1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ...........................
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    ‎1 bước ngoặt, bước sang 1 giai đoạn mới.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    deleted.
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 8/3/2011

    Từ ngày lập gia đình đến nay, cuộc sống có nhiều thay đổi quá, tích cực thì ít mà tiêu cực cứ chồng chéo nhau, khiến tôi vô cùng uể oải. Chẳng hiểu do cái hạn sao thái bạch chiếu trúng, hay do vợ chồng không hợp tuổi mà sinh ra làm ăn cứ lụi bại. Nếu ai ở trong trường hợp của tôi, có lẽ cũng sẽ cảm thấy giống như tôi: chán nản và thất vọng. Mặc cho mọi cố gắng và suy nghĩ tích cực, tôi vẫn cứ gặp trắc trở, từ mất tiền, đến mất việc, và rồi lại mất tiền....rất nhiều tiền. Đành rằng làm ăn thì sẽ có lúc thất thoát, nhưng với số vốn không nhiều như vợ chồng tôi, thì 1 đồng cũng vô cùng quý giá. Tôi đã vô cùng tiết kiệm và tính toán trong chi tiêu, cũng như quần áo của bản thân và gia đình để cuộc sống không lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Tôi đã cố gắng làm tốt công việc của mình, thậm chí tranh thủ cơ hội kiếm thêm chút tiền phụ giúp mẹ. Nhưng sao ông trời cứ bắt tôi phải chịu mất mát, bắt tôi phải phấn đấu, phải nỗ lực, rồi lấy đi của tôi tất cả công sức và kết quả. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã trách ông trời nhiều lắm, vì những xui xẻo tôi gặp phải, trách ông sao không phù hộ cho tôi, sao cứ để tôi và gia đình luôn sống trong cảnh thiếu thốn như thế này????

    Áp lực cuộc sống khiến tôi gần như không còn đứng vững và giữ ý chí phấn đấu nữa. Tôi vừa phải nghĩ cho chồng, cho tuổi cao của anh để sinh cho anh đứa con trong năm nay. Nếu không, phải 3 năm nữa, tôi mới sinh con được, vì tuổi của chồng và vì thế sẽ giảm thiểu bớt những nguy hiểm, những bất ổn cho chồng. Tôi cũng vừa phải tính toán để vẫn giữ được công việc mới này trong thời gian mang bầu, để có thêm thu nhập giúp chồng. Nhưng tôi cũng lại vừa gặp thất bại với công việc hiện tại và chưa biết định hướng nghề nghiệp kế tiếp ra sao. Chồng nói sẽ bỏ tiền lo công việc cho tôi, nhưng tiền ở đâu? trong khi anh còn đang nợ nần? Và nếu như sinh con, thì phải có đòng vô đồng ra khi đi đẻ, khi nuôi con nữa chứ. Rồi áp lực là con lớn trong gia đình, tôi cũng phải giúp bố mẹ một phần cuộc sống khi bố mẹ tôi đang không có việc làm như hiện nay... Quả thật, tôi thấy mình như là không có lối thoát trong cái cuộc sống này khi quá nhiều bất trắc ập đến. Bờ vai cho tôi lại không hề chắc chắn, điểm tựa là động lực phấn đấu lại cực kì mong manh. Tôi biết phải làm như thế nào đây? Tôi phải sống ra sao đây? Tôi phải quyết định mọi việc theo cách nào đây? Tại sao may mắn không bao giờ mỉm cười với tôi như tôi vẫn cười với cuộc đời này???

    Tôi chẳng biết nói cùng ai, chia sẻ với ai những lo lắng, những trăn trở, nhưng đau khổ trong mình để nước mắt đừng chảy ngược.... Tôi ước gì khi viết xong bài này, tôi sẽ tìm ra được lối thoát cho tất cả những vấn đề của mình....
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn biết tự xem mình là người trưởng thành để dấn thân vào những sự việc gì,
    thì bạn tất nhiên sẽ có những biện pháp của người trưởng thành để giải quyết những việc ấy.

    Và, nếu như bạn lắng nghe một lời khuyên từ người dưng như tôi thì: Con cái sinh ra luôn luôn phải là kết tinh hạnh phúc tròn vẹn của cha mẹ, chứ không phải là một sự tính toán để phục vụ nhu cầu của cha mẹ, một sự tiện lợi của một gia đình hay là kết quả của việc coi bói, xem tử vi gì gì đó. Thương yêu con thật lòng thì không ai làm như vậy cả.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11

    Dear Anxiety

    Cám ơn đã cho tôi 1 lời khuyên hữu ích, 1 sự tỉnh ngộ về việc sinh con. Chẳng ai là không yêu thương con thật lòng khi sinh nó ra, nhưng đúng là rất nhiều áp lực và vấn đề riêng tư nó ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của tôi hiện giờ. Nhưng tôi dám chắc chắn rằng,sự tính toán trong việc sinh con của tôi không phải là vụ lợi hay phục vụ nhu cầu gì của vợ chồng tôi cả, vì nếu là vậy, thì tôi đã chẳng vào đây viết những dòng như trên, đã chẳng phải cảm thấy khổ sở và mệt mỏi như bây giờ, mà đã dễ dàng quyết định rồi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ?
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Có cần thiết phải bóc tách từng câu một như thế không Anxiety? Tôi viết vào đây khi có lúc cảm thấy mình không đưa ra được quyết định, khi đang bế tắc, chứ không muốn tranh luận.

    Cám ơn sự góp ý của bạn.
  9. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi, hem nhận ra tui hả :D Mèo mun nè :D Cơ mà hình như bước đầu lập gia đình ai cũng gặp khó khăn cả :D Cố lên nhá :D
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ô, nàng vào lúc nào mà sao tôi không biết nhỉ? Công nhận là cuộc sống gia đình mới nhiều trở ngại, nhưng sao tôi cứ thấy mình đen đủi quá. Bao nhiêu chuyện xảy ra, chán nản quá nên tôi mới vào đây viết lách vài dòng, chớ lâu nay bận lo làm ăn, cả nửa năm có vào đâu. Haizzzzz, cuộc sống đầy trắc trở, khiến tôi oải quá, chả biết nên làm sao...

Chia sẻ trang này