1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaharaSign

    SaharaSign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    1. Ngu cầm tinh con gì?
    2. Ngu chưa lấy vợ à? Vì lý do gì? Vì ngu nên chịu lỗ hay vì sợ khổ?
    3. I-meo của Ngu là gì?
    4. Quê nội Ngu ở đâu? Quê ngoại Ngu ở đâu?
    5. Bi giờ tự dưng bị chậu hoa rơi trúng đầu, mất trí nhớ, Ngu làm gì?
    6. Đang đi ngoài đường thấy cái cột điện Ngu có ôm không? Vì sao có mà vì sao không?
    7. Bi giờ tự dưng, bỗng dưng thích tự dưng, Ngu được hân hạnh và vinh dự trở thành 1 trong 1000 kỷ vật được gửi tới thế hệ 1000 năm sau, cảm giác của Ngu là gì? Ngu có sẽ yêu cầu mình là VIP của khu "lăng mộ" không?
    8. Hỏi thêm, giả sử Ngu là một nguyên tố hóa học, Ngu muốn mình sẽ là nguyên tố gì? Vì sao?
    9. Một câu nữa thôi, Ngu có muốn hết ngu không? Vì sao có? Vì sao không?
    10. Thôi, hỏi nốt, thề luôn. Có câu: "Có ai khôn mà chả dại đôi lần" mà ông bà ta thì nói cấm sai. Thế chả hóa ra Ngu chưa phải dại lần nào à? Nếu mà đã từng phải dại rồi thì mấy lần đó có đi chích ngừa không?
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1.ngungu cầm tinh ******o meo có kẻ còn gọi là Tiểu Hổ
    2.vợ chưa ngừoi yêu cũng chưa ( ế ) ..li do thì vô vàn lí do .mà ngungu không thể biết đuọc..xấu zai chăng ..vô duyên chăng ..kém tài chăng?.. chủ quan thì muốn lấy vợ nhưng ... zát vì sợ ..khổ vì vợ vì gia đình là hạnh phúc
    3. i meo là ....có 1 bác biêt ...taoday_198x A còng Y a HU
    4 . quê nội là quê bố nghệ an CÁ GỖ , quê ngoại là quê mẹ trứoc là cửa ngõ THỦ đô nay thành Hà nội
    5 .nếu chậu hoa rơi vào đầu làm mất trí nhớ thì ngungu sẽ không còn ngu nữa ...ngu ngu sẽ thành một đưa trẻ sơ sinh khóc oe oe và đòi bú
    6 . đang đi mà thấy cột điện ngoài đừong ngungu sẽ ôm nó...vì đã lâu rồi ngungu chưa đựoc ôm nó ...nhưng có thể không ôm nếu trời mưa quá to rất có thể dò điện
    7 . hình như bỏ đề án này rồi ..nhưng nếu hân hạnh đuọc chui vào đó cảm giác của ngu ngu là rất ..khó tả.....víp veo gì chứ không thích VIP đâu ...câu trả nhời là không
    8 . nêu ngungu là một nguyên tố hóa học ngungu sẽ là O xy...vì O xy ..vì O xy dễ nhớ và cần thiết
    9.ngungu không muốn hết ngu vì điều đó là không thể ...khôn và ngu luôn đan xen và khó nhận dạng ...hết ngu chả nhẽ còn toàn khôn .....vô lí
    10. tất nhiên ngu và dại là khác nhau Ngu cũng dại mà khôn cũng dại ...... có cái dại làm mình khôn ra và có cái dại mình phải đi chich ngừa ..ngu chưa đi chích ngừa dại lần nào ...và dại vô số lần rồi ...ngừa không nổi
    ....... Phù....chỗ nào chưa thỏa mãn , mời các bác chém giết trong lần lên thơt sau ....
    CẮT

  3. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    1. ngungu có quen nhiều người Kinh Bắc không
    2. ngungu nhận xét thế nào về con gái Kinh Bắc
    3. tiêu chuẩn bạn gái của ngungu là như thế nào ?
    4. ngungu có thích lấy vợ Kinh Bắc không
    5. tại sao ngungu lại có nick là ngungu
    hết
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1 không quen nhiều nguời Kinh Bắc ....có 2 cô bạn cùng lớp 1 Bắc giang rất thật thà . một cô Bắch Ning xinh xắn ..lâu rồi chửa gặp lại...khổ nỗi chồng con cả rồi nên bây giờ thấy ....g ..h..e ..T
    2. tiếp xúc với có 2 ngừoi nên không thấy có gì sâu săc để nhận xét...
    3 ngoan , dễ thưong , xinh xắn , hỉeu biét , vui vẻ, tự tin ....và quan trọng là yêu ngungu thật nhiều ...
    4. ngungu chọn vợ yêu thưong mình bất kể là ngừoi con gái tỉnh nào ...vợ kinh bác có đựoc như mục 3 thì ngu em xin là rể Kinh Bắc
    5. vì em thấy nhiều nguời chửi nhau trên TTVN là ngu ..nên em lấy tên ngungu cho mọ ngừoi đỡ tốn sức chửi
    - có gì chưa thỏa mãn xin các bác hoạnh họe trong buôi phát hình sau

  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1

    1. Thế có nghĩa là Ngungu sinh năm 1987 có phải không?
    3. Tại sao ngungu lại lấy nick là taoday? Nghĩa là "tao đây" à? Sao Ngu ngu lại đặt cho mình tên nick thách thức :D như vậy?
    Tiếp:
    1. Ngungu có định theo cái công việc mà Ngungu đang làm đến hết đời không?
    2. Ngungu thích nghe loại nhạc gì?
    3. Sao Ngungu lại lập nhiều nick Ngungu :D thế? Tổng cộng có bao nhiêu Ngu ngu tất cả (tính đến thời điểm này)?
    4. Ngu ngu đã đánh nhau bao giờ chưa? Nếu giả sử có 1 gã đến định bắt nạt hoặc cướp tiền của Ngu ngu, Ngu ngu sẽ làm gì?
    Thế, tạm nghỉ đã nhé!
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    1.1....ừ.m...ậm ừ
    1.2...sang nhà bạn chơi rồi làm nick để đùa vui , nên lấy nick vây cho kêu
    2.1...không ....chán ngán đến cổ rồi...ngu muốn làm công việc gì ngungu thich dù là vất vả
    2.2..thich nghe đủ cả... tùy vào tâm trạng..nhưng thich nghe nhạc dịu êm muọt mà...hoặc dạng Blu cũng ổn....không khoái rôc ráp mấy...đại khái là dạng cổ điển .,.không thich nhạc hiên đại chục năm gần đây
    2.3 lúc đầu chỉ có 1 ngungu08 là làm vào năm 08 ..sau chơi ở NNTĐ có một sự gợi ý không nhớ nữa nên làm luôn 1 se -ri luôn
    để spam lấy mục đich từng buớc để lên thành ..thành viên.....đếm trên đầu ngón tay
    2.4 hồi bé đánh nhau rất nhiều..lớn lên ( cấp 3 thì a dua dao kéo cũng xung trận mấy lần nhưng chưa lập đuợc công )...giờ đã nhớn bớt ngu nên không còn đánh nhau nữa..
    đén bắt nạt hoăc cuớp tiền của ngu ngu ..ngu ngu sẽ bỏ qua...thứ nhất là ngungu không sợ ..thứ 2 ngungu chưa đủ bản lãnh để răn dạy ...và sâu săc hơn là không muốn mọi nguời phải đau khổ thêm .ngu sẽ cố đặt mình vào đối tuợng mình đối diện .để.suy nghĩ ...
    Nhưng nếu cần thiết quá ngungu sẽ tìm nhưng biện pháp tối ưu nhất và cuối cùng cũng có thể xả thân nếu thấy việc làm đó là cần thiết... đa phần vì nguời khác chứ không vì bản thân ngungu ..bản thân ngungu nghĩ : thì nên hóa giải mọi vấn đề phức tạp ..để nó đơn giản ...'''' tâm bất động thanh thản an lạc vô sự ''''
    - nếu chưa thấy thỏa mãn xin mọi nguời tiếp tục ở lần sau

    [nick]
    Được ngungu02 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 03/04/2010
  7. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Ngu sinh năm 87 à? Trẻ thế? ^.^
    1. Trường quay ít khán giả quá, Ngu có ảnh không? Post lên một cái câu view
    2. Cách viết đầy...chấm...chấm thế nghĩa là sao? Biểu hiện cho điều gì? Rụt rè, ngập ngừng, hay vừa nói vừa suy nghĩ?
    3. Ngu đang làm việc gì mà kêu chán ghê thế?
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    !. truờng quay quá ít khán giả ....ngungu có ảnh nhưng không Pót đâu bác muốn vêu thì mời bác gặp trực tiếp em ...rất hân hạnh
    2. bác giả nhời hộ em rồi...đây là một cách diễn thoại...rụt rè có , ngập ngừng có, suy nghĩ có và ...để các bác tự hiểu thêm nhưng ý mà em chưa nghĩ ra hoặc ngại nói ..ngại gõ phím.
    3 . em làm ..trông văn phòng , quản ngân ,của một công ty buôn bán mà em bắt buộc phải ngôi lĩnh luong hàng tháng không đúng chuyên môn đào tạo ..tính em thich lon ton đàng đúm tự do quyết định....đại khái như vậy.
    Mong bà con cô bác khán thính dởm mau mau tới để phỏng vấn ngôi sao sân khấu Ngungu rất ngu nầy , để bà con cô bác...càng ngày càng ngu giống em ..hế hế...

  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Xin được tiếp tục hỏi Đại hiền nhân Ngu ngu:
    1. Đại hiền nhân đã thất tình bao giờ chưa? Đã làm ai thất tình bao giờ chưa? Đã làm thơ thất tình bao giờ chưa? Nếu có, có thể đọc cho mọi người nghe ko?
    2. Đại hiền nhân có thích bóng đá không? Nếu không thì môn thể thao nào được yêu thích?
    Có lần thấy đại hiền nhân lập 1 topic về Đạt ma dịch cân kinh, phải chăng, đại hiền nhân đang định tu luyện theo phương pháp này?
    3. Thỉnh thoảng thấy đại hiền nhân có những vần thơ xuất thần, ví dụ như bài Điên gì đó trong topic của bạn Phù Du (nghe rất là say và điên nhé). Xin đại hiền nhân cho biết, chính xác thì đại hiền nhân thấy yếu tố nào là chủ đạo cho con người mình? Say? Điên? Bình thường? Trẻ con? Người lớn? Ngây thơ? Chính chắn? Nhu mì ? Quậy phá? (những phẩm chất trên chỉ là để gợi ý thôi, đại hiền nhân có thể chọn phương án khác thích hợp với mình nhé).
    4. Câu hỏi phụ: Giữa trà và cà phê (đều ngon thượng hạng), đại hiền nhân chọn đồ uống nào?
    Xin mời đại hiền nhân tiếp tục lên thớt!
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    1 . chưa thất tình và ai đó thất tình vì ngu em thì em chưa biết mà đã yêu bao giò đâu ...không có ..cho cả 2 câu hỏi...làm thơ nhái về thất tình chắc là rồi ..ý thơ dựa trên sự thất tình của nguời khác hoặc tự tưởng tuơng ra....không có tình nên không nhớ làm gì ...vậy cũng không có gì để đọc cho các bác đuợc...
    2 . hồi nhỏ rất thich đá bóng , giờ vẫn thich nhưng không có điều kiện..Bong ĐÁ thich xem a ma tơ thôi không mê ... bơi lội bóng đá , võ tự vệ ...cầu lông bóng bàn ..thich thể thao nhưng lừoi tham gia...săp tói chắc phai tập thôi
    3 . Bình thường thôi .Trẻ con..có đa phần thấy mình trẻ hơn tuổi Người lớn ..có Ngây thơ có tý thôi già rồi Chính chắn..có thể Nhu mì ..không hẳn Quậy phá không (những phẩm chất trên chỉ là để gợi ý thôi, đại hiền nhân có thể chọn phương án khác thích hợp với mình nhé).khó mà tự nhận sét bản thân trên trang giấy lắm...phải là trực tiếp nói chuyện thì mới nói đuọc phần nào
    4 . Trà uống thuờng xuyên rồi cà phê uống từ thời SV tối nào cũng cùng bạn bè luon lờ Hà thành rồi ghé quán cà phê làm tách đen nóng ít đuòng...giờ ít uống cà phê lắm...nhưng vẫn nhớ cái không khí cà phê..thình thoảng vẫn cùng bạn bè đi nhâm nhi cà phê..nói chuyện đời..thú vị lắm
    trà và cà phê đều thich ...nếu chọn thì chọn cả 2
    Xong ..mời bà con tiếp nhé

Chia sẻ trang này