1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi motthoang_hn02, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    74 liệt sĩ nì chắc là chìm theo tầu do kẹt cửa ko ra dc phải ko bác ! như chiến hạm arizona của mẽo vụ trân châu cảng đó ! hay là trúng tên lửa diệt hạm của sino !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Màu xanh Trường Sa
    Có dịp ra thăm quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) mùa xuân này hẳn nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay nhanh chóng về nhiều mặt của huyện đảo. Sau hơn 30 năm xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần quân dân huyện đảo đã được cải thiện đáng kể. Các công trình nhà ở, sinh hoạt được xây dựng ngày càng khang trang, bền đẹp; đời sống văn hóa tinh thần được bảo đảm tốt hơn. Đặc biệt chương trình dự án trồng cây xanh phủ xanh đảo cát được phát triển mạnh, đạt hiệu quả cao. Những vùng đất trống, bãi cát san hô đã dần dần được che phủ bởi các loại cây xanh bóng mát. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên ở nơi nắng gió, thời tiết khắc nghiệt quanh năm lại có nhiều cây xanh như vậy. Đây là kết quả đáng mừng của tinh thần lao động sáng tạo, sự nỗ lực vượt khó nhiều năm qua của quân và dân huyện đảo.
    Hằng năm, huyện đảo đều phát động phong trào thi đua trồng và chăm sóc cây xanh. Các đảo nhiều cây xanh, huyện đảo bảo vệ, chăm sóc tốt các cây hiện có, tích cực trồng thêm các loại cây khác thích nghi với điều kiện thời tiết ở đảo. Những đảo ít cây xanh, nhiều đất trống, đảo kết hợp với dự án 327 của tỉnh đưa ra trồng thử nghiệm các loại giống cây mới có khả năng chịu khô hạn và chịu mặn tốt như phi lao, dừa; tổ chức ươm giống từ hạt và chiết cành các giống cây đã thích nghi với môi trường thời tiết ở đảo như phong ba, mù u, bàng vuông để đưa ra trồng ở các đảo. Hằng năm, đảo đều phát động phong trào trồng, chăm sóc cây, phủ xanh đảo cát. Nhiều mô hình tốt như: ?oVườn cây thanh niên", ?oHàng cây thanh niên?, ?oCon đường thanh niên?? được nhân rộng khắp huyện đảo. Quân và dân huyện đảo tổ chức đều đặn ra quân đầu năm thực hiện ?oTết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ?, trồng nhiều nhất là phong ba, phi lao, bàng vuông. Có cây xanh, môi trường sinh thái càng được cải thiện phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
    Trương Vân Tiền (quân đội nhân dân)

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 20/02/2007
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Chết chết, pót thế nào mà lại quên mất đoạn kết của "Những vị khách trên hàng không mẫu hạm". Xin lỗi mọi người nhé. Nốt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    [​IMG]
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - cám ơn TRIUMF . cho anh em tớ xem câu chuyện vượt biển này thật là cảm động.
    - còn bác Hường và bác Có này thì đang sống ở đâu ? còn 29 người vượt biên cùng số phận với họ ở PÔNG-TÔNG , nay sống ở đâu ? có ai biết và liên lạc được với họ không . mời họ lên đây để anh em mình tỏ lòng cám ơn và ngưỡng mộ .
    - chắc phải nhiều người còn sống chứ các bác nhỉ
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Có dịp ra thăm quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) mùa xuân này hẳn nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay nhanh chóng về nhiều mặt của huyện đảo. Sau hơn 30 năm xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần quân dân huyện đảo đã được cải thiện đáng kể. Các công trình nhà ở, sinh hoạt được xây dựng ngày càng khang trang, bền đẹp; đời sống văn hóa tinh thần được bảo đảm tốt hơn. Đặc biệt chương trình dự án trồng cây xanh phủ xanh đảo cát được phát triển mạnh, đạt hiệu quả cao. Những vùng đất trống, bãi cát san hô đã dần dần được che phủ bởi các loại cây xanh bóng mát. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên ở nơi nắng gió, thời tiết khắc nghiệt quanh năm lại có nhiều cây xanh như vậy. Đây là kết quả đáng mừng của tinh thần lao động sáng tạo, sự nỗ lực vượt khó nhiều năm qua của quân và dân huyện đảo.
    [​IMG] Chuyển hàng ra đảo
    Hằng năm, huyện đảo đều phát động phong trào thi đua trồng và chăm sóc cây xanh. Các đảo nhiều cây xanh, huyện đảo bảo vệ, chăm sóc tốt các cây hiện có, tích cực trồng thêm các loại cây khác thích nghi với điều kiện thời tiết ở đảo. Những đảo ít cây xanh, nhiều đất trống, đảo kết hợp với dự án 327 của tỉnh đưa ra trồng thử nghiệm các loại giống cây mới có khả năng chịu khô hạn và chịu mặn tốt như phi lao, dừa; tổ chức ươm giống từ hạt và chiết cành các giống cây đã thích nghi với môi trường thời tiết ở đảo như phong ba, mù u, bàng vuông để đưa ra trồng ở các đảo. Hằng năm, đảo đều phát động phong trào trồng, chăm sóc cây, phủ xanh đảo cát. Nhiều mô hình tốt như: ?oVườn cây thanh niên", ?oHàng cây thanh niên?, ?oCon đường thanh niên?? được nhân rộng khắp huyện đảo. Quân và dân huyện đảo tổ chức đều đặn ra quân đầu năm thực hiện ?oTết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ?, trồng nhiều nhất là phong ba, phi lao, bàng vuông. Có cây xanh, môi trường sinh thái càng được cải thiện phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.
    ?' Thế này thì thằng Khựa có đánh vào mắt !
  8. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, câu chuyện này là do chính thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 12 của em kể, thầy dạy bộ môn Văn, tính tình tuy nóng vụng nhưng cũng rất vui tính, thầy thích làm văn, thơ. Cách đây 20 năm, thầy từng có thời gian phục vụ trong lực lượng Hải quân và rất tự hào về điều đó ...
    Thầy giáo em tên là Nguyễn Duy Dương, dạy ở trường THPT Ngo Quyền, từng có thời gian vật lộn với sóng biển và kẻ thù ở hải đảo Trường Sa thân yêu !!! ...
    Trong dịp ''''''''''''''''kỷ niệm'''''''''''''''' 20 năm ngày ''''''''''''''''thầy lên bờ'''''''''''''''' (nguyên văn) năm ngoái, thầy có kể cho bọn em về những ngày tháng gian khổ nhưng vũng rất vui ở hải đảo và đọc mấy bài thơ, bài văn thầy sáng tác về Trường Sa, em không nhớ rõ lắm, nhưng âm điệu rất da diết, nhớ nhung, được in trong Kỷ yếu Hải quân Nhân dân Việt Nam.
    [[​IMG]
    Có một lần, đơn vị của thầy bám trụ trên một hòn đảo nước nổi (thầy không nói nên em không biết tên nó là gì), cả đơn vị hi sinh gần hết, chỉ còn lại thầy và ông Đại đội trưởng chống chọi với sóng biển, cái đói, cái lạnh và những con ''''''''''''''''cá mập'''''''''''''''' - tức là bọn Tàu, trong 3 tháng (Nguyên văn).
    Một buổi, có chiếc tàu rất to lởn vởn quanh đảo, ông thầy em ''''''''''''''''tức khí liền vác khẩu súng máy (em quên tên rồi) ra định quại nhau với chúng nó'''''''''''''''' (lời thầy). Nhưng ông Đại đội trưởng ngăn lại và nói :''''''''''''''''Chú mà ra bây giờ là chúng nó bắn tung cả đảo với anh và chú lên đấy !''''''''''''''''. Suýt chết !
    Thầy còn kể nhiều lắm, kể về những bữa ăn vội vàng, cơm nấu bằng nước ngọt đựng trong thùng chứa dầu (Thầy bảo : Hút hết dầu ra, rửa sạch và cho nước vào, lấy cái đó nấu cơm, tuy không có mùi nhưng hạt cơm đen như tro bếp) vừa lo canh giữ đảo, những lần đánh cá bằng mìn (em quên mất tên loại cá đó, chỉ biết nó rất to và nặng), sau đó lặn xuống biển thọc tay vào mắt nó lôi lên, rồi những lần ăn bạch tuộc ... Thế đấy !
    Các bác cho nhận xét và kiểm chứng giùm em nhé !

    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 25/02/2007
    Được V_Kid sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 26/02/2007
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Đoạn kết của "Những vị khách trên hàng không mẫu hạm":
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này