1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương ! (phần 2) - Đoạn phim đầy xúc động về "Vòng tròn bất tử" tại trang 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chipheovd, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Đây em xong phần thuyết minh tiếng Anh roài đây, đọc tổng cộng khoảng 5 phút. Bác nào soi thấy nhỗi gì thì sửa giùm em.
    ----------
    Vietnam vs. China
    Naval battle of Spratly islands on March 14th 1988,
    memories of an "immortal circle".​
    Summer 2008, after visiting some Vietnamese islands in the southern area of the so-called "South China Sea", several wreaths on deck were dropped down into the ocean by the delegation of Vietnamese navy. In commemoration of 64 fallen Vietnamese sailors and officers, that ceremony has been organized since a naval battle took place on March 14th between Chinese and Vietnamese navy. While casting anchor by a former battlefield, wreaths together with cigarettes, chewing-gums and something simple that is habitual for every soldier in the past were falling in turn into the water. And then some of them were torn, not only the veterans that participated the defending battle 20 years ago, but also the young sailors just like every ending of those touch events. In remembering the last moments with the fallen, the bloody memories of their comrades who used their bodies, hand in hand, to build the wall to protect motherland territory were appearing gradually. In fact, this clash lasted for some hours at three reefs nearby the island called Sin Cowe that is one of the biggest islands among the Spratly islands.
    In the early months of 1988, the Chinese navy had landed troops on five reefs and atolls that belong to the area of Spratly Islands. Three of them lie quite near the large islands of which Vietnam is in possession. The Vietnamese navy then ferried supplies and equipment to six other reefs and atolls. They successfully gained control of them and prevent the Chinese navy from extending their occupied zone into the other islands. In early March, the High Command of Vietnamese navy decided to take control over three reefs because they were still being fallow and form an open chain of reefs around Sin Cowe island that were in control of Vietnam. On March 13th, in late evening three transport ships of Vietnam arrived in time at those reefs and set up the flags to present Vietnamese sovereignty over them. However, some hours after the Vietnamese transport ships had reached target, four large Chinese warships got close to the Vietnamese and switched on the warning loudspeaker. They were equipped with advanced 100mm guns, missiles and torpedoes. Despite threat from Chinese warships, the Vietnamese transport ships patiently kept dropped anchor beside the reefs. They were not enough powerful to confront the Chinese and did not advocate escalating the conflict. The strain continued until early morning when the Chinese floated the boats and caused more conflicts for the battle breaking out. All the Chinese, especially soldiers, are taught that the ocean area of Spratly islands with hundreds islands, reefs and atolls belongs to China, although it lies at a distance of over 1000 km far from the undermost Chinese coast at Hainan island. The Chinese continued being ordered to take an oath before every floating boats that carried many armed marines.
    The Chinese boats rushed straight towards the reefs and approached the Vietnamese transport ships. Standing on the reefs on which the water level covers the half of their bodies, the Vietnamese sailors set up commanding positions along edge of the reefs to lay the defending lines and try to prevent the enemy from advancing forward. Seen from the air, they formed a circle. The Vietnamese defenders were absolutely outnumbered by Chinese troops and also were being threatened to be retreat from the reefs on which the flags were already planted as reaffirmation of sovereignty. Just because Vietnamese navy had refused to withdraw troops from the reef, the Chinese then used battleships for firing with 37 mm directly on the unarmed and light armed Vietnamese sailors on the reefs who were not able to attack them in their defending positions. They also fired with 100mm gun on the three Vietnamese transport ships and seriously damaged them, until two of them sank.64 Vietnamese sailors and officers lost their lives, among them were only 3 corpse were found after the end of battle,61 other persons still missed and reputedly dead. During the clash, two students in practice training from Academy of Vietnamese navy died while taking part in fighting on one of Vietnamese transports. The Chinese claim of their own casualties: 6 killed and 21 injured in combat. Eventually Vietnam defended successfully sovereignty over two reefs on that day. China has occupied the other ones since that incident.
    Nowadays, though standing threat and provocation from the other side there, smiling atmosphere and the living standard of Vietnamese sailors and civilians in the Spratly islands are improving gradually. Vietnam reaffirms more and more the sovereignty over Spratly islands. In the middle of nowhere, over 300km far from Vietnam coast , they stand together, unite together as one to protect ocean territory of their motherland.
    End.
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 25/04/2009
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ không thấy lỗi gì! Vì tiếng Anh của tớ như sh..!
    Đấy là phần thuyết minh. Bạn e*** xong phần video chưa? Vì phải xem cả video thì mới bít phần thuyết minh có sát với nội dung không.
  3. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Sát bạn ạ,có hình ảnh clip đi theo lời thuyết minh thì người nghe dễ hiểu.
    Mà vợ bạn ở HN giọng đọc chuẩn ko, bẩu cô ấy thuyết minh giùm :)
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 24/04/2009
  4. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Lại thêm 1 clip nữa này các bác
    http://www.youtube.com/watch?v=FgVNVdTyg1U&feature=player_embedded
    Lời dịch (Lấy từ blog Vàng Anh)
    ( từ 0.09 đến 0.35 ) :
    Cách đây 35 năm , năm 1974 tại Trung Quốc Nam Hải , Trung Quốc vì bảo vệ Tây Sa đã đánh một trận hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa , cuộc chiến xãy ra vào thời kỳ đó đã từ từ rơi vào quên lãng .
    Những quốc gia ở xung quanh vùng biển nam Trung Quốc càng ngày càng không giải quyết các tranh chấp chủ quyền hải đảo theo hướng hòa bình, những năm gần đây khu vực biển nam Trung Quốc dường như càng trở nên căng thẳng .
    Và 35 năm sau, ngày hôm nay những trận hải chiến có nguy cơ tái diễn .
    (0.36 -- 0. 43 )
    Ngày 17/2/2009 quốc hội Philippin thông qua Dự luật đường cơ sở , trong đó nói đảo Hoàng Nham và bộ phận Nam sa của Trung Quốc thuộc chủ quyền của Philippin.
    (0.44 ?" 0.52 )
    Ngày 3/5/2009 Thủ tướng Malaysia đã thăm Đá Hoa Lau thuộc quần đảo Nam Sa và tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo này cùng vùng biển phụ cận
    (0.53?"0.59 )
    Ngày 8/3/2009 tàu do thám của quân Mỹ hoạt động ngay trên vùng biển nam Trung Quốc .
    (1.00 ?" 1.05)
    Ngày 10/3/2009 Trung Quốc đưa tàu chiến lớn nhất, tàu 311 hỏa tốc lao ra Nam Hải .
    (1.06 ?" 1.12)
    Vùng biển nam hải chứa đựng nhiều tài nguyên dầu mỏ khí đốt , đồng thời cũng là con đường chiến lược trên biển cực kỳ trọng yếu của Trung Quốc
    (1.13 ?" 1.20)
    Đối với nguy cơ ở nam hải , nguyên tắc "gác lại tranh luận về việc khai thác chung" có còn phù hợp nữa không ?
    Trung quốc có nên tuốt gươm đe dọa các nước khác bằng vũ lực ?
    (1.21 ?" 1.26)
    Dư luận đang tranh luận rằng vấn đề Nam Hải liệu còn có thể dùng hòa bình và công bằng để giải quyết hay không?
    (1.27?"1.50 )
    Tổng thống và quốc hội các nước khác đều đứng dậy cả rồi , đã đến lúc trung quốc phải tuốt gươm .
    Tuy hiếu chiến không phải là cách bảo vệ tổ quốc , nhưng lần này Mỹ cũng đã cuộn mình lại rồi, tất cả chúng ta đều phải cảnh giác .
    Về chủ quyền , tài nguyên , nhiều nước đang tranh chấp . Đối với nguy cơ ở Nam Hải , Trung Quốc nên khai chiến ?
    Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-fkTaeFY2dbKNOic32.Yv
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    http://www.youtube.com/watch?v=UVg9-dNKnZA
    Clip đã chỉnh sửa đây - em sẽ còn hiệu chỉnh nữa
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Chiến lược của TQ là sản xuất tất cả mọi thứ, dù bị mang tiếng làm hàng nhái. Đó là để đề phòng những tình huống xấu như bị cấm vận hay chiến tranh, họ vẫn có thể đảm bảo đất nước vận hành tương đối. Chiến lược này có điểm yếu là khi hoà bình, họ sẽ bị phụ thuộc vào các thị trường nhiên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Không có những đầu vào và đầu ra này, TQ không thể ổn định được. Do vậy, khi chưa có được vị trí chi phối toàn cầu và trong bối cảnh sức mua giảm trong lúc kinh tế toàn cầu suy thoái, nguồn nhiên liệu không tự chủ được thì chiến lược của TQ sẽ là ưu tiên trước hết cho bình ổn trong nước.
    Để làm được điều đó, họ phải tránh các mũi nhọn chĩa vào mình, chủ trương hoà hoãn, tránh bị lôi cuốn vào những vấn đề đối ngoại phức tạp. Vậy nên trong tương lai 5 đến 10 năm nữa, sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra.
    Về tương lai xa hơn: Như mọi người đều biết, ưu tiên hàng đầu của TQ là Đài Loan và Tây Tạng. Đánh đổi sự cảnh giác và xa lánh của quốc tế để chiếm biển Đông sẽ không khác gì việc tự gây khó cho việc giải quyết vấn đề Đài Loan, Tây Tạng của họ. Nếu tình hình không có đột biến lớn (các cường quốc có chiến tranh) thì giải pháp tối ưu của họ sẽ là Tây Tạng --> Đài Loan --> biển Đông. Trong lúc Tây Tạng và Đài Loan chưa giải quyết dứt điểm, chiến lược của TQ với biển Đông sẽ là: củng cố những gì đã giành được, răn đe các nước liên quan, tạo cơ sở cho đấu tranh ba mặt trận ở tương lai. Thuyết "lưỡi rồng" là đại diện cho điều đó. Ai cũng hiểu, trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay TQ khó có thể làm được điều chướng tai gai mắt và phi lý cùng cực đó. Trên thực tế, đó là bước tạo cơ sở để cho những mặc cả sau này.
    Tàu Mỹ vào biển Đông, ban đầu là những tàu chiến với chuyến viếng thăm bóng chuyền, và bây giờ là tàu sân bay với đầy đủ sức mạnh. Ngoài miệng, Việt Nam tuyên bố ủng hộ 16 chữ vàng về mối quan hệ với TQ (nói gì thì nói, nếu đạt được điều này thì quá tốt), Mỹ tuyên bố trung lập. Nhưng hình ảnh QĐND Việt Nam và Hải quân Hoa Kỳ bắt tay nhaucùng chứng kiến tàu sân bay Mỹ phô diễn trên biển Đông. Điều này không có ý nghĩa gì hay sao?!! Những sự kiện trên là một lời răn đe gửi đến những ý đồ bành trướng ảnh hưởng của TQ xuống phía Nam và họ sẽ phải rất lưu tâm đến việc này nếu muốn leo thang. Tất nhiên, ai cũng cần có những con bài thực tế cho mình. Để ngăn TQ, Mỹ hiểu không ai ở châu Á có thể làm tốt hơn Việt Nam. Việt Nam bất ổn là thời cơ của TQ tại biển Đông. Dưới góc nhìn của Mỹ, Việt Nam là con bài chống TQ. Ngược lại, Trải qua mấy chục năm chiến đấu trên chiến trường và nghị trường, Việt Nam cũng có thừa kinh nghiệm về đường lối độc lập, tự chủ. Việt Nam cũng có những tính toán về những con bài của mình. Mỹ chưa phải là đối tượng để trao gửi sự tin tưởng nhưng là con bài tốt để răn đe và là kho quân sự chống lại nước thứ ba. Không nói đến xe tăng, máy bay, hãy nghĩ đến ra đa cảnh báo, ra đa đánh chặn, hệ thống thông tin chỉ huy v.v... và đặc biệt là trao đổi thông tin tình báo chiến lược, chiến thuật. Hôm nay, ta có thể khẳng định rằng, Việt Nam sẽ không bị một bất ngờ về một cuộc chiến tranh biên giới lần thứ hai.
    Vì những lý do trên, Theo em, trong tương lai tương đối xa, chiến tranh cụ bộ như những năm 74, 88 tại biển Đông chưa thể xảy ra. Với chúng ta, người Việt Nam, thay vì ngồi lo chiến tranh hay ôm trong bụng tư tưởng quá chống ai hay quá dựa vào ai thì nên tính cách sao cho toàn dân đoàn kết, đả phá cái xấu, tôn vinh cái tốt để nâng cao nội lực, phát triển khả năng răn đe của chính bản thân. Đó là cách làm toàn vẹn nhất.
  7. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại cách tốt nhất đối với VN theo bác là tự lực, tự cường, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế về chính trị, đấu tranh về chủ quyền đúng không ạ? .
    Đối ngoại thì em nghĩ là Vn mình đang làm tốt và đúng hướng. Còn đối nội, vấn đề này Vn phải học thằng TQ nhiều lắm. Dân Tàu ở đâu chúng nó cũng đoàn kết, chứ dân VN, ngay trong nước cũng vẫn còn những loại rảnh hơi sủa nhảm... Biết là ở đâu cũng có sai lầm, ở đâu chả có khuyết điểm, nhưng qua những cái mồm đó nó lại bơm thành con voi ma mút hay khủng long, không thì nghiêm trọng hóa một cách quá đáng lên.... Chưa nói đến mấy chú ở ngoài, lúc nào cũng chĩa loa về chửi quê hương, trong khi ngay vụ nạn nhân chất độc da cam hay nhắc đến Ba Bình thì im thin thít như rọ mõm nhiều lớp.... Đấy ạ, bao nhiều người làm, chỉ cần một vài thằng nó phá thì chẳng ra đâu vào đâu đâu ạ. Đối phó với loại kiểu này, do nhà mình nhân đạo, một phần vì nhà mình ở cái thế nhạy cảm, chứ không là em ủng hộ kiểu trị tụi này theo kiểu của bọn Tàu, cứ xe bọc thép với cảnh sát dã chiến mà dập

  8. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Nghe chừng a e bên này bình tĩnh và tỉnh táo hơn bên THẢO LUẬN nhiều. toàn thây kích động k à. Trưa nay xem song e cũng thực sự kích động, e lôi ngay ông bà già dậy xem, vì cậu ruột e cũng hi sinh ở Trường Xa, khi đang là đảo trưởng đảo Nam Yết, thi hài câu e được tàu mang về ngay trong tình trạng đã bọc cờ tổ quốc lên quan tài thiếc, khi đó gia đình cũng nhiều nghi vấn, nghe đâu thời gian trước vào sau đó cấp trưởng đảo hay chính uỷ cũng đã có vài người hi sinh vì cùng 1 lý do đột tử do nhồi máu cơ tim như cậu e. Gia đình rất ngờ vực và băg khoăn vì ko phải tự nhiên cậu e chọn 1 thanh niên hàng xóm rất thật thà vào gan dạ làm cận vệ, và cũng ko trùng hợp đến mức khi cậu e hi sinh thì chiến sĩ đó đang đi công tác bên Trường Sa Lớn như lời chiến sĩ đó nói với gia đình khi đưa cậu e về và ngay cả bây giờ. Mẹ xem song rồi khóc sụt sịt, phụ nữ mà.
    Thật tự hào vì Việt Nam có những người như các anh, các anh quá dũng cảm và hoàn toàn bình tĩnh ngay cả lúc đón nhận cái chết mà ko hề phản kháng vì lợi ích quốc gia. Nhìn những loạt đạn bắn song mà các a vẫn đứng dậy như ko có chuyện gì thật là tự hào và đau sót. Bố mẹ e đã thắp mấy lén hương cho nhưng người anh hùng liệt sĩ đó, e cũng dành 1 bồn hoa cho các anh . Các anh xứng đáng được tôn vinh hơn thế này nhiều. các anh đã hoàn thành nhiệm vụ và để lại tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam. mong hương hồn được yên nghỉ và phù hộ cho việc giữ từng m đất của tổ quốc.
    E ủng hộ cách làm như các bác bên này, hãy để cho cả thế giới biết thự hư là thế nào, ko quá kích động có thể ******** hình xấu hơn thậm chí tạo cớ để TQ phô trương lực lượng Hải Quân đồng thời dạy cho ta thêm 1 bài học như kiểu Nga và Gru, trong khi Hải Quân của ta quá mỏng so với TQ. Hiện đại hoá quân đội, tăng cường quan hện đa phương và thậm chí tham gia các liên minh quân sự e nghi là cách duy nhất. Nhật và Hàn đã từng xem Mỹ và cách thế lực khác là "con chó trông nhà" đó thôi, nuôi chó thì cũng phải cho nó ăn, nhưng cái Nhật - Hàn thu về vẫn nhiều hơn cái họ bỏ ra.
    Thất vọng với những kẻ đọc diễn văn thì dõ to, ào ào như thằng điên, nhưng lúc có biến thì im bặt, thận chí ko cho cả người dân được biết sự thật.
  9. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Vàng 1: Vậy bên này mới gọi là Vệ phủ, quân Vệ binh đỏ bị chụp mũ HVB bên này nhan nhản hà
    Vàng 2: viết đúng chính tả đã , mà nói ra để rồi hậu quả như ở bên TL thì ai chịu cho, muốn biết thì tìm hiểu đâu có ai cấm đâu!
  10. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Đã mời bác 5* cả 2 nơi.

Chia sẻ trang này