1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đôi lúc mình tự hỏi sao cuộc đời chưa mang hạnh phúc tới cho mình hay mình đang sống trong hạnh phúc mà mình ko hề biết ? Có những lúc vô tình hỏi thêm về anh Gà, rồi cũng chỉ để nhận thêm những điều phiền muộn và một chút hờn ghen mà thôi. Thẳm sâu trong cõi tâm hồn này nhen nhóm những nể phục dành cho bạn gái anh ấy. Tình yêu có thể giữ vẹn tròn trong 8 năm trời như vậy quả ko phải đơn giản chút nào. Chị là một người xinh xắn và thông minh cho dù chưa một lần gặp mặt; nhưng chị có thể yêu một người đa tình và giữ được trái tim của anh ấy thì quả ko phải dễ dàng gì. Sự lãng mạn và ngọt ngào cũng chỉ có thể kéo dài đôi, ba năm, rồi biết bao sóng gió, khó khăn, bạn bè, ra trường, đi làm , các mối quan hệ....Tình cảm của họ thật đẹp biết bao! Mình cảm thấy anh Gà thật hạnh phúc, và may mắn vì có chị bên cạnh. Cũng giống như anh chị họ mình, một chuyện tình yêu 10 năm trời và một cái happy ending là điều không tưởng, vậy mà bằng tình yêu chân thành và những nỗ lực cố gắng, đến giờ họ đã là của nhau với niềm vui khôn tả dành cho 1 sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Trong lòng họ chỉ cần mọi người cùng chúc phúc , cùng vui với hạnh phúc của họ thế là đủ, những con người sống hết mình và yêu cũng hết mình chỉ cần bên nhau cho dù bao khó khăn cũng chẳng nề ngại. Mình ngưỡng mộ lắm những gì họ dành cho nhau, và cũng cảm thấy hạnh phúc với niềm hạnh phúc của họ. Mình đã từng hi vọng mong manh sẽ vẫn tiếp tục với anh Gà, nhưng bây giờ càng suy nghĩ về bạn gái anh ấy và tất cả những gì họ trải qua trong ngần ấy năm trời - một tình yêu đầu đời bền vừng-một tình yêu từ thời còn bím tóc hồn nhiên và trong sáng ấy, mình càng cảm thấy nên từ bỏ anh Gà, từ bỏ thứ tình mà mình đã đặt quá nhiều hi vọng này. Mình đã từng nghĩ trên thế gian này sẽ chẳng có ai yêu anh Gà nhiều như mình đã từng, nhưng mình quá ngốc nghếch ko hiểu rằng yêu thôi chưa đủ, mà còn phải hiểu nhau, phải biết thông cảm, tha thứ và tin tưởng nhau nữa. Điều này có lẽ chị ấy đã và đang làm được cho anh Gà và sẽ cố gắng vì chị ấy còn muốn có hạnh phúc hơn với người mình yêu bấy lâu nay. Bây giờ mình phải từ bỏ thực sự cái ý nghĩ len lỏi và tình cảm dành cho anh Gà, vì chỉ có chị ấy mới mang lại hạnh phúc và tình yêu bền vững cho anh mà thôi. Có lẽ mình đã quá "cao siêu" thứ tình cảm này, mình đã "thần tượng hóa" anh lên quá nhiều rồi và mình cũng đã mơ mộng đủ...Thức tỉnh đi nào , thực tế đi nào , mình và anh chỉ có thể có cái duyên gặp mặt mà thôi. Mình thực sự cầu mong cho anh Gà và chị ấy hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc ...
    ...lại lên cơn sốt...mệt quá đi T__T
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    BECAUSE OF YOU

    I will not make the same mistakes that you did
    I will not let myself cause my heart so much misery
    I will not break the way you did
    You fell so hard
    I learned the hard way, to never let it get that far
    Because of you
    I never stray too far from the sidewalk
    Because of you
    I learned to play on the safe side
    So I don''t get hurt
    Because of you
    I find it hard to trust
    Not only me, but everyone around me
    Because of you
    I am afraid
    I lose my way
    And it''s not too long before you point it out
    I cannot cry
    Because I know that''s weakness in your eyes
    I''m forced to fake a smile, a laugh
    Every day of my life
    My heart can''t possibly break
    When it wasn''t even whole to start with
    Because of you
    I never stray too far from the sidewalk
    Because of you
    I learned to play on the safe side
    So I don''t get hurt
    Because of you
    I find it hard to trust
    Not only me, but everyone around me
    Because of you
    I am afraid
    I watched you die
    I heard you cry
    Every night in your sleep
    I was so young
    You should have known better than to lean on me
    You never thought of anyone else
    You just saw your pain
    And now I cry
    In the middle of the night
    Over the same damn thing
    Because of you
    I never stray too far from the sidewalk
    Because of you
    I learned to play on the safe side so I don''t get hurt
    Because of you
    I tried my hardest just to forget everything
    Because of you
    I don''t know how to let anyone else in
    Because of you
    I''m ashamed of my life because it''s empty
    Because of you
    I am afraid
    Because of you

  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, sao lại chỉ nghe được nửa bài thế này, sửa từ nãy giờ mệt quá đi mất thôi. Shjt
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 21/06/2006
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã một thời gian dài không nhìn thấy màu của bóng đêm, trời cứ sáng trưng rồi tờ mờ, rồi lại sáng, gần đến ngày Đêm Trắng cho nên không khí tại thành phố nhỏ này cũng được bừng sáng hơn mọi mùa khác trong năm. Mùa hè tại Fin chỉ có hơn 1 tháng thực sự là hè, trời nóng tới gần 35 độ, vào khoảng tháng 7 và cũng là tháng rất nhiều cơ quan sở mỏ được hưởng kì nghỉ dài nhất trong năm. Lễ hội mid-summer năm ngoái mình cùng gia đình bác vào rừng nướng thịt được 1 chút, rồi lại về bán hàng fastfood, chẳng có thời gian hay tâm trí mà tận hưởng cái gọi là ban ngày lẫn trong đêm. Còn năm nay thì khác, có lẽ bạn bè mình sẽ về khu nhà cũ và tổ chức nướng thịt tại đó, nghĩ cũng vui vui đấy chứ. Nhưng chưa thấy mọi người lên kế hoạch gì cả, không biết định nướng món gì đây, thứ 7 cũng tới gần kề rồi, mình cũng chẳng có nghĩ ra được cái gì hơn mấy món truyền thống nữa. Đầu ơi là đầu, vô vị quá đi thôi . *.* . Thoai thì kệ mấy bà chị, cứ tính cứ toán, roài mình chen chân vô cũng ko sao .^^
    Hôm qua gọi điện qua Wengo về nhà thì bố mẹ chắc đi chơi cả, gọi cho con bạn thì ko có ai nhấc máy, gọi cho Người thì má Người bảo đi chưa về, mấy đứa khác thì học hết trên Hà Nội chỉ có số di động mà thôi. Mình lại xài Wengo free nên chỉ gọi được vô máy bàn. Tiếc thật, muốn nghe giọng mọi người biết chừng nào, vậy mà cả đến Người cũng đi chơi khuya; không hiểu có phải là có tình iu mới hay không nữa? Nếu Người ở nhà có lẽ mình đã được nghe chất giọng lạnh lùng ấy rồi, mình thật nhớ giọng của Người lắm; từ hồi đó tới giờ đã hơn 2 năm rồi vẫn chưa nghe giọng ai hay được như thế. Giờ chẳng bít nên gọi cho Người vào tầm giờ nào mới gặp đây???
    Hôm nay mát hơn hôm qua một chút gòy, hi vọng cái computer của mình sẽ ổn ổn một chút. Nó mà cứ restart hoài chắc mình đạp cho khùng luôn quá.^^ Roài cũng may mà cơ thể đã hạ nhiệt được một tí, nếu không chắc mình bò ra đường đi làm quá. Hôm nay không vui lắm mà cũng chẳng buồn, tâm vẫn tịnh như cái ... vịnh Hạ Long nhể .
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dành cho bạn ...
    Ẩn dưới vẻ bề ngòai mạnh mẽ có thể là một tâm hồn yếu đuối, nhạy cảm muốn được quan tâm, chia sẻ và yêu thương.
    Bất cứ nỗi đau nào cũng có thể được xoa dịu bằng thời gian và tình yêu chân thành.
    Bằng ý chí và dũng khí, bạn sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống.
    Nếu trái tim bạn chứa đầy những điều thù hận, cay đất thì sẽ không còn chỗ dành cho sự thanh thản tâm hồn, tình thương yêu và hạnh phúc cuộc sống nữa.
    Mọi người đều mong đến cuối chặng đường để cảm nhận vinh quang, nhưng hạnh phúc chỉ thực sự tìm thấy trên từng chặng đường đi.
    Đừng quá nuông chiều bản thân. Nếu bạn không kiềm chế được chính mình thì bạn sẽ có khuynh hướng lệ thuộc vào người khác hoặc bạn sẽ lệ thuộc vào những thói quen và cảm xúc của mình.
    Hãy nhớ rằng bên cạnh một người bạn chân tình, bạn có thể làm tất cả hoặc không làm gì hết, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được những phút giây đáng nhớ nhất - những phút giây sống thật lòng với mình.
    Đôi khi bạn cũng phải biết ơn những người đã làm bạn ngã, vì chính họ đã giúp bạn vững vàng hơn.
    Khi nóng giận, bạn có quyền bộc lộ, nhưng đừng mất tự chủ.
    Nếu một người nào đó có lúc không làm đúng ý bạn thì điều đó chưa hẳn là họ không quan tâm hay không chân tình với bạn.
    Nhìn nhận đúng bản chất sự việc cũng là bước khởi đầu của sự hướng thiện, là cách chuộc lại lỗi lầm và là cách để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống.
    Biết tha thứ cho người khác vẫn chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải biết tha thứ cho chính mình nữa.
    "Trưởng thành" là quá trình trải nghiệm trong suốt quang thời gian chúng ta sống.

    ...và tất cả điều này cũng là dành cho tôi nữa ...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay là Juhannus - lễ hội giữa mùa hè - lễ hội đốt lửa, "cả nhà" 5 người đã tổ chức tiệc và lượn lờ ra hồ từ ngày hôm qua. Chẳng ai trong mấy đứa biết là hôm qua đã tổ chức nhiều trò chơi, và dân tình lại tụ tập ngoài đó đông nghẹt luôn, thế nên chẳng ai mang tiền nong gì cả; ra tới nơi thấy cái gì cũng thèm, nào là kem, nào là bắp rang bơ, cá nướng ... Mấy chị em thèm quá nên năn nỉ mãi mấy ông anh mới chịu quay về nhà lấy tiền. Kể ra cũng buồn cười, mấy lần đi không để ý có lễ hội nên chẳng cụ nào mang xiền trong người, nhìn bọn trẻ con ăn kem mà thấy ... thèm và tự nói với nhau " sao ở bên này , mình thấy nhục thế ko bít." . Hai ông đi lâu tới độ báo hại mình suýt chết rét ngoài trời, nhìn người ta qua lại, tay trong tay, mặt đối mặt, cười nói trong hạnh phúc. Tự dưng mình cũng chạnh lòng ghê gớm, anh P thì cứ thỉnh thoảng làm mấy trò "trẻ con" với mình như thể thiếu thốn tình cảm lắm ý. Mình thì vốn không có chút cảm xúc nào khi bên cạnh anh ấy, mặc dù mọi người cứ vun, nhưng bây giờ tự dưng sợ có ai đó đặt tình cảm vào mình; sợ rằng chỉ là cố để yêu thích người ta chứ ko phải là tình cảm thật; như vậy lại khổ cả mình và người ta. Đột nhiên cảm thấy nhớ một người, suốt cả buổi đi chơi chỉ nghĩ đến người ta, tìm kiếm niềm vui và sự an ủi khi nghĩ về người đó. Mình đã sms nhưng có lẽ tầm đó đi ngủ nên không thấy trả lời gì cả. Chắc chắn ko phải là yêu thích người ta , nhưng có những hình ảnh hay sự việc quen thuộc lặp lại với một vài người khiến mình có lại cái cảm giác nhớ tới họ. Muốn nói chuyện với người ta quá mà lâu rồi không xuất hiện, hi vọng là thi cử đều tốt cả. ^^
    Đứng 1 mình chờ mọi người, mình vớ cái máy chụp được vài cảnh mặt trời lặn đẹp thật, và quen một người Fin. Nhìn ông ta thật tội nghiệp lắm, một mình một ba lô , 1 chai bia , 1 cái điện thoại ngồi gần mình, thỉnh thoảng cũng mang điện thoại ra chụp chụp, rồi hỏi chuyện mình trước. Gương mặt ông ta cứ khắc khoải, buồn buồn nhìn xa xăm về hướng mặt trời lặn và chờ đợi. Xung quanh có rất nhiều người, từng đám tụ tập, ca nhạc, hát hò, uống bia, nhảy múa, và chờ để chứng kiến đám lửa lớn nhất bùng cháy giữa đống gỗ chất từ mấy hôm. Người đàn ông đó nói ko nhiều, mình cũng ko muốn hỏi, cả hai chỉ lặng lẽ chụp ảnh, ông ấy cũng hướng dẫn mình để có những kiểu mặt trời lặn thật đặc biệt...Rồi mấy anh bạn mình đi tới, ông ta lặng lẽ quan sát mấy đứa nói chuyện, chỉ có mình là bắt gặp được ánh mắt vừa vui vui, vừa tủi tủi đó. Tự dưng lúc đó muốn mời ông ta tham gia nhóm cho vui, nhưng có lẽ người ta muốn một mình tận hưởng đêm trắng cũng nên ... Nếu nói thương có lẽ chẳng bao giờ là đủ cho những con người như thế, đi về càng khuya càng thấy nhiều cảnh người tội nghiệp : có những ông già áo cộc tay run rẩy trong đêm lạnh giá; một vài người tàn tật ngồi xe lăn chẳng ai đi cùng có khi ko biết làm thế nào nếu xe hết điện; rồi một vài người say nằm co ro trên những băng ghế lạnh lẽo ... Mình cũng chỉ biết thở dài và mong họ có thể sớm về nhà nghỉ ngơi thay vì cứ lang thang vô định như vậy. Mấy hôm nay có mưa nên buổi tối cũng phải mặc áo khoác mới dám ra đường được. Đến mình cũng suýt chết cóng nếu mấy ông bạn ko nhanh chân mang áo ra.^^
    Hôm nay thì sao nhỉ ...
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hôm rồi nói chuyện với D vài câu, dường như càng ngày mình càng chán nó, càng thất vọng về bản thân nó nhiều hơn. Mình không hiểu được vì sao nó sinh ra như thế, bê tha, chán nản, từ 4 năm nay nó đều như vậy, vứt hết tất cả tương lai, hạnh phúc, sống ko có chút mục đích và cố gắng nào cả. Vẫn biết hòan cảnh gia đình như thế, vẫn biết nó trong mắt mọi người đã như một đứa chẳng ra gì; nhưng nó ko hiểu nếu không chiến thắng chính bản thân mình, thì nó chẳng làm được gì cả . Mình - một đứa bạn thân, một đứa mà nó nể trọng cuối cùng cũng chẳng làm được điều gì cho nó, chẳng giúp được một cái gì hữu ích ngòai mấy câu khuyên nhủ. Mỗi lần nói chuyện với nó, đều chỉ thấy nó than chán, nó bị đuổi khỏi nhà, nó mất niềm tin, nó bị người yêu bỏ ... Nói mãi thì cũng chỉ đến thế, khuyên mãi thì cũng chán, có lẽ mình thực sự đầu hàng với tính nết của nó. 3 đứa chơi thân với nhau, vậy mà đứa nào cũng cứ như mất dần ý chí và nghị lực, đều ko có cái may mắn 1 gia đình trọn vẹn niềm vui, nhưng T và mình ít nhiều cũng tìm được những quan tâm bạn bè khác; còn D , đâu phải nó ko có người trân trọng nó, vậy mà càng ngày nó càng ko ra gì. Nó ko hiểu mình và T đã cố gắng tìm cách giúp nó nhiều tới cỡ nào, mình biết nó cần thể hiện hành động, nó cần người ta luôn động viên, khuyến khích những việc nó làm. Nhưng nó sẽ lại tụt dốc nếu người ta phê phán dù chỉ 1 câu, và hòan cảnh của mình và T bây giờ lại càng khó hiện thực hành động hơn, đôi lúc nghĩ về 3 đứa mà thấy tương lai mù mịt và vô vọng quá ... Thực sự mình ko biết nên làm thế nào với D nữa, mình đã chán nói tới cái mức nó lên mạng mình cũng ko muốn chat . Mình biết làm vậy là ko tốt chút nào, một người bạn thân ko thể vô tình cho qua khó khăn của bạn bè như vậy. Nhưng ngòai những nỗi buồn của nó, ngòai việc nó bị đuổi học, ngòai việc nó chẳng còn niềm tin vào ai, ngòai việc mẹ nó đuổi nó ra khỏi nhà ... và hàng trăm cái đáng chán khác; mình và nó ko có phút nào gọi là vui vẻ khi nói chuyện với nhau cả. Đôi khi mình rất muốn tâm sự với nó, muốn kể nó nghe cuộc sống của mình, muốn thủ thỉ những gì trong quá khứ ; nhưng có lẽ nó ko còn tâm trí để nạp thêm những điều đó nữa. Nghĩ lại thời 3 đứa với nhau, tự do, thỏai mái, cười đùa, lượn lờ mà mình băn khoăn thật nhiều. Không biết cho đến bao giờ, bao nhiêu năm nữa lại có ngày tụ họp như vậy, và ko có những lo lắng, hay vật chất đời thường xen vào 3 đứa, bao giờ đây? Mình và T thì ko sao cả, có lẽ con đường học hành và sự nghiệp của hai đứa đều ổn thỏa; nhưng D thì khiến hai đứa vô cùng trăn trở và bất lực thực sự. Mình đôi lúc thấy thật vô dụng, chẳng giúp được gì cho bạn bè ngoài những lời khuyên, ngoài 1 tấm chân tình đành để sau này đáp trả. Mình nhớ chúng nó quá, nhớ đến quay quắt cõi lòng, nhớ đến cay cay sống mũi, chỉ còn biết cầu chúc may mắn và bình yên lúc này với D.
  8. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gấu thương nhớ (hí hí hí) lâu lắm chú mới ghé qua nhà cháu đếy nhỉ?, cũng chẳng thếy mày sang nhà chú là sao? chú cháu cũng đòi có đi có lại nữa là sao chứ? ừ thì thoy chú độ lượng trước này, chú sang nhà gấu chú phá này, xem hồi này có gì mới hok nào....
    .....
    uhm
    .....
    Vẫn thế, nhưng xem chừng cũng có được chút đổi mới, trước thay vì mơ mộng hạnh phúc của mình, giờ chuyển sang cầu mong cho hạnh phúc người khác, tốt dzữ há, nhưng theo kinh nghiệm của chú thì tốt vừa vừa thôi gấu ạ, vì thứ nhất: Tốt quá là hay gặp điều không may (chẳng hiểu sao nữa? hik hik), thứ hai: Nên giành phần cho người khác tốt với nữa mà, đúng chưa?
    Nhà cửa hồi này có ai hay đến chơi không hả gấu? chú mới chỉ đọc mỗi 1 trang này, chưa có chắp tay sau đ..., quạu cọ đi tìm xem có thằng nào bắt nạt gấu không, nhưng chắc là không rồi vì nó bắt nạt được gấu thì âu cũng là mừng cho gấu, nhỉ?
    Lúc nãy chú vào có nhìn thếy gấu online, ko biết là đang online hay chỉ là nick ở đó thoy, vì nếu đang online thì là mày lại thức khuya ồy, như thế là không tốt, à hay ngày hôm nay Chủ nhật nên tự thưởng? (ờ mà mày lúc nào cũng tự thưởng cho mình, có phân biệt ngày nào với ngày nào đâu cơ chứ)
    À thế đi chơi cái ngày gì gì vui hok? có gì hay và mới hok? có chụp hình hok? Nói đến quả chụp hình chú lại sợ thót cả...tim (hề hề , nhớ hok?). Thoy chú viết in ít hỏi thăm thế thôi, gọi là qua hỏi han tý chút đỉnh ít ỏi, giữ sức khoẻ nhé. À nhân đêy chú tặng gấu cái đồng hồ có giờ của Fin, để nhắc gấu về giờ giấc! Một cái ở nhà, một cái ở đó(vì là gấu kêu nóng nên chú tặng mày cái màu này cho nó mát mẻ tý)
    Được timaikhongth4y sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 25/06/2006
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    vote cho anh hai 5 ngôi sao lấp lánh chiếu chiếu vì câu này !!!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hi hi, ngại thía, hum nay rồng đến nhà tôm à :-" !
    Thảo nào trời sáng sủa ra hẳn, đạp xe lượn lờ cũng thấy có chút mát mẻ hơn ngày thường , hị hị. Chắc phải làm mâm cơm cám ơn chú cái nhể ;)) .
    Cháu vẫn vậy thui ờ, ở nhà, đi làm, ăn -uống -ngủ -nghỉ, mọi thứ đều phình phường, nhà cửa thì ngày nào cũng "quét dọn", "sắp xếp" cho ngăn nắp; vốn dĩ chẳng có khách khứa nào vô thăm nói chi đến thằng nèo dzím bắt nạt cháu . Quả thật là cháu hum qua thức khuya, tính gọi cho chú dưng lại nghĩ chắc 4,5 giờ sáng chú khò gòy, nên thôi. Tầm tối tối qua cũng phone cho chú, dưng có lẽ chú ở dưới nhà coi bóng đá nên ko nhấc máy. Chú thấy cháu nghĩ tới chú nhiều ko , hị hị (nịnh đấy) .
    Cháu bẩu cháu ko vào nhà chú post đâu, tại trong đấy toàn bài hay, cháu bon chen vô coi chừng sụp father nó tầng nhà chú, hị hị. Thoai đọc là được gòy mà, ông già. Với cả cháu có qua có lại với chú theo kiểu khác mừh, cái đấy chỉ có cháu bít thoy, ko nói với chú đâu, hị hị.
    Sư phụ cháu chưa up hình lên, nên cháu ko down về được, chắc chiều tối giục ông ý thì sẽ có, chắc chắn sẽ treo lên tường cho nhà cửa của cháu khang trang, sáng sủa và phong phú hơn, chú ạ. Hum qua ko có đi về khu nhà cũ được, kế hoạch bị vỡ, nên chỉ có mấy người bọn cháu ăn tụ tập với nhau ở đây thôi. Cú thía đấy!
    Cám ơn chú về hai cái đồng hồ, mỗi tội load lâu quá, cháu chờ mãi ko bít được hình dáng màu mè của nó thía nèo . Nếu chat thì chú send cho cháu coi cũng được, nhá ông già.

Chia sẻ trang này