1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trương Quốc Vinh: Đã một năm kể từ sự ra đi để lại nhiều tiếc nuối của anh

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi rena, 03/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Trương Quốc Vinh: Đã một năm kể từ sự ra đi để lại nhiều tiếc nuối của anh

    Nghe tin Trương Quốc Vinh ra đi mà cứ tưởng là trò đùa ác ý của thằng dở hơi nào đó vào ngày 1 - 4. Nhưng sự thật đau lòng quá. Tự tử !. Lại còn tự tử vì thất tình. Chỉ còn 5 ngày nữa là lễ trao giải LH phim HK lần thứ 22 sẽ khai mạc. Bộ phim mới nhất của anh " Inner Senses " đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng, Inner Senses có tới 5 đề cử trong LH phim lần này. Và rất có thể TQV sẽ trở thành Nam diễn viên chính suất xắc nhất.
    Hầu hết những vai TQV thể hiện đều rất lôi cuốn và có tính cách mạnh mẽ. Chàng cảnh sát trẻ tuổi can đảm trong A better tomorrow, thư sinh trong A Chinese Ghost Story (Liêu trai chí dị). thiếu hiệp chung tình trong The Bride with White Hair ( Bạch phát ma nữ ). Không thể nào quên được hình tượng Trương Quốc Vinh cùng Ninh Tịnh trong Shanghai Grand (Bến Thượng Hải) ... Anh sẽ ko bao giờ bị lãng quên, hình ảnh của anh, những bộ phim của anh sẽ luôn sống mãi trong lòng những người yêu điện ảnh HK.

    ]



    Trương Quốc Vinh trong Shanghai Grand​


    ------------------------
    Vô cùng thương tiếc .

    Được rena sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 03/04/2003

    Được terminator3 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 03/04/2003
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Tribute to Trương Quốc Vinh​
    Ngày sinh: 12/9/1956
    Ngày mất: 1/4/2003
    Nghe cái tin này làm tui sững sờ cả người lại, shock quá trời luôn.Thế là không chỉ riêng Hong Kong lục đĩa mà cả trên thế giới đã mất đi một tài nãm lớn trong điện ảnh.Xin chia buồn đến người nhà của anh.Huhu,sao lai tự tử mà chết uổng thế này hả Trương Quốc Vinh.Ôi anh ra đi để lại cho đời biết bao vai diễn hay , nhớ tới thiếu hiệp Chuyện tình Ma Nữ Tóc Bạc,đồng tính luyến ái trong Vĩnh Biệt Ái Thiếp,Happy Together và rất rất nhiều vai diễn nữa của anh ... Vĩnh biệt Trương Quốc Vinh!!!
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới xem duy nhất một phim của Trương Quốc Vinh là Vĩnh biệt ái thiếp. Ban đầu tớ mua chỉ vì phim có Củng Lợi. Nhưng xem phim thật sự tớ thích nhất là vai diễn của Trương Quốc Vinh, đặc biệt là những đoạn biểu diễn và đoạn anh đi gặp tên sĩ quan Nhật để lấy được thanh kiếm cho người yêu.
    Nghe nói anh tự tử vì chuyện tình cảm, trưóc đo có tin anh thú nhận mình là một người đồng tính luyến ái - chắc là hai chuyện này có liên quan đến nhau rồi.

    Ngoc Thanh
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Anh không có quyền làm điều đó
    Việc nam diễn viên Hồng Kông nổi tiếng Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) nhảy từ tầng 24 tự tử gây bàng hoàng, thương xót cho người ái mộ , trong đó có Richard Corliss - cây viết kỳ cựu của tuần báo Time Châu Á. Sau đây là trích đoạn bài viết của ông về Trương Quốc Vinh
    Leslie Cheung tinh tế, có đôi nét kiêu ngạo, một chút tàn bạo và thấp thoáng nét buồn. Một biểu hiện Canto_pop và điện ảnh những năm 70, được nhà phê bình Canada John Charles gọi là Elvis của Hồng Kông nhưng Leslie làm được nhiều hơn thế, biết thách thức và can đảm hơn. Anh thật xứng đáng được gọi là diva nam cuối thế kỷ 20 được ngưỡng mộ rộng rãi.
    Năm 2001, Leslie được mời đóng phim truyền hình nhiều tập của Nhật cùng nữ diễn viên Norita Fuiwara "Nhưng ở tuổi này tôi không muốn quay lại đóng phim truyền hình. Tôi không quan tâm thị trường Nhật bản rộng lớn bao nhiêu, dù có thể thu được nhiều tiền nhưng điểm chính là vì điều này có thể làm tôi mất hình tượng. Tôi chỉ muốn làm những gì xuất phát từ trái tim mình."
    Thật buồn cười. Leslie đều đóng vai yêu những hồn ma trong các phim nổi tiếng như A Chinese Ghost Story, Rouge, The Bride With White Hair và gần đây là Inner Sense. Các fan gọi anh là người tình của bóng ma Trong Inner Sense có đoạn Jim - chuyên gia tâm thần học yêu nữ bệnh nhân của mình vẫn mơ thấy một cô gái nhảy lầu tự tử. Cảnh cuối trên mái nhà nơi cô gieo mình xuống hàng chục năm trước : Jim tiến đến rìa mái, nhìn xuống rồi quay lại và thấy cô gái đứng đó "Tôi biết tôi phải làm gì. Cô muốn tôi nhảy chứ gì ?" Anh đến gần rìa mái hơn và gật đầu "Tôi sẽ chết cùng cô". Nhân vật của Leslie không nhảy xuống, con ma tha thứ cho anh và họ lao vào vòng tay của nhau. Nhưng ngày 1-4 vừa qua, khi Leslie bước lên bờ tường tầng 24 thì không có hồn ma nào gọi anh trở lại, không có người tình nào làm anh tỉnh táo, không có bạn bè nào để hét lên "Leslie, đó chỉ là phim thôi"....
    Leslie, 46 tuổi vào 12/12 năm ngoái và anh sẽ tồn tại mãi với tuổi này. Tôi thực sự bị sốc. Anh không có quyền làm điều đó, tước đoạt của chúng ta sự tài hoa, sự hiện diện của anh trên đời. Vẻ lộng lẫy của một ngôi sao là món quà trời ban, không phải cho anh mà là cho chung ta.
    Grady Hendrix, một người thuộc trường phái Shakespears của Subway Cinema đã gửi tôi lời nhắn :"Leslie toả sáng, tài năng, tốt đẹp mãi mãi, nhưng khi tự tử thì anh chỉ là một con người. Anh không thấy những hy vọng và ước mơ của chúng ta trông chờ ở anh...."
    (Trích báo TGPN)
    Anh bảo em bướng, tính em như vậy
    Em hay cười,em hay chọc tức anh
    Em ghét anh đâu phải như vậy
    Vì yêu anh, em muốn thấy nụ cười...
  5. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ông này đồng tính thật đó, ko fải chỉ ở trong fim đâu. tự tử vì tình, chắc "anh" nào đó ko yêu nên tự tử
    [​IMG][​IMG]
  6. Orge

    Orge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên Trương Quốc Vinh này tự tử thật hay là ngày 1/4 thế.Ngày này qua lâu rồi mà? Mình mới xem được một phim của anh này là Bá vương biệt cơ thôi , có cả Củng Lợi đóng nữa.Phải nói là phim đó hay thiệt , nhưng mình không hiểu có phải là Ngu cơ có bị đồng tính thật không nhỉ?
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Trương Quốc Vinh chết thật rồi chứ 1/4 cái gì, chả qua là ông í tự tử đúng vào ngày cá tháng tư thôi.
    Ờ đang muốn bàn về vai diễn Ngu Cơ trong Vịnh Biệt Ái Thiếp có thực sự là đồng tính luyến ái hay không.Nếu nhìn theo khía cạnh trực quan,đánh giá bên ngoài thì đúng là ông ấy bị đồng tính thật.Nhưng mà cũng phải nhìn nhận laị nguyên nhân sâu dẫn đến như thế,thực ra không phải là sinh ra đã bị Đồng Tính mà ngay từ hồi nhỏ ,hoàn cảnh đã đưa đẩy TQV (lấy tạm tên anh) phải đóng vai nữ (Ngu Cơ) , cho nên trong anh dần hình thành tính cách nữ giống như vai diễn vậy , vai Ngu Cơ đã ám ảnh và như "nhập" vào con người TQV , anh coi mình là Ngu Cơ thật vậy.Cái này phức tạp nhỉ ... Đoạn cuối cả hai ãn mãc như là diễn thật vậy,Trương Phong Nghị mãc áo Hạng Võ, Trương Quốc Vinh ãn mãc như Ngu Cơ và tự tử đúng như trong lịch sử
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Một con người nữa lại ra đi,tại sao người ta lại cứ phải tự tử vì tình.
    Đọc bài báo mà thấy tiếc thay cho cho 1 con người!
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Híc, mò mẫm tự dưng vớ được topic này!
    Tớ ở bên này từ cuối tháng 3, lúc rỗi rải xem truyền hình tự dưng thấy có một chương trình giới thiệu về một thằng cha (gọi thế vì trông hắn tởm quá: tóc búi đằng sau và làm thêm một cái trâm to tổ bố, mặc nguyên một bộ quần áo đen bằng chất liệu ẽo uột gì đó, lại còn lóng lánh, lại còn để râu nữa chứ. Trông tởm không để đâu cho hết). Nghĩ bụng bọn ca sỹ Hàn quốc ưa phong cách kiểu gì hông biết nữa! Nhưng nghe kĩ thì hoá ra hắn đang hát tiếng Tàu! Ui zời! Hoá ra Tàu khựa.
    Cứ thế mấy hôm liền tớ thấy các chương trình nói về hắn! Lại nghĩ bụng bảo không hiểu ai mà Hàn quốc hâm mộ thế! Mãi hôm thứ 2 vừa rồi, khi cùng ngồi xem (phần cuối) ông đồng nghiệp bảo có biết ca sỹ , diễn viên điện ảnh Trung Quốc Chang cheng gì đó không, người mà đã tự tử í, thì mình mới biết. Ông đồng nghiệp thì cứ ngồi lắc đầu và lẩm bẩm: Tại sao lại tự tử nhỉ, tại sao nhỉ?
    Bọn Hàn quốc máu lắm, cử hẳn đoàn phóng viên sang Trung Quốc tìm hiểu về cái chết của anh này, phỏng vấn bạn trai của anh ta, những người có liên quan đến anh ta, xem xét và phân tích lại hiện trường của vụ án. Đúng là...! Thế nên mới có hẳn một seri dài hơn một tuần! Khiếp thật! Thấy bọn nó còn quay cả buổi lễ khánh thành bức tượng bằng sáp trông y như người thật của anh này ở Trung Quốc nữa!
    Sao trông mấy cái ảnh này anh í dễ xương xế, mà trong cái chương trình ca nhạc live của anh í thì trông tởm xế!. Nhưng mà bà con ở dưới vẫn hò hét vỗ tay và ngất ầm ầm.
    Dù sao thì cũng một năm rồi nhỉ!!!
    Được blue_love_red sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 08/04/2004
  10. nhiep_phong

    nhiep_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    em hỏi nhé,có 1 bác cũng tên trương quốc vinh ,cũng tự tử nhưng lâu rồi,từ năm ngoái cơ thế có phailả 1 không
    Gió rít từng hồi,sương giăng mờ lối
    Nhưng lãng khách có sá gì gió sương
    Tự hỏi đâu là chân trời góc bể
    Để ta đi tìm người tri kỉ hồng nhan?

Chia sẻ trang này