1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Mình mạn phép đoán tên bạn là mưa
    Lý do1: Câu đố
    Lý do 2: Mưa mà đi với mây thì hợp lắm, không biết từ bao giờ người ta hay dùng hai từ đó với nhau: Mây Mưa, mây mưa ...
    À. hỏi khí không phải, bạn thấy bạn mây thế nào
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn quá, vớ vẩn không chịu được!
    Ai lại đặt tên con gái là Mưa (Vũ) bao giờ...
    Hơi Nước thì còn hợp lý!
  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Kiko: (Nốt phát) ăn táo nhiều có sợ bị Táo không ?
    (Nói chung thì cũng hơi hơi Táo, kiểu như là xanh vỏ trắng lòng bên trong có hột )
    Mây: Lí do thứ 2 làm mình biết Táo là ai rồi nhớ!
    (Nếu là trước đây, mình sẽ hỏi một cách háo hức "Ai? Ai thế?" giờ hết rồi )
    Mây: "Trên trời Mây trắng như Bông
    Ở dưới cánh đồng Bông trắng như Mây"
    (Bông à? Tưởng phải là Mông chứ )
    Mây: Riêng khoản chiết tự mí tiếng Tung Của tao dâm ở trên thì hơi bị phục!
    (Chiện! Miềng còn phục miềng nữa là bạn )
    Mây: Cho hỏi Táo 1 câu là cơn cớ gì mà Táo lại biết mấy cái chữ phức tạp ấy? Do học ở trường hay tự học mà biết, hay do ai dạy?
    (Để xem nào! Các chữ tượng hình mà Táo biết là: Tướng, Sĩ, Tượng, Mã, Xe, Pháo, Tốt, Nhân, Khẩu và... Song Hỷ , còn có Nhất, Nhị, Thập, Tam nữa, cũng nhiều nhỉ? Thực ra thì nhiều cái cũng không phức tạp lắm đâu, nếu biết Gúc, ha ha)
    Táo nghĩ gì về tình yêu?
    (Tình yêu là cái tã giấy trẻ em, nó có thể thấm được các loại nước làm cho mông em bé luôn khô thoáng, nhưng phân thì không )
    Người đàn ông lý tưởng của Táo như thế nào?
    (Trước giờ Táo chưa bao giờ cho rằng "lý tưởng" có thể là một đặc tính của đàn ông, nên không có hình mẫu đính kèm, )
    Táo đã yêu chưa?
    (Rất tiếc là rồi.)
    Trái tim Táo hiện giờ đang thế nào?
    (Bốn ngăn bơm máu, hoạt động 24/24, đôi khi đập nhanh, đôi khi đập chậm, có lúc ngừng đập. Bật ra được một kết luận: Tim ngừng nhịp đập có khi lại là lúc khởi đầu một vòng sống mới.)
    Táo nghĩ gì về nam giới bây giờ?
    (Duyên dáng và xinh )
    Táo nghĩ gì về KBC?
    (Đây là một nơi thích hợp để định cư mãi mãi, định cư vĩnh hằng. Ít nhất thì đất sẽ luôn ấm nhờ phân trâu bò, luôn thoáng nhờ rễ cây cỏ và nhất là tĩnh lặng quá, tĩnh lặng không chịu nổi)
    Nói gọn lại là gian đúng lúc và...tử đúng lúc !
    (Hơi bị hay của nó. Anh hùng thời đại là đây chứ đâu )
  4. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Mình hỏi khí không phải chứ bạn dangiaothong tên Mưa hả? Mình là mình biết thừa cái kiểu tỏ tình kheo khéo này lắm, nhá
    Mách cho: mây hay hay, hình như xinh, mây thông minh và hình như kinh, nghiệm đầy mình
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    TÁo là ZAi hay là gái thế ?
  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thành thật mà nói tớ tên là Nắng, tuy nhiên trong tình huống này tớ thích, rất thích tên Mưa của bạn Ghép với Mây gợi cảm thế
  7. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Hỏi gì mà Ngu thế?
  8. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Đây là tình trạng đứng từ xa nhìn lại, thèm chết đi được mà không làm gì được đấy phỏng?
    @All: Không còn ai muốn hỏi gì nữa à. buồn thế.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Táo đang rắp tâm lừa tình giúp Mây đấy à? Bạn dangiaothong cảnh giác cao độ, kẻo trúng kế nhé!
    Thưa quý vị, xin phép dừng chuyện nắng mưa thời tiết và trở lại với nhân vật chính: Táo ta.
    1. Thưa cô, xin cô cho biết, làm người vác tù và hàng tổng ở KBC, cô gặp phải những khó khăn, thuận lợi gì? Có được ai giúp đỡ không? Các "lãnh đạo" ở KBC đều biết rõ cô là ai chứ?
    Làm công việc này, cô được gì và mất gì không?
    2. Chắc hẳn, trước khi đứng lên làm lãnh đạo, cô đã có một thời kỳ nằm vùng dài lâu ở KBC, am hiểu khá rõ về KBC. Cô nghĩ gì về các mem ở đây (mem nam thế nào? mem nữ thế nào?)? Cô có cảm tình đặc biệt với ai không (yêu, ghét... đủ cả )?
    3. Cô có muốn lấy chồng Kinh Bắc không?
    4. Nếu phải chọn lựa, cô sẽ sống ở đâu? Thành phố cuối dòng sông, đầu ngọn sóng, hay là quê hương quan họ?
    5. Cô tự thấy mình thế nào (Ngoại hình, tính cách, tâm hồn, tri thức)?
    6. Nếu có thể, xin cô cho biết cô đang làm việc trong lĩnh vực nào và đang học gì không?
    7. Sở trường của cô? Sở đoản của cô?
    8. Xin được cài cắm 1 câu rất chính văn trị :D: Cô mong muốn gì cho KBC và cho Kinh Bắc nói chung (ngoài việc phân tốt và đất ấm)?
    9. Nick yahoo của cô?
    10. Xin 500 ảnh chân dung mí!
    Tạm thế nhá! Bận từ chiều hôm qua đến hôm nay. Mệt quá, giờ mới vào để phỏng vấn nữ Táo sĩ đấy.
    Xin hẹn cô ở những câu hỏi tiếp theo!
    P/s: các mem khác đi đâu hết rồi nhở? Bạn Phuongthanh mọi hôm đòi phỏng vấn Táo cơ mà?
  10. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Vâng, cảm ơn là bạn mây đã không quên mình.
    1. Thưa cô, xin cô cho biết, làm người vác tù và hàng tổng ở KBC, cô gặp phải những khó khăn, thuận lợi gì? Có được ai giúp đỡ không? Các "lãnh đạo" ở KBC đều biết rõ cô là ai chứ?
    (Chuyện vác tù và ở KBC, khó khăn thì không có, thuận lợi thì tùm lum. Thuận lợi 1: dân ít --> tội phạm nghiêm trọng + đặc biệt nghiêm trọng chưa xuất hiện. Thuận lợi 2: đất rộng --> không phải kén nội dung lập topic lắm, không phải xét nét nội dung topic như mẹ chồng xét nét nàng dâu, rất khỏe. Thuận lợi 3: mod kiko rất dễ thương. Mình được các mod cũ, mod mới giúp đỡ và chỉ bảo nhiều nên không bỡ ngỡ gì. Mình nghĩ, kiểu gì kiểu, nếu gặp vấn đề gì khó xử lý, mình đã có chuyên gia tư vấn đứng sau gáy nên yên tâm vô cùng. Chắc là biết
    Làm công việc này, cô được gì và mất gì không?
    (Được chém giết và mất thời gian . Được cái nick khác màu và mất quyền nói nhảm)
    2. Chắc hẳn, trước khi đứng lên làm lãnh đạo, cô đã có một thời kỳ nằm vùng dài lâu ở KBC, am hiểu khá rõ về KBC. Cô nghĩ gì về các mem ở đây (mem nam thế nào? mem nữ thế nào?)? Cô có cảm tình đặc biệt với ai không (yêu, ghét... đủ cả )?
    (Hơi khó nhở! Để tìm hiểu đã )
    3. Cô có muốn lấy chồng Kinh Bắc không?
    (Táo nghĩ, lấy chồng người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là người đó thế nào. Kiểu chồng vũ phu bạo lực thì dù là đêm tân hôn cũng bị sút ra đường luôn, không nói nhiều - hình như miềng cũng bạo lực không kém.)
    4. Nếu phải chọn lựa, cô sẽ sống ở đâu? Thành phố cuối dòng sông, đầu ngọn sóng, hay là quê hương quan họ?
    (Thời điểm chọn lựa? Nếu là hiện tại, Táo thích nơi Táo đang ở. Nếu là quá khứ, Táo thích nơi Táo đã ở. Và nếu là tương lai, Táo thích nơi Táo sẽ ở)
    5. Cô tự thấy mình thế nào (Ngoại hình, tính cách, tâm hồn, tri thức)?
    ( Hỏi cái câu gì mà dễ thế? Dễ quá không giả nhời đâu, nhá. )
    Chương trình tạm ngừng. 10 phút cho quảng cáo.

Chia sẻ trang này