1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG SA : Biển đảo quê hương !

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi motthoang_hn02, 06/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    em cũng biết chụp ảnh à ,nhưng không đứng chhổ naào được ,
    [/quote]
    Ảnh trên bác chụp à?
  2. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Đưa hàng tết ra đảo Trường Sa
    TT (KHÁNH HÒA) - Hôm nay 15-12, ba chuyến tàu thuộc Vùng 4 hải quân rời đất liền để vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, thực phẩm và quà tết của người dân đến với chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
    Các mặt hàng gồm thuốc thang, gạo, heo, gà, rau củ, bánh mứt... và cả lá dong để gói bánh chưng đón tết. Đại tá Nguyễn Đức Vượng cho biết các mặt hàng đều được lựa chọn có chất lượng tốt, chú trọng đến nhiều mặt hàng tươi sống, phù hợp với tập quán đón tết cổ truyền của dân tộc.
    [​IMG]
    Chuyển hàng lên tàu để đưa đến chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa - Ảnh: H.K.N.
    HỒ KHẢI NHIÊN
    Được thtcaymamtep sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 26/12/2008
  3. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Cả nước hướng về Trường sa
    Thứ Hai, 22/12/2008, 01:54 (GMT+7)
    TP.HCM: ngày hội ?oTuổi trẻ TP vì biên giới, hải đảo?
    * 15,625 tỉ đồng đã được gửi đến chiến sĩ Trường Sa
    TT (TP.HCM) - Ngày 21-12, ngày hội ?oTuổi trẻ TP vì biên giới, hải đảo? do Thành đoàn TP.HCM tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo bạn trẻ TP với các hoạt động: triển lãm 150 ảnh về Trường Sa và các hoạt động của tuổi trẻ TP trong chương trình ?oVì Trường Sa thân yêu?, thực hiện ?oNgàn cánh thiệp xuân - ngàn lời yêu thương gửi người chiến sĩ?.
    Trước đó, đêm nhạc ?oĐẹp mãi màu xanh? tối 20-12 đã thu được trên 500 triệu đồng làm quà tết tặng các chiến sĩ biên giới, hải đảo.
    Hàng trăm bạn trẻ, với đủ mọi chất liệu đã trổ tài làm những cánh thiệp xuân kèm những lời chúc độc đáo để gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Những cánh thiệp này sẽ theo những chuyến tàu mang quà tết ra Trường Sa vào Tết Kỷ Sửu.
    * Thành đoàn TP.HCM cũng đã tổng kết năm năm chương trình ?oVì Trường Sa thân yêu? (2004-2008). Theo đó, tuổi trẻ TP.HCM bằng nhiều hình thức đã đóng góp tổng số tiền 15,625 tỉ đồng để gửi tặng đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, 200 bạn trẻ TP từng công tác tại Trường Sa đã được hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ...
    Đại tá Nguyễn Đức Vượng - chính ủy Lữ đoàn 146 - khẳng định: ?oNhững chuyến hàng nghĩa tình của người dân và tuổi trẻ TP.HCM không chỉ kịp thời chia sẻ những khó khăn vật chất mà còn hỗ trợ tinh thần để anh em yên tâm công tác?. Bí thư Thành đoàn Tất Thành Cang cho biết Thành đoàn sẽ tiếp tục những chương trình để nâng cao ý thức của tuổi trẻ TP về chủ quyền biên giới, hải đảo và góp sức cùng người dân cả nước hỗ trợ chiến sĩ Trường Sa trong khả năng có thể.
    Từ những kết quả này, Thành đoàn TP.HCM và Lữ đoàn 146 Trường Sa tiếp tục ký kết liên tịch giai đoạn 2009-2012. Dự kiến sẽ vận động nguồn lực xã hội để trang bị một số thiết bị, xây dựng nhà ở, dự án năng lượng sạch (trị giá gần 3,5 tỉ đồng) hỗ trợ phục vụ cuộc sống và chiến đấu của bộ đội Trường Sa; tiếp tục các chương trình giải quyết việc làm cho chiến sĩ xuất ngũ, hỗ trợ gia đình chiến sĩ.
    Q.LINH
    Dịp này, Bộ tư lệnh hải quân đã tặng bằng khen cho Thành đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên, Quận đoàn 3 và Đoàn khối bưu điện TP. Trong đó, báo Tuổi Trẻ đã có nhiều hoạt động như trao học bổng cho con em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, vận động và chuyển quà tặng của bạn đọc ra đảo trong nhiều năm. Ngoài ra, 16 tập thể có nhiều đóng góp thực hiện hiệu quả chương trình ?oVì Trường Sa thân yêu? cũng đã được nhận bằng khen của T.Ư Đoàn.
  4. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Tổ quốc ở phía mặt trời, Kỳ 2: Mắt thần ở Song Tử Tây



    9:38 AM, 08/05/2008
    Hàng chục năm nay, những chớp sáng trắng được phát đi từ ngọn hải đăng Song Tử Tây (đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) mỗi đêm đã làm yên lòng mọi tàu thuyền các quốc gia hoạt động trên vùng biển Trường Sa. Dù mưa trắng trời, bão biển mù mịt nhưng luồng ánh sáng hình rẻ quạt ấy vẫn kiên cường, lặng lẽ cùng những người lính trẻ làm nhiệm vụ dẫn đường, canh biển...

    Tuần tra giữ đảo



    Cây xanh và "trang trại"
    Trung tá Phạm Văn Hà - Đảo Phó Song Tử Tây đã gắn bó với hòn đảo này gần 3 năm. Vốn đã ?okinh qua? công tác ở nhiều hòn đảo trên quần đảo Trường Sa nên được xem là ?othổ công của huyện đảo?. Ngồi với tôi, anh Hà đột nhiên quay sang hỏi: ?oTớ đố cậu biết tấm hình anh lính hải quân Trường Sa đứng giữa bầy chim hàng ngàn con, được in ở rất nhiều sách báo được chụp ở đâu??. Tôi lắc đầu, anh Hà cười: ?oTại đảo Song Tử Tây cách đây vài chục năm trước!? và kể: Song Tử Tây có điểm cao nhất quần đảo (4 m trên mực nước biển) và vành đá bao quanh, nổi một phần khi triều lên nên được xem là nơi ?ocư ngụ lý tưởng? của chim biển. Chúng thi nhau kéo đến... đẻ trứng và có những lúc đảo được phủ bởi phân chim!
    ?oCàng nhiều cây, chim kéo đến càng nhiều!? - Đám lính trẻ ở Phân đội xe tăng cơ động hồn nhiên kể vậy với tôi và tiện thể, ?okhoe? luôn ?ocông nghệ trồng cây? của lính đảo. Quả thật, không chỉ riêng Song Tử Tây mà ở tất cả các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, việc trồng cây xanh trên đá san hô không hề đơn giản. Muốn trồng cây, lính ta phải hì hục... đào đá san hô. Người khỏe với đầy đủ dụng cụ, mỗi ngày chỉ đào được 0,5 m3 đá, trồng 1 cây phải đào 2m3 đá và, sau đó phải chở đất màu từ nơi khác đến, đổ vào hốc. Cây lớn đến đâu, phải che chắn gió và cát cho đến khi cây cao chừng 1,5m mới tạm dừng việc ?obao cấp?. Bao lớp lính trẻ đã cần mẫn làm cái công việc ?obao cấp cây xanh? đấy nên bây giờ, Song Tử Tây được coi là ?otop ten xanh? của Trường Sa. Từ biển nhìn vào, đảo xanh đến ngút mắt.
    Ngoài ?othành tích trồng cây?, lính đảo Song Tử Tây còn nổi tiếng là... mát tay bởi đảo là nơi duy nhất trong quần đảo Trường Sa nuôi được bò thịt và... bò đẻ. Bò vốn phàm ăn nhưng ở đảo ít cỏ nên chúng thường phải lang thang tìm... thùng carton, thùng gỗ làm thức ăn. Bị bộ đội phát hiện và giấu biến những món ?okhoái khẩu?, đàn bò chuyển sang... ăn gạch khiến anh em công binh la oai oái. Đến gạch cũng bị ?ocấm vận?, lũ bò bảo nhau... ?ođột nhập? doanh trại bộ đội và... chén sạch những gì có thể nhai được. Chính vậy, ở Song Tử Tây, chuyện chiến sĩ mất quần áo, giầy dép, thắt lưng là bình thường. Thi thoảng, cứ thấy cậu lính trẻ nào mặt đỏ tía tai, hằm hằm chống tay mắng sa sả lũ bò đang nghếch mặt, thản nhiên nhìn trời, nhìn biển là cư dân trên đảo lại chép miệng: ?oKhông cất quần áo, bò xơi là phải!?.
    Ngoài ?onỗi khổ canh bò?, lính ta cũng có khi khóc mếu vì đàn lợn. Hiện tại đàn lợn trên đảo Song Tử Tây đã vượt số lượng 50 con. Mặc dù được mang từ đất liền ra nhưng chỉ sau thời gian ?oăn chơi, nhảy múa?, chú lợn nào cũng cao ngồng như thể ngựa con và ranh mãnh hơn cả lợn rừng. Anh em kể: Đàn lợn chuyên kéo nhau đi tìm những cây củ mà lính ta bỏ bao công chăm bẵm như cây thuốc, lá hương nhu, sả, gừng, riềng... Biết là chúng ranh đấy nhưng cũng khó ?ongăn chặn? bởi cả ngày lẫn đêm, đàn lợn hùng hục đi kiếm ăn, gặp bụi cây nào cũng ủi. Phàm ăn, có con còn phi xuống cả giao thông hào kiếm ăn, khiến lính ta tìm đến bạc mặt.
    Vơi nỗi nhớ nhà
    Buổi chiều ở Song Tử Tây, đám trẻ con ở khu dân cư lũ lượt kéo nhau vào doanh trại của Phân đội xe tăng cơ động. Hết thảy bọn chúng, gái cũng như trai đều đen trũi và giọng nói nặng trịch của người miền biển. 2 đứa nghịch nhất là Nguyễn Thị Linh Đoan, 9 tuổi và Nguyễn Thị Đoan Thùy (con anh Nguyễn Hồng Thưởng, ở xã Song Tử Tây) ?otấn công? hạ sĩ Nguyễn Văn Tài vì ?oSáng nay không đưa tụi con đi chơi!? khiến Trung úy Hoàng Hải Phong, Phân đội trưởng phải... dàn hòa. Đám lính trẻ cười òa trước vẻ giận dỗi, phụng phịu của lũ trẻ. Trung úy Trịnh Văn Hải nhìn đám trẻ kể: ?oAnh em bộ đội quý lũ trẻ đến mức chiều chuộng quá thể. Tuy nhiên, cũng phải thông cảm vì ai cũng xa nhà đằng đẵng!? và im lặng phóng mắt nhìn ra cả vùng biển xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ.
    Chúng tôi lặng người: Song Tử Tây bây giờ đã khang trang, hiện đại, đời sống vật chất của bộ đội được cải thiện đáng kể. Thế nhưng có điều khó có thể ?ocải thiện? được là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Ngay với Trung úy Trịnh Văn Hải, nỗi nhớ con lúc nào cũng quay quắt bởi ?ohôm ra đảo, vợ "chưa có gì", khi về phép, con đã tròn 14 tháng?. Với Trung úy Đồng Tố Nghĩa, nỗi nhớ con khiến anh chiều nào cũng mang hình thằng cu Đồng Mạnh Hải mới 2 tuổi ra ngắm. Anh em trong đơn vị kể: Dạo ở đảo Sơn Ca, anh Nghĩa từng được mệnh danh là ?onhà vô địch thư? vì mỗi lần nhận thư, anh có tới gần trăm lá. Anh Nghĩa kể: Sau mỗi ngày bận rộn, vợ anh lại ngồi vào bàn viết thư, ghi nhật ký về cuộc sống trong ngày với anh và cứ cuối tuần lại mang xấp thư ra gửi bưu điện. ?oCó khi thư trễ vì vài tháng mới có chuyến tàu, mình đọc thấy vẫn như mới. Vợ con mạnh khỏe là mừng và an lòng rồi? ?" Trung úy Nghĩa cười vậy nhưng hình như đuôi mắt đỏ hoe.
    Kiên trung giữ đảo
    ?oLớn lên cháu cũng làm bộ đội giữ đảo Song Tử Tây?

    Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam ghi rõ: Rạng sáng ngày 14-4-1975, quân chủng Hải quân đã sử dụng tàu HQ 673, HQ674, HQ675 của Lữ đoàn 125 cùng đặc công quân khu 5 bí mật đổ bộ và giải phóng hoàn toàn đảo Song Tử Tây. Đây là đảo đầu tiên trong quần đảo Trường Sa được giải phóng. Sau đó lần lượt trong các ngày 25, 27, 28-4-1975, các đảo Sơn Ca, Nam Yết và Sinh Tồn được giải phóng. Đến 9 giờ sáng 29-4-1975, toàn bộ quần đảo Trường Sa được giải phóng.
    Những cựu binh hải quân kể với chúng tôi: Song Tử Tây có vị trí chiến lược trong quần đảo Trường Sa nên việc bảo vệ vị trí này không hề đơn giản. Ngay ở giữa đảo, cạnh ngọn hải đăng lừng lững, đêm đêm chong mắt chớp sáng là đài quan sát, túc trực những ?omắt thần? của đảo. Những người lính túc trực trên điểm cao đầy nắng gió và ngàn ngạt mùi biển không được phép lơ là, không được phép nghĩ chuyện riêng tư, luôn gắn mắt vào thiết bị quan sát chuyên dụng. Nơi đảo tiền tiêu, không chỉ mồ hôi đổ xuống mà máu chiến sĩ đã từng thấm vào mỗi rặng san hô.
    Đêm tháng Tư trên đảo xanh Song Tử Tây, hoa phong ba nở trắng xóa trên những tán cây và tỏa mùi hương dịu nhẹ. Song Tử Tây vốn được mệnh danh là xứ sở của cây phong ba (một loại cây chịu được sóng gió, gắn bó với cuộc sống của những người giữ đảo) nhưng cho dù là đêm khuya nhưng phong ba vẫn xòe lá hướng ra mép biển như canh gác cùng người. Trung úy Hoàng Hải Phong đi cùng tôi ra bờ cát trắng, chỉ tay về xa hút phía Tây Bắc bảo: ?oPhía đó là Bắc Ninh, bây giờ vợ mình đang ru thằng cu đi ngủ!? và lúc lắc chiếc chuông nhỏ trên ba lô sau lưng tôi, dặn: ?oMai tàu rời đảo, về đất liền nhớ mua giúp mình chiếc chuông gió gửi cho thằng cu nhé!?. Trong hun hút gió biển và ầm ì sóng lớn, dường như có tiếng chuông gió leng keng. Tiếng chuông nhỏ ở đảo rất đanh và to vì ở Trường Sa gió mạnh đến tốc cả mái nhà. Nhưng về đến đất liền, tiếng chuông gió sẽ mềm lại, dịu dàng và lũ trẻ con sẽ ngủ ngon hơn... Lính đảo hình như ai cũng nghĩ như vậy!.

  5. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Ứng dụng nắng, gió tạo điện cho Trường Sa
    http://blog.360.yahoo.com ( Hoàng Sa & Trường Sa )
    Hệ thống tổ hợp điện gió và mặt trời.
    Dự án ?oỨng dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió cung cấp điện cho quần đảo Trường Sa? của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM vừa nghiệm thu với kết quả khá, sau 6 tháng vận hành thử tại đảo Trường Sa.
    Dự án đã triển khai lắp đặt 4 hệ thống độc lập điện mặt trời có công suất 8kWp; 1 hệ thống 1kWp tổ hợp (bao gồm hệ thống điện gió 3kW và 4 hệ thống điện gió độc lập có công suất 11kW) để trang bị chiếu sáng sinh hoạt tối thiểu cho toàn bộ các đảo; cung cấp 100 bộ đèn năng lượng mặt trời xách tay; tập huấn lắp đặt, vận hành và khắc phục sự cố cho các chiến sĩ Vùng 4 hải quân.
    Ưu điểm của dự án là tận dụng tiềm năng gió và nắng để tạo ra điện góp phần cải thiện đời sống của dân cư và bộ đội trên đảo; kết hợp hệ thống tổ hợp 2 nguồn năng lượng sạch có thể cung cấp điện cả ngày lẫn đêm; thiết kế thiết bị biển hóa chống ăn mòn?
    Được biết, các hệ thống trên đã được lắp đặt vận hành thử thành công tại Cam Ranh (Khánh Hòa) sau đó ứng dụng tiếp tại đảo Trường Sa lớn. Dự án thực hiện gần 2 năm với kinh phí 5,8 tỷ đồng.
  6. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Em xin gửi tặng các chiến sĩ và những công dân đặc biệt của huyện đảo Trường Sa hình ảnh chiến thắng của Việt Nam, dù biết rằng ngòai đảo xa làm sao có internet mà xem. Dù sao vẫn gửi tặng khi nào vào lại đất liền thì lên internet đọc sau vậy.
    [​IMG]
    Nguồn VNExpress
    Được loithuxua sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 29/12/2008
  7. linhthuychung

    linhthuychung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Không có nét thì có chảo mà...
  8. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Ngoài đó có sóng di động. Điện thoại xịn xịn một chút vào GPRS thì cũng xem được m
  9. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Của anh dùng net trực tiếp qua vệ tinh mà
  10. thtcaymamtep

    thtcaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    1
    Tìm mãi chả có bài báo nào nói về chuyện các bác TS xem Suzuki cup nhưng chắc các bác cũng phấn khởi như mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này