1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh nào, đúng mùa bận của mình mà.
    Gộp lại để trả lời trước 1 số câu của cả bạn Taosta và Ngu ngu này:
    1. cao: đủ để cho bất cứ chàng cao 1.60 nào đi bên cạnh cũng cảm thấy hài lòng và tự tin.
    2. + 3. nặng, béo ..gầy ?
    Theo tính toán khoa học thì mình khá đầy đặn. (Không phải là ?ođầy đặn quá, đầy đặn không chịu nổi? đâu nhé!
    Nhưng để cho khách quan và thêm phần tự ti, mình thấy nên tự nhận mình là một con voi nhỏ suy dinh dưỡng, cho xứng đáng với danh hiệu Mây béo ú.
    4. Tuổi tác:
    Phụ nữ Pháp có 1 câu rất hay để trả lời cho những câu hỏi thế này: C?Test un secret! (dịch ra Tiếng Việt là: bất khả tư nghị ).
    Gợi ý nhỏ: dân 8x, nhiều tuổi hơn Ngu ngu, ít tuổi hơn một số người trong này.
    5. Cầm tinh:
    Không, mình không cầm tinh con cọp (sợ cọp lắm ). À mà mình không khắc với tuổi mèo đâu. :D
    6. Xinh hay xấu:
    Ngu ngu đoán gần đúng rồi: mình xinh :D nhưng không có nhiều tiền.
    Mình được học rằng phải biết tự tin vào bản thân mình nên đừng hòng đòi mình nhận là mình xấu, ai không tin thì thôi, mình chẳng post ảnh tránh nguy cơ đột quỵ vì vỡ mộng.
    7. đi xe gì 4 bánh hay 2 bánh loại xe ?
    Xe 2 bánh thôi. Hồi SV cũng có lúc đi xe 4 bánh, muốn đi xe buýt với người yêu cho lãng mạn mà.
    8. đã bỏ chồng chửa ? vào nhà hộ sinh mấy lần?
    Chưa có cơ hội để thực hiện cái đầu.
    Vào nhà hộ sinh thì cũng vài lần rồi. Lần đầu vào thì không có ấn tượng lắm vì mẹ đưa vào, lúc đó còn ít tuổi quá, chỉ biết khóc thôi. Vì mới chào đời mà Lần sau mới bắt đầu có ấn tượng chút, vì cũng đủ lớn để ý thức rồi. Vào thăm mợ đẻ em bé, thấy cậu chăm sóc tận tình cứ băn khoăn không biết sau này mình sẽ thế nào nhỉ?
    Tạm thế đã nhớ. Hôm nay quả thực là bận. Thề đấy!
  2. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đuợc khá nhanh đấy ...thề cái khỉ ấy mà thề ...thấy bác lang thang bên thảo luận và hỏi gì..han ội hà ngoại gì đó
    chém tiếp này
    hồi bé bác đàn đúm ở nhà trẻ mẫu giáo khu vực nào ? tiểu trung học nơi nao ...có bị mời bố mẹ lên ban giám hiểu thảo luận không
    đại học gì tốt nghiệp loại phọt phẹt hay hơn phọt phẹt
    đang công tác chốn nào có cảm tình với sếp không ..sếp nữ khỏi bàn nhé
    câu hỏi rất phổ thông ; thich dạng zai như thế nào để tiến tới yêu đuơng ..mà chửa chả nhời về HÔN nhể .!
    chắc chưa hôn hay chưa đuọc hôn hả?
    thày Bu làm nghề gì có thể không cần nói thật nghĩa là bốc phet cũng đuợc dạng như bố làm to mẹ làm chủ kho
    nhà bác có máy anh chị em đã lập gia đình chửa
    từ từ thế đã ....trả nhời nhanh

  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Bạn Ngu ngu vừa thôi. Câu người ta hỏi rồi lại cứ đâm đầu nhắm mắt hỏi là thế nào?
    Đang hỏi theo kiểu Trãi hỏi Lộ, lại phá mất form, thật là... thật là... hừm hừm
  4. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    cắt, cắt . Dừng hình
    Đề nghị nhân vật chính cho biết Tên , tuổi ?! , quê quán, Giới tính, nghề nghiệp hiện tại, tình trạng hôn nhân?! để còn biết mà chém tiếp
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hic! Vừa mới được về nhà, mệt quá! Đọc câu hỏi của bạn Kiko, suýt ngất.
    Những câu hỏi của bạn, mình trả lời khá đầy đủ ở post trên (trả lời đại hiền nhân Ngu Ngu và Taosta ấy). Bạn thử đọc lại xem nhé!
    Còn 1 số thông tin chưa điền:
    - Tên: Công Tằng Tôn Nữ Mộng Thị Kiều Mây.
    - Giới tính: Nữ 100%, không lai tạp, pha trộn.
    - Nghề nghiệp hiện tại: chong đèn, khua bút, mài mực, cạo giấy. Túm lại là bán chữ.
    - Quê: nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày lửa cháy, ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe tiếng sông Tô Lịch thở than...
    @ Taosta: bạn còn vài câu hỏi mình nữa, mình sẽ trả lời sau nhé! Nhưng mà không có Nguyễn Trãi, mình sao làm Nguyễn Thị Lộ được nhỉ!
    @ Đại hiền nhân Ngu ngu: dội bom thì cũng chừng mực thôi chứ! Mà có câu biết rồi còn hỏi là thế nào? Hỏi gì mà kỹ thế, định giới thiệu mình cho anh trai à?
    Giờ hoa mắt quá, đi nghỉ đây, hoặc đi spam đây. Tí nữa mà khỏe ra, tỉnh táo ra thì sẽ trả lời nhé!
    Hu hu, Người đương thời cũng không bị hỏi 1 lúc nhiều thế này!
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em ở Hà thành, gần Đuống... giang
    Nick béo, nên gầy em chẳng màng
    Xuân thì năm nay vừa đủ chín
    Núi Nùng ngự đó, chẳng đầy gang.
    (HN có mỗi cái Núi Nùng thôi, bạn à).
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ giờ giải lao, trả lời mấy câu về yêu với hôn của Ngu ngu
    - Hôn: Được hôn rồi mà cũng bị hôn rồi, nhưng hỏi gì kì lạ thế? :D Xấu hổ nhắm, không nói được đâu! :D
    - Yêu: ồ, đây là một phạm trù có nội hàm phức tạp!
    Mượn 1 bài thơ gần đây của mình vậy:
    Em đòi lại cơn gió
    Em đòi lại Thượng đế chiếc khăn màu xanh
    Ấp ủ tháng ngày hơi ấm nồng diệu vợi
    Em đòi Thượng Đế chiếc gương hạnh phúc
    Soi nụ cười ươm rạng nắng tinh khôi
    Âu yếm ơi!
    Âu yếm ru hời!
    Em đòi lại cõi xuyến xao đã mất
    Đòi lại khoảng trời xanh trong bất tận
    Nỗi nhớ dịu dàng, ánh mắt biết chờ ai...
    Em đòi lại niềm tin, chẳng kể chi xa thẳm cách vời
    Em đòi lại men say náu mình ngàn năm nơi càn khôn nhật nguyệt
    Em đòi lại cơn gió lành
    Từ đêm mơ thương nhớ,
    Giấu trong tóc mình(*) nỗi khát khao anh..../.
    ----------
    (*): Bài thơ này xuất phát từ cảm hứng sau khi mình được một người đọc cho nghe những câu thơ này: Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm (Hồng Thanh Quang).
    (HN ?" 11/1/2010)
    Còn khái quát hơn, có lẽ mấy câu thơ sau đây của Xuân Quỳnh là hợp với suy nghĩ của mình nhất:
    ?oTôi chẳng nói điều chi về vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu??;
    - Về hình mẫu đàn ông để tiến tới yêu đương: thực ra mình không đặt ra một tiêu chuẩn cụ thể, không nghĩ rằng phải thế này thế nọ thì mới yêu. Yêu thì cứ yêu thôi, xuất phát từ sự hòa hợp, rung động tâm hồn, tính cách, sở thích? Theo ngôn ngữ của nhà Phật thì ?ophải duyên? thôi.
    Tuy không đòi hỏi tiêu chuẩn xác định để yêu nhưng mình tin rằng cũng như nhiều cô gái khác, luôn có sẵn hình mẫu người đàn ông lí tưởng trong tâm khảm một cách vô thức. So sánh hơi khập khiễng chút là giống như ta nhìn thấy một diễn viên điện ảnh đẹp trai, nam tính, quyến rũ nhất hành tinh :D thì ta vẫn khoái nhìn, xem phim Hàn thấy các chàng vừa thông minh, giỏi giang, vừa nam tính vừa tâm lý, chiều chuộng, yêu say đắm, chết đi sống lại? thì vẫn cứ mơ. Có điều không có nhu cầu hoặc khát vọng bức bách:D là phải gặp hay yêu người đó. Nhưng nếu chẳng may :D mà gặp trúng được hình mẫu ấy của mình 1 lần trong đời thì cũng coi như là sống không uổng, còn gì để phàn nàn nữa đâu nhỉ.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    - Nhà trẻ + Mẫu giáo: Khu vực Ba Đình;
    - Tiểu học: khu vực Ba Đình;
    - Trung Học: khu vực Hoàn Kiếm + Ba Đình.
    Thỉnh thoảng cũng được BGH mời bố mẹ đến để tâm sự, về vấn đề gì thì chẳng thấy bố mẹ nói gì, chỉ cười tủm tỉm.
    - Đại học gì: chính quy, loại trên phọt phẹt.
    - Công tác ở Thăng Long thành.
    - Cảm tình với sếp: cũng tạm, đang muốn cưa con trai sếp cho em gái mình mà.
    - Nghề nghiệp thầy bu: cập nhật tình hình trong nước và thế giới, chém gió với nhau. Các con được quyền hóng hớt và đóng góp ý kiến.
    - Rất nhiều anh chị em, đa số vẫn chưa lập gia đình, trừ 1 vài người họ xa. Em gái thì có cả tiểu đội, cả bên nội lẫn bên ngoại. Ngu ngu có nhu cầu làm em rể thì đăng ký trước nhé!
    Phù, em xin hết ạ! Nhẹ nhõm quá, phải uống cốc trà cho tỉnh người mí được!
    Then kiu mọi người đã kiên nhẫn nghe ngóng và ném đá động viên em!
    Chúc cả nhà những ngày cuối tuần vui vẻ và thư giãn nhé!
  9. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    thiết nghĩ nên hạn chế số lượng câu hỏi cho mỗi lần hỏi, 2-3 câu thôi.
    - người trả lời dễ bị chóng mặt ko biết trả lời thế nào
    - hỏi nhiều quá hết câu hỏi để người khác hỏi, người vào sau thấy hết phần để hỏi rồi, lại thấy các câu hỏi trước chưa được trả lời hết nên chẳng muốn hỏi nữa
    vài ý kiến như vậy thôi, còn cũng tranh thủ hỏi nhân vật chính cái:
    ở vai trò là người bị hỏi, bạn có thấy các ý kiến ở trên hợp lý ko??
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có ạ! Mình thấy rất hợp lý!
    Nên chăng chúng ta có hình thức phạt nào cho người hỏi nhiều quá làm người bị hỏi chóng mặt nhỉ?
    P/S: các bạn giúp mình giải mấy cái hàng ngang trong ô chữ để mình lấy gold với nhé!

Chia sẻ trang này