1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng thật là dài. Con gái, nhất là sống xa nhà thì khổ vật vã, cho dù có là ai, có được mạnh mẽ đến đâu, với tính cách như nào thì vẫn có lúc yếu đuối. Vậy nên cứ phải tự lo cho cái thân mình trước đã, mang nặng nhiều tình cảm quá cũng thật là mệt, nhưng với một số người khác có lẽ cũng là cách để cảm thấy mình tồn tại chẳng :D.
    Mai là hình như đổi giờ theo mùa rồi thì phải :)), zzhh, được ngủ dậy muộn hơn rồi.
  2. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đọc mà chẳng bít viết gì , tặng chị bài này vậy
    That''s The Way It Is
    I can read your mind and I know your story
    I see what you''re going through
    It''s an uphill climb, and I''m feeling sorry
    But I know it will come to you
    Don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    When you question me for a simple answer
    I don''t know what to say, no
    But it''s plain to see, if you stick together
    You''re gonna find a way, yeah
    So don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    When life is empty with no tomorrow
    And loneliness starts to call
    Baby, don''t worry, forget your sorrow
    ''Cause love''s gonna conquer it all, all
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    That''s the way it is
    That''s the way it is, babe
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is.
    p/s them là: không hiêu ai jj làm ở đâu mà được đổi lịch theo mua nhỉ, sao chô em vân làm từ 7h30 sơm , bức xúc xã hội
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Không phải mang nặng tình cảm để có cảm giác mình tồn tại đâu bạn ạ, ít nhất là tớ chưa bao giờ nghĩ thế. Mang nặng tình cảm vì tớ vốn dĩ là người như thế
    Ồ, mới đổi giờ hôm chủ nhật, thú vị nhất là việc được ngủ thêm 1 tiếng nữa nhể. .
    @lovelyrain25: Cám ơn bài hát của bạn nhé. Nhưng tự dưng tớ lại muốn đổi tên bài hát thành " That''s the life it is"
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 27/10/2008
    Tặng Anh, tặng những người yêu nhau mà chưa thể ở bên nhau.
    Hẹn gặp lại Anh!

  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 29/10/2008
    [9]
    Huyết áp lại tụt, với biểu hiện của bệnh đau đầu, và chóng mặt; cũng đã quá quen thuộc với tôi mỗi khi gặp áp lực công việc hoặc trong cuộc sống. Còn chưa đầy 1 tuần nữa là nộp thesis, nên tôi đang gấp gáp hoàn thiện cho thật tốt sản phẩm mấy tháng trời của mình, một sản phẩm hơi...quá sức với tôi...
    Mấy hôm nay mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4 hoặc 5 tiếng, và cafe thì uống không ngưng nghỉ, cốt để giữ một cái đầu tỉnh táo mà cố gắng. Cho đến tối qua thì thực sự rã rời, cái đầu ong ong đến không thể nghĩ thêm được gì mà viết tiếp. Tôi đi tắm để lấy sự thư giãn, ấy vậy mà vẫn rất mệt, không giống như mọi lần khác. Tôi lại đi ngủ để cái đầu được tĩnh lặng 1 chút, ấy vậy mà mệt đến không ngủ được. Cảm giác đôi mắt mỏi đến không muốn mở mí, não thì vẫn cứ nhảy múa toàn bài vở, nhưng lại như bị một vật chèn chặt sự lưu thông máu, khiến thông tin bị nghẽn và ức chế lại ở một góc. Mệt đến từng sợi dây thần kinh! Ép mình hoặc là phải ngủ bằng đuợc, hoặc là dậy tiếp tục làm bài, và cuối cùng là thiếp đi hết 2 tiếng. Thật sự đầu tôi chỉ muốn nổ tung lên mà thôi.
    Có người nói rằng sẽ để tôi không phải bận tâm lo lắng trong giai đoạn này, sẽ động viên và cổ vũ tôi để tạo cho tôi một tinh thần vững vàng hơn. Ấy vậy mà, hôm nay chợt phát hiện ra mọi thứ cứ như giả dối, tôi biết online, tôi gọi mà không trả lời. Mấy hôm nay thì tôi gọi điện thì tắt đi và cũng không thèm gọi lại. Linh tính cho tôi một cảm giác và những suy nghĩ mà tôi đã lường trước, tôi chẳng còn gì để đau lòng hơn vì đã quá quen với tình trạng này, chỉ là thấy buồn phảng phất vì cách dối trá của đàn ông mà thôi. Có lẽ cách người ta đối với tôi cũng cho tôi học hiểu được làm sao để khắc chế nỗi buồn của mình, làm sao để đối diện và vượt qua những chuyện đó. Tôi trong giai đoạn này, không muốn quan tâm đến bất kì vấn đề nào khác, và bất kìa ai khác ngoài luận văn của mình. Học cách sống trên đau khổ cũng là một sự trưởng thành tốt mà
    Lahti bắt đầu lạnh tê tái, lúc tối từ thư viện trở về, nhiệt độ chỉ còn 5 độ, mùa đông có lẽ đang gõ cửa thành phố chăng? Bỗng dưng nghĩ về một câu hát : "tay em lạnh, môi em lạnh....sao chẳng thấy anh? "
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HA lại tụt hả Gấu? Những lúc như vậy, triệu chứng của HNhu là bị đóng băng ...từng tế bào. Mọi thứ tê liệt cả... Nơi bạn sống, khí hậu hàn đới, nội công, ngoại kích - chắc bạn mệt nhiều.
    Hồi hôm Hnhu thấy nick bạn sáng, định...tám, nhưng Hnhu cũng bận học.
    Tưởng...chờ HNh, ai dè...chờ một anh ku ! Hì.
    Vài dòng chơi với bạn, Hnhu đi học đây. Đang mưa, thế nào cũng kẹt xe. Thế nào cũng trễ học.
    Bạn học tốt ha. Bye!
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Tớ mà thiếu ngủ, không ăn và làm việc căng thẳng thì bao giờ huyết áp cũng tụt nhanh như gì ấy. Những lúc như thế, tớ cũng chẳng làm nổi việc gì, mà càng ngày càng dễ bị tụt huyết áp. Chắc mình già rùi
    Tớ thì lúc nào chẳng online, chỉ là invi thoai, lúc nào rảnh hoặc mún kiếm người nói chuyện thì mới để avai. Thật ra cũng chẳng chờ ku nào cả, vì...có đâu mà chờ Thôi thì cả 2 chúng ta cùng bận, sang tuần hết thứ 2 tới thì tớ rảnh cực kì, vì đã nộp xong thesis và thi xong 1 môn, lúc ý chúng ta 8 nhiều hơn nhé.
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái bài luận cũng đã xong. Ít ra bây giờ em k còn phải đau đầu lo nghĩ về viết như thế nào nữa. Hà Nội mấy hum nay mưa ghê quá, các phố ngập hết, đi làm mà cứ như là kẻ nhàn việc dạo khắp các phố HN . Tối nay nghe dự báo thời tiết ngày mai và vài ngày tiếp theo sẽ mưa to và Hà Nội lại một lần nữa chìm trong nước. Ngày bé thích nhất là mưa bão vì như thế sẽ được đi lội nước thoải mái, đi nhặt các loại quả mà gió quật rụng xuống, đi mò cá.... Lúc đấy chưa đủ lớn để cảm nhận cái hậu quả khủng khiếp của thiên tai, chưa nhìn thấy trán mẹ lại hằn thêm một nếp nhăn. Quê ngoại của anh là một vùng trồng lúa nước, năm nay lại mất mùa, các anh chị và các bác ở nhà lại lo chạy ăn từng bữa. Nhận 1 cái ảnh của anh trai chụp cảnh cả cánh đồng trên đó không chỉ là ruộng của các bác mà còn là cánh đồng của các người nông dân khác trong làng chìm trong biển nước trắng xoá, không một bóng người, lòng chợt chùng xuống. Nghĩ về em ở nơi xa, mưa, tuyết, gió lạnh, một mình chống chọi lại sự khắc nghiệt của thời tiết, khó khăn của cuộc sống, anh ước jì mình có thể đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay em thật chặt....
    HN mai lại mưa, giá mà có em ở bên anh sẽ rủ em đi lội khắp các phố, đi xem người ta chống xuồng giữa phố, úp cá trong nhà. Còn có 56 ngày đêm nữa thôi, lúc đó trời cũng đã lạnh rồi, chắc không có mưa như bây giờ nữa và cũng sẽ có những người bán ngô nướng, anh và em sẽ ngồi cạnh nhau tranh nhau từng bắp ngô và ngắm thiên hạ qua đường!!!
    Khuyến mãi đặc biệt mùa mưa:
    Đổi Audi Q8 lấy thuyền nan dạo phố
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Làm sao để trút được nỗi lo ở trong lòng đây?
    Muốn viết mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ một cảm giác lo ngại, sợ sệt cứ quẩn quanh trong đầu óc. Nếu 1 lần nữa thất bại, không biết tôi có thể chống chọi tiếp được hay không?
    Bây giờ, ngay lúc này, đã 5h29'' sáng, mất ngủ vì lo lắng....chỉ mong 1 lời động viên, hoặc chỉ cần giọng nói thôi, mà sao lúc nào cũng vậy, chẳng liên lạc được.
    Chán!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 7/11/2008
    [7 & a half]
    Tâm trạng đã khá hơn lúc nãy và ngày hôm qua, lo lắng thì cũng đã vậy, nghĩ ngợi thì cũng không thể giải quyết được gì. Chi bằng hãy cố cho những việc sắp diễn ra, hãy ráng chiến đấu đến khi không còn có thể chiến đấu tiếp tục. Cuộc sống vẫn chuyển động, làm sao mình có thể đứng yên mà khóc lóc, yếu đuối???
    Sauna xong bao giờ cũng cho tôi một cảm giác thư thái đến...nhẹ lâng. Tôi thường đi sauna 1 mình (vì không thể rủ con trai đi cùng được), và có người hỏi : " đi 1 mình suốt à? sao siêng thế? ". Thú vui tao nhã thôi mà! Sauna hay còn gọi là tắm hơi khô, cực tốt cho sức khỏe và da dẻ, đặc biệt là ở những nước có khí hậu khô đét như....ngói thế này, thì đây là cách tốt nhất để cơ thể thải được độc tố qua lỗ chân lông trên bề mặt da. Tôi hơi lười chạy bộ, vì cái cảm giác bắp chân mỗi ngày cứ phình ra, là....không thể mặc váy đẹp được rồi. Nên sauna là cách tốt nhất để thải mồ hôi và cả .....ghét! Hoặc có khi tôi vào đó để xả xì trét, để quên đi những việc đau đầu, và chỉ nằm dài cho hơi bốc lên làm da mặt và body cứ căng lên, rồi đỏ ửng, y như...con tôm luộc vậy. Có lẽ, khi về VN, tôi sẽ thực sự nhớ cái ....thú vui tao nhã free này lắm đây. Hôm nọ đi sauna với chị V, hai chị em hết trò nghịch, bèn kì ....ghét , nhúng vào nước lạnh, rùi dội thẳng vào bếp lò cho hơi bốc lên. Chị V bảo : "ô, mùi thơm nhỉ ? ". Quả đúng, tôi cũng thấy mùi ....thịt người sao thơm đến lạ Đúng là hài không chịu được, thế là bà chị V liên tục lặp lại hành động đó, chỉ để ....ngửi mùi (chính xác là ) ghét "thơm" mà thôi.
    Tôi lại sắp move out, 1 năm mà có đến 3 lần chuyển nhà, cũng chỉ vì chi phí sinh hoạt đã cạn kiệt, tôi thì không có việc làm, trong khi hàng tháng vẫn phải dùng đến tiền. Tháng cuối cùng sẽ ở chung với CT, dù sao chị em trong nhà, ké cửa 1 tháng cũng không đáng gì, hơn nữa tôi cũng không còn nhiều thời gian bên anh chị và những đứa cháu của mình, 1 tháng cuối cũng có thể tranh thủ giúp đỡ được anh chị điều gì thì giúp, cho tận cõi lòng. Bây giờ cũng bận rộn, và đôi khi cố gắng làm mình trở nên bận hơn, để thời gian trôi mau, để tôi không có những lúc cảm giác down như hôm qua, để không phải hối tiếc vì mình làm chưa tới, và để mau tới lúc gặp lại những người thân yêu của tôi, gặp lại Anh, và ...tìm lại cảm giác xưa.

Chia sẻ trang này