1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi motthoang_hn02, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm được bài viết này, mời các bạn tham khảo:
    Giữ vững Biển Đông nhờ Tình báo Chiến lược
    Chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông

    Trung Quốc hiểu rõ quyết tâm của Nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền quốc gia, hiểu rõ chính trường Việt Nam. Đó là nhờ Tình báo chiến lược, trong đó có Tình báo mạng (Internet).

    Với việc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, Trung Quốc muốn thăm dò phản ứng của ta, kết hợp với tin tức Tình báo chiến lược, họ sẽ ?olấn dần? nếu sức phản kháng của toàn dân ta yếu ớt.

    Vì lẽ đó, Việt Nam tích cực thu thập tin tức Tình báo từ Trung Quốc, cần phải hiểu rõ chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông, thậm chí phải tiến hành ?ophản gián? nhằm đánh bại âm mưu dùng Tình báo chiến lược để ?olấn dần? Biển Đông.

    Trong lịch sử, Tình báo Việt Nam tự hào đã ?othắng? CIA, cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Tất cả các phi vụ Tình báo của quân Bắc Việt trong chiến tranh đều qua mắt CIA. Các nhà Tình báo Việt Nam như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo? đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trong lòng địch.

    Trong chiến dịch Sài Gòn, nhờ làm tốt công tác Tình báo, mà quân Bắc Việt đã giành thắng lợi với rất ít tổn thất, Sài Gòn gần như nguyên vẹn. VN nên phát huy truyền thống ?oTình báo đi trước một bước? trên mặt trận Biển Đông.
    Nhà Tình báo Mười Hương và chiến lược ?ođi trước một bước?

    Mười Hương là chỉ huy của ?oLưới tình báo chiến lược miền Nam?: với những tên tuổi sau này trở nên nổi tiếng như nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ (nguyên mẫu của nhân vật Hai Long trong tiểu thuyết ?oÔng cố vấn? của Hữu Mai); Lê Hữu Thúy (nguyên mẫu của nhân vật Lê Nguyên Vũ trong tác phẩm ?oĐiệp viên giữa sa mạc lửa? của Nhị Hồ); Phạm Ngọc Thảo (nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết ?oVán bài lật ngửa? của Trần Bạch Đằng).

    Tình báo là công việc thầm lặng, nhà tình báo cũng ít nổi danh so với nhà cầm quân, nhưng ?oMột người Tình báo giỏi trong chiến tranh có tác dụng hơn cả một binh đoàn?. Và không quá khi nói rằng ?oMười Hương và lưới tình báo chiến lược Miền Nam? đã góp phần quan trọng hàng đầu vào thắng lợi chung của quân Bắc Việt.

    Trong chỉ huy Tình báo, tư duy chiến lược ?ođi trước một bước? luôn được ông Mười Hương vận dụng sáng tạo: đi trước suy nghĩ, kế hoạch hành động của địch, biến âm mưu của địch thành sách lược của ta.

    Vận dụng vào bối cảnh hiện nay, khi Trung Quốc dùng Tình báo chiến lược ?ođi trước một bước? tiến vào Biển Đông, thì bài học từ quá khứ chiến tranh lại càng có ý nghĩa.

    Cuộc đời của Nhà tình báo

    Giống như nhiều cán bộ lãnh đạo khác, Mười Hương có điều kiện được đi học ở trường Bưởi (Nay là trường cấp 3 Chu Văn An, một trong 3 trường lớn ở Việt Nam thời đó), ông bắt đầu tham gia cách mạng từ phong trào học sinh, sinh viên vào cuối những năm 30 của thế kỷ trước.

    Từ giữa năm 1943 cho đến trước cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, ông làm việc ở Đội công tác trực thuộc Trung ương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trường Chinh, lúc đó là Tổng Bí thư. Công tác Đội chính là tổ chức tiền thân của ngành Công an sau này.

    Cuộc đời Mười Hương được tham dự vào nhiều sự kiện lớn lao, sống cuộc đời can đảm, ông trải qua tù đày cả hai thời kỳ, từng làm việc cùng các lãnh tụ c ộng sản: Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh? Là một người thuộc lớp đầu tiên chi viện cho kháng chiến ở Miền Nam.

    Đã qua những chìm nổi trong cuộc đời một người chỉ huy tình báo, nay là một đảng viên lão thành, ông vẫn thường nói thẳng suy nghĩ của mình đối với Đảng về thời cuộc, về sự đúng, sai. Ông là một trong số ít cán bộ lão thành thường được mời phát biểu ý kiến đóng góp cho các vấn đề quan trọng của đất nước, của đảng. Nhiều lãnh đạo cao cấp vẫn thường đến hội kiến Mười Hương để xin ý kiến.

    Khi nhận xét về tình hình đất nước, ông cũng đưa ra cách nhìn thẳng thắn: ?oTiến hành cuộc chiến tranh, chúng ta làm được hai việc lớn: Tinh thần của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và Tinh thần vì miền Nam ruột thịt. Tại sao bây giờ có những kẻ không phải do đói nghèo lại tiêu cực. Tụi làm bậy lại không phải người nghèo đói.?

    Phải học người Nhật cúi mặt làm việc, tạo ra cả một tâm lý dân tộc; thua phải biết bứt dậy. Về cái nhìn với con người, đánh giá con người cần phải rộng mở, không chỉ có tiêu chuẩn của Đảng: Nhìn lại ngành Giáo dục, thời kỳ kháng chiến đầy gian khổ mà lại hưng thịnh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục giỏi như Nguyễn Văn Huyên, sau này có các nhà giáo dục như Ngụy Như Kon Tum, Tạ Quang Bửu lúc đó đâu phải là Đảng viên?.

    Mười Hương cả đời đi theo con đường của *****. Song một điều mà không phải ai cũng nhận ra, Mười Hương, người cán bộ lãnh đạo cấp cao khi về già, ngồi soát xét lại toàn bộ hành trang cuộc đời mình đã tìm ra một báu vật với nụ cười thanh thản; đó chính là niềm tin mãnh liệt vào con người và lòng trung thực.

    Vũ Hiệp
    Sưu Tầm
     
    [​IMG]
    Vùng biển Trường Sa-Biển Đông không chỉ giàu tài nguyên, mà còn có vị trí chốt chặn tuyến giao thông trên biển từ Đông sang Tây.
    ?
     
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495

    Tổng Hội người Việt tại Nhật Bản tặng chiến sỹ đảo Trường Sa 7290 USD
    TPO - Chiều 15/12, tại Hà Nội, ông Huỳnh Trí Chánh, đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã trao tặng món quà 7290 USD cho các chiến sỹ đang làm việc tại đảo Trường Sa.
    [​IMG]
    Ông Huỳnh Trí Chánh (thứ hai từ trái sang) trao tặng món quà cho các chiến sỹ đảo Trường Sa. Ảnh: Lan Anh
    Ông Chánh cho biết, là người Việt Nam sống ở nước ngoài nên ông rất quan tâm tới cuộc sống của đồng bào trong nước, đặc biệt là các chiến sỹ đang làm việc ở đảo Trường Sa.
    Đã từ lâu, ông Chánh mong muốn được tới thăm các chiến sỹ cũng như thăm một phần thiêng liêng của Tổ quốc nhưng do điều kiện sức khỏe không cho phép nên ông đã vận động bà con người Việt tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ cho các chiến sỹ Trường Sa như là một món quà nhỏ dịp Tết đến.
    Thay mặt cho các chiến sỹ, ông Nguyễn Văn Tương, Phó Cục trưởng Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân đã nhận món quà này và hứa sẽ chuyển tới tận tay các chiến sỹ Trường Sa.
    Lan Anh
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146768&ChannelID=6
    ------
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 19/12/2008
  3. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Anh em TTVNOL hãy tổ chức quyên góp quỹ ủng hộ các chiến sỹ hải quân và lính đảo Trường Sa đi. Tặng những món quà thật ý nghĩa!
    - Nếu 1.000 thành viên TTVNOL ủng hộ 10usd/người được 10.000usd
    - 1triệu người VN ủng hộ 30USD/năm có 30triệu USD ~tương đương 1 SU-30MK2V
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 19/12/2008
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trên chiếc máy bay mà bạn bay, chắc chắn trên màn hình lắp trong khoang hành khách có thông báo liên tục về cao độ so với mặt biển. Bạn có để ý lúc đó cao độ là bao nhiêu không???
    Nếu khi qua Trường sa, máy bay chưa hạ thấp độ cao để chuẩn bị hạ cánh thì vẫn còn ở độ cao 10 ngàn mét.
    Ở độ cao đó, không thể nhìn thấy đèn của tàu cá. Vì hầu hết các tàu cá ở vùng biển Trung - Nam bộ đều trang bị đèn chỉ đủ cho tàu khác biết mà tránh. Kể cả tàu dùng đèn để đánh cá như tàu lưới mành, tàu câu mực thì cũng khó có thể nhìn thấy ở cao độ đó.
    Hồi tháng 7, mình có ra vùng biển đó. Ở cách đảo Chữ Thập (Hiện do Trung quốc chiếm giữ) chừng 5 hải lý mà thấy quầng sáng từ hòn đảo đó hắt lên sáng rực cả một vùng trời.
    Ánh đèn mà bạn nhìn thấy chắc chắn là từ các đảo ở Trường sa.

    [nick]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 20/12/2008
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    1. Vàng 1: Thế cho nên mọi người dân, trong đó có mọi thành viên TTVNOL phải có ý thức bảo mật thông tin.
    Cho dù là 1 người dân thường, không có tài liệu mật gì trong tay cả thì cũng không được chủ quan mà nói tất cả những điều mình biết mà không cân nhắc, suy nghĩ.
    Bởi dù chỉ là những thông tin chi tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng nếu được khai thác từ 1 góc độ nào đó và tổng hợp lại thì đôi khi còn giá trị hơn những thông tin chính thức từ 1 điệp viên nằm vùng.
    2. Vàng 2: Những thành viên chúng ta dù chỉ là dân thường thôi, nhưng cũng phải nghĩ đến việc thu thập thông tin trên mạng để phục vụ mục đích này rồi.
    Việc bộ đội Biên phòng thường xuyên nắm bắt thông tin từ ngư dân đi đánh cá từ vùng biển Trường sa về, rồi việc thu thập thông tin từ các du học sinh và khách Du lịch Viẹt nam đi Trung quốc về cũng nằm trong chiến lược "Tình báo toàn dân".
    Không phát huy được nguồn lực toàn dân thì tình báo Việt nam không đủ sức, đủ người để bao quát một khu vực quá rộng lớn như vậy.
    3. Vàng 3: Nói đến phản gián thì nhạy cảm lắm.
    Bạn cứ thì nghĩ xem, ở Việt nam, ai là người ủng hộ Trung quốc tiến tới chiếm giữ toàn bộ Quần đảo Trường sa và Biển Đông
    Tôi nghĩ rằng, trong tương lai, nếu có gián điệp Trung quốc nào bị bắt ở Việt nam thì nguồn thông tin dẫn tới việc điệp viên đó bị bắt lại xuất hiện từ nước ngoài - từ phía những đối thủ của Trung quốc - họ không muốn ra mặt mà muốn mượn tay một số người Việt nam để trừ khử các điệp viên đó 1 cách hợp lý.
    Tất nhiên, theo truyền thống, các điệp gián đó sẽ bị nhà nước Việt nam xử lý trong bóng tối, trong khả năng có thể. Sẽ chẳng có thông tin báo chí nào từ phía Việt nam đâu
    P/S: Bạn @fddinh cho biết nguồn của bài viết mà bạn sưu tầm nhé, nếu có thể.
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Nguồn bài viết trên:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-yyMYwrk5cqOh6wH_gAQ-?cq=1&tag=chinhtri
    Mà trong bờ lóoc đó cũng ghi là sưu tầm !
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 20/12/2008
  7. panomi

    panomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  8. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Không biết bay đêm và bay ngày độ cao có quy định gì khác nhau không, nhưng trên máy bay của Phi bay từ TSNhất sang Manila, từ máy bay có thể thấy cụm đảo Song Tử (bằng mắt thường). Song Tử Tây ở bên phải, có cầu cảng, do VN kiểm soát. Cạnh đó là Song Tử Đông do Phi chiếm giữ trái phép.
    [​IMG]
    Lịch sử chiếm đóng các đảo ở cụm Song Tử này chưa được kể rõ. Trên wiki có bài nói rằng VN (VNCH) đã dùng mỹ nhân kế để đoạt lại Song Tử Tây. Không biết Song Tử Đông và Tây mất về tay Phi trong hoàn cảnh nào, trong thời điểm nào. Trên Song Tử Đông đã từng có bia chủ quyền của VN.
    [​IMG]

    Resized hình một chút.
    Được quang_c5 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 21/12/2008
  9. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Sáng nay tại NHV Thanh Niên, TPHCM, đã có Chương trình Tuổi Trẻ TP và Lính đảo, rất nhiều bạn trẻ cùng giao lưu với Lính+Sỹ quan Hải Quân tham gia.
    Hiện đang trưng bày nhiều hình ảnh đẹp ở Trường Sa lắm. Bác nào thích qua đó xem nhé
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 21/12/2008
  10. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Độc đáo quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này