1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường "Tây" ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chán đời xin vào góp vui với pà kon chút. Đây là nhưng điều iem observe và discuss với mấy người giàu gửi con ở trwờng QT:
    1. Học trường quốc tế: học fí cao, tạo cho con mình có connection tốt ,tạo cho kon minh cách suy nghĩ/xử sự như Tây, tiếng anh/fáp tốt
    2. Nhưng, trong nhìu trường hợp đứa kon của bạn sẽ "nửa tây nửa ta",đây là điều bạn cần cân nhắc. Ví dụ, bố nói " con ơi đưa cho bố cái thìa nào", nó cau mặt say"No, I dont want". hic. Vô vàn cá ccâu chiện vui khác về chiện cho con học ở Intl school khi bố mẹ c`hứng kiến con mình có lối sống tây.
    Nói chung theo minh không nên cho con vào học Intl School. Về tính tự lập, bạn hoàn toàn có thể dạy con bạn mah không cần đưa đến Intl school.
  2. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn yêu quý!
    Quan điểm của tôi thì ko nhất thiết phải học trường Tây. Hình thành tính cách của con cái phần lớn do giáo dục của gia đình chứ đừng mong vứt con vào trường tây để cho họ giáo dục. Còn để sau này tiện cho việc cháu đi du học thì cũng ko nhất thiết lắm vì phần lớn những người đang đi du học bây giờ, họ ngày xưa có học trường tây đâu, mà bây giờ họ vẫn hoà nhập tốt với nơi họ du học. Chưa kể học trường Tây sẽ đào tạo ra một thế hệ gà công nghiệp. Các giáo sư tiến sĩ của ta bây giờ( một số ít giỏi thật sự) ngày xưa họ có học trường Tây hay ko. Tốt nhất bạn hãy để sau này khi cháu lớn, lúc đó bạn có thể đầu tư cho cháu vào học những trường danh tiếng nhất thế giới cũng chưa muộn. Hướng chủ yếu là cho cháu học giỏi ngay từ đầu, hướng cháu vào các trường chuyên của VN, những học sinh học trường chuyên có gốc sẵn rồi, họ cũng ko vất vả về chuyện học thêm lắm đâu. Nhưng tôi nhắc lại đồng tiền ko thể tạo ra nhân cách và học vấn cho con bạn được, chủ yếu vẫn là sự quan tâm và giáo dục của bố mẹ và môi trường của đứa trẻ. Học trường Tây ra, con bạn sẽ khó hoà nhập với cộng đồng lắm, chưa kể tạo cho cháu khái niệm mình là tinh tú trong vũ trụ, quá bình đẳng với bố mẹ. Những người thành đạt bây giờ, liệu ngày xưa họ có học trường Tây. Kiến thức cho cháu thì rất tốt nhưng sự thành đạt phải liên quan đến khả năng ứng xử ở ngoài đời, mà cái này thì trường Tây ko thể hoặc ko có khả năng làm được điều đó. Tôi có rất nhiều người bạn đã từng cho con cái mình học trường Tây, nhưng bây giờ thì thực sự ân hận. Con của họ rất khác mọi người, thậm chí sinh ra tính tự kiêu và ích kỷ, thiếu sự quan tâm đến mọi người xung quanh. Liệu những người đó sau này có thành đạt được ko mà nếu theo câu nói của một người nổi tiếng thì nếu bạn muốn thành công trong mọi lĩnh vực, trước hết bạn phải học cách ngoại giao cho tốt. Đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan và thiển cận của tôi, tuỳ bạn quyết định vì tương lai con cái bạn phụ thuộc phần lớn vào bố mẹ cháu. Hãy cân nhắc thật kỹ khi quyết định nhé, chúc cháu nhỏ sau này sẽ là niềm tự hào của bố mẹ.
  3. rodrose

    rodrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  4. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oái, đâu có bạn, tớ thấy Tây cũng có cái phép tắc của Tây chứ. Khi anh xã tớ đưa cho con cái thìa, nó cũng biết nói : "Merci papa !" Còn khi mẹ đưa cho con cái kẹo, nó biết nói : "Cho con xin !" Nhân cách thì cha mẹ và gia đình phải rèn là chủ yếu, không nên trông chờ nhiều vào nhà trường.
    Còn ý thứ hai thì mình hoàn toàn đồng ý với bạn, tính tự lập hoàn toàn có rèn được ở bất cứ đâu.
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có ai gởi con ở trường Tây ở Hồ Chí Minh không vậy? ở quận 2 đó, mình vào trường này mấy lần vì tổ chức thi mượn phòng ở đây, thấy học sinh từ bé tới lớn nhiều lắm,bé Xuân Mai cũng học ở đây .
  6. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Miss răng khểnh ơi, nếu bố mẹ đưa cho con cái thìa mà con ko nói lời cám ơn thì nên trách bố mẹ trước nhé, đừng vơ đũa cả nắm, nhường cho Tây biết dạy cho con cái biết cách cám ơn, còn người Việt mình thì chắc mất dạy ( Ý của bạn là con bạn được Tây dạy dỗ nên nó biết cám ơn?? )hic.... Mình ở nước ngoài đến bây giờ là năm thứ 18 rồi, nhưng cội nguồn và gốc rễ thì không bao giờ quên, có lẽ do được cha mẹ rèn từ nhỏ. Thuần phong mỹ tục của VN mình rất tốt, cái chính bố mẹ có tiếp thu để truyền cho con cháu hay ko thôi. Đừng nghĩ con mình học trường Tây thì sẽ biết nói lời cám ơn bố mẹ. Con của mình nói giỏi 3 thứ ngoại ngữ, học trường Tây từ nhỏ nhưng nó cũng biết cám ơn bố mẹ bằng tiếng Việt đấy , chứ ko phải là "Merci Papa" đâu. Cũng giống như một số bạn trong này, post bài toàn chêm những câu chữ nước ngoài, để học làm sang??? như vậy con cái mất gốc là phải. Nghĩ cũng ngược đời, mình vào đây cốt để tiếng Việt mình ko bị mai một đi, đàng này người Việt mình thì lại cố gắng tỏ ra cho giống Tây. Chán quá đi mất.
  7. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 03/01/2005
  8. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... giời ơi là giời ! Mình không hiểu mình viết như trên kia có gì không rõ nữa mà bạn lại hiểu thế này hả Rừng Đại Ngàn ? Chắc bạn quên hết nghĩa của tiếng Việt mất rồi
    Tớ phải cám ơn anti_meat, vì bạn ấy đã giải thích hộ kỹ những điều tớ định nói.
    Nơi mình ở thế hệ con trẻ bây giờ đều nói 3 thứ tiếng trở lên, bởi đặc thù rất quốc tế hoá của đất nước, mình thấy chúng phát triển rất tốt giữa nền văn hoá đa dạng đó mà không hề chịu ảnh hưởng xấu tới nhân cách.
    Được miss_rang_khenh sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 03/01/2005
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    to bạn miss, cái ví dụ tớ quote là ví dụ từ 1 anh giai tớ quen cho con đi học trường mẫu giáo quốc tế ở Hn kể dzậy. Hôm đó mọi ngwời đều cười bò ra. Chắc là nó còn bé quá nên nhìu khi không nhớ fép tắc nên dzậy. Bùn cười là bố mẹ nói tiếng V còn nó thì độc chiêu chơi ENglish
  10. miss_rang_khenh

    miss_rang_khenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bố của con mình là người nước ngoài, chưa từng sống ở Việt Nam bao giờ, chưa từng được học tiếng Việt, nên con mình có cám ơn cha nó bằng thứ tiếng mà cha nó có thể hiểu được thì cũng không có gì là phản lại thuần phong mỹ tục đâu nhể ông bạn ?
    Ông làm gì mà nóng tính dữ, mới bị vợ cho ngủ ngoài hè đêm qua hay sao thế ?

Chia sẻ trang này