1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    finland, 10/11/2008
    Em nói với tôi, rằng em đã trót có cảm tình với một cậu trai kém mình 1 tuổi. Tình cảm ban đầu chỉ là quý mến vì cái sự tếu táo, vui tính, và có chút...ồn ào của cậu ấy. Nhưng từ buổi ca nhạc hôm đó, từ lúc nghe chất giọng ấm áp, sâu lắng và ánh mắt chan chứa tình ấy, bỗng dưng trong em có nhiều khác biệt. Tôi hoài nghi: "em có nhầm lẫn sự hâm mộ 1 giọng ca và chuyện cảm giác trai- gái hay ko? " Em lưỡng lự...nhưng, em đã nghĩ suốt một buổi tối, nghĩ suốt một vài ngày, rồi em quả quyết: "em đã thích cậu ấy mất rồi. Đó là cảm giác mà lâu lắm em mới có lại được....", mặc dù thực tế em đang có bạn trai. Em ngần ngại vì mình hơn tuổi, em lo lắng vì với em "thích lâu sẽ thành tương tư và yêu thật sự", còn bạn trai em thì sao? anh ấy sẽ đau buồn biết mấy khi sự chung thủy của mình bị cái bệnh "ngoại tình trong tư tưởng" của em phản bội. Còn cậu ấy? cậu ấy hoàn toàn chẳng biết gì về những ánh mắt trìu mến của em, cậu ấy cũng đang có người yêu, và chắc chắn là cậu ấy sẽ không thích em đâu.
    Trước đây, chẳng bao giờ trong trí não của em có cái suy nghĩ sẽ đem lòng yêu một người bằng tuổi, chứ đừng nói chi ít hơn tuổi. Nhưng đúng như tôi từng nói với em "tình cảm nó tự nhiên như hơi thở vậy, không phải em ngăn là nó sẽ không đến, cũng như không phải em cố yêu là sẽ có thể yêu...."; em không tin tôi. Và giờ, em đang trải qua những dằn vặt của lương tâm, một bên là anh, một bên là cậu ấy. "Để làm gì hả em? " Tôi đầy thắc mắc. Chẳng phải người bên cạnh em đang rất yêu em hay sao? Đi đâu mà kiếm được một tình yêu vững bền đến như thế? Đi đâu mà tìm được người sẵn sàng hi sinh tương lai của mình vì tương lai của em như thế? Có phải em đã quá tham lam? Có phải em có cái này rồi thì lại muốn được những cái khác mà người khác có? Nếu cậu ấy chỉ coi em đơn giản là 1 người bạn hơn tuổi thì sao? Đơn phương liệu có nên ? Em chỉ trả lời tôi một câu: " Tình cảm mà chị, em cũng chẳng biết làm sao ngăn nó đừng tới! "
    Tôi thở dài, em im lặng...Đêm thành phố đầy sương mù, nó cũng mù mịt như cõi lòng của em vậy.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, ốm eo lâu quá, qua trận ốm quả thực thấy mình giờ mới trưởng thành, ngộ ra lắm thứ.
    Đời, tự thân mình hay vẽ ra cho mình nhiững vỏ bọc, tạo ảo tưởng cho tự thân về một cái tôi đẹp và hay ho, chao ôi là chao ôi, gặp đầy đường!...
    Tặng địch thủ tiềm năng bản nhạc:
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @vithuymylove: bác nói em chẳng hiểu giề . Ko bít là do đầu óc em tối tăm, hay do ngôn ngữ của bác quá phức tạp???
    Anyways, cám ơn bản nhạc trữ tình của bác, làm em nhớ TCS quá.
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 10/11/2008
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Chắc cả hai, híc!

  5. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay HN bắt đầu lạnh, đi ngoài đường thấy mọi người tay trong tay cảm thấy mình thật lẻ loi và đơn độc. Nhớ quá....
    Bắt đầu để chế độ đếm ngược cho điện thoại, chắc cũng nhanh thôi em nhỉ.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 13/11/2008
    Lahti nhiều ngày mưa...
    Cả tuần rồi trời không thấy nắng, chỉ có mưa, mưa và lại mưa. Tôi không thích kiểu mưa ỡm ờ tí tách, rồi lại ráo, rồi lại râm ran " nhỏ lệ". Tôi thích hoặc là mưa rào, hoặc là không mưa. Chứ cứ giống như một đứa trẻ con đi tè thế này, chỉ tổ làm bẩn đường phố mà thôi.
    Trời bắt đầu lạnh, lạnh nhiều so với 1 tháng trước, buổi tối ra đường mà không mũ áo đùm cho kín, cho nhiều, thì chỉ có chết vì rét. Những lúc như thế, bỗng thèm 1 cái ôm siết, đôi bàn tay vững chắc nắm chặt lấy tay tôi, ủ ấm vào túi áo, lại có cảm giác nhớ quá khứ da diết....Nhưng đã quen 1 mình từ bao lâu nay, nên đôi khi cái cảm giác đó chỉ là phảng phất thoáng qua mà thôi, không phải là cái gì đau đáu như hồi mới quay lại đây nữa. Thật ra thì con người cũng dễ dàng ép mình chấp nhận nhiều thiệt thòi thôi mà.
    Mấy hôm nay không thích ăn cơm, nên tôi ăn bánh mì với ...sữa ông Thọ; vốn là món khoái khẩu của bố, tôi và thằng ku em vào mỗi sáng của những ngày xưa, khi cả ba bố con đều ngủ nướng đến không còn quà sáng để mà mua. Nhà tôi làm nghề rang lạc, đóng lạc rồi bán cho các quán bia, nhà hàng; nên trong sân có một cái lò gạch to đoành đoàng, mà tuổi thọ của nó cũng chỉ kém tôi 3, 4 năm mà thôi. Mẹ thường mua mấy cái bánh mì nguội tanh nguội ngắt còn sót lại của những quán sữa trứng ế ẩm, mang về tống vào cái lò vĩ đại ấy, và chỉ 5 phút sau là chúng tôi có những chiếc bánh giòn tan, nóng hôi hổi, và thế là đủ cho bữa sáng đơn giản. Mấy hôm nay ngồi ăn bánh mì sữa thay cơm, lại làm tôi nhớ da diết về những kỉ niệm yêu dấu và dễ thương của gia đình. Lại nhớ, bố có thói quen cắt dọc 1 bên của bánh mì, rồi đổ sữa vào, và...."cạp" những miếng rõ to. Mắt to thì bẻ một ít một ra chấm, rồi nhâm nhi. Còn tôi moi hết ruột bánh ăn trước, rồi mới ăn tới vỏ bên ngoài.... Ôi gia đình, nhớ biết bao!!!
    [6]
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @ Anh: Tặng anh bài hát này, nếu mà được nghe nó vào ngày em sắp bay của năm ngoái, thì quả là hợp.
    Nụ hôn cuối!

    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 14/11/2008
  8. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Bài hát này chỉ dành cho năm ngoái. Còn năm nay nghe bài jì là chuẩn hả em?
    Còn 46 ngày, nhanh lắm. Năm nay tuy k được đón Noen cùng em nhưng chắc được đi chơi Tết cùng em roài. Mãi chả hát cái bài Niệm khúc cuối anh nghe thử xem có hay k. Mùa đông năm nay chắc sẽ ấm hơn mọi năm em nhỉ!!!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/11/2008
    Tôi còn 1 tiếng 10'' nữa là đến giờ "lên thớt". Cảm giác hồi hộp thực sự cũng như bao lần thuyết trình khác trong 4 năm học qua. Nhưng hôm nay đặc biệt lắm, vì tôi có được sự cổ vũ lớn lao từ bố mẹ, từ Anh, và bạn bè thân thiết.
    Hôm nay tôi bảo vệ tốt nghiệp!
    Tôi không còn thời gian để lo lắng, để run rẩy và sợ sệt nữa. Tôi phải chiến đấu, dù "sống", dù "chết", dù được -mất có thể nào, tôi vẫn phải cố gắng và tận hết sức mình. Tôi làm được, tôi sẽ thuyết trình tốt và tôi sẽ phải đạt được kết quả khả quan nhất có thể.
    Cám ơn rất nhiều nhé, gia đình tôi, Anh, và bạn bè thân thiết đã cổ vũ và khích lệ tôi. Tuy rằng 1 mình chính chiến nơi này, nhưng tôi vẫn có đầy đủ nội lực, niềm tin và niềm vui như ở nhà.
    Chờ đợi kết quả nào.....
  10. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đã 20 tuổi,không biết mìh đã trưởng thành hay chưa.đôi lúc muốn thực sự làm một ng trưởng thành,nhưng cái móng để xây vẫn còn chưa vững.lại phải tiếp tục cố gắng,đành cố gắng thôi,nhóc à

Chia sẻ trang này