1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương ! (phần 2) - Đoạn phim đầy xúc động về "Vòng tròn bất tử" tại trang 1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi chipheovd, 09/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Kô biết cần những tiêu chuẩn như thế nào mới đc ra TS làm việc nhỉ? Tôi nghiên cứu về nông nghiệp, rất yêu TS và mong đc ra TS làm việc, tôi có thể hỗ trợ người ở đó trong công tác canh tác trên các môi trường kô cần đất và xử phế phẩm của nông nghiệp để cải tạo thổ nhưỡng cho đảo...
    Vừa bỏ người yêu nên chỉ muốn đi thật xa, thật lâu thôi. hix!
  2. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Trường sa không phải dành cho những ông thất tình nha
    Đùa tý thôi nhé, bỏ rồi lại có mà bác có khi em mới lại hay hơn em cũ mà vấn đề là cần chút thời gian thôi
    Quay lại chủ đề bác có làm việc ở cơ quan nhà nước không? gửi công văn tới BQP khi nào bộ tổ chức cho nhân dân, cán bộ ra thăm đẩo thì đi cùng, mọi chi phí BQP lo sướng nhé
  3. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    Thật thế kô? em làm nhà nước mà. Nhưng mà chỉ là Viện nghiên cứu thôi chứ kô phải trên Bộ hix!
  4. bdhuonggiang

    bdhuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào bác! Em ko biết có phải bác đang làm ở viện NHTN ở Nhổn ko nữa?! nhưng em cũng là dân thổ nhưỡng nè. Em cũng muốn ra đó (Truong Sa) lắm, ra đó trồng rau cho anh em nhà mình đánh khựa. Nhưng có vẻ khó khăn lắm. Em chỉ biết hồi xưa, ông cậu ruột em làm thanh niên xung phong ở ngoài đảo Bạch Long Vĩ, cứ xin, họ xét thấy lý lịch ko vấn đề là đc đi liền. Nhưng ra đó đc gần chục năm lại phải xin về.... lấy vợ. Em nghĩ, bác cứ yêu tạm thêm đứa nữa, có thằng cu rồi ra đấy cũng ko muộn. ka ka.
  5. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49

    Chào bác! Em ko biết có phải bác đang làm ở viện NHTN ở Nhổn ko nữa?! nhưng em cũng là dân thổ nhưỡng nè. Em cũng muốn ra đó (Truong Sa) lắm, ra đó trồng rau cho anh em nhà mình đánh khựa. Nhưng có vẻ khó khăn lắm. Em chỉ biết hồi xưa, ông cậu ruột em làm thanh niên xung phong ở ngoài đảo Bạch Long Vĩ, cứ xin, họ xét thấy lý lịch ko vấn đề là đc đi liền. Nhưng ra đó đc gần chục năm lại phải xin về.... lấy vợ. Em nghĩ, bác cứ yêu tạm thêm đứa nữa, có thằng cu rồi ra đấy cũng ko muộn. ka ka.
    [/quote]
    Không phải bạn àh. Tôi là dân nông học. Cũng chán lắm, gần 30 rùi, kô vợ con gì nữa. Tôi thấy tình hình là các đảo thiếu rau xanh và đất trên đảo rất thiếu nên tôi nghĩ vấn đề là thay vì dùng đất chúng ta sẽ dùng giá thể khác sẽ dễ hơn, còn vấn đề xử lý chất thải và các phụ phẩm để cải tạo các đăc tính thổ nhưỡng của đảo thì tôi cũng có vài ý tưỏng rùi (đây kô phải box Nông nghiệp mà :D ). Còn thành phần lý lịch gia đình thì khỏi chê. Em làm bên VASS.
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tàu lạ tấn công ngư dân Việt Nam, 7 người bị thương
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA11471/
    Căm bọn khựa quá trời, rõ ràng gần đây TQ cố tình dùng chiến thuật khủng bố ngư dân VN để họ ko dám ra ngư trường của mình để khai thác. Đây rõ là hành động khủng bố có hệ thống từ bọn khựa, VN mình ko biết phải xử làm sao đây, mệt mỏi thật.
    Mình thực sự mong bên HQ mình có thêm biện pháp quyết liệt để bảo vệ ngư dân của mình chứ, cứ như thế này đầu tiên là tội ngư dân mình. Hôm trước xem mấy cái ảnh ngư dân mình bị TQ bắt mà thương họ quá.
    Đã sang TK mới, bao giờ dân tộc này lại có thêm 1 người kiệt xuất như Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp để đưa dân tộc này sang 1 trang mới chứ, VN cần 1 lãnh đạo cỡ Lý Quang Diệu trong thời kỳ làm kinh tế mới này. Buồn quá
  7. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tàu lạ hay tàu quen vậy nhỉ? Đọc cái này mời buồn
    "Hiện tung tích tàu lạ đâm chìm tàu Việt Nam chưa được xác định."
  8. cattrang08

    cattrang08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    56
    có gi đâu mà lạ bác. vú dụ như bác chạy ngoài đường lúc 1h30 có chiếc xe nó đâm vào bác thì khi đó bác nói sao
  9. daccongchandat

    daccongchandat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    8
    Em xin lỗi các bác ạ, chả là em đang lục tìm 2 bài hát viết về Trường Sa mà em không sao nhớ đc tên. Hai bài hát này im đậm trong tâm trong tâm trí của em từ ngày còn nhỏ, từ khi còn nghe chương trình phát thanh trên radio. Ngày đấy đài hay kể các câu chuyện về lính biển lắm khoảng năm 87-88 gì đó. Bác nào biết chỉ em với nhé:
    Bài thứ nhất em chỉ nhớ mang máng thôi câu đầu tiên là: Với đầu xa cánh chim, với đầu xa thương nhớ..với đầu cành san hô, trên lưng cùng cây súng....rừng xa cánh chim gù
    Bài thứ hai có câu mở đầu: Nơi anh đến là Trường sa, nơi anh đến là đảo xa, mảnh đất...đẩy con tàu ra khơi, đẩy con tàu ra khơi.
    Bác nào biết chỉ hộ em tên bài hát với nhé và có thể tìm nghe ở đâu đc ạ. Em xin chân thành cảm ơn.
  10. MoDung

    MoDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Theo Bờ Bờ Cờ thì:
    ... lúc bị tông chi?m, ta?u cá cu?a Việt Nam đang hoạt động ơ? vu?ng biê?n "hoa?n toa?n thuộc ha?i phận cu?a Việt Nam, nă?m giưfa quâ?n đa?o Trươ?ng Sa va? Quy Nhơn, cách Quy Nhơn 75 ha?i lý".
    Thật hay đùa thế nhỉ ?

Chia sẻ trang này