1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường "Tây" ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ chẳng biết cho trẻ con vào Applo học có khá được bằng bọn học trong trường QT cả ngày không. Vì là ban ngày chúng nó vẫn đi học ở trường VN, nói, viết, đọc , nghe cũng bằng tiếng Việt. Chưa kể ở trường giáo viên tiếng Anh fát âm nhiều lúc chưa chuẩn===> rất ảnh hưởng. Ngoài ra học trên lớp , làm bài tập và chịu nhiều sức ép , h đi học thêm tiếng Anh nữa chắc chúng nó chết mất thôi or ko đạt hiệu quả cao
    Một kinh nghiệm của nơi tớ đang sống , TV chỉ có phụ đề tiếng bản ngữ còn chương trình toàn tiếng Anh, trừ mỗi thời sự trong nước thôi. Bọn trẻ con muốn xem hoạt hình nhưng không biết đọc thì chúng nó buộc phải để tiếng Anh rót vào tai===> bọn bên này nghe nói siêu vật
  2. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ... có lẽ vì vậy mà dân Bắc Âu nói tiếng Anh tốt thế ? Chị không rõ lắm họ dậy và học tiếng Anh nhiều ít như thế nào nhưng ai cũng nói rất rất tốt.
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ, nếu giáo dục kiểu Tây như bạn lanhu nói mà làm con nhà người ta thế thì chắc đã tạch từ lâu rồi. Cái gì ra đời và tồn tại được cũng có cái lý của nó chứ. Bạn chê mấy đứa đó dôt Toán nhưng chắc bạn ko tưởng tượng được cái critical thinking của chúng tốt lắm đó. Tớ đi học các môn đòi hỏi tính toán đại loại là techniques nhiều thì điểm cao ngất ngưởng. Tuy nhiên những môn đòi hỏi critical thinking thì ko so vì được với chúng nó. Đó là trường hợp riêng của tớ thôi. Tớ nhiều lúc rât surprised myself khi nghe ý kiến của bọn nó. Chúng nó come up with những thứ nghe có vẻ vô lý nhưng rất thú vị và thông minh. Cái này trường ở VN ít trường nào có khả năng tạo dựng cho học sinh lắm. Bị nhồi nhét từ bé khiến nhiều học sinh bị chai mòn cái sáng tạo và đôi khi không dám nghĩ và làm theo ý mình. Hopefully babies nhà tớ sẽ được học ở nước ngoài từ mẫu giáo, đỡ fải lo trường qt với trường VN
  4. anton_u

    anton_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Tôi học truờng Tây (chương trình Pháp) từ bé ở Việt Nam - nhưng ngay khi học xong trung học thì gia đình di cư sang Mỹ sống , và khi vào đại học tôi học hoàn toàn thấy không có gì trở ngại về ngôn ngữ (Anh)- về toán (Maths) cũng không thua kém các học sinh Việt , Tầu hay Ấn Độ chung quanh - nhưng về kiến thức tổng quát thì các bạn kia có vẻ còn thiếu nhiều lắm Về lối suy nghĩ đúng như MBé viết - họ rất thiếu về critical thinking - phải 1 thời gian khá dài mới bắt kịp . Nếu có khả năng tôi nghĩ nên cho con cái đi học truờng Tây - vì lối giáo dục của European tuy có khác nhưng ở nhà Bố Mẹ gia đình vẫn dạy mình về văn hóa và ngôn ngữ Việt thì mình có đuợc lợi điểm là học đuợc cả 2 nền văn hoá cùng một lúc . Còn những trẻ em kém may mắn mà cha mẹ giầu có bỏ tiền cho truờng học dạy 100% mà không có thời giờ ngó ngàng đến thì lúc học xong , Tây chả ra tây , mà mít chả ra mít , dở người dở ngợm chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lên đại học - cho dù ở VN hay ngoại quốc - sẽ khó mà theo kịp trình độ các bạn cùng trang lứa .
    Joyeux Noel
    Anton
  5. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Học trường Vietnam thì mấy môn nhu embemuathu nói, sẽ giỏi về môn tính toán nhưng chỉ vẹt thôi chứ những ý tưởng mới lạ và không có phản ứng nhanh thì không đọ bằng trường quốc tế, ngoài ra học trường quốc tế, trẻ con sẽ rất giỏi về kiến thức xã hội, địa lý và lịch sử mà mấy cái này thì học trường việt không đọ được, học sinh vn rất yếu khoản này, ví dụ cho một học sinh cái bản đồ hỏi mấy nước trên thế giới học sinh vn chịu, hoặc nhìn chằm chằm một lúc có khi tìm ra có khi không tìm ra còn học sinh mà học quốc tế thì nó có thể chỉ được ngay. Mà choupat thấy ở mấy kiến thức về lịch sử mấy người tây họ học rất cẩn thận và tôn trọng môn này chứ không như ở vn chỉ là môn phụ và học gọi là có
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    chị baufamily ơi, nếu chị cho cu nhà chị vào học trường tây chỉ vì muốn có vốn ngoại ngữ tốt hơn thôi thì em nghĩ không cần đâu. Công nhận dân học trường bt của mình cả cả lớp chuyên ngoại ngữ thì ngoại ngữ vẫn gà thật. Nhưng cũng không hẳn ai cũng thế đâu chị ạ. Em hoc từ 1-12 toàn trường bt thôi. Cấp 2 còn học chuyên toán, lên cấp 3 thì thê thảm học 1 trong số những trường cấp 3 gà nhất HN. Nhưng do bố em cho em học tiếng Anh từ nhỏ, gia sư từ thời chưa ai gia sư, tức là năm 1989 em vào lớp 1 đã cho học riêng 1 cô giáo tiếng Anh. Đến cấp 3 cho vào Apollo nhào có 4 tháng thôi. Em thi ĐH trượt 1 đỗ 1. Nhưng do có kế hoachk du học từ khi em mới vào 12 nên dù đõ em vẫn đi. Ke ke sang đây em nói tiếng Anh , đã không ít hơn 1 lần có thằng Mỹ hỏi: Tiếng anh mày nói tốt thế, đã đi Mỹ lần nào chưa ?_? Ke ke em sướng vật vã chị ạ. Còn KT ở trường nhà mình là thuộc dạng tanh đấy. Em khối A. các môn tự nhiên và liên quan đến tự nhiên ở ĐH em học cũng khá. Chỉ công nhận giáo dục mình cũng còn nhiều cái không hay nhưng VN mà chị. Lên ĐH sau năm 1 năm 2 sẽ quen thôi không có gì cả. Còn hơn là phải để cho thằng cu nhà chị sống trong 1 môi trường toàn người Việt mà lại cứ như người nước ngoài sống ở VN ấy. Theo em 1 điều cơ bản nhất để làm người Việt chính là có biết nói và nói tốt tiếng Việt hay không.
    Đây là ý kiến của em, còn nếu chị có khả năng như nhà auton_u có thể cho cu nhà chị ra nước ngoài học khi nó lên cấp 2 thì tuỳ chị thôi
  7. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả "chê" trường Tây. Nhưng trường Tây ở VN tớ tin là ko ra làm sao cả.
    Tớ cũng học cùng bọn Tây 1 năm, đúng là bọn nó khi làm presentation thì rất năng động. Nhưng tớ chắc ko được học cùng những người Tây có khả năng sáng tạo hay sao ấy chứ tớ thấy lĩnh vực kinh tế mà có viết xong một cái đề tài thì nó là thập cẩm vô số cái người ta tìm trên mạng, lắp ghép biến đổi giỏi để thành cái của mình
    Còn về kỹ thuật, tớ có vài người thân và người bạn đi học ở nước ngoài, họ bảo họ vẫn đang tự hỏi sao bọn nó cũng chẳng giỏi ghê gớm (về mặt bằng chung) mà sao đất nước chúng nó phát triển đến vậy?!
    Đúng là tớ có khâm phục bọn Tây về sự "dám nghĩ dám làm" (ở đây chỉ là cách bọn nó đi du lịch )của bọn chúng ----->cái nay chắc chắn là do môi trường và sự giáo dục. Hehe nhưng thuyết phục tớ rằng cái cách giáo dục của bọn chúng sinh ra những người thông minh thì tớ chẳng tin
    Ko bàn về giáo dục VN, nhưng đích thị học hỏi không chỉ là sự định hướng mà có thể còn do nỗ lực của bản thân mỗi người và khả năng của họ. Có thể cái mô hình Tây áp dụng cho VN có khi chỉ sản sinh ra những cái giống mình (cái này hình như từ câu "người vô hạn thì sáng tạo còn kẻ hữu hạn thì sản sinh ra những cái giống mình"). Đấy là chưa nói đến cái trường Tây ấy dành cho một số con Tây sang VN vài ba năm, một số con lai, một số con nhà giàu....etc....hình thành nên một cái trường gọi là trường Quốc tế
    Thôi, chỉ bày tỏ vậy. Subject closed!
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Trường quốc tế ở đường Liễu Giai gần Khách sạn Daewoo đó là trường quốc tế bằng tiếng anh, còn trường quốc tế Pháp ngay sát trường Ams của em, em cũng được chứng kiến chút ít về cách bọn trẻ đi học. Như mọi người đã nói, chương trình trong trường quốc tế rất khác nên nếu chị Bau ko có ý định cho em bé theo môi trường tây thì ko cần thiết fải cho học trường quốc tế: vừa đắt so với đời sống bt ở VN, lại khó khăn cho em bé sau này học đuổi với các bạn ở trường ngoài. Và em nghĩ em bé ko thể thi đại học ở VN nếu như học trường quốc tế. Nếu chị muốn em bé học thêm tiếng Anh hoặc tiếng pháp, chị có thể cho em bé đi học thêm ở các trung tâm. Em thấy nhiều em bé nhỏ xíu cũng đi học các trung tâm mà. Còn nếu chị định hướng cho bé sau này đi du học, tạo môi trường tây thì nên cho bé đi học trường Quốc Tế ngay khi vào lớp 1 càng tốt. CHương trình cấp 1 của tây thì nhẹ nhàng lắm, ko fải cắm đầu cắm cổ học và thi như hs cấp một của dân VN mình đâu. Giờ em lại nhớ tới chuyện ba em kể hồi hè ba em sang đây: Các em bé mẫu giáo bây giờ phải học thêm để thi lên lớp 1 nếu muốn vào trường tốt, lớp tốt. Em nghe mà hãi quá....
  9. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho chị Bau nghe 2 chuyện như thế này:
    Đứa em họ em, học ở trường Quốc tế ( Bên trong trường Hà Nội Ams ý), nó học dốt kinh khủng luôn, hình như bị học lại 2 lần. Lý do thì nhiều, nó hay thường xuyên chuyển từ nước ngoài về VN rồi lại chuyển đi ( Bố mẹ làm Ngoại Giao), và cộng thêm là nó ghét học-cái này thì từ bé. Học chật vật mới xong cái bằng Tốt nghiệp cấp 3 để sang Pháp học tiếp vì không thể thi được vào ĐH ở Vn.
    Một cô bé nữa, học trường QT từ bé, gia đình rất khá giả vì bố làm ăn rất tốt. Đùng một cái ông bố phá sản, cô bé ý bây h vẫn lông bông vì học xong cấp 3 rồi nhưng chẳng thể thi vào ĐH ở VN.
    Nghe thì hơi bi đát chị nhỉ. Nhưng em nghĩ chị cần xác định một cách chiến lược. Có nghĩa là chị có định cho bé nhà chị đi DH sau này không? Em nghĩ, trường VN cũng tốt, trường Tây cũng tốt nhưng làm sao để cho bé phải hoà nhập được cả ở trường lẫn khi về nhà bởi suy cho cùng khả năng thích nghi với môi trường vẫn là quan trọng.
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là có đủ điều kiện tài chính hay không :
    - 7 năm học trường phổ thông cơ sở (trường QT) tại Hà nội hay TP HCM, tốn khoảng 100 k USD / 1 child
    - 6 năm học bậc trung học tại nước ngoài (boarding school) mất khoảng 150 k - 200 k USD nữa
    - 6 năm học ĐH ( xong hệ Master ) mất tối thiểu 200 k nữa,
    Tổng cộng chi phí lên tới 500 k USD / cho một đứa trẻ
    Thứ hai nữa là đứ trẻ có đủ tố chất để tiếp thu sự đầu tư đó hay không nữa :
    - ông bà nội ngoại, cô dì chú bác đều có trình độ từ ĐH trở lên
    - đứa trẻ sinh ra khi người mẹ trên 25 tuổi
    - bản thân đứa trẻ có xu hướng tự lập từ bé
    Nói chung cần phải suy nghĩ thật kỹ, nhiều khi bố mẹ quá tin tưởng con mình là thần đồng cố găng nhồi nhét , ép buộc đứa trẻ , dẫn đến bi kịch cho cả cuộc đời đứa trẻ sau này.
    Điều kiện học tập ở trường QT cũng như du học nước ngoài không đơn giản như mọi người thường nghĩ . Ngay cả việc chuyển trường cho một đứa trẻ từ HN vào TP HCM nhiều khi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đênsự phát triển của đứa bé, chưa nói đến việc chuyển nó vào môi trường xa lạ hoàn toàn.
    Chúc các bạn có quyết định đúng đắn.

Chia sẻ trang này