1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi motthoang_hn02, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientruchoang

    thientruchoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    ò ờ em cũng kịch liệt phản đối Chai Lì có những hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Em có cơ sở để chỉ ra rằng quần đào HS TS là của VN. Những hành động đó đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và nhân dân 2 nước. Em đề nghị anh Chai Lì không nên có những hành động làm căng thẳng thêm tình hình biên giới ở biển Đông. Nếu không em chịu!
  2. BALOO1000

    BALOO1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Bác nào định gửi quà cho Trường Sa ở KV phía Nam nhanh chóng phi đến 1A Tôn Đức Thắng Q1 TP HCM
    Gặp anh Long (cục Chính Trị) ĐT 069667024
    Anh em TTVNOL nào thích đi TS thì làm đơn tập thể trình lên lãnh đạo...cứu xét. Địa chỉ nộp đơn: như trên
  3. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    tớ muốn ra trường sa quá. Cả đời này quyết tâm phải đặt chân ra trường sa và hoàng sa 1 lần .
  4. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Thay áo kẻo ốm thì khổ bác ạ
  5. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Có anh em nào ra TS không , hú em tiếng để em đi với
  6. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gặp ai để đăng ký vậy các pác?
  7. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Mượn của anh Xuân Thủy để đổi bầu không khí
    10 ngày với Trường Sa - 4: Trường Sa... cẩu ký
    Ra Trường Sa lần này, ngoài việc mong muốn gặp lại những anh em đồng đội cũ thì còn có một số nhân vật nữa tớ rất muốn gặp lại. Tàu cập cảng Trường Sa, ngay lập tức tớ là người đầu tiên nhảy xuống tay bắt mặt mừng với anh em. Nhưng còn có 2 nhân vật tớ mong gặp lại không kém đó là 2 chú chó: Con Đen và con Vàng. Đây là hai chú rất khôn của Trạm ra đa ngày tớ ở Trường Sa. Sau này chúng đã xuất hiện trong tiểu thuyết của tớ một cách rất đáng yêu. Thế nhưng thật buồn là cả hai nhân vật đều không còn. Được biết em Vàng sau nhiều lần sinh nở, sức khỏe bị tàn phá nặng nề và đã ra đi trong một đêm biển động. Còn cậu Đen thì vì thương nhớ em Vàng mà sau đó cũng ra đi. Vậy nên tớ đã thất vọng tràn trề. Tuy thế, trên đảo bây giờ cũng vẫn còn rất nhiều chó. Trạm tớ ở ngày trước giờ cũng có 2 em kế cận thuộc thế hệ sau khá là khôn. Một em cũng màu đen nhưng không được gọi là Đen như trước, nhìn giống quá làm tớ suýt nhầm tưởng cậu Đen của mình ngày xưa.
    [​IMG]
    Chuyện nuôi chó ở Trường Sa cũng đã có từ lâu và khá nhiều kỷ niệm về loài cẩu này, thế nhưng có một điều đặc biệt với những chú chó Trường Sa là mỗi chú đều có một cái tên thật dễ thương. Hai nhân vật mà tớ vừa kể thuộc hàng những em có tên giản dị nhất Quẩn đảo. Còn thường thường thì cứ phải Mỹ Tâm, Hồng Nhung, Thanh Lam, Ngọc Khuê, Hiền Thục, Đoan Trang, hay xoàng xoàng cũng phải Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo tùy theo giới tính của chó và sở thích của lính đảo.
    Lấy tên các ca sĩ đặt cho các chú chó đã trở thành mốt của lính trẻ Trường Sa từ lâu. Những câu thoại kiểu như:
    -Con Mỹ Tâm nhà mày mới đẻ à?
    Hay là:
    -Sao mấy hôm nay không thấy mày dắt con Đoan Trang đi tắm thế?
    Xảy ra rất thường xuyên trong giao tiếp của lính đảo.
    Không phải ca sĩ nào cũng được đặt tên cho chó. Tên được đặt phải là ca sĩ tên tuổi, đang được ưa chuộng cơ nhé. Vậy nên tên chó Trường Sa cũng thay đổi theo thị trường ca nhạc trong nước, và ca sĩ nào đang hot nhất đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc tần suất tên được dùng đặt cho chó nhiều nhất. (Hi hi, có bác nào là ca sĩ vào xem thì bỏ quá cho tớ nhá. Tớ chỉ kể lại sự thật thôi.)
  8. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1

    Còn câu chuyện vui nữa trong chuyến công tác lần này. Tại đảo Tiên Nữ, khi đoàn đến, hai chú cẩu nằm gọn trên nóc lô cốt hóng khách nhìn rất đáng yêu. Tớ đã chộp được mấy bức ảnh về vụ này. Nhà báo Trần Lưu của Sài Gòn giải phóng không bỏ qua cơ hội liền phỏng vấn lính đảo về việc nuôi chó, huấn luyện chó, tình cảm với chó? và có vẻ rất tâm đắc với đề tài này. Kể cũng hay thật, giữa trùng khơi mà có mấy chú cẩu này cuộc sống cũng đỡ buồn tẻ. Tớ cứ đứng cạnh nghe ngóng Trần Lưu hỏi han, phỏng vấn. Kệ cho lính đảo kể chán về chó và tình yêu chó tớ mới giả đò chỉ vào mấy vạt dây leo xanh mỡ trong vườn rau bé xíu thốt lên thật to:
    -Ơ, các anh ơi, thế vạt lá mơ tốt thế kia là trồng để làm gì đấy ạ?
    Những người có mặt đều cười ồ. Trêu tí thôi chứ cuộc sống vốn thực tế mà, chứ chả mơ mộng lãng mạn như trên báo đâu, nhất là trong điều kiện thiếu thốn ở đảo.
    Tớ là người không ăn thịt chó từ nhỏ và cực lực phản đối các hành động giết mổ chó các loại, thế nhưng trong điều kiện chân trời góc bể nhiều khi cũng phải thông cảm. Và ở Việt Nam thì việc nuôi chó dù ở đất liền hay hải đảo thì nhiệm vụ chính vẫn là để? thịt.
    Cũng trong chuyến đi này, kể cả khi đã về đất liền rồi tớ còn chộp được một số bức ảnh về loài cẩu này khá ngộ nghĩnh. Có lẽ do không ăn thịt chúng bao giờ nên là có duyên, mời cả nhà cùng chia sẻ.
    Một số hình ảnh về chó do Xuân Thủy chụp trong chuyến đi Trường Sa:
    1. Hai chú chó trên đảo Đá Tây A:
    [​IMG]
    *Làm nhân vật quay phim:
    [​IMG]
    *Đón khách:
    * Chớp được quả này, bác Phạm Miên - Phó Tổng biên tập Báo Công an nhân dân đang chụp ảnh cùng với đồng hương, tớ đứng trên mở rộng ống kính bấm trộm cái được bức ảnh hơi bị hay.
    [​IMG]
  9. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1

    2. Dọc đường tuần tra.
    [​IMG]
    3. Dừng chân tý đã nào...
    [​IMG]
    *
    [​IMG]
    Được đằng chân lân đằng đầu...
    [​IMG]
    Bỏ chạy à...
    Được thtcaymamtep sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 12/12/2008
  10. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    4. Chiều xuống...
    [​IMG]
    *. Cùng thể dục nào...
    [​IMG]
    5. Sao đi tuần lâu thế, vẫn chưa về nghỉ à...
    [​IMG]
    6. Đây gọi là "ngủ giao lưu". Ảnh chụp trên đảo Tiên Nữ.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này