1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường "Tây" ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baufamily, 22/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Bầu không đồng tình với ý kiến của TanNg. Ừ thì nếu đến trường thì cháu sẽ tiếp xúc với người nước ngoài, cách giáo dục của người nước ngoài; thế nhưng khi ra khỏi trường, về nhà và đi chơi thì cháu lại hoàn toàn tiếp xúc với người VN, với văn hóa VN.
    Nhà trường và gia đình đều có thể giáo dục cháu chứ không phải chỉ riêng nhà trường. Khi cháu về nhà thì đương nhiên cháu phải chịu sự giáo dục của gia đình. Về vấn đề giáo dục giới tính như ví dụ của TanNg nêu ra thì thật ra đây là vấn đề tế nhị, với lại đến khi cháu nó có nhận thức về giới tính thì nhận thức của xã hội về vấn đề này cũng đã thay đổi nhiều rồi. Mà Bầu nghĩ cháu nó học ở trường quốc tế nhưng vẫn sinh hoạt với gia đình thì những phép tắc trong nhà cháu nó vẫn phải tuân theo.
    Bầu thiết nghĩ nếu cho baby nhà mình học trường qtế ở VN thì tự nhiên cháu được hưởng sự giáo dục của cả trong nước và quốc tế, điều này Bầu thấy còn hay hơn là đi du học hoàn toàn ở nước ngoài.
    Không biết bà con nghĩ sao nhỉ?

  2. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị Bầu rất quyết tâm cho bé học trường Tây. Từ đầu topic đến giờ toàn thấy mọi người ( số đông bàn lùi) và chị Bầu thì bảo vệ ý kiến của mình!
    Bản thân em đang học ở nước ngoài. Chắc cũng về nước sau khi học xong. Em quyết định là sau này có con thì ko cho nó học trường quốc tế, vì học xong thì nó lại phải sang Tây học tiếp, như thế thà là bọn em định cư hẳn bên này cho nó học trường Tây từ bé cho rồi. Còn học ở nhà rồi sang Tây du học em thấy thật sự khó khăn. Cách sống, cách suy nghĩ của mình khác với bọn nó , từ bé mình đã học theo một kiểu khác rồi, rào cản ngôn ngữ cũng là một chướng ngại rất lớn, rồi em học mà nhiều lúc thấy những gì mình học cũng chả áp dụng gì được ở nước mình, mà ở lại thì lại thương bố mẹ một mình nơi quê nhà. Mà nếu có định cư bên này bố mẹ em cũng ko chịu sang ở vì ko quen với ko thích sống ở Tây, mặc dù các cụ cũng từng đi công tác bét nhè ở nước ngoài. Hic, khó nghĩ quá!
  3. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    []
    [/quote]
    [green]Bầu không đồng tình với ý kiến của TanNg. Ừ thì nếu đến trường thì cháu sẽ tiếp xúc với người nước ngoài, cách giáo dục của người nước ngoài; thế nhưng khi ra khỏi trường, về nhà và đi chơi thì cháu lại hoàn toàn tiếp xúc với người VN, với văn hóa VN.
    [/quote]
    Hi hi chị Bầu ơi, em thì nghĩ nhà trường là nhân tố quan trọng bậc nhất đối với sự hình thành, suy nghĩ, nhân cách và phong cách đặc biệt là với trẻ em nhỏ đấy. Một sự so sánh đơn giản: một ngày chị tiếp xúc với baby bao nhiêu tiếng và babay tiếp xúc với môi trường lớp- thầy cô- bạn bè bao nhiêu tiếng. Thêm một đặc điểm tâm lý tuổi nhỏ nữa là có những điều mẹ ( bố anh chị em ) nói ( chắc chắn là đúng) thì baby một mực không nghe và bảo: Nhưng Cô em nói thế này ( bạn em nói thế kia mới là đúng). Chị có công nhận có những lúc trẻ con nó ngang bướng một cách buồn cười như thế không. Em đã từng dạy học cho thằng cu nhà em, nó đọc từ Pencil là "pen zộp", em sửa cho nó thì nó nhất quyết bảo bạn học giỏi tiếng Anh lớp em đọc thế mới là đúng. Hic, còn nhiều VD lắm đấy....
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    --- Em ở mấy năm rồi mà vẫn chưa quen? Tầm khoảng sau hai năm là quen chứ? Tất nhiên là vẫn có nhiều khó khăn, nhưng sau hai năm thì khó khăn đó cố một tý là vượt qua được thôi.
    --- Học đại học thì là học lối suy nghĩ, cách đọc sách và nghiên cứu là chính. Kiến thức đó rồi cũng đều không dùng được trực tiếp đâu. Vì thế không có gì đáng lo cả, cứ học rồi đến lúc nào dùng lại học tiếp. Những cái bây giờ anh sử dụng trong công việc toàn là những thứ mới biết trong vòng vài năm gần đây, còn những kiến thức cụ thể học hồi đại học chỉ còn dùng vào việc tán phét , mà tán phét cũng ko xong vì quên hết rồi.
  5. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em học 4 năm rồi. Đến bây giờ nhiều lúc vẫn tức vì thầy giảng mình vẫn ko hiểu hết bằng bọn Tây ( vấn đề ngôn ngữ) và nhiều khi ko thể hiểu ngay được, cách giải bài của chúng nó vẫn hay hơn mình (cách giáo dục khác mình) . Tất nhiên mình chỉ so sánh với đứa khá chứ với đứa kém mình hơn nó đương nhiên.

    Còn như anh nói thì em thấy buồn quá, cuối cùng học chỉ để lấy bằng cấp mà thôi!
    Em cũng thấy trường học rất ảnh hưởng tới trẻ, nhất là trẻ nhỏ, giống như chị gì ở trên nói. Hồi bé em cũng cãi bố mẹ nhiều vì : cô dạy thế !!!
    Em vẫn giữ nguyên ý kiến là ko nên cho học trường quốc tế. Chị Bầu thử nghĩ : con chị nó học 12 năm, xong rồi thì nó học tiếp DH ở nước ngoài , rồi sau chị nghĩ nó có về VN mà làm việc được ko ? Nó có chịu nổi cung cách nghĩ và làm việc của người VN ko? Khó lắm chị ạ. Đến em mới ở bên này một thời gian, đã xác định về rồi mà nghĩ đến cơ quan công sở ở VN lại lạnh gáy, công ty liên doanh thì theo con bạn em nói cũng toàn người Việt, công việc nhiều khi cũng ko như ý.
    Nói thế ko phải chê bai gì người Việt, vì mình cũng là người Việt. Nhưng cách suy nghĩ, cách sống khác nhau khó hoà nhập lắm. Vì thế sau này baby của em cứ cho ở VN, cho học trường Việt, chỉ cần cho bé đi học ngoại ngữ đúng cách từ bé, thế là đủ!
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Bốn năm rồi mà vẫn cảm thấy vất vả nhỉ, chịu khó đọc sách bù vào. Còn cái vụ học mà không dùng thì ở rên nói rồi mà, học đại học chỉ để lây cách đọc sách thôi, ai cũng thế, mà ở đâu cũng thế, có gì đâu mà buồn.
    Cái vụ ảnh hưởng cái gì ảnh hưởng tới trẻ con và nên như thế nào thì anh cũng nói giống hệt em thôi ̣ (em chịu khó xem mấy cái post anh viết ở trên), thế cho nên em chịu khó thuyết phục chị Bầu, chứ anh thì nản rồi.
  7. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Tây thì chỉ có cách lôi sách về nhà tự học thôi chứ hiểu ngay thì siêu quá rồi. Đến em thấy dân học song ngữ ở VN sang rồi cũng phải mượn vở bạn Tây về chép, mượn sách thư viện về học chứ thầy giảng nhanh có hiểu hết được đâu. Mà mình tập trung chép thì ko thể nghe giảng được.
    Bề ngoài thì em rất ổn rồi, nhưng bản thân em vẫn cảm thấy thật sự khó khăn và khó hoà nhập . Bản thân mình khó mà chơi thân được với chúng nó vì suy nghĩ khác nhau, văn hoá khác với lại nhiều kiến thức, thông tin chúng nó biết mình có biết đâu., kiểu như lịch sử Châu Âu chẳng hạn.
    À quên em kể chị Bầu nghe một chuyện. Em có quen một đôi vợ chồng . Chú làm hợp đồng cho tổ chức quốc tế, cô thì làm tiến sĩ ở bên này. Con cô chú lúc bé học trường Quốc Tế ở VN, bây giờ thì học trường Tây ở bên này (vì sang theo bố mẹ). Cô chú rất giỏi và nghiêm khắc. Cô bé đó thì học xong cũng chỉ về nhà ngay với mẹ. Hè thì hai mẹ con về VN chơi ba tháng rồi mới sang. Con bé luôn được mẹ dạy dỗ cả về tiếng Việt và các môn khác, thậm chí em còn thấy mẹ bé ép bé đọc truyện bằng tiếng Việt. Nó luôn đứng đầu lớp, toán thậm chí còn đạt giải nhất cuộc thi cho trẻ em tiểu học toàn quốc, niềm tự hào của cô chú. Nhưng em nhìn vào thì trừ những ưu điểm ở trên , bé ăn nói rất kì quái, một kiểu tiếng Việt không theo kiểu người Việt quen nói, giọng nói thì lơ lớ , cách suy nghĩ và ăn nói thì rất ...Tây, em biết là nếu lớn lên nó cũng chỉ ở bên này thôi vì đó mới là thế giới của nó. Em ko hiểu cô chú cảm thấy thế nào, nhưng em cảm thấy thật sự khó chịu khi thấy cô bé đó lai căng như vậy và em tự hứa với mình là ko thể để con cái mình như thế được. Em loại trừ chuyện cô chú muốn bé như vậy vì cô chú có tư tưởng rất VN, rất yêu nước, dù ở bên này lâu nhưng cũng chỉ vì công việc mà thôi. Nhưng kết quả của môi trường nửa Việt nửa Tây đã biến con cô chú thành ra như vậy.
    Vì thế em sẽ chỉ cho học trường Việt mà thôi.
    Em xin lỗi vì trình bày ko được ổn lắm, ko nói được hết ý của mình. Em vốn dốt Văn mà
  8. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Well, chị Clicclac fải đọc trước ở nhà, đến lớp chỉ nghe thầy giáo ba hoa thôi. Có khi ở nhà đọc cả trăm trang mà đến lớp ông thầy chỉ buôn dưa lê mấy cái cần thiết, có thắc mắc gì thì hỏi.
    Em ở được 4 tháng thôi mà học mấy môn như Accounting nghe cũng fải căng óc. Còn một số môn như Management or Marketing thì ổn.
    Em cũng công nhận với chị mình khó hoà nhập được với bọn bên này. Ví dụ muốn thân thì fải đi chơi với chúng nó, nhưng chúng nó toàn đi bar, pub, say lướt khướt, đi sàn nhảy điên cuồng. Đôi khi party của chúng nó cực ***ual. Ko biết chị thế nào chứ em ko chơi được kiểu đó
    Thế nhé, chúc chị học tốt
  9. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị học tự nhiên em ạ. Nói chung mình học bên này thì tự học là chính ý mà. Đến lớp thầy chị vừa đọc, vừa giảng vừa viết điên loạn, chị thuộc loại chép nhanh mà cắm đầu cắm cổ chép mới kịp, có kịp hiểu ngay đâu. Bọn Tây nhiều đứa còn mượn vở mình chép vì chúng nó ko chép kịp ấy chứ!
    Thầy chị cũng đểu lắm, ko chịu đưa giáo trình trước mà cuối hk mới đưa, hic.
    Mà thôi em ko buôn dưa lê nữa ko loãng topic của chị Bầu. Em xin lỗi nha.
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thường là không chép mà tập trung nghe và hiểu, chỉ note lại vài chữ trong các vấn đề quan trọng. Sau đó mượn vở bọn khác photo, thậm chí mua cái máy ghi âm để ghi lại.
    Loãng chủ đề tý có chết ai đâu, đằng nào mọi người cũng không thảo luận tiếp vấn đề ban đầu đưa ra mà.

Chia sẻ trang này