp đỡ người nghèo. Nhưng cũng còn nhiều lý tưởng chua thực hiện đc vì nhiều lý do.
  2. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________
    Bác ở đâu? Tên là gì?
    Họ và Tên phụ huynh Nam và Nữ?
    Nhà ở đường nào? Số bao nhiêu khai báo ngay.
    Bác nghĩ xem, sao không buồn cười khi y tá, bác sĩ gây mê xong, đưa nhà em lên bàn mổ. Mổ chưa xong đã bỏ đi. Cho nên khi thuốc mê hết hiệu nghiệm em phải lang thang trong bệnh viện để tìm người khác mổ. Nhưng những bác sĩ này không gây mê cho em nên nhà em vẫn cứ lải nhải hoài.
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    1) là bác khai báo rõ lý lịch.
    2 )là em rời bàn mổ với lý do không chấp nhận người lạ vào phòng khi bác sĩ đang mổ em.
    3) Đề nghị bác cạo râu, tháo kính nhìn dễ thương hơn.
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 25/10/2008
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anô, anô, bệnh nhân đang bị mổ mà chạy khỏe quá, lại còn lập được cả Hội ế nữa. Xem nào:
    1. Đồng chí hội trưởng hội ế, cho em hỏi: Vì sao đến giờ này đồng chí vẫn còn single?
    2. Khi nào đồng chí về nước?
    3. Hãy trả lời thành thật: Nếu sau này, con đồng chí cũng bị ế thì đồng chí sẽ xử lý dư lào?
  5. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    1)
    [​IMG]
    2) Tránh đặt câu hỏi 2lần. Tớ về khi nào mọi người biết rồi.
    3) Đồng chí muốn hỏi con nào ế? Con trai hay con gái ế?
  6. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là phải phân ra 2 trường hợp chứ lị. Con nào mà chả là con
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________
    Nếu chẳng hạn chúng nó bị ế thì con gái cho vào Trung tâm xúc tiến tình cảm của đồng chí, còn nếu là con trai tớ sẽ đăng kí cho vào Hội ế.
    Mà này nhà cô kia, con tớ chưa lớn đã doạ Ế là sao?
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đề phòng thế để sau này gặp trường hợp đó, nhà bác không bị bỡ ngỡ ấy mà ;))
    Tiếp này:
    Nhà bác có sở thích gì thật đặc biệt ko? Ví dụ như: vào nhà bằng cửa sổ :))
    5.
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    , Không.
    Tớ thích người ta mở rộng cửa mời tớ vào, chứ không bao giờ đột nhập vào phòng người khác theo đường cửa sổ. Đường đường chính chính không tốt sao?
    Được NoirDesir sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 27/10/2008
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi đến bao giờ thì mổ xong ạ?

Chia sẻ trang này