1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/6/2006
    Lúc chiều đi làm cleaning ở 1 văn phòng mới, mọi thứ cũng đã quen từ lâu, cách thức dọn dẹp, dụng cụ dùng, chỉ có nơi chỗ là khác nhau mà thôi. Cho nên người quản lí cũng ko cần hướng dẫn mình nhiều, và công việc cũng chỉ làm trong 1 tới 1h30'' là cùng. Bề ngang của văn phòng ko lớn, nhưng nó dài và có nhiều phòng nhỏ hai bên lối đi . Mình thì khóai quan sát vị trí của mỗi phòng cũng như những thứ đồ được sắp xếp trong đó, ngổn ngang là giấy tờ, ảnh gia đình và những cái note. Nhân viên bình thường thì đều tụ chung lại ở một khỏang rộng nhất với bên cạnh là chỗ uống cafe và nghỉ trưa. Hai dãy phòng dọc lối ra mình đóan chắc của những nhân viên cấp cao kiểu như director, chief executive , hoặc manager ... Hầu hết họ đều có gia đình, vì thấy trên bàn để ảnh những đứa trẻ rất xinh xắn và những vật dụng đáng yêu kiểu con nít tặng. Một khỏanh làm việc rất riêng biệt và giản dị. Có cả 1 cái au***orium cho những buổi họp cả công ty với máy projector, mỗi bàn 1 con IBM ... Tự dưng lại ước ao có một ngày được ngồi trong những nơi như thế, đứng ở vị trí như thế và có một khỏanh riêng giản dị như thế . Làm trong văn phòng đúng là sướng thật, đến cả cái chân dọn dẹp cũng cảm thấy nó sạch sẽ và dễ chịu hơn ở chợ . Chị bạn mình bảo, mà thực ra mình cũng đã nghĩ như thế , rằng mình may mắn làm tòan ở những nơi sạch sẽ . Chứ như sư phụ mình hoặc anh dzai thì đều dọn ở quán bar và chợ, những nơi có cả bia rượu, máu, kim tiêm; rồi dầu mỡ, khói bếp ... Uh thì đã đành những việc nặng như vậy người ta chỉ thuê nam giới, mình có mơ cũng chẳng được.
    Lúc dọn dẹp thấy mọi thứ khá sạch sẽ và ngăn nắp, mình cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian và công sức. Tự dưng nghĩ tới ngành service ở vn, mình thấy nó ko được tốt và đạt chất lượng chuẩn quốc tế cho lắm; bây giờ thì ko biết thay đổi ra sao, và mình cũng chưa từng làm trong cơ quan nhà nước bao giờ. Mình nảy ra ý định mở 1 công ty chuyên ngành dịch vụ dọn vệ sinh, làm theo tiêu chuẩn của nước ngòai, đảm bảo an toàn, sạch sẽ với tinh thần phục vụ tốt nhất...Ha ha ha, tự dưng lúc đó mình lại tự cười, nghĩ rằng ko biết cái ý tưởng này có hiện thực hóa được ko, rồi sau mấy năm đi học về liệu VN đã xuất hiện bao nhiêu cái dịch vụ như thế, mức độ cạnh tranh rồi cả nhu cầu thị trường ... Bố mẹ đang tính đổi nghề, cái ý tưởng này của mình cũng có thể khả thi, nhưng lại đòi hỏi vốn khá lớn cả nguồn nhân lực nữa, không biết bố mẹ có thể kham nổi; mà chỉ có mình hiểu được cái mức độ sạch sẽ ở bên này nó đạt thế nào; chứ bố mẹ thì có lẽ hơi khó tưởng tượng . Chài, mình muốn tìm hiểu thêm thông tin về vn quá, ít nhiều cũng là quê hương, mọi thứ khó khăn cũng đều dễ dàng vượt qua và có khả năng hơn bên này. Chẳng biết thế nào, ý tưởng vẫn cứ là ý tưởng, mà mình học kinh doanh, lại thích marketing, nếu cố gắng thì có hiện thực hóa được ko nhỉ. Dù sao mình vẫn thấy mọi thứ còn rất mông lung và xa vời, mai kia thử hỏi ông chú xem có cao kiến gì ko. Hi vọng ổng giúp được mình, cho dù là khả thi hay ko thì cũng là có chút kinh nghiệm. Chà, tự dưng nổi máu kiếm tiền quá đi...
    Đúng là ra đi làm, dù công việc có hơi khó, hơi nghèo 1 tí, nhưng bù lại có cái kinh nghiệm tích lũy dần dần, tự dưng có những ý tưởng, dù khó khả thi nhưng cũng giúp cái đầu phong phú hơn; rồi lại được đi đây đi đó, quen biết nhiều bạn bè, học của người này 1 tẹo, hóng của người kia 1 chút; gì ko vốn sống cũng được bồi đắp nữa. Trong kinh tế học có nói đại ý là khi bạn dùng 1 khỏang thời gian để làm 1 việc, thì bạn cũng mất khỏang thời gian tương tự để làm việc khác. Nhưng sự đánh đổi này là lâu dài và hữu ích, nên mình cũng chẳng có gì mà lăn tăn cả. Hi vọng là mình đúng!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Juhannnus in Finland - Midsummer holiday in Finland
    ...
    "The festival is celebrated on the Saturday that falls between 20th June and 26th June. Many of the customs associated with Midsummer''s Day derive from the pre-Christian and pan-European festival of light and fertility that marked the summer solstice."
    ...
    "The burning of the Midsummer kokko (bonfire), originally a tra***ion linked, in the north and east of the country, with beliefs concerning fertility, cleansing and the banishing of evil spirits, has in the 20th century spread throughout Finland. It has become the central element in the programme of commercial Midsummer festivities, along with music and dance. Homes are decorated with flowers and birch branches. A Midsummer pole reminiscent of an ornamental sailing mast is part of the Finland-Swedish tra***ion of southern Finland and .land."
    Sailing mast or fertility symbol, the Midsummer pole is closely akin to the maypole, known in the British Isles and other parts of Europe, around which people dance during May Day celebrations.
    Juhannus is also Finland''s Flag Day. According to the official rules, flags are raised at six in the evening on Midsummer''s Eve and lowered at 21 hours on the evening of the following day.
    Written for Virtual Finland by Joe Brady

    ------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có thể dịch nôm na thế này :
    Lễ hội Midsummer hay còn gọi là Lễ hội đốt lửa thường diễn ra vào thứ bảy, khỏang trung tuần tháng 6 từ ngày 20 đến ngày 26 . Nhiều tập tục có liên quan tới lễ hội mùa hè này có nguồn gốc từ lễ hội ánh sáng và cầu mùa màng của thời tiền Thiên Chúa và Liên Âu diễn ra vào thời điểm hạ chí.
    Ngọn lửa trong đêm hội Midsummer (kokko) là biểu tượng truyền thống để nối kết phía Bắc và phía Đông của đất nước, với lòng tin về mùa màng tươi tốt, sự sạch sẽ, và xua đuổi những tà niệm, từ thế kỉ thứ 20 và dần lan rộng khắp đất nước Phần Lan . Và nó đã trở thành yếu tố trung tâm trong lĩnh vực thương mại của lễ hội Midsummer, cùng với âm nhạc và khiêu vũ. Trong ngày này, những ngôi nhà được trang hòang với hoa và loại cây gỗ bulô . Những cột thuyền buồm được trang hòang trong ngày lễ đốt lửa này là một phần trong truyền thống của những người Phần Lan-Thụy Điển sống ở khu vực phía Nam của Phần Lan và .land.
    Biểu tượng cột buồm hay biểu tượng màu mỡ, gần giống với hình ảnh cây nêu ngày 1 tháng 5 ở những hòn đảo nhỏ của British, và nhiều vùng khác ở Châu Âu, và trong dịp đó mọi người cũng nhảy múa để chung vui lễ hội May Day (lễ hội tháng 5 ) .
    Lễ hội Juhannus cũng là ngày quyên tiền ở Phần Lan. Hiểu một cách đơn giản là những người đã quyên tiền đều được phát một lá cờ nhỏ. Theo quy định chung của chính phủ, số lựơng cờ hay tiền quyên góp sẽ gia tăng vào khỏang 6 giờ tối trước lễ hội Midsummer và giảm dần vào khỏang 9 giờ tối của ngày hôm sau.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Những hình ảnh trong lễ hội Midsummer ở Lahti city:
    21:00 - 23/6/2006

    21:30 - 23/6/2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    22:00 - 23/6/2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    00:00 - 24/6/2006
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Enjoy !
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Đã lâu lắm rồi cả 3 đứa chơi thân không ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cho nên ngày hôm qua mình rất vui khi gặp lại hai đứa nó cùng 1 lúc. Chúng nó thì dường như không có gì để nói với nhau cả, T thì đã chán khuyên cái D, còn D thì cảm thấy ngại khi phải đối diện với T . Chỉ còn lại mình mình là không muốn cái tình trạng như vậy diễn ra tí nào, cũng may mà chúng nó nghe mình, chịu vào cùng voice chat và chỉ nói về chuyện của mình. Mình thật mong cả 3 đứa lại giống như xưa, lại cười nói hoan hỉ mỗi khi gặp nhau, lại kể lể, than vãn một tí tẹo những chuyện bực mình ... Mình thì cứ oang oanh kể về cuộc sống vui vẻ và độc thân hiện tại , nói nghe vẻ vô tư lự và bình yên lắm; rồi lại bi bô cái việc nhớ nhà, và nhớ chúng nó, đòi chúng nó cho tiền cho mình về ... Thực chất mình chỉ muốn chúng nó vui vẻ, và hòa bình trở lại, thấy chúng nó thỏai mái nói chuyện, "chửi nhau" loạn xị , khiến bầu không khí xung quanh mình dường như cũng nóng bừng hơn một chút. Ngày hôm qua chỉ tòan nói chuyện về mình, và nhớ lại khỏang thời gian của 3 đứa trước đây, rồi lại lan mang tới tương lai, ngày mình trở về, ngày tụ họp của 3 đứa , chắc chắn sẽ chỉ có 3 đứa với những khỏang không gian thân quen và những câu chuyện chẳng bao giờ có điểm cuối . Mình cảm nhận thấy chúng nó cũng tươi tắn và suy nghĩ tích cực hơn mấy lần trước, nhưng ko hiểu sau khi mỗi đứa trở về góc riêng của mình rồi, thì tâm trạng có lại như cũ hay ko ? Mình thương chúng nó quá, mà cũng chỉ biết nghĩ có vậy, chẳng có điều kiện mà thể hiện bằng hành động . Nhưng cho dù chúng nó có thất bại, có thế nào thì mình vẫn luôn tự hào vì có chúng nó là bạn thân, vì tất cả những niềm vui, nỗi buồn ba đứa đã từng trải qua với nhau. Mỗi một ngày trôi qua đều nghĩ về chúng nó, với ước mong đoàn tụ vào một ngày gần đây . Mình thực lòng rất nhớ và thương chúng nó . Ngày trở về bao giờ mới khiến mình vội vàng đây ???
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Chuyện tình trong tủ kính.
    Giọt nắng vương vấn chiếu đôi vai gây, làn gió e ấp khẽ hôn tóc mềm, nụ quỳnh mong manh ngát hương thơm nồng, điệu nhạc du dương ước mơ dịu êm. Ngàn muôn tinh tú sáng soi đêm dài, hạnh phúc sẽ đến xoá tan buồn đau, và điều em mơ đến cuối cuộc đời, dù cho mơ ước chỉ là ước mơ.
    Và một ngày anh sẽ đến dìu em bước đi đến phương trời chỉ em và anh, rồi vui sướng hay khổ đau muôn trùng lòng em vẫn mơ được kề vai anh dù cho ngày mai tình ta gặo nhiều bao giông vẫn giữ trong lòng tình yêu ngày ấy, vì em tin trái tim này chỉ yêu mình anh.
    Cuộc sống chan chứa khát khao nguyện cầu, hạnh phúc sẽ đến với ai mong đợi và điều em mơ đến suốt cuộc đời dù cho mơ ước chỉ là ước mơ.

  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Mấy hôm nay trời lại trở lạnh đột ngột, từng đợt gió thổi dạt tôi về một bên vệ đường, chiếc xe lọc cọc như những năm chiến tranh đi mượn đã khiến tôi chật vật mỗi khi đi làm ở bưu điện . Chị cùng phòng trước khi về vn giao lại cho tôi con xe "ghẻ" với cái yên chỉ chực chổng ngược về sau mỗi khi gặp ổ gà hoặc đường ray xe lửa. Cả phanh tay lẫn phanh chân đều bị bóp tới mức chỉ cần cố một chút là đi mua phanh mới mà lắp vào . Rồi mỗi lúc lên dốc đến là khổ sở, người ta thì cứ yên vị cái mông trên yên mà đạp lên, còn tôi cứ nhón, cứ nhún, cứ đẩy, giống như 1 tay kéo xe than cố gồng mình với quai dây trên vai vậy. Lắm lúc nghĩ chỉ muốn vứt cái xe đi mà đi bộ cho nhẹ người ... nhưng rồi chán quá cũng chỉ ngồi bệt ở đấy 1 chút, rồi lại phải cố mà làm cho xong mọi việc. Tiếp đến là những khỏang ổ gà vô tình đâm phải, cái xe tưởng chừng như long hết các bộ phận ốc ác, yên ủng ... tôi chỉ còn biết đeo tai nghe để tránh những ánh mắt nhìn tôi kinh dị . Nói một cách chân thành và nghiêm túc là nếu ở vn giờ chắc chẳng còn 1 con xe nào khổ ải như thế nữa. Từ ngày con xe theo bọn có đam mê ăn cắp đến giờ tôi chẳng còn hứng thú đi mua xe, hay trầm trồ trước những con ngon nghẻ khác . Hiện giờ ai cũng đều đi làm, đều cần xe đạp, mỗi lần mượn tôi đều ngại tới tận óc; nhờ vả thật khó chịu quá. Họ cũng nhiệt tình quan tâm, khuyên nhủ này nọ, nhưng chẳng thể lúc nào cũng gõ cửa hỏi chìa khóa cho được, khiến cả tôi và họ đều ở thế bị động. Mượn 1 thời gian ngắn thì còn có thể dễ dãi, chứ tới 3,4 tháng, tôi e rằng chính bản thân tôi nếu là họ cũng cảm thấy bất tiện rất nhiều. Thế cho nên lại cố gắng đi con xe ghẻ kia cho những ngày làm ở bưu điện, chấp nhận mất hơn 15'' thời gian và mệt hơn 1 chút; còn thì thứ 7 là chắc chắn phải mượn họ rồi, nếu ko chắc tôi khóc giữa đường đi làm quá. Tự dưng thấy đời mình nó cứ khốn đốn mãi ko thôi; hết chuyện hiểu lầm, rồi chuyện bị tranh mất việc, mất xe, nhà cửa ... Cái sự bình yên hiện tại ko bít duy trì được tới bao lâu ? Mà tôi sợ mỗi khi thốt ra cái câu đấy xong, thể nào sang tuần cũng gặp cái gì đó xui xẻo , ko nhiều thì ít cũng buộc tôi có cảm giác mình chẳng may mắn tẹo nào hoặc giả là đời sao bất công với tôi đến thế !
    Lại nói về cái lạnh của những ngày gần đây, cái lạnh se se mà tôi rất thích mỗi sáng mùa thu hồi còn ở vn . Nhưng bây giờ lại thêm mưa phùn, có gió lúc hiu hiu, lúc ào ạt; vừa mang hơi thở của mùa xuân và hương vị của mùa thu . Tôi thích thời tiết như thế này cực kì, có thể ngồi thu lu 1 góc xem phim và ăn bắp rang bơ; hoặc lượn phố mà ko cần đội đội che che . Mỗi lúc như vậy, tôi đều hồi tưởng về thời quá khứ, cố nhớ lại những khỏanh khắc đặc biệt bên ai đó, cố cảm giác cho trọn vẹn mùi - vị ngọt lịm của nước ngô luộc, mùi thơm ngào ngạt của hoa sữa, mùi nồng nồng của cá nướng, cái vị cay xè của ốc xào dừa, bánh mì cay, của cháo cay và rất nhiều loại đồ ăn khác...Còn bây giờ tôi thấy thèm một bát cháo trắng ...
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Xìpam tí "GẤU" nhé ! Cô thèm ăn nhiều thứ thế ? Giảm cân thế đếch nào được ?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hi hi, chào anh!
    Thật vinh dự ông anh thường ghé qua "nhà" em thế này. Em vốn là được tiếng "ăn thủng nồi trôi dế" của nhà mà, cho nên bây giờ mới "phốp pháp" thế này chứ. Dưng mà iem ko có ý định giảm cân đâu, chưa bao giờ cả, em cảm thấy cơ thể em hiện nay là ok rồi, chỉ có hi vọng bệnh huyết áp ko hành hạ em nữa là ổn mà. Anyway, cũng cám ơn ông anh đã wan tâm , hi vọng ông anh có những kì nghỉ vui vẻ và bình yên bên đứa con gái rất đáng yêu của anh nhé!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Trời bắt đầu nóng dần lên, nhiệt độ đang từ 20 độ đã lên tới 30, rồi 35; mình lại chẳng muốn ở nhà vào mỗi tầm 6-8 giờ tối, cái tầm nắng gay gắt và nóng bỏng chọc thẳng qua cửa sổ phòng . Mình ghét trời nắng như người ta ghét cái mùi của những con chuột cống hôi hám. Cũng như mình ghét bà T, cái con người chỉ biết đi lợi dụng người khác để mang lại cơ hội cho mình; rồi sau khi ko còn giá trị nữa, thì lại ném cái nhìn đầy ruồng rẫy và khinh bị tới họ . Chẳng cứ 1 mình mình ghét con người đó, cả hội ở đây cũng vậy, ko bao giờ muốn sự xuất hiện của chị ta, nhõng nhẽo, cơ hội, lắm mồm, lại hay đi nói xấu người khác ... Vậy mà cái thời gian đầu mình đã ko nhận ra được bản chất giả tạo của chị ta. Thực tế là có, vì qua ánh mắt và kiểu nói chuyện đó, mình cũng đủ hiểu 1 phần nào suy nghĩ lợi dụng và đầy tính tóan kia. Tốt đẹp gì đâu, tòan giả tạo, cơ hội, xấu xa...Hai hôm nay chị ta nhờ nhà mình, vì ko có internet, làm mất cái tự do và sự bình yên của mình. Chị ta nói liên tục, xem phim cũng nói, ăn cũng nói liên tục, khiến mình ko thể tập trung trên máy tính cho được. Thật là bực mình, vừa nãy nằm ngủ cũng ko được yên thân nữa chứ, cười hô hố như chỗ ko người vậy, chẳng có chút tôn trọng nào hết. Mình ko hiểu, người như vậy thì ai mà chiều nổi cơ chứ, lúc nào cũng điệp khúc "chị dễ tính lắm. chị ko chấp nhắt, chị ko tính tóan..." . Nhưng kì thực chị lại để ý từng li từng tí thái độ của mọi người, cả câu nói vô tư cũng bị hiểu thành có ý đồ. Người ta có lỡ làm phật ý chị, chị cũng ghi lòng tạc dạ quyết tâm nhắc lại về sau để người ta phải cảm thấy hối lỗi. Chị quen thân với ai có thế lực hơn, có khả năng để chị phát triển sự nghiệp học hành, còn lại thì ko cả 1 ánh nhìn. Mình chưa bao giờ cảm thấy ghét ai đến như vậy, chị ta thực sự làm mình thấy bức xúc và thất vọng vì đã từng coi như người chị thân thiết . Càng nghĩ càng thấy xui xẻo cho ai vớ phải chị ta làm vợ, mà chị ta cũng đâu có muốn lấy chồng, là người của công việc mà, giám đốc nơi thực tập có vợ rồi mà cũng ko tha, thật tình, người phụ nữ như vậy, xứng đáng có hạnh phúc gia đình sao? Mình ghét, mình ghét, thực sự rất ghét .... Làm mất hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi của mình, rõ mệt đầu !

Chia sẻ trang này