1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 24/11/2008
    Success
    Tôi đã thực sự cố gắng như bản thân mình đặt ra mục tiêu trước khi bước vào đợt bảo vệ. Tôi chưa có kết quả vì còn phải thi một bài test truyền thống để xem đây có thực sự là tài liệu do chính mình dày công nghiên cứu hay không. Tuy nhiên, kết quả tôi có được bước đầu là nhiều lời khen từ supervisor, sub-supervisor và opponent về giá trị thực tiễn, nội dung và tính logic của đề tài. Và thậm chí supervisor còn nói đây sẽ là một tham khảo tốt trong 1 lĩnh vực khá mới mẻ, hầu như chưa có ở các đề tài luận văn từ trước đến nay tại trường. Thực sự tôi thấy mình đã đúng đắn khi lựa chọn nơi thực tập đó, để cho ra một bài luận tốt nghiệp vừa mới, vừa thú vị và có ý nghĩa thực tiễn như vậy. Tôi đã làm được, tôi đã thành công như tự chính bản thân mình đã hứa sau sự thất bại hồi tháng 8. Cho đến khi kết thúc và nhận được lời bình từ mọi người, tôi mới có thể lấy lại được niềm tin vào sự cố gắng sẽ có kết quả tốt, sự tự tin sẽ cho ra thành quả xứng đáng....
    Hôm nay tôi cũng rất vui vì sự động viên của bố mẹ, của Anh, và bạn bè đã gặp có, và chưa từng gặp cũng có. Có lẽ gia đình tôi, Anh, bạn bè tôi không biết được rằng, sự cổ vũ, động viên, khích lệ của họ đã cho tôi nhiều tự tin và cố gắng đến như thế nào, để tôi có thể tự nói với chính mình: "không được phụ lòng mọi người", và tôi đã làm được. Mặc dù khi đi bảo vệ, có đôi lúc cảm giác chạnh lòng ghê gớm, vì nếu ở VN, có lẽ bố mẹ sẽ đi cùng tôi, lắng nghe tôi, bạn bè sẽ kéo đến hò reo, cổ vũ hay thậm chí chỉ là vài cái vỗ vai, những cái xoa đầu của họ hàng, và một cuộc ăn nhậu hoành tráng sau khi kết thúc . Đó là những điều tôi thiếu vì vấn đề khoảng cách, và cũng là thiệt thòi của du học sinh chúng tôi, niềm vui chỉ là cảm giác tốt nghiệp thành công mà thôi. Nghĩ thì chạnh lòng chút thôi, nhưng tôi biết điều gì là quan trọng nhất và điều gì nên biết hạn chế lại để cân bằng cảm xúc của mình, để relax và thôi nghĩ ngợi mà. Dù sao, bây giờ có lòng cám ơn nhưng lại không có sức hồi báo mọi người, đành hẹn lại tới khi được trở về quê hương mà thôi.
    Còn bây giờ, tốt nhất là ngủ 1 giấc cho thật thoải mái , bù đắp lại chuỗi thời gian thiếu ngủ, mất ngủ, stress vừa qua; và mai lại tiếp tục chiến đấu nốt với những "phần thừa" của môn học để chờ ngày chính thức nhận bằng nào.
  2. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp kết thúc một chặng dài trên con đường. Mong rằng bác sẽ thêm nhiều tự tin và thành công cho những chặng đường kế tiếp của cuộc sống.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 26/11/2008
    Đời đúng là lắm kẻ buồn cười, nhảm nhí, thích phản biện, tranh cãi, để tạo sức thu hút cho mình. Nghe mấy cái lời quote, mấy cái phản biện vô duyên, thiếu chuyên môn thì thể nào cũng nhức hết màng nhĩ cho mà xem. Âu cũng là tôi bị bệnh nghề nghiệp, thích bon chen vô những lĩnh vực mình đã từng làm qua, gọi là có chút kinh nghiệm thực tế để bình, dựa trên cả con mắt thẩm mỹ gọi là tốt của tôi. Ai ngờ đâu....bị cho là chê bai, khó tính; thiên hạ trăm người thì trăm lẻ một ý kiến và hai trăm con mắt; làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật, thì ngoài chuyên môn, kinh nghiệm, thì đầu óc và con mắt "đẹp" là vô cùng quan trọng. Người càng cầu toàn, càng "khó tính" thì càng cho ra những tác phẩm độc đáo, sáng tạo cao. Mà có kẻ ngu dốt, thấy nó phệt 2 phệt chéo nhau, bảo là chữ F với chữ V, kết luận 1 từ "đẹp", mà chẳng biết nó đẹp ở ý nghĩa gì.... Rõ là thiển cận! Thể nào ngày mai cũng có 1 cái quote khác kể lể, mắng mỏ, hay nghiêm trọng thì là sỉ vả, nói đổng, móc méo....Ôi giời, tôi chả ngán những ngữ ấy, mà để xem 2 cái phệt xấu xí và thiếu chuyên môn kia phản biện như nào thôi. Chứ miệng thiên hạ, che sao cho hết!!!
    Dạo này tuyết rơi nhiều và dày quá, đẹp và trong trẻo thật, nhưng cũng bẩn và gây khó khăn cho những đứa phải đạp xe như tôi. Mấy lần suýt nữa thì chẳng còn răng mà húp cháo hoặc là mài mông trên đường rồi. May sao tôi được thừa hưởng cái gen "tay lái lụa" của mẹ, nên cũng chỉ "đau tim" có vài lần mà thôi . Ngẫm lại, ngày xưa thích tuyết là thế, ham nghịch tuyết là thế, đến nỗi ngày ở nhà, còn thử rúc đầu vào ngăn đá để cảm giác chạm vào tuyết là thế nào. Ấy vậy mà giờ ngán tận óc, nội việc nghĩ phải đi ra ngoài với quần đùm áo đống, là chỉ còn muốn nằm yên 1 xó mà thôi. Có lẽ với điều kiện như hiện nay, tôi thực sự không mong tuyết rơi chút nào.
    Theis đã xong, chỉ còn 1 bài thi để chứng minh xem có phải thật sự do mình viết thesis hay không, là chính thức biết điểm. Tuy vậy, cô cho tôi 4; 4/5 không phải là con số dễ dàng có được từ cô giáo tôi- một người đàn bà "thép" khó tính, cứng rắn, và hiếm hoi nụ cười. Cho nên để có được điểm này, đối với tôi là cả một sự cố gắng rất lớn và chẳng phải dễ dàng gì. Trong khi đó không có gì phải sửa về mặt nội dung, thứ tự, và tính logic của thesis, nên tôi cũng rất yên tâm. Bố mẹ nói tự hào về tôi, Anh cũng vậy, bạn bè thì thi nhau chúc mừng và nói tôi rất khá. Nhưng thực sự, với cái tính cầu toàn cố hữu trong mình, tôi chưa thực sự hài lòng cho lắm. Dù sao mọi thứ cũng đã qua, suôn sẻ và tốt lành. Và tôi hi vọng sẽ vẫn suôn sẻ và tốt lành cho tới ngày tôi trở về....
    [4,5]
  4. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 28/11/2008
    [LOVE]

    Hi vọng những người yêu nhau sẽ luôn ở bên nhau!
    Entry for Someone....
  6. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành. Một từ quá rộng, mình cũng ko bít mình đã trưởng thành chưa nữa
  7. nettv08

    nettv08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sao ko post dc bai vay ha trời?
  8. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đang cố gắng trưởng thành,có lẽ sắp trưởng thành rùi
  9. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ
    Trưởng thành là một quá trình kéo dài liên tục
  10. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em đã hoàn thành tốt luận văn. Mặc dù phía trước vẫn còn đang nhiều khó khăn nhưng anh tin bằng ý chí và nghị lực của em em sẽ vượt qua nhanh chóng.
    Được wedding_nightmare sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 29/11/2008

Chia sẻ trang này