1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương ! (phần 2) - Đoạn phim đầy xúc động về "Vòng tròn bất tử" tại trang 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chipheovd, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có link video hải quân mình thả vòng hoa cạnh đảo Cô Lin để tưởng niệm sự kiện CQ-88 cho em xin để làm phần 1, em tìm được cái link sau có đoạn thả bát hương và vòng hoa nhưng phát thanh viên nói là để tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh vì sập nhà giàn từ năm 90-96, có thể xoá tiếng đi nhưng làm thế thì bừa quá
    http://www.youtube.com/watch?v=FQZLe5gTrb8
  2. minhhd

    minhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đời đời nhớ ơn các anh,những người con anh hùng của Việt Nam.
    Như các bác cựu đã nói ở trên,thời điểm này quá nhạy cảm cho những việc như thế này.Thế nên,mong mọi người suy nghĩ kỹ trước khi có hành động.Nếu đã hành động,mong mọi người làm thật cẩn trọng và thấu đáo,mang tính chất tuyên truyền giáo dục chứ ko phải đem dầu đổ vào ngọn lửa cứ ngày càng cháy to như hiện nay.1 vài thiển ý,mong đc ghi nhận.
    P/s:sắp 30/04,từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng,đã có bao nhiêu máu phải đổ để hiện nay có Internet,có PC,laptop cho chúng ta bình luận,bao nhiêu mái đầu bạc đi từng ngày tìm hướng đi cho dân tộc,bao nhiêu người đã,đang và sẽ sẵn sàng cầm súng hi sinh để bảo vệ mảnh đất tổ tiên.Mong sao thế hệ trẻ hiểu đc tương lai dân tộc cần gì.Giữ cho tinh thần có lửa,nhưng luôn tỉnh táo.
  3. pomme33

    pomme33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem sẽ có:
    http://media.tuoitre.com.vn/TVO.aspx#Media,21811
  4. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngủ được, cứ nhắm mắt vào lại thấy lá cờ tung bay giữa vòng tròn ấy, lại thấy bọt trắng tung lên và các anh ngã xuống. Có lẽ đúng ra mình phải gọi là các chú, các bác. Nhưng họ đã là những con người bất tử, đã trao trọn thanh xuân cho tổ quốc này, dân tộc này. Trường Sa Hoàng Sa của các anh sẽ trường tồn cùng dân tộc. Sẽ mãi mãi là của Việt Nam, xin thề sẽ không bao giờ quên điều đó.
    Các bạn hãy bình tĩnh, manh động kích động bây giờ không phải là cách để tiếp bước các thế hệ đi trước, hãy noi gương chính những người anh hùng kia, những người hiên ngang trước họng súng quân thù mà vẫn điềm tĩnh và sáng suốt. Bởi manh động là cái cớ, cái mà bọn bành trướng kẻ bạo chúa mong muốn. Thà hi sinh chứ không chịu khuất phục không chịu cho kẻ thù cơ hội lan rộng chiến tranh.
    Ủng hộ dự án của các bác, hãy cho thế giới biết dân tộc Việt Nam chúng ta yêu hoà bình nhưng đã bị chèn ép thế nào, vạch trần bộ mặt bọn bành trướng bẩn thỉu kia.
    Xin các bác hãy thương mod Tuấn một chút, cả ngày bác ấy đã phải e*** bao nhiêu bài rồi.
  5. anmanhngusi

    anmanhngusi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây là tất cả hình ảnh chiến tranh Nam Sa VN với China . Hình ảnh này em tìm trang cu?a China . Co?n đoạn Video các bác ko xem được youtobe . Thi? các bác có thê? xem ơ? đây ! http://you.video.sina.com.cn/b/20067945-1601840563.html
    Chi? thấy thương các anh hu?ng đaf ngaf xuống đê? ba?o vệ tô? quốc
    -------------------------------------------------------------------
    sao các mod lại để hình ảnh của bọn xâm lược này lọt vào topic thiêng liêng này??????????
  6. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=155993
    Hự!! mới kiếm thấy trên militaryphotos nè. Mấy bác lên tấn công tụi nó trước khi tụi nó tấn công mình
  7. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Những người lính Việt Nam anh hùng !
    Thương thay,
    Máu các anh chan hòa lòng biển Mẹ,
    Tâm các anh hòa vào hồn thiêng sông núi Lạc Hồng !
    Trước các anh,
    Bọn chó Tàu hiện rõ tính đê hèn.
    Chúng tôi nguyền:
    Sẽ dựng xây đất nước hùng cường,
    Để người lính hải quân Việt Nam,
    Thêm sức mạnh để giáng trả vào bạo lực quân thù,
    Không cần phải tức tưởi hi sinh.
    Căm thù giặc Tàu !
  8. khucxuongto

    khucxuongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    nên thêm mấy đường link chúng nó thảm sát ở tây tạng (tibet) và thiên an môn vào nữa
    sau đó cho thêm vào cái tiêu đề Spratly Islands--T群>, Paracel Islands-西T群島,西-->天?-广o->.oY. Tibet, and human rights.
    + Đông có đài, tây tây tạng, bắc có mãn châu , Nam có lưỡng quảng.
    chúng ta cũng làm cái gì đó cho bọn này nếm mùi ngũ quốc phân tranh như tổ tiên chúng nó thôi.
    + bản chất mở rộng lãnh thổ của chúng nó là như vậy
  9. tomsatthu

    tomsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái clip này xuất hiện lâu rồi không phải mới đâu các bác ạ. Trong bài viết này http://www.militaryphotos.net/forums/showpost.php?p=3435760&postcount=113 Nó được viết từ 8/3/2008 tức là cách đây hơn 1 năm rồi, hình ảnh kia chắc chắn tách từ chính cái clip kia ra. Em không biết tiếng tàu, chú thích có "vấn đề" các bác mod can thiệp hộ em nhé.
    cả cục topic ấy đâyhttp://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=138881&page=8
    Căm lũ bành trước và thằng lùn mất dạy quá, nó chết rồi không thì em cũng sang xin nó tí tiết.
    Cả đêm cứ chập chờn giấc ngủ vì những hình ảnh ấy
    đau thương quá.
    Được tomsatthu sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 24/04/2009
  10. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đây em viết vội xong phần đầu rồi đây, em đọc thử nếu nhây nhây đọc chậm cũng được tầm hơn một phút.Thế chắc là đủ rồi.
    Các bác xem thấy cần bổ sung thêm thắt chỗ nào thì thêm.Hình ảnh là link bác gì đưa cho em, rất nét.
    --------------------------
    Summer 2008, after visiting some Vietnamese islands in the southern area of the so-called "South China Sea", several wreaths on deck were dropped down into the ocean by the delegation of Vietnamese navy. In commemoration of sixty four fallen Vietnamese sailors and officers, that ceremony has been organized since a naval battle took place on March 14th 1988 between Chinese and Vietnamese navy.While casting anchor by a former battlefield, wreaths together with cigarettes,chewing-gums and something simple that is habitual for every soldier in the past were falling in turn into the water.And then some of them were torn, not only the veterans that participated the defending battle 20 years ago, but also the young sailors just like every ending of those touch events.In remembering the last moments with the fallen,the bloody memories of their comrades who used their bodies, hand in hand, to build the wall for protecting motherland´s territory were appearing gradually.In fact, this clash lasted for some hours at three reefs nearby the island called Sin Cowe that lies in center of Spratly islands and is one of the biggest islands among them.
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 24/04/2009

Chia sẻ trang này