em co con ban hoi Em là girl: cho em hỏi mấy anh 1 câu làm sao để cho người ấy trưởng thành hơ n khi mà lúc nào họ cũng nghĩ họ đã lớn,đã chững chạc và gần hoàn hảo??? bật mý: anh ấy nhà khá giả công việc ổn định
Nói với anh ấy là: Em thấy anh cũng chững chạc và hoàn hảo lắm rồi nhưng hôm trước sếp(ông anh họ, chú họ, bác họ v.v... làm giám đốc của em) nhìn thấy anh đi với em cứ bảo trông thằng nyêu mày cách hành xử trẻ con thế này thì làm sao làm được việc gì lớn. Em tức lắm mà chẳng biết phải nói sao. Nếu vẫn chưa hiệu quả thì tìm đồng minh kiểu như ông bố, bà mẹ của anh ấy cứ khen là cháu thích nhất anh ấy những lúc anh ấy cư xử như (kể những thứ mà bạn muốn có ở người yêu), để ông bố bà mẹ về kể lại cho người yêu bạn nghe. --> Những cái này chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, và hiệu quả với những người biết nghĩ. Quan trọng vẫn là bản thân người đó thôi. Nếu gặp một đứa chẳng có tí ý chí phấn đấu nào thì chỉ có làm cho nó thật đau thì nó mới tỉnh dậy và thay đổi được. Ví dụ như đá quách nó đi và yêu một người trưởng thành hơn. Hết.
bạn nên dành thời gian tâm sự với Anh .... : Em thấy anh cũng chững chạc và hoàn hảo lắm rồi nhưng hôm trước sếp(ông anh họ, chú họ, bác họ v.v... làm giám đốc của em) nhìn thấy anh đi với em cứ bảo trông thằng nyêu mày cách hành xử trẻ con thế này thì làm sao làm được việc gì lớn. Em tức lắm mà chẳng biết phải nói sao. ___________________________ dat nen dong nai | ban dat binh duong Du An Lavender City | Ban dat dong nai | ban nha duong huynh tan phat quan 7 | Eastern Land | Du an eastern land | Du An My Phuoc 3