1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhnientaihoa, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hic hic, topic của bác có tên hệt như topic của em bên box Tâm sự, dòm qua, suýt giật mình...
  2. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    khi nào đủ lớn đến mức không còn đau nữa .em sẽ hiểu thôi
    hi .cố lên em
  3. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chính thức thì e mới yêu có 1 lần, chưa biết sẽ đủ can đảm để bắt đầu lần thứ 2 không
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cái này thực lòng nếu cho anh và e giống nhau cũng coi là được
    hix.định viết gì đó cho e nhưng ko biết nên viết gì
    vì giống mình quá .thôi thì cụng cái đến đâu thì đến em gái
    dô ...chúc mừng năm mới ...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành : Khi ta biến được tình yêu thành tình nghĩa cao car ....Hãy so sánh tình yêu đôi lứa và tình nghĩa vợ chồng xem...Cái nào sâu nặng hơn!!! ......Trưởng thành có nghĩa là đôi vai ta đầy gánh nặng mà ta vẫn bước đi băng băng...( Đừng lấy tạ tập nhé)
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hy VỌng năm mới mình sẽ trưởng Thành Hơn nữa, nhất là về suy nghĩ
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khi con người ta có sự lớn lên trong suy nghĩ,tất sẽ có sự chín chắn trong tình yêu,chúc tất cả năm mới nhiều niềm vui mới,tình yêu tràn ngập!
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ hỏi một câu thôi :
    Như thế nào là trưởng thành ?
    Trả lời em rồi pm tiếp nhé
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thành,theo anh nghĩ là khi em suy nghĩ mọi thứ thật chín chắn,suy nghĩ không chỉ bằng cảm tính mà còn bằng lý tính!Em sẽ biết suy nghĩ kỹ trước khi hành động,nói chung,em đã lớn trong mắt mọi người!
  10. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của những người luôn đi tìm ý nghĩa thực sự của bản thân? Mình đã trương thành hay chưa???? Biết thế nào là trưởng thành? biết thế nào là chín chắn khi sai lầm là một phần tất yếu của cuộc sống.
    Trưởng thành là khi ta bắt đầu đóng góp cho xã hội, cho cuộc sống của bản thân và những người xung quanh. Thế thôi.

Chia sẻ trang này