1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường "Tây" ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tuỳ người thôi mọi người ạ, ko fải ai học trường quốc tế cũng dốt đâu, em cũng thấy nhiều đứa ham học lắm. Như em biết có 1 thằng bé cũng hay đi lại Pháp và VN (chắc bố mẹ làm ở đại sứ quán Pháp hoặc su quán VN bên Pháp), nó đi đi về về theo gia đình suốt, về VN hẳn thì học trường quốc tế Pháp sát trường Ams đó, lên cấp 3 vào chuyên Fáp Ams luôn. Hết lớp 12, thi lấy học bổng 100% vào đại học bên Mỹ này và nó đang học trường em đang học luôn, ko fải trả tiền học. Nên nếu chị Bau xác định cho bé hướng theo cách giáo dục của tây thì chẳng tội gì ko cho bé đi học cả. Bé được làm quen tiếng anh, tiếng pháp từ bé, sau này bé sẽ có nhiều khả năng lấy học bổng đi du học hơn các bạn khác của bé thôi. Còn nếu chỉ là học để biết thêm ngoại ngữ thì như em nói đó, học thêm ở các trung tâm cũng được. Bọn trẻ đến đó cũng toàn chơi bời và kết bạn, khác mỗi là nói chuyện với thầy cô giáo ko fải bằng tiếng việt. Em nghĩ trẻ con sẽ thích vì bọn tây nghĩ ra đủ kiểu trò cho trẻ con àh
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, mặc dù bạn lanhu ko thèm tranh luận nữa nhưng tớ cũng blah blah mấy câu. Theo tớ, cái presentation sáng tạo đến đâu không chỉ phụ thuộc vào sinh viên mà bản thân giáo viên cũng nên tạo một sức ép nho nhỏ . Như ở lớp tớ khi present case of Enron, các bạn làm như một fóng sự của CNN or BBC. Rất ấn tượng. Đành rằng nhiều đứa chỉ làm cho có, cho xong nhưng ngay từ đầu nếu các bạn có 1 contract cẩn thận thì commitment somehow cũng được cải thiện.
    Ở VN 12 năm đi học tớ chưa khi nào làm kiểm tra được mở sách cả. Một đống công thức phải nhồi nhét vào đầu, Toán Lý Hoá blah blah. Mà bao nhiêu fần trăm trong đó tớ sẽ dùng vào thực tế ??? No idea. Tớ ko fải chuộng Tây, ko cho cái gì của Tây cũng hay nhưng ít ra người ta không bắt trẻ con như thế. Cái gì cần dùng, dùng nhiều sau này chúng nó tự khắc sẽ nhớ thôi.
    Bạn nào ở trên nói sao mấy môn Lịch Sử chúng nó học cẩn thận hơn mình? Hì hì, giả sử bạn có 1 bài thi về Napoleon, một bài muốn làm được phải học thuộc lòng trong sách, sai một tí là trừ điểm ngay. Bài kia câu hỏi như sau "Nếu em là Napoleon, em sẽ xử lý thế nào" Mở sách vở thoải mái... Bạn thích cái nào hơn?
    Lại nói đến ngành kỹ thuật, đa số bạn tớ nhận xét bên này đứa nào giỏi thì cực giỏi và đứa nào dốt thì cực dốt. (coi như grapevine nhé). Ngoài ra chúng nó được giáo dục ko ăn cắp, ko "cầm nhầm" , hứa là phải làm, ko làm được thì đừng hứa (sự thật luật fáp người ta làm đâu ra đó). Vậy nên không có kind of iCMS . Hic hic
    Chị Bầu cứ cân nhắc cẩn thận mọi thứ đi nha. Em thấy lời khuyên của các bạn ở đây rất bổ ích đó. Em lên đến ĐH, ngoái lại quảng đời 12 năm cả bố mẹ cả em vất vả , em cũng hãi.
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm nhỉ, bạn thì bảo là học trường tây thì không thi đỗ được đại học, bạn thì bảo sẽ nửa ta nửa việt nếu mà học kiểu thế ở VN, bản thân tớ học cả trường tây lẫn trường Việt. Hồi nhỏ bố mẹ đi nước ngoài suốt, mang theo tớ suốt ngày, cấp 1 thì học ở nước ngoài, cấp 2 học trường quốc tế, cấp 3 học truờng Việt, sau đó thi đại học đỗ vào cả trường DHNN hanoi ở thanh xuân và DH sư phạm ngoại ngữ ý nhưng tớ không học mà bố mẹ lại cho đi du học tiếp. Vậy là cấp 3 tớ học trường Việt nhưng mà tớ vẫn đỗ đại học nhưng mà có thể do thi đại học ngoại ngữ thì thi môn ngoại ngữ được nhân hệ số 2 nên chắc tớ mới đỗ nhỉ, còn môn toán hồi học cấp 3 thì tớ thấy tớ học dốt lắm cả hoá và vật lý nữa cơ , nhưng mà khi du học thì ở lớp môn toán tớ không phải là dốt , chẳng hiểu sao nữa hay là do môi trường nên cũng làm cho mình ham học hỏi hơn và cũng do được hỏi thầy giáo kỹ càng, không hiểu thì hỏi chứ ở VN hồi học cấp 3, tớ nhớ tớ giơ tay hỏi mà thấy mắng không chịu khó nghe giảng, cả lớp nhìn chằm chằm vì nghĩ tớ học dốt lắm sau đó tớ thề là tớ sợ quá và chưa bao giờ dám giơ tay hỏi bài thầy giáo lần nữa cả vì chỉ sợ thầy cô lại mắng không chú ý nghe giảng trong lớp và các bạn cười chê nữa
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Trường học ảnh hưởng tới cả kiến thức, lối tư duy và văn hoá. Một đứa trẻ học trường Tây hoàn toàn có thể dễ dàng hoà đồng vào xã hội Châu Âu, nhưng sẽ rất khó khăn trong việc hoà đồng vào môi trường người Việt. Cũng nên nhớ rằng kiến thức và lối tư duy không phải là yếu tố duy nhất tạo nên thành công của một con người, mà năng lực quan hệ xã hội cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Vì thế tớ nghĩ, nếu Bauty cho rằng có thể sau này con mình sẽ sang học Tây và sống ở Tây thì nên cho nó vào trường Tây. Còn nếu cho rằng nó sẽ lập nghiệp ở Việt Nam thì cần cân nhắc kỹ.
    Học trường Tây thì tốt về nền tảng cho việc tích luỹ kiến thức và lối tư duy, nhưng yếu về văn hoá xã hội. Học trường ta thì dễ hoà đồng, nhưng dễ rơi vào tư duy lối mòn, nghèo nàn, học vẹt. Nhưng với điều kiện tài chính của như Bauty thì chắc không khó khăn gì trong việc lựa chọn một phương án trung gian: học trường ta là chính, nhưng tham gia ngoại khoá trong môi trường Tây (tiếng Anh ở British council, ...) , học trường quốc tế nửa buổi học bằng tiếng Việt/ nửa buổi tiếng Tây cùng với học sinh Việt nam là chủ yếu, học trường quốc tế Tây nhưng tham gia tích cực vào các hoạt động văn hoá, xã hội VN.
    Quan điểm cá nhân tớ thì các giai đoạn cấp một/hai thật ra chưa quan trọng lắm về mặt kiến thức mà nặng về nhân cách và phong cách, trong giai đoạn này chỉ cần cho cháu học tiếng anh ở British council để xoá bớt rào cản ngôn ngữ và văn hoá trong việc tiếp cận với kiến thức và văn hoá phương Tây. Sau đó tuy vào tình hình tài chính, con người, xã hội cụ thể lúc đó mà quyết định cho cháu học cấp ba và đại học ở đâu. Giai đoạn cấp ba như một bước chuẩn bị về nền tảng, còn các kiến thức ban đầu thật sự chỉ tới vào các năm đại học và sau đó.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cho Bầu ý kiến. Nhưng Bầu thấy mọi người đều nói rằng đi học ở trường qtế là để giỏi ngoại ngữ . Thật ra Bầu muốn cho baby đi học trường qtế không phải chỉ là để giỏi ngoại ngữ mà Bầu muốn baby tự lập, được học theo phương thức dạy học của người nước ngoài. Về cái khoản môn tự nhiên thì Bầu chẳng lo, bố cháu giỏi về các môn này lắm. Bầu nghĩ, có thể cho baby học trường qtế, tối về dạy thêm cho cháu tiếng Việt (nếu ở trường không dạy tiếng Việt), và bồi dưỡng thêm các môn tự nhiên cho cháu. Tất nhiên là học ở nhà nên không bắt buộc cháu mà sẽ cố gắng hướng cho cháu học theo sự tham thích.
    Thật ra trên cơ quan Bầu, hàng năm thường có suất thi học bổng du học (từ cấp 2, cấp 3) cho con em cán bộ trong cơ quan. Bầu nghĩ nếu baby nhà mình được học trường qtế thì khă năng cháu thi được học bổng du học từ cấp 2 sẽ cao hơn mà cơ quan Bầu thường có chỉ tiêu khá cao .
    Tuy nhiên, nghe các bạn cho ý kiến Bầu cũng vẫn thấy hoang mang, Bầu cảm thấy cho cháu học trường qtế có mặt tốt mặt xấu. Bầu sợ cháu nó sẽ không có bạn (vì toàn các bạn sẽ là người nước ngoài, không biết chúng nó có chịu chơi với người VN ko?) Và không biết khi bắt đầu đi học lớp 1 thì cháu nó mới chỉ biết sơ sơ vài câu tiếng Anh thì cháu nó có theo học được không? Không biết chương trình học ở trường sẽ như thế nào? Mà cái vụ nghỉ hè đi du lịch ở nước ngoài làm Bầu lo ( vì không biết có bắt buộc phải đi ko?)

  6. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Học ở trường nào, ở đâu thì cha mẹ cũng cần giúp thêm con cái, ở đây dù điều kiện cơ sở vật chất trường học có tốt, giáo viên có tận tình ( cái này cũng ăn may, cũng có người không nhiệt tình lắm ) họ cũng không thể dạy tất cả cho con mình.
    Nói về chuyện học tiếng Việt, chúng học trường Tây nhưng hàng ngày vẫn về nhà chứ, với lại hàng ngày những người nó tiếp xúc ngoài trường học, cha mẹ ông bà anh chị em, họ hàng đều là những người nói tiếng Việt mà. Trường hợp cô bé nào đó học trường Tây tại Việt Nam mà không biết viết tiếng Việt trên kia quả là hi hữu, và đó là lỗi của cha mẹ, không thể đổ cho trường Tây, bởi khi người ta quyết định cho con theo trường Tây thì cũng phải biết đặc thù của nó là tiếng Việt chỉ được dạy tối thiểu, phải dạy thêm cho con.
    Con tớ hầu như không được tiếp xúc bằng tiếng Việt ngoài với mẹ, nhưng bây giờ chúng hiểu tốt, chỉ chưa nói được nhiều lắm ( vì còn nhỏ qúa nên chúng chưa ý thức được việc nói tiếng Việt là cần thiết ) nhưng mình tin sau này, có thể muộn hơn học sinh tiểu học ở tại VN, tụi con mình sẽ biết viết tiếng Việt.
    Nuôi dậy con thì trường kỳ vô cùng, nên đừng vội vã Bầu nhé. Thằng bé hai tuổi nhà tớ mới chỉ biết nói : "Mẹ ăn cơm !" bằng tiếng Việt là tớ mừng lắm rồi đấy.
    Chậm chứ không phải không làm .
    À à... ngoài ra tớ thấy có một điều rất nên làm, đó là nếu các bạn có con đang theo học ở trường công rồi, mà muốn con giỏi ngoại ngữ và học thêm về văn hoá, cách sống của Phương Tây, có điều kiện tài chính thì có thể gửi tụi chúng ( chắc phải ở tuổi cuối cấp 1 hoặc đang học cấp hai mới có thể đi lại không có bố mẹ ) tới một nước nào đó có người thân đang sinh sống vào dịp hè, đăng ký một khóa ngoại ngữ, đảm bảo chúng học nhanh và tốt hơn là học ở một trung tâm của nước ngoài đang dậy trong nước, nơi ma chi phí không phải là nhỏ, mà lại có điều kiện trau dồi kiến thức xã hội, tính tự lập cho chúng.
    Chi phí xin visa, hộ chiếu như tớ vẫn làm cho người nhà không lớn lắm, chỉ vài trăm ngàn, ngoài ra chỉ tiền vé máy bay là đáng kể. Đi máy bay thì khỏi lo, có người dẫn giúp tới tận cửa nếu khách có nhu cầu, nhất là trẻ em. Nếu có người nhà cho tá túc, cha mẹ có thể tin tưởng họ thì rất rất khả thi đó.
    Tớ được giáo dục như vậy bởi ông cụ nhà tớ. Ngày học lớp 5 tớ được tự đáp chiếc tàu thủy đầu tiên đi một mình sang một thành phố khác, cụ nhà tớ chỉ dúi vào tay tớ số tiền đi đường ( khứ hồi, he he... đương nhiên rồi ! ) Tiếc là ngày đó tớ không có điều kiện ra nước ngoài, nếu không chắc ông cũng cho đi từ lâu.
    ( Nhớ chọn mặt gửi vàng )
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 27/12/2004
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mình ngứa ngáy cái mỏ quá, tham gia phát :-)
    Theo mình học trường Tây tốt đấy chứ, cứ nhìn trẻ con Tây, học sinh Tây, sinh viên Tây thì biết, chúng độc lập, tư tin hơn ta nhiều. Học sinh ta, lớn tồng ngồng rồi nhưng cứ đứng lên phát biểu trước đám đông là run lập cập, sinh viên ta, mang tiếng học ngoại ngữ ra hẳn hoi nhưng cứ gặp ta thì còn nổ được chút, còn gặp phải Tây thì chịu, cứ như gà mắc tóc. Nhìn bọn tây ba lô xem, chúng chỉ khoảng 16, 17 thôi nhưng chỉ cần cái bản đồ trong tay là đi tứ lung tung, chả sợ bố con thằng nào cả, còn sinh viên ta, tốt nghiệp ra trường rồi thì có đi đâu xa một tý là bố mẹ ở nhà như ngồi trên đống lửa. Phần lớn là do không được rèn luyện từ bé. Học sinh tây lớp 5 hay 6 gì đó đã được học cách thuyết trình, nghỉ hè là đi sang các nước sử dụng ngôn ngữ mà học sinh phải học ở trường là ngoại ngữ để được thực hành. Chắc chắn chúng phải tự tin hơn, độc lập hơn rồi. Giáo dục của ta hiển nhiên là còn quá nhiều điều bất cập, đợi các bác cải cách xong thì khéo đời con chúng ta cũng xanh cỏ rồi.
    Mình nghĩ nếu nhà Bầu có điều kiện thì nên cho con học trường Tây, bé sẽ được rèn cái tính độc lập và tự tin, là hai yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tới thành công của bé sau này. Nhưng cũng phải lập một kế hoạch đàng hoàng. Đã theo là theo đến cùng, kể cả việc đi du học của bé, vì nếu bỏ dở thì rất khó cho bé. Việc chuyển trường lớp nhất định là không được, vì như thế bé sẽ rất khó theo được các bạn, hơn thế nữa việc học ở trường Tây thì rất khó cho bé thi Đại học ở Việt Nam, không phải là học sinh ở trường tây thì dốt hơn, mà là tây dạy ít hơn ta, với vốn kiến thức tây bé sẽ không đủ để thi vào đại học ta. Bầu cũng phải tính chuẩn hòm hòm cho việc học của bé nữa. Trong tay cũng phải có một số nhất định nào đó rồi, vì ai biết được chuyện gì xảy ra trong 12 năm học của bé, nói dại chứ nhỡ nhà Bầu phá sản thì bé phải chuyển trường thì dở ẹc. Mà mình nghe nói một năm học ở trường tây tổng cộng tất cả các khoản là vào khoảng 10.000 đến 14.000USD thì phải. Bầu phải hỏi lại cho kỹ xem. Còn việc sợ rằng bé học trường tây mà quên mất tiếng Việt thì chẳng có gì lo, bé sống trong môi trường tiếng Việt, với lại với gia đình Bầu, với bà mẹ mà con mới có 4 tuổi đã lo không biết nên cho con học lớp 1 trường nào, thì chắc chắn là không thể bỏ mặc con cho nhà trường rồi, việc giáo dục trẻ em là kết hợp giữa nhà trường và gia đình mà, chúng ta đã chẳng nghe thấy suốt đấy thôi. Cùng với việc kèm cặp ở gia đình thì cháu không thể nào quên tiếng Việt được đâu
  8. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi kết cái đầu óc tổ chức của đồng chí này ghê Bầu có thể lấy ý kiến của bác này mà xem xét, mình thấy bác ấy tóm tắt "diễn văn" của topic một cách xúc tích và rất rõ ràng
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Chị vẫn chưa quyết định à. Em nghĩ nếu chị sợ con chị khó hoà nhập với xã hội VN thì. Cấp 1 chị nên để cho con chị học 1 trường thật tốt của mình, kèm thêm học ngoại ngữ. Rồi lên cấp 2 thậm chí cuối cấp 2 chị cho em nó đi học nước ngoài luôn, Hiện giờ nhà ta càng ngày càng có xu hướng này chị ạ. Em thấy đấy là cách giải quyết khá hoàn hảo vì đến lúc đấy con chị cũng cứng cáp đủ vốn kiến thức cần thiết. Và lúc đấy do time học đã ngắn đi tài chính nhà chị vững hơn nên việc quyết toán khoản tiền cho việc học cũng dễ hơn. Mà chị định có mấy cháu nhỉ(hi` hi` câu này hơi riêng tư) Có 2 mà cả 2 cùng bắt đầu học trường tây từ bé có vẻ tốn kém chị nhỉ..
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì không có ý kiến gì với Bầu cả, nhưng mà chỉ nói những gì mình quan sát thôi.
    Hồi xưa lúc 6sense còn ở VN chưa qua Mỹ du học, nghe đến trường UC Berkeley thì thấy khâm phục lắm. Bạn trai cũ của 6sense cũng học trường này ra, hồi đó còn ở VN he về chơi trồng cây si chỉ có hơn một tuần là mình đổ . Vì nghe cái tên trường he học đã thấy hào nhoáng quá rồi.
    Đến lúc qua Mỹ này, thì mới biết học sinh ở Berkeley là con nhà nghèo học giỏi. Vì Berkeley là trường công, đóng học phí rẻ. Còn tụi Mỹ trắng high class thì chỉ gửi con cái tới những trường tư, top. Vì không chỉ xét đến vấn đề cách giáo dục của trường, mà còn xét đến vấn đề quan hệ: connection. Con nhà giàu chơi với con nhà giàu. Sau này ra trường cũng con nhà giàu nâng đỡ nhau càng ngày càng giàu lên. Chứ vào mấy trường công thì chỉ con nhà nghèo chơi với con nhà nghèo. Sau này cũng chỉ loanh quanh quen biết tới đó. Có muốn lên cao hơn cũng khó chen chân lên được.
    6sense viết nghe thấy có vẻ thực tế, nhưng sự thực nó là như vậy.

Chia sẻ trang này