1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi kevin_caen, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trường THPT Châu Văn Liêm Thân Yêu

    Co ai la hoc sinh cua truong Chau Van Liem _ Can Tho khong, neu co thi vao trang nay de tam su voi nhau nha, tui anh la nhung cuu hoc sinh cua ngoi truong mem yeu do.
    Hay vao va tham gia nhiet tinh nha cac hoc sinh cua mot truong ten tuoi.

    Un petit homme de Caen
    kevin_caen@yahoo.fr
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trường CVL đúng là "mến yêu" thiệt
    "Người ra đi đầu (không) muốn ngoảnh lại
    Sau lưng trường cũ (chẳng) muốn quay về"
    In_ano cũng từng là học sinh của CVL nè, nhưng sao khi ra trường rùi thì chẳng bao giờ thấy nhớ (chỉ nhớ trường cấp II thui ). Tuy rằng học ở trường có nhiều kỷ niệm đẹp thật, nhưng mà nói nhớ trường nhớ lớp để hưởng ứng phong trào cho giống người ta là tự lừa dối mình. Nhưng dù sao đi nữa, CVL cũng là "một thời để nhớ" mà....
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Trường CVL đúng là "mến yêu" thiệt
    "Người ra đi đầu (không) muốn ngoảnh lại
    Sau lưng trường cũ (chẳng) muốn quay về"
    In_ano cũng từng là học sinh của CVL nè, nhưng sao khi ra trường rùi thì chẳng bao giờ thấy nhớ (chỉ nhớ trường cấp II thui ). Tuy rằng học ở trường có nhiều kỷ niệm đẹp thật, nhưng mà nói nhớ trường nhớ lớp để hưởng ứng phong trào cho giống người ta là tự lừa dối mình. Nhưng dù sao đi nữa, CVL cũng là "một thời để nhớ" mà....
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngôi trường mà Cara thích nhất là Đoàn Thị Điểm, các thầy cô hầu hết đều nhiệt tình và thương yêu học sinh, tất nhiên cũng có 1 số thầy cô không được học trò kính nể nhưng chỉ là thiểu số, chứ không chiếm đến 1/2 như bên Châu Văn Liêm lúc thời Cara còn đi học (cách đây 4-5 năm ).
    Mình nói thật, thời còn là hs CVL thì từ cô hiệu trưởng cho đến hiệu phó, gv các bộ môn... ít người gây cho hs cảm giác thân thiện và yêu quý.
    Nhưng trong cái rủi còn có cái may, may mắn là lớp của Cara được thầy Nguyễn Thiện Nhiệm chủ nhiệm 2 năm lớp 10 và 11, bây giờ ngày sinh nhật thầy hằng năm (5/11) luôn là ngày họp lớp của bọn mình, hi hi, chỉ khoảng nửa hay cao lắm là 2/3 sĩ số thôi nhưng so với những lớp khác thì hình như vậy là đông lắm rồi. Cara không thích kể những mặt xấu của trường, nhưng những giáo viên tốt thì nên kể tên để tôn vinh chứ nhỉ ? Ngoài thầy Nhiệm dạy Anh Văn thì Cara được may mắn học văn của cô La Thị Sinh trong 3 năm, môn hoá của cô Lẫm ở năm 12, môn Lý của thầy Tuấn năm 11, môn Toán thầy Hoà năm lớp 10, môn sinh cô Thuỷ năm 10 và 12 và cô Phượng dạy sinh năm 11. Cara rất biết ơn những thầy cô trên đã nhiệt tình giảng dạy mình, bằng chứng là đến bây giờ Cara vẫn còn nhớ ơn rất nhiều. Không có họ chắc cuộc đời học sinh cấp 3 của Cara vô cùng thê thảm, hic hic, thực sự thì nó cũng đã vô cùng thê thảm nhờ công sức của các thầy cô còn lại rồi hu hu...
    Vì vậy nhỏ em mình đã phải chuyển lên LTT mặc dù đã nhập học ở CVL được 2 tháng do lời khuyên của thầy giáo cũ.
    Mà hồi đoá học 1 buổi còn muốn chết như thế, thương thay cho lớp đàn em học 2 buổi/ngày.
    Kevin có những kỷ niệm nào đẹp thì khơi mào trước tiên đi nào...
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngôi trường mà Cara thích nhất là Đoàn Thị Điểm, các thầy cô hầu hết đều nhiệt tình và thương yêu học sinh, tất nhiên cũng có 1 số thầy cô không được học trò kính nể nhưng chỉ là thiểu số, chứ không chiếm đến 1/2 như bên Châu Văn Liêm lúc thời Cara còn đi học (cách đây 4-5 năm ).
    Mình nói thật, thời còn là hs CVL thì từ cô hiệu trưởng cho đến hiệu phó, gv các bộ môn... ít người gây cho hs cảm giác thân thiện và yêu quý.
    Nhưng trong cái rủi còn có cái may, may mắn là lớp của Cara được thầy Nguyễn Thiện Nhiệm chủ nhiệm 2 năm lớp 10 và 11, bây giờ ngày sinh nhật thầy hằng năm (5/11) luôn là ngày họp lớp của bọn mình, hi hi, chỉ khoảng nửa hay cao lắm là 2/3 sĩ số thôi nhưng so với những lớp khác thì hình như vậy là đông lắm rồi. Cara không thích kể những mặt xấu của trường, nhưng những giáo viên tốt thì nên kể tên để tôn vinh chứ nhỉ ? Ngoài thầy Nhiệm dạy Anh Văn thì Cara được may mắn học văn của cô La Thị Sinh trong 3 năm, môn hoá của cô Lẫm ở năm 12, môn Lý của thầy Tuấn năm 11, môn Toán thầy Hoà năm lớp 10, môn sinh cô Thuỷ năm 10 và 12 và cô Phượng dạy sinh năm 11. Cara rất biết ơn những thầy cô trên đã nhiệt tình giảng dạy mình, bằng chứng là đến bây giờ Cara vẫn còn nhớ ơn rất nhiều. Không có họ chắc cuộc đời học sinh cấp 3 của Cara vô cùng thê thảm, hic hic, thực sự thì nó cũng đã vô cùng thê thảm nhờ công sức của các thầy cô còn lại rồi hu hu...
    Vì vậy nhỏ em mình đã phải chuyển lên LTT mặc dù đã nhập học ở CVL được 2 tháng do lời khuyên của thầy giáo cũ.
    Mà hồi đoá học 1 buổi còn muốn chết như thế, thương thay cho lớp đàn em học 2 buổi/ngày.
    Kevin có những kỷ niệm nào đẹp thì khơi mào trước tiên đi nào...
  6. nguyenivan

    nguyenivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ho^`i Ivan ho.c o*? CVL co'' tha^`y So*n la`m Bi'' Thu* đoàn, cô Kính làm hiệu trưởng . Lúc đó hoạt động trong trường thật là sôi nổi ... nhắc lại Ivan thấy thật là nhiều kỉ niệm ùa về .
    Nhớ nhất là đánh bóng chuyền và luyện thi đại học .
    À, lớp của Ivan học nhất trường mà đánh bóng chuyền cũng vô địch trường đấy nhé ! . Hồi ấy đi thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các giải tin học, Anh Văn, Sinh học lớp của Ivan "ẵm" trọn cả (trong đo'' có Ivan hehhehe) . Ivan còn nhớ có một năm "Hội khoẻ phù cẳng", lớp cua Ivan được khoảng 21 người thi` đại diện trường đi thi thể thao hết mười mấy người (trong đó có cũng có Ivan hehhehe) ... Thế là cô Kính, lúc bấy giờ là hiệu trưởng, cho cả lớp nghỉ học một ngày để đi cổ động các bạn ;) .... hihihihi cái vụ này hơi đặc biệt không phải ai cũng có đau à nha

    Lâu lắm rồi Ivan chưa về lại nhưng lúc nào cũng nghĩ đến trường cũ rất nhiều . Theo Ivan thấy nếu CVL được phát huy tối đa các nguồn lực thì quy mô sẽ không thua kém gi Lê Hồng Phong cua TPHCM đâu .
    À ma CVL cũng chưa có một web gì cho riêng trường va cho các cựu học sinh giao lưu với nhau cả ... có ai muốn làm thì giơ tay lên nha , Ivan xin ủng hộ Host Server nè :D
    Có ai la cựu học sinh thì giơ tay lên nhá, lâu lắm rồi Ivan không về lại Cần Thơ nên cái gi cũng nhớ hết . Tết này được về quê 2 tuần ... ôi trời ơi chắc Ivan không dám ngủ quá hihihihi vì sợ tiếc thời gian.
    See you all in Can Tho!
  7. nguyenivan

    nguyenivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ho^`i Ivan ho.c o*? CVL co'' tha^`y So*n la`m Bi'' Thu* đoàn, cô Kính làm hiệu trưởng . Lúc đó hoạt động trong trường thật là sôi nổi ... nhắc lại Ivan thấy thật là nhiều kỉ niệm ùa về .
    Nhớ nhất là đánh bóng chuyền và luyện thi đại học .
    À, lớp của Ivan học nhất trường mà đánh bóng chuyền cũng vô địch trường đấy nhé ! . Hồi ấy đi thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các giải tin học, Anh Văn, Sinh học lớp của Ivan "ẵm" trọn cả (trong đo'' có Ivan hehhehe) . Ivan còn nhớ có một năm "Hội khoẻ phù cẳng", lớp cua Ivan được khoảng 21 người thi` đại diện trường đi thi thể thao hết mười mấy người (trong đó có cũng có Ivan hehhehe) ... Thế là cô Kính, lúc bấy giờ là hiệu trưởng, cho cả lớp nghỉ học một ngày để đi cổ động các bạn ;) .... hihihihi cái vụ này hơi đặc biệt không phải ai cũng có đau à nha

    Lâu lắm rồi Ivan chưa về lại nhưng lúc nào cũng nghĩ đến trường cũ rất nhiều . Theo Ivan thấy nếu CVL được phát huy tối đa các nguồn lực thì quy mô sẽ không thua kém gi Lê Hồng Phong cua TPHCM đâu .
    À ma CVL cũng chưa có một web gì cho riêng trường va cho các cựu học sinh giao lưu với nhau cả ... có ai muốn làm thì giơ tay lên nha , Ivan xin ủng hộ Host Server nè :D
    Có ai la cựu học sinh thì giơ tay lên nhá, lâu lắm rồi Ivan không về lại Cần Thơ nên cái gi cũng nhớ hết . Tết này được về quê 2 tuần ... ôi trời ơi chắc Ivan không dám ngủ quá hihihihi vì sợ tiếc thời gian.
    See you all in Can Tho!
  8. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on nhung bai viet rat chan thanh cua cac ban da danh cho truong. kevin_caen khong ngo chu de cua minh dua len lai duoc cac ban ung ho nhiet tinh the.
    kevin_caen la cuu hoc sinh cua truong CVL nien khoa 2000 _ 2003, gvcn la co BACH MAI. Cap hai, kevin hoc o truong Doan Thi Diem. Len cap ba, hoc CVL that la hanh phuc, hanh phuc hon nua la duoc co Bach Mai la chu nhiem. Voi lai lop cua kevin_caen la lop Phap nen cang vui nua. Quay da luom. Hoc ngay hai buoi nen tinh cam cua cac thanh vien trong lop rat than thiet voi nhau.
    Trong lop tui con trai thuong choi danh bong chuyen voi nhau truoc va sau gio hoc toi noi bi co DE la hoai a.
    Ki niem dep do la hai ky cam trai nam 10 va 12 do. That la vui.
    de kevin_caen scan may tam hinh do de post len cho nha. hen bai khac se viet dai hon.
    un petit homme de Caen
    kevin_caen
  9. kevin_caen

    kevin_caen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on nhung bai viet rat chan thanh cua cac ban da danh cho truong. kevin_caen khong ngo chu de cua minh dua len lai duoc cac ban ung ho nhiet tinh the.
    kevin_caen la cuu hoc sinh cua truong CVL nien khoa 2000 _ 2003, gvcn la co BACH MAI. Cap hai, kevin hoc o truong Doan Thi Diem. Len cap ba, hoc CVL that la hanh phuc, hanh phuc hon nua la duoc co Bach Mai la chu nhiem. Voi lai lop cua kevin_caen la lop Phap nen cang vui nua. Quay da luom. Hoc ngay hai buoi nen tinh cam cua cac thanh vien trong lop rat than thiet voi nhau.
    Trong lop tui con trai thuong choi danh bong chuyen voi nhau truoc va sau gio hoc toi noi bi co DE la hoai a.
    Ki niem dep do la hai ky cam trai nam 10 va 12 do. That la vui.
    de kevin_caen scan may tam hinh do de post len cho nha. hen bai khac se viet dai hon.
    un petit homme de Caen
    kevin_caen
  10. CuldaD

    CuldaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tui đây nè - học sinh CVL đương thời... nghe mấy anh chị kể về trường nghe sao mà tuyệt quá, chắc lúc đó cô Kính làm hiệu trưởng á ? trường bây giờ, nói tệ thì hơi quá, còn nói tốt thì là lừa dối bản thân và mọi người, các thầy cô giỏi bị chuyển đi một số, một số khác thì sắp dìa hưu, trường nhập về mấy người gì đâu toàn con ông cháu cha nhưng kiến thức để giảng dạy học trò thì... tự hiểu há. Chán chết được, ko có một hoạt động vui chơi giải trí nào cho tập thể mà có chút gì đó hay hay gọi là. Tui đó hả, đang chờ mong để được thoát khỏi cái nơi đó nè. Chẳng có gì để nhớ cả, thay vào đó chỉ là thất vọng, bực bội và căm ghét thui

Chia sẻ trang này