1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhnientaihoa, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành!

    Xem một cuốn truyện hay,một đoạn phim buồn,một khúc nhạc réo rắt,rất có thể khiến cho con người ta không cầm lòng được!

    Tôi thì khác,những thứ như thế chỉ có thể gây một chút xáo động trong lòng thôi,nhưng có điều khi chạm đến vấn đề thuộc về tình yêu của riêng tôi,ít nhiều đều khiến tôi cảm thấy phải suy nghĩ!

    Những người đã đi qua đời tôi,những người để lại nơi tim tôi những vết cứa thật sâu,tôi chợt nhận ra mình là kẻ mang đầy thương tích!

    Tình yêu theo một ý nghĩa nào đó,trong sự gặp gỡ đã có mầm mống của chia ly rồi,ngay cả khi có thể sống được trọn đời với nhau chăng nữa,chẳng qua là một cuộc chuyển đổi giai đoạn cần thiết!

    Khi đã cột chặt cuộc đời của nhau lại,ngoài tình yêu ra,còn có trách nhiệm và tình cảm của một người bạn!

    Tôi có đôi lúc suy nghĩ thật nhiều,cái thưở tình yêu tôi chỉ xem như gió thoảng đã qua từ lâu rồi!Tôi có thể cảm thấy được sự trưởng thành qua từng ngày,nhưng cũng ngày một cảm nhận rõ hơn sự trống trải của tâm hồn!Tôi cần ai đó chia sẻ với tôi...một hồng nhan tri kỷ chân chính!
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ về cuộc đời và thấy mình trưởng thành hơn. Rất cần đấy!
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    nên đi thêm vài cây số vuông nữa
    trong con đường trưởng thành
    chừng này ..è rằng đòi hồng nhan thì còn được
    chứ tri kỉ thì chưa hợp bạn ơi
    cố lên!!!
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em thì ko có nhiều người để có nhiều vết thương ... nhưng vết thương của 1 người cũng đủ sâu để em đau và nhớ suốt đời rồi
    yêu để rồi trưởng thành
    đau để rồi trưởng thành .............
  5. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    để trưởng thành đâu cứ phải vấp ngã nhiều trong tình yêu,tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi.Yêu nhiều chẳng để làm gì chỉ khiến cho mình càng trống trải hụt hẫng trong lúc cô đơn.Em ko biết mình đi đc bao nhiêu km trên đoạn đường tình yêu để có thể nói là minh trưởng thành,nhưng dám chắc suy nghĩ về tình yêu của em hình như ngày càng khắt khe hơn,nhiều lúc muốn mở lòng bỏ qua cái cũ để đón nhận cái mới nhưng lại e sợ những điều đáng tiếc sẽ xảy ra.Em đi càng nhiều càng thây lòng dũng cảm của em bị ăn mòn đi nhiều
  6. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi một vài vết thương giúp ta hiểu được như thế nào là niềm đau để rồi từ đó ta hiểu được hạnh phúc là gì.Đôi khi cơ thể ta mang đầy thương tích nhưng vì thế mà ta hiểu được nỗi đau đớn mà thương tích mang lại để rồi ta sẽ không bao giờ làm đau người khác.Nếu ngay từ lúc bắt đầu trong tình yêu đã có mầm móng của sự chia ly thì đó là điều tất yếu vì con người ta ai mà chẵng phải chết, mà chết nghĩa là chia ly, là cách biệt.Thượng đế cho chúng ta hình hài , trao cho chúng ta một trái tim để yêu thương chứ không phải thù hận.Chúng tayêu,chúng ta đau khổ, chúng ta tuyệt vọng.....Lí do rất đơn giản, vì chúng ta là con người.Chúng ta có trái tim nên chúng ta biết đau.Chúng ta conú cười nên chúng ta cũng biết khóc.Chúng ta cho người hi vọng thì chúng tacũng dễ dàng nhận lại niềm đau.Và khi chúng ta cho ai đó yêu thương thì chúng tacũng có thể nhận về tuyệt vọng.....Vì vậy, đôi khi một vài vết thương cũng rất tốt.Và chúng ta có thể trưởng thành từ những vết thương đó.
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cầu chúa mang cho em một bình BP đủ mạnh !!!
    nhớ nói ổng giảm giá cho em nhé ...thế là đời em lại bon bon...
  8. violetstar_vn

    violetstar_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    trưởng thành là khi em hiểu được giá trị của những ngày tháng đã qua ...
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Những vết cứa càng nhức nhối hơn khi mình biết cũng có người cùng chịu nỗi đau như mình. Mà mình không thể hàn gắn được cho người ta.
    Không phải là người được lựa chọn.
    Nhức nhối hoài, chưa ngưng.
    Rồi thấy mình già hơn hôm qua.
    Để trưởng thành... khi đã đi một chặng đường dài, ngoái nhìn lại. Mỉm cười.
  10. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em chả hiểu cái bình BP là cái bình gì

Chia sẻ trang này