1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường quay S100 - Mỗi tuần một nhân vật phên bản 3.0.

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi lililil, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta có nên phát lệnh truy nã với đối tượng Taosta không nhỉ?
    Bình loạn chút:
    Quả là một câu trả lời có độ trừu tượng cao, mang nặng tính triết học!
    Chẳng hay Táo có thích học triết không?
    Táo thấy câu triết lý hay danh ngôn nào tâm đắc nữa ko, ngoài câu "gian manh... tử tế..."?
    Một câu nữa: ngoài môn bơi, có phải Táo rất giỏi môn lặn? Hay Táo đang tham gia khóa huấn luyện lặn cấp tốc nhỉ?
  2. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Hic, truy nã là truy nã thế nào? Vì rất nhiều lí do, không on nai được. Nếu on nai được lại không lâu được.Không lâu được nên không giả nhời cụ tỉ được. Phải thông cảm, hết sức thông cảm. Thanks!
    Triết à? Thật ra,nếu hứng thú, Mây có thể tìm đọc tác phẩm mất ngủ "Triết về triết" hay "Triết giả triết báo". Thật ra để hiểu triết của người khác không khó, chỉ cần cắt nhỏ chúng ra,phân tán mỗi chữ một góc là sẽ nhận thấy ý nghĩa cao siêu,ảo diệu và thâm sâu bên trong mớ câu chữ rối rắm đó. Còn để trở thành một triết gia, thật không có gì dễ hơn, hãy viết những ý nhỏ, xong xuôi ghép chúng lại với nhau, không chấm phẩy. Ví dụ:
    - Con mèo đi rất nhẹ.
    - Tôi sống trong những điều phi lí.
    - Đại dương lột xác mỗi ngày.
    => Ghép: Tôi như con mèo đi rất nhẹ trong đại dương những điều phi lí đang lột xác mỗi ngày.
    Tính triết ở đâu? Tôi như con mèo đi rón rén,mỗi ngày tự thay đổi mình để phù hợp với những điều phi lí đang diễn ra quanh tôi. (Thấy chưa? Triết quá đi, triết không chịu nổi )
  3. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Minh gia nhoi tiep day:
    5. Cô tự thấy mình thế nào (Ngoại hình, tính cách, tâm hồn, tri thức)?
    Ngoaij hinhf: [​IMG]
    Tinhs cachs: [​IMG]
    taam hoonf: [​IMG]
    tri thuwcs: [​IMG]
    6. Nếu có thể, xin cô cho biết cô đang làm việc trong lĩnh vực nào và đang học gì không?
    (culi taif chinhs)
    Tạm thế đã, đang bận, hu hu
    Được taosta sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 20/04/2010
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vâng, tâm hồn đúng là cái khó nắm bắt nhất nên chúng ta nhìn mãi mà vẫn không hình dung ra được tâm hồn của Táo ta!
    Còn thì qua 2 bức tranh về ngoại hình, tính cách của cô, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy dù đa cung bậc, khá trừu tượng, nhưng gam màu chủ đạo vẫn là ấm nóng, cho thấy một con người nhiệt thành và đôi khi có thể cao hứng, bốc đồng, à, xin lỗi, cao hứng, sôi nổi, nhí nhảnh, vui tươi. Tuy nhiên, cũng dễ rơi vào trạng thái mất thăng bằng khi giận dữ hoặc không vui, cách thể hiện đôi khi có thể hơi tiêu cực chăng?
    Tuy chưa gặp cô, nhưng tôi đoán về ngoại hình, cô khá dễ thương, có gương mặt tròn như Hằng Nga và như bức tranh về ngoại hình của cô.
    Mắt cô khá ấn tượng, gần nhau đến kì lạ và khá giống với 1 con mèo, tuy tôi chưa nhìn thấy 1 con mèo mắt đỏ bao giờ. Về khoản màu mắt, chúng ta có thể liên hệ với mắt thỏ. Dù là mèo hay thỏ thì cũng đều gợi cho ta nghĩ đến những hình ảnh đáng yêu cả.
    Nếu theo bức tranh thì cô không có tóc - 1 điều khá hiếm đối với con gái Việt Nam. Dù chạy theo mốt nào, tôi khuyên cô cũng nên qua về với truyền thống: nên để dài ra 1 ít tóc, vài sợi thôi cũng được, rồi vuốt keo lên. Vậy sẽ nữ tính hơn. Thề đấy!
    He, bình loạn sơ qua vậy. Còn muốn nói nữa nhưng tôi quá buồn ngủ! Có gì chúc cô giải quyết được vấn đề sớm để quay lại trường quay với chúng tôi.
    P/S: Do tuần vừa rồi có sự cố đường truyền nên chúng tôi cũng không hẹp hòi gì mà không đợi cô đến cuối tuần này để trả nhời hết các câu hỏi và thổ lộ những ưu tư.
    Nếu ai còn thức thì xin chúc ngủ ngon nhé!
  5. kikovn

    kikovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    hỏi tiếp Táo 1 câu này
    dự định của Táo bao giờ lấy chồng nếu người yêu Táo yêu cầu cưới trong năm nay Táo có chịu không
  6. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Lấy khẩn trương kẻo nó đổi ý mất
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    a dám gọi nguời yêu là nó à
    thế thì hõan tới năm sau nhá !

  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Thế hoá ra cô nàng Táo này lặn mất tăm, đem topic bỏ chợ không thèm trả lời hết các câu hỏi là để chuẩn bị đi lấy chồng à?
    Mà hoá ra là lấy Ngu Ngu à?
    Ôi, Ngu Ngu ơi là Ngu Ngu! Thế mà còn cứ đem triển lãm ầm ĩ giáo cụ trực quan cho Phù Du làm gì thế không biết?
  9. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Khất cái.
  10. cf105e6

    cf105e6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hem được khất trả nhời mau bạn táo ta

Chia sẻ trang này