1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thơ tặng Ngu Ngu
    (Hôm qua thức khuya quá nên hôm nay đầu óc đặc quánh, định làm thơ vui mà cuối cùng bài thơ lại có vẻ giống mây trời bây giờ quá!
    Ngu Ngu thông cảm nhá!):
    Chẳng như thiên hạ ngược xuôi
    Dại ngu mình nhận, phần người khôn ngoan
    Phiêu du khắp cõi mơ màng
    Quán Đối, ô chữ, thăm Làng Cười vui...
    Tỉnh say với một chén ?ođời?
    Ẩn mình làm ?ongốc? - dịu vơi men sầu...
    Vô tình trong áng đêm sâu
    ?oMình một mình? đó cho mình nhớ ra(*)...
    Tiền nhân còn một chữ ?ota?(**)
    Người ?ongây? có nhận?
    Cũng là tri âm!
    (*): "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình" (Sắc màu - Trần Tiến);
    (**): "Bác đến chơi đây, ta với ta" (Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến).
    He he, vẫn còn nhớ có lần trong KÒ, Ngu Ngu thắc mắc tại sao lại không phải là "tao với tao".
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 11/04/2010
  2. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    rất cảm động , cũng là rất cảm ơn về bài thơ bác BEo đã tặng em
    tuy chỉ hay vừa vừa thôi nhưng hữu tình hữu ý

  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    He, llo, bạn, may be,
    hình như bạn là mem f69, cái hội suốt ngày ăn-sờ và quét-sân, xin cho mình hỏi: Bạn ăn sờ nhiều hơn hay quét sân nhiều hơn? Trung bình trong một ngày, bạn ăn và sờ bao nhiêu lần, quét sân bao nhiêu bận?
    Đừng nghĩ sâu xa quá.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hê nhô Taosta!
    Cám ơn bạn đã quan tâm đến tình hình ăn, quét của mình!
    Mình tính vốn lười, chỉ thích hưởng sẵn và giải trí nên đa số là ăn-sờ , chứ ít khi quét-sân, vì như bạn Ngu Ngu nói, thì muốn quét-sân cũng phải có tư tưởng và kỹ năng. Hơn nữa, chỉ cần đọc các topic có quét-sân của các bạn khác là mình cũng đã đủ thu lượm khá nhiều điều bổ ích cho mình rồi.
    Định lượng một ngày thì khó, vì hôm nào hứng chí thì cũng ăn-sờ quyết liệt lắm, có hôm chẳng làm gì. Nhưng tính trung bình ra chắc cũng phải "động chạm" vài 3 bận. Dù sao, đảo qua F69 đã thành 1 thói quen, như kiểu 1 nghi lễ hay như việc đánh răng rửa mặt hàng ngày của mình - không có thì không chịu nổi. (Nhưng cái này chắc còn thua xa đại hiền nhân Ngu Ngu).
    @ Ngu Ngu: nếu không hay thì cũng không nên tiết kiệm lời khen như thế chứ!
  5. bluecons

    bluecons Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn người mới cái coi, box mình eo xèo mặt nước buổi đò khuya thế nhờ....hix
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Theo như Ngu Ngu nói thì bạn Ngu chạy theo chân ai đó vào đây. Mà bạn Ngu là dân f69 cũng lâu rồi, như thế có thể nói Ngu biết Mây trước. Thế chả nhẽ Mây bay theo Ngu vào đây? :P
    Làm thơ hay thế. Mây học chuyên văn à? Táo đoán thử nhở: Mây 23 tuổi? Mây có thể trả lời số tuổi bằng 1 câu đố ngược ;)
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    He he, không. Mây lang thang bay vào đây mới vui mừng nhận ra "Ồ, người quen Ngu Ngu!".
    Chỉ là vì hồi trước mình thích mỗi trò giải Ô chữ trong Game show mà người ta lại đóng béng mất. Lại thấy bạn Kiko quảng cáo rằng sẽ mở trò chơi gì đó ở KBC (hồi đó vẫn chả hỉu KBC là gì). Một hôm buồn buồn, search KBC, ttvnol trên Google thế là vào được đây, thấy thích thú và ấn tượng trước đất và người Kinh Bắc lắm!
    Cũng là một cơn gió lành nhỉ!
    Vàng: Táo đáng yêu thế! Hào phóng chứ không như Ngu Ngu - chả biết động viên an ủi gì cả!
    Ờ, mình thỉnh thoảng :D cũng học chuyên Văn - tức là không liền tù tì từ lớp 1 đến Đại học, nhưng chỉ khi biết buồn thì mới bắt đầu làm thơ. Thích khen thế chứ :D thơ mình làm cũng bình thường thôi. Mình biết ở KBC có nhiều nhân tài lắm, chẳng dám qua mặt mọi người đâu ạ.
    Táo đoán gần đúng rồi, nhưng 23 thì không lẽ bằng Ngu Ngu à?
    Có lần mình đã gợi ý nhỏ cho Ngu Ngu rồi đấy: nhiều tuổi hơn Ngu Ngu và ít tuổi hơn 1 số bạn trong này, không phải cọp, không xung với tuổi mèo hay chuột.
    Xin phép chỉ nói đến thế thôi nhé!
  8. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi thêm một câu
    Bạn đã bao giờ lừa ai bao giờ chưa và đã bị ai lừa chưa ( cả nghĩa tốt nghĩa xấu )
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình dễ tin người, hay bị lừa lắm, nên có lúc sợ, suýt mất niềm tin, may mà trời vẫn thương cho nó hồi sinh.
    Ấy thế mà cũng có lúc phải đi lừa người khác, nhưng là với mục đích tốt, để giảm bớt đau khổ cho ai đó mà thôi.
  10. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    MaybeU mấy bữa nay có đi ngoài đường, tự dưng nhìn thấy 1 ngài mà để lại cho mình ấn tượng ko? Kể coi.

Chia sẻ trang này