1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Topic này gần được 3 tuổi rồi đó bạn. Lâu thật.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cũng không lâu lắm, mà tớ thì lại thấy...nhanh thật!
    Từ giờ sẽ lại là 3 năm với những tự sự ở một nơi khác quen thuộc hơn, gần gũi hơn và chắc chắn là có nhiều cảm xúc hơn.
    Hôm nay đặc biệt rất vui, rất hoan hỉ và có phần....phấn khích thái quá vì chiến thắng quá thuyết phục của Đội tuyển bóng đá nhà mình. Rốt cuộc rồi sau bao năm căng hơi, mỏi sức, giờ cũng đã có phần toại nguyện với kết quả này. Hi vọng các anh tài của nước nhà sẽ luôn gìn giữ được ngôi vị quán quân vinh quang này.
    Chỉ tiếc là tôi chưa thể có mặt cùng mọi người chia sẻ niềm vui chiến thắng tại quê nhà....Tiếc quá!
    Mà cũng hi vọng sau đêm mừng hoành tráng này, cảnh sát không phải vào cuộc quá nhiều, giao thông ngày mai không để lại những kết quả đáng buồn, và người lao côngsẽ không quá vất vả để thu dọn "chiến trường" đường phố....
    Được baby_bluehp sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 29/12/2008
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc topic của bạn và rất thông cảm vì tớ cũng ở xa nhà, bạn cố gắng nhé, cuộc đời đâu có dễ dàng nhưng vẫn sễ phải sống và chiến đấu bạn à
    Tặng bạn bài hát này, tớ nghĩ ý nghĩa của bài hát không chỉ giới hạn về chủ đề tình yêu
    http://www.imeem.com/anhtaca/music/A6sPfe3o/dam_vinh_hung_gioi_han_nao_cho_chung_ta/
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Finland, 30/12/2008
    [Hồi hộp]
    8 tiếng nữa tôi sẽ bay, và cảm giác hồi hộp cũng đã xuất hiện...Về cơ bản mọi đồ đạc đã xong, tôi chỉ lo chuyện cân cước vì mình có phần hơi quá tải. Hi vọng sẽ ko ai làm khó tôi điều gì, vì xét cho đến cùng sau 4 năm học giờ chỉ gói gọn trong 2 cái vali đã là quá thể ít rồi. Có lẽ nếu có chút trở ngại, thì phải bày mưu tính kế, than thở, ỉ ôi để chút cảm thông ít ỏi của họ nhen nhúm lên mà thôi.
    Đêm nay lại mất ngủ rồi, haizzzzzzz, nhưng cũng phải cố ru mình để ngày mai có sức khỏe và tỉnh táo để lê lết trên sân bay và 1 hành trình dài dằng dặc....Nhưng ai có thể dùng ý chí để ru bản thân ngủ được đây nhỉ. CÁi cảm giác bây giờ, cứ như cảm giác của cô dâu sắp về nhà chồng ấy, lo đủ thứ cho hiện tại và tương lai....
    đi ngủ thôi và mong 2 ngày tới đều suôn sẻ!

  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngủ đi Gấu ngoan! Ngủ ngon và trở về! Đó là tất cả. Mọi việc của tương lai, ngủ một giấc no tròn, sẽ điễn ra trôi chảy. tặng Gấu vài dòng thơ đọc chơi, trong khi chờ phút về nhà...cho bớt hồi hộp...
    CHIỀU PHỐ THỊ.
    Chiều phố thị dạo dông dài trên phố
    Người chen người, xe lẫn cả vào xe
    Hong tóc huyền ,lối phố, với hàng me
    Chờ lá rụng để nghe lời thủ thỉ...
    Phố chiều nay, ôi, nắng vàng quá thể
    Để áo em xanh, xanh thẳm, trời xanh
    Vòng xe quay, quay chẳng thể nào nhanh
    Cứ vướng lại, bởi...mắt nhìn... cuối phố.
    Chút bổi hổi, bồi hồi, như con trẻ
    Phố thân thương còn em quá vô tình...
    Ngày qua ngày phố với phố rộng thênh
    Em hờ hững...mấy khi cười cùng phố?!
    Cho phố thương, phố thương
    Một chút tình vấn vương
    Cho phố thương phố thương
    Em, phố nhỏ, vô thường!
    Phố thị chiều nay, bầu trời nhiều mây trắng
    Cánh chim chiều vồi vội cuối trời xa
    Dòng đời tuôn chảy, người gặp người ngoảnh mặt
    Rộn trong em, một nỗi nhớ quê nhà.
    ( 7/11/08 )
    Ngủ ngoan nha cưng!
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị bay nào, ngủ một giấc và về đến nhà.
    Hẹn gặp lại bạn gấu tại VN
  7. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Welcome back!
  8. Cetonia

    Cetonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.321
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/1 HTu sẽ tổ chức ctr Tết cho Ng già neo đơn và trẻ em mồ côi, khuyết tật.
    Mọi ng kích vào đây để biết thông tin chi tiết giúp Ce nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/Sothich/1128675.ttvn
    Chương trình từ thiện Tết xum họp năm 2009 tổ chức vào ngày 18/1/20009 rất mong mọi người tham gia và cùng đóng góp tổ chức ctr. Cảm ơn sự quan tâm của mọi nguời rất nhiều !
    o(^_^)o ..... Life is a mystery, everyone must stand alone ..... o(^_^)o
    ~ ~ ~* * *~ ~ ~
  9. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Em Ce vào box nì xì pam đó hử
    Em đừng có click vào link blog dưới chữ ký của anh đâu nha Toàn là bài viết dành cho người lớn đó nha
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn lên đường may mắn, thượng lộ bình an. Cảm giác của bạn chính là cảm giác mình mơ ước trong 2 năm nữa cơ! Chúc bạn trở về đầy hạnh phúc và cuộc sỗng của bạn tiếp tục vui vẻ như chính tâm hồn bạn vậy !

Chia sẻ trang này